Top 10 bài hát cũ lấy cảm hứng mùa đông sống mãi với thời gian

  • 1,335 views
Top Share

10-11-2020 Thế Vũ Phạm

Mùa Đông trong nghệ thuật luôn đươc coi là biểu tượng của cái lạnh lẽo, đìu hiu, trống vắng mà cũng mang đầy tính nội tâm và cô đơn. Mùa đông luôn là một chủ đề thú vị, đã và đang được rất nhiều những nhạc sỹ khai thác vào trong tác phẩm của mình. Không kể đến những bài nhạc trẻ, nhạc mới được sáng tác từ những năm gần đây, ở giai đoạn trước, cũng đã có rất nhiều những nhạc phẩm lấy cảm hứng từ mùa đông được khán giả vô cùng yêu thích. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những ca khúc cũ lấy chất liệu mùa đông được yêu thích nhất nhé!

1

Em ơi Hà Nội phố

Vote
40%
Em ơi Hà Nội phố

Em ơi Hà Nội phố qua sự thể hiện của ca sỹ Hồng Nhung

Bài hát Em ơi Hà Nội phố (còn được viết: Em ơi, Hà Nội phố hay Em ơi! Hà Nội phố) là một ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Phú Quang. Bài hát được Phú Quang phổ thơ bài "Hà Nội phố" của nhà thơ Phan Vũ. Đây là một trong số những bài hát nổi tiếng nhất về Hà Nội và mùa Đông.

Bài thơ Hà Nội phố được nhà thơ Phan Vũ sáng tác vào tháng 12 năm 1972 khi miền Bắc Việt Nam đang trong giai đoạn ác liệt của chiến tranh, không quân Mỹ đang leo thang đánh phá Hà Nội. Sau này nhạc sĩ Phú Quang khi đọc tác phẩm đã phổ nhạc cho bài thơ. Nhạc sĩ Phú Quang tâm sự ông sáng tác bài hát bằng:

Nụ hôn lạnh giá mùa đông, vòng tay bồi hồi ướt giá dưới trời mưa bụi của những ngày tháng tình yêu còn nồng ấm. Rồi nỗi nhớ về căn nhà tôi đã sống ở Hà Nội qua suốt tuổi ấu thơ mà mùa đông năm 1972 khi những cành bàng trụi lá thì căn nhà ấy, và người bạn thân thiết nhất của tôi cũng đã vĩnh viễn bị bom B52 dập vùi. Thay vào đó là tượng đài về những người đã chết như một vết sẹo dẫu đã phủ kín rêu xanh mà chẳng bao giờ nguôi rát bỏng mỗi lần tôi nghĩ tới

2

Đêm Đông

Vote
60%
Đêm Đông

Bài hát Đêm Đông qua giọng ca của tài tử Ngọc Bảo

Đêm đông là sáng tác nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương trong thời kì trước Cách mạng tháng Tám.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương kể lại: "Khi tàu chuyển bánh, tôi cũng theo tàu đi về phương Nam, dọc theo đường Nam Bộ bây giờ. Tiếng còi tàu mỗi lúc một xa càng làm tăng thêm nỗi nhớ nhà da diết! Đến chỗ chắn tàu ở phố Khâm Thiên, tôi chợt nảy ra ý định đi tìm những người cùng cảnh ngộ với mình trong đêm nay. Phố Khâm Thiên hồi ấy có nhiều nhà hát ả đào. Tôi muốn xem trong đêm giao thừa này, có người nào không ở nhà với gia đình mà đi hát. Hoặc ca nhi nào, vì kế sinh nhai mà phải ở lại hành nghề không? Đêm ấy, có hai nhà còn để đèn ngoài cổng để chờ khách. Tôi đi qua nhà đầu tiên. Cửa mở, nhưng không có người ra. Đến nhà thứ hai thì có một ca nhi đi ra mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy một cậu thanh niên, tuổi vừa đôi mươi, ăn mặc lôi thôi thì cô ta đã thất vọng. Khi quay trở vào, cô không quên soi mình trong tấm gương treo cạnh cửa, và đưa cánh tay trần vuốt nhẹ lên mái tóc. Tôi còn đi lang thang mãi trên nhiều đường phố Hà Nội tối hôm đó - cho đến khuya, khi thấy các bà mang hương, đèn ra cúng trước thềm nhà tôi mới quay về căn gác trọ số 10 ngõ Hội Vũ. Lên giường nằm, nhưng nỗi nhớ nhà và cảm giác cô đơn nơi đất khách khiến tôi không tài nào ngủ được. Và nảy ra ý định sáng tác một bài hát để nói lên cảm xúc và suy nghĩ của mình trong đêm giao thừa đầu tiên phải xa nhà. Tôi đã đưa vào ca khúc hình ảnh thực tế đã đập vào mắt tôi lúc đi qua phố Khâm Thiên. Đó là người ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng. Còn Thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư hoặc Cô lữ đêm đông không nhà là hình ảnh của bản thân mình - còn chinh phu, chinh phụ là những hình ảnh mượn từ trong Tiểu thuyết Thứ Bảy của Tự Lực văn đoàn rất thịnh hành lúc bấy giờ, chứ ta có đi chinh phục ai đâu mà có chinh phu để nói!"

3

Hà Nội mùa vắng những cơn mưa

Vote
0%
Hà Nội mùa vắng những cơn mưa

Bài hát Hà Nội mùa vắng những cơn mưa qua tiếng hát Cẩm Vân

Ra đời năm 1993, đến nay “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” đã có tuổi thọ 25 năm, trở thành ca khúc quen thuộc với hàng triệu người yêu Hà Nội.

Nhạc sỹ Trương Quý Hải kể, khi nghe Bùi Thanh Tuấn đọc bài thơ, những tứ thơ đặc sắc “cái rét đầu đông giật mình bật khóc”, “quán cóc liêu xiêu dăm ba tiếng nhạc”...đã làm rung động tâm hồn tất cả những người ngồi nghe, trong đó có cả nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, lúc đó đang là cán bộ Ðoàn Trường ÐH Kinh tế TPHCM. “Nghe Tuấn đọc thơ, tôi đã thích ngay cái “tứ” độc đáo nên cao hứng tuyên bố sẽ lập tức phổ nhạc, khiến nhiều người cho rằng tôi nói khoác”, anh Hải kể.

Sau này, mọi người đều nhớ Hà Nội mùa vắng những cơn mưa qua tiếng hát Cẩm Vân trong đĩa nhạc tổng hợp các bài hát về Hà Nội mang tên chính bài hát này, do Hãng phim Trẻ phát hành năm 1996. Ít người biết rằng trước đó, ca khúc đã được giới thiệu trên sóng Ðài truyền hình Hà Nội năm 1993, qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Tâm.

4

Người tình mùa đông

Vote
0%
Người tình mùa đông

Người tình mùa đông qua phần trình bày của ca sỹ Như Quỳnh

Vào những ngày này của 26 năm về trước, có một cô gái trẻ khoác chiếc áo đỏ, đội mũ beret nhún bước hát bài “Người Tình Mùa Đông”. Đó là lần đầu tiên cô xuất hiện trên một chương trình ca nhạc ở hải ngoại, cuốn Asia số 6 – Đêm Sài Gòn 5 – chủ đề “Giáng Sinh Đặc Biệt”. Tên của cô là Quỳnh Như, nghệ danh là Như Quỳnh.

Nhiều người vẫn nhầm tưởng đây là một ca khúc nhạc Hoa lời Việt, tuy nhiên bản gốc lại là một bài hát tiếng Nhật tênlà “Rouge” (lớp son hồng), một sáng tác của Nakajima Miyuki và được ca sĩ Naomi Chiaki phát hành trong một đĩa đơn vào năm 1977. Nội dung của bài hát gốc này là lời tự sự của cô gái thôn quê lên thành thị theo đuổi cuộc sống mới, rồi sau đó chợt nhận ra đã đánh mất đi con người mình của năm xưa.

Bản lời Việt “Người Tình Mùa Đông” lần đầu được Như Quỳnh thể hiện lần đầu trong băng video Asia 6 chủ đề “Giáng sinh đặc biệt” năm 1994, do nhạc sĩ Anh Bằng viết lời Việt. Lời bài hát là ký ức của chàng trai về mối tình năm nào với cô nàng ngây thơ nhưng lạnh lùng. Tuy bài này có nhiều bản lời Việt khác nữa, nhưng dấu ấn lớn có lẽ vẫn thuộc về “Người Tình Mùa Đông” của Như Quỳnh.

 

 

5

Nỗi nhớ mùa đông

Vote
0%
Nỗi nhớ mùa đông

Giọng ca Ngọc Tân trong bài hát nỗi nhớ mùa đông

Lấy mùa đông sưởi ấm tâm hồn - đây là nét rất riêng của Phú Quang - nhạc sĩ người Hà Nội sống và làm việc ở TP. Hồ Chí Minh. Bằng những nốt nhạc sang trọng nhưng nồng nàn, Phú Quang đã làm bừng sáng tâm hồn người yêu nhạc như tia nắng chiều đông qua những ca khúc đặc sắc suốt 20 năm qua.

Trước Phú Quang và sau đó cũng không ai có được nét riêng độc đáo: thích mùa thu, yêu mùa đông. Phú Quang xuất phát điểm từ chàng sinh viên học kèn, sau học sáng tác chỉ huy, về làm việc ở dàn nhạc giao hưởng, vì thế trong những bản phối do chính tác giả soạn luôn có tiếng nhạc flute và piano đem lại cho các bài hát có sức quyến rũ lạ thường. Chỉ cần nghe nhạc dạo đã hiểu đó là nhạc của Phú Quang! Nhà văn Châu La Việt (con trai ca sĩ nổi tiếng Tân Nhân) kể lại đêm nhạc của Phú Quang ở Sài Gòn có tên “Nỗi nhớ mùa đông” rất ấn tượng với công chúng. Đêm nhạc kết thúc mà có người phụ nữ đứng tuổi ngồi hàng đầu, trên tay cầm bó hoa, có vẻ muốn tặng nhạc sĩ nhưng không sao chen được nên đành đứng yên. Mãi sau chị mới tiến được tới và nước mắt giàn giụa. Nhạc sĩ tiến tới ôm lấy chị, đó chính là tác giả của bài thơ “Nỗi nhớ mùa đông” - Thảo Phương: “Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng. Chút lá thu vàng đã rụng, giờ đây cũng bỏ ta đi”. Câu thơ tưởng ám ảnh, đầy khắc khoải tới cháy bỏng hóa ra lại thành hơi ấm dạt dào trong tâm hồn người yêu sắc mùa đông, có được điều này chỉ là nhạc của Phú Quang.