Top 10 bộ phim được khán giả Pháp vô cùng yêu thích
- 1,613 views
Pháp được biết đến là một quốc gia vô cùng phát triển với trình độ dân trí vô cùng phát triển và yêu cầu thưởng thức nghệ thuật vô cùng cao. Vì vậy, những bộ phim chinh phục được đa số khán giả Pháp đều là những bộ phim vô cùng hay, sâu sắc và có giá trị nghệ thuật vô cùng cao và mang một giá trị rất riêng. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu top 10 bộ phim điện ảnh được khán giả Pháp vô cùng yêu thích nhé!
6
Cuốn theo chiều gió (1939)

Những phân cảnh trong phim
Cuốn theo chiều gió (Gone With the Wind) (1939) là bộ phim Mỹ, thuộc thể loại phim chính kịch-lãng mạn-sử thi, được phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của Margaret Mitchell, xuất bản năm 1936. Phim được sản xuất bởi David O.Selznick, đạo diễn Victor Fleming và kịch bản gốc Sidney Howard. Bộ phim được quay ở miền Nam nước Mỹ trong thời gian xảy ra nội chiến. Các diễn viên chính bao gồm: Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard, Olivia de Havilland và Hattie McDaniel. Nội dung của phim xoay quanh cuộc nội chiến Mỹ và thời kì tái thiết nhìn từ quan điểm của một người Mỹ da trắng ở miền Nam.
Bộ phim bắt đầu trên trang trại trồng bông Tara ở vùng nông thôn Georgia năm 1861 - thời kì nước Mỹ đang xảy ra nội chiến, nơi mà Scarlett O'Hara (Vivien Leigh) đang tán tỉnh hai anh em nhà Tarleton, Brent (Fred Crane) và Stuart (George Reeves). Scarlett, Suellen (Evelyn Keynes) và Careen (Ann Rutherford) là ba cô con gái của một người di cư gốc Ailen, Gerald O'Hara (Thomas Mitchell), và vợ ông, Ellen O'Hara (Barbara O'Neil), một hậu duệ của dòng dõi quý tộc Pháp. Hai anh em nhà Tarleton chia sẻ với Scarlett một bí mật, rằng Ashley Wilkes (Leslie Howard), người mà Scarlett thầm yêu, sẽ cưới em họ anh ta là Melanie Hamilton (Olivia de Havilland). Lễ đính hôn dự định sẽ được thông báo và ngày tiếp theo đó trong bữa tiệc ngoài trời tại nhà Ashley, trang trại Twelve Oaks gần đó.
7
Once Upon a Time in the West (1969)

Thưởng thức bộ phim
Once Upon a Time in the West (Tiếng Ý: C'era una volta il West), Miền Tây ngày ấy, là một bộ phim về cao bồi viễn tây do Sergio Leone làm đạo diễn.
Bộ phim thể hiện câu chuyện về một xung đột xảy ra tại Flagstone, một thị trấn không có thật tại miền Tây nước Mỹ ngày xưa. Cuộc xung đột xảy ra chủ yếu giữa việc tranh giành một khu đất để xây dựng đường sắt và khát vọng tiêu diệt một tên sát thủ máu lạnh. Bô phim xoay quanh cậu chuyện về mảnh đất tên Sweetwater ở một sa mạc cạnh thị trấn Flagstone, nơi có chứa một nguồn nước ngọt dồi dào. Chủ của mảnh đất này là Brett McBain (thủ vai bởi Frank Wolff), ông ta đã nhìn thấy trước được tương lai, và tin chắc rằng sẽ có một tuyến đường sắt ngang qua đây và ông ta sẽ trở nên giàu có khi cung cấp nước ngọt cho tuyến đường này. Sau này, có một tên trùm tên là Morton (thủ vai bởi Gabriele Ferzetti) thấy được điều này nên nảy sinh ý định cướp đi mảnh đất này của ông. Tên trùm cho sát thủ của hắn là Frank (thủ vai bởi Henry Fonda) đến đe doạ Brett McBain để buộc ông ta giao đất, nhưng tên sát thủ này không đến đe doạ mà lại giết Brett McBain và những đứa con của ông.Sau đó tạo hiện trường giả để vu khống cho Cheyenne (thủ vai bởi Jason Robards). Trong khoảng thời gian đó có một cô gái điếm (thủ vai bởi Claudia Cardinale) từ New Orleans đến Flagstone, cô ta tự xưng là vợ sắp cướp của Brett McBain, vì vậy cô ta phải có quyền sở hữu mảnh đất.
Bộ phim mở màn bằng cảnh đáu súng của một sát thủ vô danh (thủ vai bởi Charles Bronson), người lúc nào cũng mang theo bên mình một cây harmonica. Sau này Cheyenne gọi anh ta với tên Harmonica. Trong cảnh đầu phim, Harmonica giết 3 sát thủ do Frank gửi tới. Về sau Harmonica tiết lộ với Cheyenne những tên sát thủ này đã cố cải trang thành người của Cheyenne nhằm vu khống ông ta. Sau đó Cheyenne đến Sweetwater ngay sau khi có người tìm cách tấn công vợ của McBain. Sau đó Harmonica thuyết phục vợ của McBain xây một ga xe lửa tại mảnh đất này, đây cũng là mong muốn của McBain vì ông ta đã đặt mua sẵn gỗ vật liệu để xây dựng ga, nếu không thì cô ấy sẽ mất mảnh đất theo như thoả thuận trong bản hợp đồng.
8
Avatar (2009)

Trích đoạn phim Avatar
Avatar là một bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ năm 2009 do James Cameron viết kịch bản và đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, Joel David Moore, Giovanni Ribisi và Sigourney Weaver. Bộ phim lấy bối cảnh vào năm 2154, khi con người đang khai thác một khoáng vật quý giá gọi là unobtanium tại Pandora, một hành tinh tươi tốt mang sự sống nằm trong chòm sao Alpha Centauri.[7][8] Việc mở rộng khai thác mỏ tại cụm làng đang đe dọa sự tồn tại của tộc người bản địa Na’vi ở Pandora. Tiêu đề của bộ phim đề cập đến ứng dụng công nghệ gen trong việc lai ADN giữa người Na’vi và người Trái Đất của một nhóm nghiên cứu sự tương tác với người bản địa ở Pandora.
Vào năm 2154, Tập đoàn RDA đang khai thác một loại khoáng sản có giá trị có tên gọi là unobtanium tại Pandora, một hành tinh tươi tốt mang sự sống giống Trái Đất nhưng lại có một bầu khí quyển độc hại cho con người, nằm trong chòm sao Alpha Centauri. Pandora là nơi sinh sống của người Na'vi, cao khoảng 3 m (10 feet), có da màu xanh, có hình dáng và trí óc giống con người. Họ sống hòa hợp với thiên nhiên và tôn thờ Mẹ vĩ đại Eywa.
Với ngoại lệ là Jake, Norm, Max, và một số nhà khoa học khác, tất cả con người ở Trái Đất đều bị trục xuất khỏi Pandora. Jake mặc bộ đồ tượng trưng cho người lãnh đạo Omaticaya. Cả bộ tộc đã thực hiện nghi lễ riêng biệt cho Eywa để chuyển cơ thể con người của Jake sang bản thể Avatar của anh ấy.
9
Cậu Bé Rừng Xanh (1967)

Cùng thưởng thức trọn vẹn bộ phim
Cậu Bé Rừng Xanh (tiếng Anh: The Jungle Book) là một phim hoạt hình sản xuất bởi Disney dựa vào truyện cùng tên của Rudyard Kipling. Đây là một trong số những bộ phim hoạt hình nổi bật nhất của Disney. Bộ phim hoạt họa đã thành công rực rỡ, cứu nguy cho hãng Walt Disney Pictures và được phát lại 19 lần. Phần tiếp theo của bộ phim, Cậu Bé Rừng Xanh 2, đã được sản 2003. Và cũng là bộ phim cuối cùng được Walt Disney thực hiện, trước khi ông mất vào năm 1966.
Mowgli, một đứa bé trai nhỏ được Bagheera, một con báo đen, tìm thấy trong một chiếc giỏ ở sâu trong rừng xanh. Bagheera đã mang cậu bé đến cho Raksha, một cô sói mẹ vừa sinh môt đàn sói con. Cô cùng chồng là Rama, nuôi nấng cậu bé cùng đàn sói con trong 10 năm và Mowgli giờ đây đã quen với cuộc sống rừng rậm và chơi đùa cùng anh em sói của mình. Bagheera cảm thấy vui mừng khi thấy Mowgli sống vui vẻ, nhưng anh cũng rất lo lắng rằng có thể cậu bé vẫn cần phải trở về làng của con người.
Trong lúc đó, Mowgli đối mặt với Kaa một lần nữa, cùng lúc Shere Khan đi ngang qua, thấy bụng của Kaa thòng xuống dưới nên đã kéo xuống để hỏi chuyện, xem hắn có biết nơi mà Mowgli đang ở hay có đang giữ cậu bé hay không, khi lừa được Shere Khan ở dưới đi thì Mowgli ở trên đã tỉnh dậy và đạp phần thân của Kaa khiến hắn rơi xuống đất và bò đi. Cậu lang thang đến một vùng đất hoang tàn và làm quen với những chú diều hâu, và họ nhận cậu vào làm một phần trong ban nhạc. Trong lúc cả nhóm đang hát ca vui vẻ, thì Shere Khan xuất hiện, khiến bọn diều hâu bay mất và rượt theo Mowgli. Baloo lúc đó đã tới kịp để giải cứu và giữ đuôi Shere Khan lại, nhưng lại bị hắn cào một phát bất tỉnh. Ở một khúc cây gần đó, bị sấm đánh vào mà bốc cháy, đám diều hâu giúp Mowgli giữ chân Shere Khan lại trong lúc cậu chạy đi lấy một cành cây đang cháy và cột vào đuôi Shere Khan. Quá sợ hãi ngọn lửa đó, hắn đã hoảng hồn và chạy thục mạng.
10
Một trăm linh một chú chó đốm (1961)

Xem phim 101 chú chó đốm
101 chú chó đốm (tiếng Anh: One Hundred and One Dalmatians) là một phim hoạt hình sản xuất bởi Walt Disney dựa vào truyện cùng tên của Dodie Smith. Bộ phim là phim điện ảnh thứ 17 của hãng Disney với nội dung về những chú chó đốm con bị bắt cóc bởi người phụ nữ phản diện Cruella de Vil vì bà ta muốn dùng lông của chúng để làm áo khoác. Chó cha Pongo và chó mẹ Perdita quyết định lên đường giải cứu đám cún con khỏi bàn tay của Cruella, đồng thời cũng cứu được 84 chú chó đốm khác được mua từ những cửa hàng bán thú cưng, đưa tổng số chó đốm con lên 101.
Chàng nhạc sĩ Roger Radcliffe sống trong một căn hộ nhỏ dành cho người độc thân ở London cùng với chú chó đốm tên Pongo. Quá chán với cuộc sống độc thân của mình và của chủ, Pongo quyết định đi tìm cho mình một cô chó khác làm vợ và cũng như một người vợ cho chủ mình. Trong lúc quan sát nhiều nàng chó và chủ của chúng từ cửa số, Pongo xác định được người bạn đời hoàn hảo cho mình, cô chó đốm Perdita và cô chủ Anita. Pongo nhanh chóng giục ông chủ Roger ra khỏi nhà và kéo anh đến công viên để sắp đặt một cuộc gặp gỡ. Roger và Anita yêu nhau và đám cưới.
Trở lại London, Roger và Anita cùng bà giúp việc đang cố gắng lấy lại tinh thần để làm tiệc mừng Giáng Sinh và cũng để ăn mừng cho bài hát đầu tiên thành công của Roger, một ca khúc về mụ Cruella, nhưng họ vẫn rất nhớ những con chó của mình. Bất ngờ, tiếng chó sủa bên ngoài vọng vào, bà giúp việc ra mở cửa thì một đàn chó chạy vào và ngồi khắp nhà. Sau khi lau hết đám bụi tro than trên lũ chó, cả ba người vui mừng nhận ra rằng những chú chó cưng của họ đã trở về. Đếm lại số chó con và thấy rằng có thêm đến 84 chú chó con đốm, Roger và Anita quyết định dùng số tiền lợi nhuận thu được từ ca khúc mới để mua một căn nhà lớn ở vùng đồng quê, nơi họ có thể nuôi 101 chú chó đốm.
- Những người khốn khổ
- Một trăm linh một chú chó đốm
- Cậu Bé Rừng Xanh ,Once Upon a Time in the West
- Cuốn theo chiều gió
- Cuộc tản bộ vĩ đại
- Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn
- Bienvenue chez les Ch'tis
- Titanic
- Phim
- điện ảnh
- truyện
- hay nhất
- đáng xem nhất
- phim hay nhất
- thú vị nhất
- hình ảnh
- trích đoạn
- màn ảnh nhỏ
- tuổi thơ
- diễn viên
- chiến tranh
- phim tâm lý
- tình cảm
- hiện thực
- phân cảnh
- hot nhất hiện nay
- đáng chú ý nhất
- Nga
- Liên Xô
- doanh thu
- Pháp
Phù hợp với bạn
23-07-2025 Chanh
23-07-2025 Minesaur TV
23-07-2025 Roxana.Trần
23-07-2025 Roxana.Trần
23-07-2025 Roxana.Trần