Top 10 bộ phim cổ trang tình sư đồ luyến hay nhất màn ảnh Hoa ngữ

  • 1,461 views
Top Share

07-08-2023 AMANDA

Tiếp tục trở lại với những bộ phim cổ trang Trung Quốc, với kỹ xảo đẹp mắt, những pha đánh võ thượng thừa thì hôm nay sẽ đem đến các bạn những bộ phim có cốt truyện siêu mới, siêu hấp dẫn được nhiều fan ngôn tình săn đón và yêu thích. Đây là tuyển tập những bộ phim nói đến tình cảm thầy trò; sư phụ thu nạp đệ tử nhưng giữa cả hai lại nảy sinh tình cảm, nói đến đây có lẽ nhiều người sẽ nghĩ nó là trái luân lý hay bị cấm đoán. Nhưng thực hư ra sao hãy đón xem những bộ phim dưới đây để hiểu rõ được ý nghĩa và nội dung tiềm ẩn của từng phim. Bên cạnh mối tình cảm khó nói, e ngại là những mối thù sâu sắc giữa các dòng tộc, các bang phái, bộ phim không chỉ thể hiện tình yêu giữa hai người mà còn có những màn chiến đấu, kề vai sát cánh hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Hãy cùng đón xem và cho ý kiến nhận xét nhé! Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và an nhiên!

1

Hoa thiên cốt

Vote
25%
Hoa thiên cốt

Đại kết cục của Tình Kiếp Thiên Thu

Tiểu Cốt là cô bé ngây thơ, trong sáng, mang trong mình mùi hương kì lạ chuyên thu hút yêu ma. Máu của cô có thể giết chết cây cỏ nên được Thanh Hư đạo trưởng đặt tên là Hoa Thiên Cốt. Từ nhỏ, cô và cha đã sống ở ngoài bìa rừng vì dân làng sợ hãi và xa lánh. Năm cô 16 tuổi, cha cô qua đời và dặn cô đi tìm Thanh Hư đạo trưởng. Trên con đường hóa giải số phận để tìm được hạnh phúc của mình, cô đã được thượng tiên Bạch Tử Họa nhận làm đệ tử. Hai người yêu nhau nhưng không thể vượt qua được định kiến thời bấy giờ về mối tình sư đồ, càng không thể vượt qua sự cố chấp của Bạch Tử Họa. Trải qua quá trình sinh ly tử biệt, cuối cùng mối quan hệ sinh tử kiếp của 2 người được hóa giải, Tiểu Cốt và sư phụ có thể bình an ở bên nhau.

Bộ phim còn là câu chuyện tình bi thương của các nhân vật phụ. Có người vì người mình yêu mà tình nguyện chết, có người vì lý tưởng và trách nhiệm và không thể đoàn tụ với người yêu, có người vì tham vọng mà đánh mất tình yêu …

Chuyện tình của các vị thượng tiên

Thượng tiên là những người tu hành cao nhất trong lục giới, pháp lực rất cao và vô cùng được kính trọng. Trong Hoa Thiên Cốt có 5 vị thượng tiên là Bạch Tử Họa, Đông Hoa, Tử Huân, Đàn Phàn và Vô Cấu. Họ là bạn với nhau, cùng nhau ngao du trong lục giới để vui chơi và làm việc tốt. Tuy nhiên, sau một biến cố, Đông Hoa biến mất, Ngũ tiên dần tan rã.

Đàn Phàn thượng tiên vì Tử Huân mà chết, nhưng Tử Huân lại không yêu Đàn Phàn mà chỉ yêu Bạch Tử Họa. Tình yêu của Đàn Phàn không mong chờ được đáp lại, trái lại lại là tình yêu rộng lượng, vị tha vô bờ bến. Tuy yêu Tử Huân nhưng lại vun đắp cho cô và Bạch Tử Họa. Một cách khách quan thì Đàn Phàn là người biết cách yêu nhất trong phim, yêu không bám chấp, không cầu sở hữu. Mình không bình luận thêm về tình yêu của Đàn Phàn nhưng quả thực mình vẫn cảm nhận ở nhân vật này vẫn còn đau khổ.

Hạ Tử Huân vì Bạch Tử Họa mà chết, nhưng Bạch Tử Họa lại không yêu cô mà chỉ yêu thiên hạ và Hoa Thiên Cốt. Tình yêu của Tử Huân là tình yêu trong vô vọng, vì yêu mà cam tâm chịu nghiệp ác, vì yêu mà để bản thân mình bị hắc hóa, vì yêu mà vô tình hại Bạch Tử Họa nhiễm độc, và cũng vì yêu mà hi sinh mạng sống để cứu Tử Họa. Trải qua thời gian và biến cố, tình yêu của Tử Huân biến đổi từ tình yêu bám chấp sang tình yêu cao cả, vị tha.

Thượng tiên Vô Cấu cũng chết vì tình yêu. Vô Cấu yêu Vân Nha nhưng sợ hãi vì biết cô là sinh tử kiếp của mình nên đã đuổi Vân Nha đi. Việc đó gián tiếp gây ra cái chết của Vân Nha. Tình yêu và dằn vặt đã khiến Vô Cấu trả thù, gây tạo nghiệp ác. Nhân nào quả nấy, Vô Cấu cuối cùng tự kết liễu đời mình. Tình yêu của Vô Cấu là tình yêu đặt trên sự sợ hãi. Mặc dù đã tu thành thượng tiên nhưng trong lòng ông luôn sợ hãi và chấp niệm vào sinh tử kiếp.

Nếu so với Vô Cấu, Bạch Tử Họa có thể nói là can đảm hơn. Tử Họa biết tiểu Cốt là sinh tử kiếp của mình, tuy nhiên thay vì né tránh ông lại chọn cách đối diện và hóa giải. Bạch Tử Họa cử xử một cách tùy duyên và thoải mái với mạng sống của mình hơn Vô Cấu. Đó vừa là sự dũng cảm, vừa là bản lĩnh và khả năng dám chịu trách nhiệm cho cả những điều chưa biết của của Bạch Tử Họa. Tử Họa đã chấp nhận mối nhận duyên ở bên Tiểu Cốt, bởi ông biết điều đó là không thể tránh được, chấp nhận với tâm thái bình thản và sẵn sàng đối diện. Cuối cùng, trải qua sinh tử kiếp 2 người vẫn ở bên nhau. Tuy nhiên, khi ấy Tiểu Cốt nửa tỉnh nửa mơ, còn Tử Họa từ bỏ lý tưởng. Tình yêu của hai người đến đây vẫn chưa hạnh phúc trọn vẹn.

  • Đạo diễn: Cao Lâm Báo, Lương Thắng Quyền, Lâm Ngọc Phân
  • Diễn viên: Hoắc Kiến Hoa, Triệu Lệ Dĩnh, Trương Đan Phong, Lý Thuần, Mã Khả, An Duyệt Khê, Đổng Xuân Huy, Từ Hải Kiều, Bảo Thiên Kỳ, Tương Nhất Minh, Vương Tu Trạch, Giang Dương, Cung Chính Nam
  • Thể loại: Võ Thuật - Kiếm Hiệp, Tâm Lý - Tình Cảm, Cổ Trang
  • Thời lượng: 60 phút
  • Số tập: 50 tập
  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Năm sản xuất: 2015

2

Chiêu diêu

Vote
25%
Chiêu diêu

OST Chiêu Diêu

Chiêu Diêu xoay quanh Nữ ma đầu Lộ Chiêu Dao (Bạch Lộc) là môn chủ của Vạn Lộ Môn. Lúc sống nàng ta hoành hành ngang ngược khiến hai giới tiên ma vừa nghe tên đã khiếp sợ. Trong một lần xuống núi Chiêu Dao cứu được tiểu tử Mặc Thanh (Hứa Khải). Trong lúc nàng sắp lấy được ma khí thượng cổ Vạn Quân Kiếm thì bị Mặc Thanh vô tình sát hại. Bản thân Chiêu Dao lúc sống thì tự cao tự đại vang danh giang hồ, đến khi chết lại chết trong tay kẻ mình đã cứu trở thành một hồn ma nghèo kiết xác không ai ngó ngàng. Những năm đó cũng chỉ có mình Mặc Thanh đến thăm mộ nàng, còn mang cho nàng không ít hoa quả tươi. Nhưng trong lòng Chiêu Dao vẫn mang mối hận sát thân do Mặc Thanh gây ra. Năm năm sau, tình cờ một người con gái tên Cầm Chỉ Yên (Tiêu Yến) - là đệ tử tiên môn đập đầu vào bia mộ nàng tự tử. Lộ Chiêu Dao mượn thân xác Cẩm Chỉ Yên trọng sinh, nhưng trớ trêu nàng chỉ nhập được vào người Cầm Chỉ Yên buổi tối. Sau khi trọng sinh trở về, Lộ Chiêu Dao phát hiện Mặc Thanh đã làm cho Vạn Lục Môn càng ngày càng lớn mạnh hơn. Lộ Chiêu Dao bèn dùng thân xác của Chỉ Yên che giấu thân phận, lợi dụng tình cảm của Mặc Thanh, một mặt báo thù hắn, mặt khác lại xúi giục hắn làm nhiều chuyện độc ác nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng đối diện với tình cảm của Mặc Thanh, nàng dần dần dao động mục đích ban đầu. Cuối cùng, Lộ Chiêu Diêu cùng Mặc Thanh hợp lực đánh bại Lạc Minh Hiên giả nhân giả nghĩa, vạch trần bộ mặt thật của hắn cho hậu thế. Sau trận đại chiến, hai người cũng đến bên nhau.

  • Kịch bản: Cửu Lộ Phi Hương (tác giả nguyên tác), Dương Thiên Tử, Bành Uẩn Duệ
  • Đạo diễn: Trịnh Vỹ Văn
  • Diễn viên: Bạch Lộc, Hứa Khải, Tiêu Yến, Đại Húc, Doãn Vũ Hàng, Dương Trạch, Mễ Lộ
  • Thể loại: Cổ trang, Tiên hiệp, Lãng mạn
  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Số tập: 55 tập
  • Thời lượng: 45 phút/ tập

3

Ngọc cốt dao

Vote
50%
Ngọc cốt dao

Trailer Ngọc Cốt Dao

Ngọc Cốt Dao kể về thế tử Không Tang Thời Ảnh cao ngạo lạnh lùng và quận chúa tộc Xích Chu Nhan nhiệt tình trượng nghĩa, nhờ ơn một đóa hoa nên duyên định mệnh, lại vì trời xui đất khiến mà thành thầy trò bên nhau ba năm. Quy Tà dâng lên, Không Tang tất vong, Thời Ảnh lầm tưởng giao nhân làm bạn Chu Nhan lớn lên - Chỉ Uyên chính là Hải hoàng, nên đã tự tay phong ấn Chỉ Uyên. Cuối cùng Chu Nhan đâm Ngọc Cốt về phía Thời Ảnh, lời tiên tri thành sự thật. Nhưng vận mệnh, sớm đã thay đổi vào ngày bị nhìn trộm.

  • Đạo diễn: Tưởng Gia Tuấn
  • Thời lượng: 45 phút / tập
  • Số tập: 40 Tập
  • Năm sản xuất: 2023
  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Thể loại: Cổ Trang - Thần Thoại, Võ Thuật - Kiếm Hiệp
  • Diễn viên: Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn, Phương Dật Luân, Vương Sở Nhiên, Vương Tử Kỳ, Hàn Đống, Lý Minh Đức, Lư Dục Hiểu, Diệp Thịnh Giai

4

Hoa nhung

Vote
0%
Hoa nhung

Trailer Quách Tuấn Thần và Cúc Tịnh Y cùng đối mặt vận mệnh luân hồi

Ngụy Chi là Phượng Hoàng đầu tiên từ thiên hạ, nhưng đã bị cấm đoán. Ngay khi Phượng Hoàng xuất hiện, các tầng lớp nhân sinh đều náo loạn, nhưng Ngụy Chi một chút cũng không biết.Nàng bị người mình thích phủ nhận hôn ước trước mặt mọi người, gia quyến hận cô, tính kế và ép buộc cô. Không muốn cứ bị ức hiếp, cô đã mạnh dạn cầu xin Thượng Giới Tiên Sứ Viêm Việt thu nhận, và sau khi đạt được nguyện vọng, nàng đã từ một cô nương bình thường trở thành một mỹ nhân vô song!

Viêm Việt vốn là con trai của Thiên Quân Đế, vô cùng tuấn mĩ, kiếp nạn lớn nhất đời hăn là tình duyên. Nếu tình không hết sẽ mang họa vào thân. Vì vậy, Viêm Việt đã đóng lại ký ức của chính mình bằng pháp thuật. Hóa thân thành sứ giả bất tử xuống hạ giới.

Hắn ta tuy xa cách, lãng đạm và thờ ơ nhưng đã nhiều lần giúp đỡ Ngụy Chi, thậm chí nhận nàng làm đệ tử dạy dỗ cẩn thận. Chặn những âm mưu và thủ đoạn nhắm vào nàng, đồng thời khơi dậy dòng máu Phượng Hoàng trong nàng.Nàng dần dần rơi vào lưới tình sâu đậm của hắn, nhưng lại phát hiện ra mình chỉ là công cụ của hắn...Hắn đối sử với nàng rõ ràng là vứt bỏ sau khi sử dụng xong. Nhưng hắn lại bảo vệ sinh tử của nàng, cho nàng tất cả mọi thứ để nàng trở thành Niết Bàn Cảnh, quên ký ức. Biến thành Ma Đế

Nàng rõ ràng yêu hắn, rõ rang tình yêu sẽ không thay đổi, nhưng sau khi biến đổi bộ mặt thật của Phượng Hoàng đã lộ ra và trở thành nữ tướng đầu tiên dưới trướng Thiên Đế, và tái hôn với người khác!

Một là Ma Đế, một là Tiên Sứ, một là tình yêu tưởng chừng như hư không, một tình yêu đến tuyệt vọng, trong cuộc đấu tranh không hồi kết giữa hai thế giới, họ chỉ có thể là kẻ thù sinh tử…..

Thời đại tráng lệ và quỷ dị của tiên nhân và ma quỷ . Mối tình ám ảnh trong quá khứ và hiện tại, hãy cùng nhìn lại. Ngụy Chi một nữ tử bình thường ở hạ giới, đến chuyển từ phàm tục sang cõi Niết Bàn. Cùng sư phụ yêu quý của nàng viết một khúc tuyệt thế yêu ca.

  • Đạo diễn: Hồ Y Quyên,Trần Quốc Hoa
  • Diễn viên: Cúc Tịnh Y,Quách Tuấn Thần,Lý Đông Thấm,Lục Đình Ngọc
  • Trạng thái: Tập 36
  • Thời lượng: 45 phút/ tập
  • Năm sản xuất: 2022
  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Thể loại: Phim Cổ Trang,

5

Hộc châu phu nhân

Vote
0%
Hộc châu phu nhân

Siêu phẩm cổ trang Hộc châu phu nhân

Trên Cửu Châu đại địa rộng lớn, vương triều Đại Trưng lâm nguy trầm trọng, bức ép người dân treo cổ tự tử để giao nữ thương cảm mà khóc để tạo thành ngọc trai. Thiếu nữ làng chài Hải Thị (Dương Mịch thủ vai) vì thế mà rơi vào hiểm cảnh, cha chết, cả thôn bị diệt. Trước sự sống và cái chết, nàng cầu cứu Phương Chư (Trần Vỹ Đình thủ vai), trải qua khảo nghiệm, cuối cùng cũng được Phương Chư đưa về Thiên Khải. Hải Thị từ đó cải nam trang, trở thành đồ đệ của Phương Chư. Lúc này vương triều Đại Trưng thù trong giặc ngoài không ngừng, vị hoàng đế trẻ tuổi của Đại Trưng là Chử Trọng Húc (Từ Khai Sính thủ vai), vì chiến loạn mà mất dần đi hứng thú, ngoài mặt tự cho mình là hôn quân tàn bạo bên trong âm thầm lặng lẽ xem Phương Chư thống khổ vì sự bình yên của vương triều. Hải Thị phụng mệnh trở thành hộ vệ của Đế Húc, nhưng lại khiến cho Đế Húc sinh lòng hứng thú với nàng, hai người nhiều lần trải qua sống chết, từ hiểu lầm đến thấu hiểu đối phương, Đế Húc phát hiện ra Hải Thị cải nam trang trong lòng nảy sinh tình cảm, thế nhưng Hải Thị luôn coi Phương Chư là chỗ dựa, trong lòng chôn giấu khát vọng nhưng lại khó mà giải bày tình cảm đối với Phương Chư, chuyện tình của cả ba vướng mắc không thôi. Hoàng triều lần nữa loạn lạc trở lại, Hải Thị gánh vác trách nhiệm bảo vệ vương triều Đại Trưng, đối mặt với tình yêu của Đế Húc và Phương Chư. Sau đó Hải Thị bị vạch trần thân phận nữ nhi, vì giữ tính mạng đành phải ủy thân trở thành phi tử của Đế Húc, biệt hiệu Hộc Châu phu nhân, sau trở thành Hoàn Ý Thái hậu của vương triều Đại Trưng.[5]

Bộ phim khi cải biên nội dung đã kết thúc ngoài mong đợi với những suy đoán của cộng đồng mạng. Thay vì Hải Thị đối mặt với tình yêu của Đế Húc - Phương Chư, nàng là người bày tỏ tình cảm, rung động trước Phương Chư. Về phần Đế Húc, có thêm Đề Lan làm chỗ dựa, đến cuối cùng hai người vì đại cục, đồng quy vu tận. Trước đó theo sự sắp xếp của Phương Chư cố ý đẩy Hải Thị vào vị trí Thuần Dung phi - phi tử của Đế Húc vẫn còn. Huyết mạch cuối cùng, kết tinh tình yêu của Đề Lan - Đế Húc - Chử Duy Duẩn, dưới sự phò trợ của Hộc Châu phu nhân (Hải Thị) và Phương Chư, đế sư Hoàng đế, lên ngôi Đại Trưng Hoàng đế. Hải Thị buông rèm nhiếp chính, Phương Chư phò tá quân vương, hai người một mặt mà cách lòng, cuối cùng không thể đến với nhau.

  • Đạo diễn: Kim Sa
  • Thời lượng: 45 phút / tập
  • Số tập: 48 Tập
  • Năm sản xuất: 2021
  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Thể loại: Cổ Trang - Thần Thoại, Tâm Lý - Tình Cảm
  • Diễn viên: Dương Mịch, Trần Vỹ Đình, Từ Khai Sính, Trần Tiểu Vân, Vương Sâm, Viên Vũ Huyên, Đổng Tuyền