Top 10 Bộ Phim Hàn Có Kết Thúc Buồn Nhất Bạn Không Nên Bỏ Qua
- 61 views
Điện ảnh Hàn Quốc luôn nổi tiếng với khả năng chạm đến trái tim khán giả bằng những câu chuyện tình yêu lãng mạn, những tình tiết bi kịch và số phận đầy éo le. Bên cạnh những cái kết hạnh phúc viên mãn, không ít bộ phim Hàn lại để lại dư âm buồn bã, day dứt trong lòng người xem bởi những cái kết không trọn vẹn. Nếu bạn là một người yêu thích những tác phẩm điện ảnh sâu lắng, muốn trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc và không ngại rơi lệ, thì top 10 bộ phim Hàn có kết thúc buồn nhất dưới đây chắc chắn là danh sách mà bạn không nên bỏ qua. Hãy cùng chuẩn bị khăn giấy và khám phá những câu chuyện tình yêu, tình bạn, số phận bi thương đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả này nhé!
6
Hi Bye, Mama! (Chào Mẹ, Tạm Biệt Mẹ)

Hi Bye, Mama! (Chào Mẹ, Tạm Biệt Mẹ) - Top 10 Bộ Phim Hàn Có Kết Thúc Buồn Nhất Bạn Không Nên Bỏ Qua.
Hi Bye, Mama! là bộ phim truyền hình Hàn Quốc thuộc thể loại giả tưởng, chính kịch, tình cảm gia đình, kể về một người mẹ đã qua đời nhưng bất ngờ được trao cơ hội trở lại trần gian trong 49 ngày để tìm lại vị trí của mình bên cạnh chồng và con gái. Bộ phim mang đến những câu chuyện ấm áp về tình mẫu tử, tình thân, nhưng cũng không kém phần bi lụy về sự mất mát và chấp nhận.
Nội dung phim xoay quanh Cha Yu Ri (Kim Tae Hee), một người phụ nữ lạc quan và tràn đầy năng lượng, nhưng đã qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc 5 năm trước, để lại người chồng Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyung) và cô con gái nhỏ Jo Seo Woo. Sau khi chết, Yu Ri trở thành một hồn ma và luôn dõi theo gia đình mình, đặc biệt là Seo Woo, người con gái mà cô chưa từng được bế ẵm khi còn sống. Chứng kiến con gái mình có khả năng nhìn thấy ma và bị quấy rầy bởi những linh hồn khác, Yu Ri thường xuyên quanh quẩn bên con để bảo vệ.
Một ngày nọ, do sự can thiệp của một vị thần, Yu Ri bất ngờ được trao cơ hội trở lại làm người trong 49 ngày. Nếu cô có thể tìm lại vị trí của mình trong gia đình chồng và con gái, cô sẽ được sống lại. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc cô phải đối mặt với một sự thật đau lòng: Kang Hwa đã tái hôn với Oh Min Jung (Go Bo Gyeol), một người phụ nữ tốt bụng và yêu thương Seo Woo như con ruột. Yu Ri phải đấu tranh nội tâm giữa mong muốn được ở bên con và việc không muốn làm tổn thương hạnh phúc hiện tại của gia đình mình.
Hi Bye, Mama! không chỉ là câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng mà còn là hành trình chữa lành vết thương lòng, chấp nhận sự thật và buông bỏ. Phim chạm đến trái tim khán giả bằng những tình huống cảm động, những giọt nước mắt và những bài học ý nghĩa về giá trị của cuộc sống, tình yêu và sự hy sinh. Mặc dù có những khoảnh khắc vui tươi, hài hước, nhưng cái kết của bộ phim lại khiến người xem vỡ òa trong cảm xúc, mang đến sự buồn bã, day dứt nhưng cũng đầy ý nghĩa và nhân văn.
Thông tin cơ bản
-
Tên phim: Hi Bye, Mama! (하이바이, 마마!)
-
Thể loại: Giả tưởng, Chính kịch, Gia đình, Hài hước, Melodrama
-
Thời lượng: 16 tập
-
Ngày phát sóng: 22 tháng 2 năm 2020 – 19 tháng 4 năm 2020
-
Kênh phát sóng: tvN (Hàn Quốc)
-
Đạo diễn: Yoo Je Won
-
Biên kịch: Kwon Hye Joo
-
Diễn viên chính:
-
Kim Tae Hee vai Cha Yu Ri
-
Lee Kyu Hyung vai Jo Kang Hwa
-
Go Bo Gyeol vai Oh Min Jung
-
Seo Woo Jin vai Jo Seo Woo
-
Kim Mi Kyung vai Jeon Eun Sook (mẹ Yu Ri)
-
7
Doom at Your Service (Một Ngày Nọ Kẻ Hủy Diệt Đến Nhà Tôi)

Doom at Your Service (Một Ngày Nọ Kẻ Hủy Diệt Đến Nhà Tôi) - Top 10 Bộ Phim Hàn Có Kết Thúc Buồn Nhất Bạn Không Nên Bỏ Qua.
Doom at Your Service là bộ phim truyền hình Hàn Quốc thuộc thể loại giả tưởng, lãng mạn, melodrama, xoay quanh một người phụ nữ phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo và một sinh vật siêu nhiên mang sứ mệnh hủy diệt mọi thứ, nhưng lại vô tình vướng vào mối tình định mệnh với cô. Bộ phim đưa khán giả vào một câu chuyện tình yêu đầy phép thuật, phép màu nhưng cũng không kém phần bi thương và ý nghĩa về sự sống, cái chết.
Nội dung phim bắt đầu với Tak Dong Kyung (Park Bo Young), một biên tập viên web novel làm việc chăm chỉ nhưng có một cuộc sống khá đơn điệu và đầy rắc rối. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi cô đột nhiên được chẩn đoán mắc bệnh u não và chỉ còn sống được 100 ngày. Trong cơn tuyệt vọng và phẫn uất, cô đã vô tình cầu nguyện rằng thế giới này hãy bị hủy diệt.
Lời cầu nguyện của cô đã được nghe thấy bởi Myul Mang (Seo In Guk), một sinh vật bí ẩn có vai trò là "kẻ hủy diệt" tất cả mọi thứ trên thế giới này, từ các sự vật vô tri cho đến linh hồn. Myul Mang xuất hiện trước mặt Dong Kyung và đưa ra một thỏa thuận: anh sẽ ban cho cô một điều ước cuối cùng, và đổi lại, cô phải ký một hợp đồng với anh. Theo hợp đồng này, nếu Dong Kyung không thực hiện được điều ước cuối cùng của mình, người cô yêu nhất sẽ phải chết.
Ban đầu, mối quan hệ của Dong Kyung và Myul Mang là một sự giao kèo lạnh lùng, nhưng khi họ dành thời gian bên nhau, cả hai dần dần hiểu và đồng cảm cho đối phương. Dong Kyung, với khao khát sống mãnh liệt, đã dạy cho Myul Mang hiểu về ý nghĩa của sự tồn tại và cảm xúc của con người. Ngược lại, Myul Mang cũng dần thay đổi, học cách yêu thương và muốn bảo vệ Dong Kyung. Tuy nhiên, định mệnh tàn khốc luôn rình rập, buộc họ phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa tình yêu và số phận.
Doom at Your Service mang đến một câu chuyện tình yêu độc đáo, đầy cảm xúc với yếu tố siêu nhiên và những triết lý sâu sắc về cuộc đời. Phim được đánh giá cao về kịch bản sáng tạo, diễn xuất ăn ý của cặp đôi chính và những hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt. Dù có những khoảnh khắc lãng mạn và hài hước, bộ phim vẫn để lại một cái kết đầy nuối tiếc và nước mắt, khi cặp đôi phải đối mặt với sự chia ly và những hy sinh lớn lao.
Thông tin cơ bản
-
Tên phim: Doom at Your Service (어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다)
-
Thể loại: Giả tưởng, Lãng mạn, Melodrama
-
Thời lượng: 16 tập
-
Ngày phát sóng: 10 tháng 5 năm 2021 – 29 tháng 6 năm 2021
-
Kênh phát sóng: tvN (Hàn Quốc)
-
Đạo diễn: Kwon Young Il
-
Biên kịch: Im Me Ah Ri
-
Diễn viên chính:
-
Park Bo Young vai Tak Dong Kyung
-
Seo In Guk vai Myul Mang
-
Lee Soo Hyuk vai Cha Joo Ik
-
Kang Tae Oh vai Lee Hyun Kyu
-
Shin Do Hyun vai Na Ji Na
-
8
Vagabond (Lãng Khách)

Vagabond (Lãng Khách) - Top 10 Bộ Phim Hàn Có Kết Thúc Buồn Nhất Bạn Không Nên Bỏ Qua.
Vagabond là bộ phim truyền hình Hàn Quốc thuộc thể loại hành động, giật gân, gián điệp và bí ẩn, kể về một diễn viên đóng thế bị cuốn vào một âm mưu quốc gia phức tạp sau khi một vụ tai nạn máy bay thảm khốc lấy đi sinh mạng của cháu trai anh. Bộ phim dẫn dắt khán giả vào một cuộc truy tìm sự thật đầy nguy hiểm, những pha hành động mãn nhãn và những cú lật bất ngờ.
Nội dung phim xoay quanh Cha Dal Geon (Lee Seung Gi), một diễn viên đóng thế tài năng và là một người chú hết lòng yêu thương cháu trai mình. Cuộc sống của anh sụp đổ khi chiếc máy bay chở cháu trai anh và hơn 200 hành khách khác rơi bí ẩn trên đường đến Maroc. Khi đến Maroc để điều tra, Dal Geon tình cờ nhìn thấy một người đàn ông có mặt trên chuyến bay định mệnh đó, sống sót một cách đáng ngờ. Điều này khiến anh tin rằng vụ tai nạn không phải là một sự cố mà là một âm mưu được sắp đặt.
Trong hành trình đơn độc tìm kiếm sự thật, Dal Geon gặp Go Hae Ri (Bae Suzy), một đặc vụ bí mật của Cục Tình báo Quốc gia (NIS) đang làm việc tại đại sứ quán Hàn Quốc ở Maroc. Ban đầu, Hae Ri có vẻ thờ ơ và lạnh lùng, nhưng khi cô nhận ra sự thật đằng sau vụ tai nạn lớn hơn nhiều so với mình nghĩ, cô đã quyết định giúp đỡ Dal Geon. Cả hai cùng nhau dấn thân vào một cuộc điều tra đầy hiểm nguy, chống lại những thế lực ngầm quyền lực và tàn nhẫn liên quan đến các tập đoàn lớn và chính phủ.
Vagabond nổi bật với những cảnh quay hành động hoành tráng, được thực hiện ở nhiều địa điểm khác nhau (Hàn Quốc, Maroc, Bồ Đào Nha). Phim sở hữu cốt truyện kịch tính, phức tạp với nhiều lớp lang âm mưu, khiến khán giả phải suy đoán liên tục. Mặc dù là một bộ phim hành động, điều tra, nhưng số phận bi kịch của các nhân vật và những mất mát mà họ phải gánh chịu khiến bộ phim mang màu sắc buồn bã. Đặc biệt, cái kết của phim lại gây nhiều tranh cãi và hụt hẫng khi không giải quyết dứt điểm các vấn đề, để lại một cái kết mở đầy ám ảnh và nuối tiếc cho khả năng có phần 2.
Thông tin cơ bản
-
Tên phim: Vagabond (배가본드)
-
Thể loại: Hành động, Giật gân, Tội phạm, Gián điệp, Bí ẩn
-
Thời lượng: 16 tập
-
Ngày phát sóng: 20 tháng 9 năm 2019 – 23 tháng 11 năm 2019
-
Kênh phát sóng: SBS (Hàn Quốc)
-
Đạo diễn: Yoo In Shik
-
Biên kịch: Jang Young Chul, Jung Kyung Soon
-
Diễn viên chính:
-
Lee Seung Gi vai Cha Dal Geon
-
Bae Suzy vai Go Hae Ri
-
Shin Sung Rok vai Gi Tae Woong
-
Baek Yoon Sik vai Jung Gook Pyo
-
Moon Jeong Hee vai Jessica Lee
-
9
The Smile Has Left Your Eyes (Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em)

The Smile Has Left Your Eyes (Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em) - Top 10 Bộ Phim Hàn Có Kết Thúc Buồn Nhất Bạn Không Nên Bỏ Qua.
The Smile Has Left Your Eyes là bộ phim truyền hình Hàn Quốc thuộc thể loại tâm lý, giật gân, lãng mạn và bi kịch, kể về một câu chuyện tình yêu định mệnh nhưng đầy ám ảnh giữa một người đàn ông bí ẩn, bị nghi ngờ là sát nhân, và một phụ nữ cố gắng thấu hiểu anh. Phim được chuyển thể từ bộ phim truyền hình Nhật Bản năm 2002 "Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi" (One Million Stars Fall From the Sky).
Nội dung phim xoay quanh Kim Moo Young (Seo In Guk), một người đàn ông làm việc tự do tại một xưởng bia thủ công. Anh sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, bí ẩn nhưng lại có một quá khứ phức tạp và những hành vi khó đoán. Anh bị cuốn vào một vụ án giết người và trở thành nghi phạm chính, khiến cuộc sống của anh và những người xung quanh dần trở nên hỗn loạn.
Yoo Jin Kang (Jung So Min) là một nhà thiết kế đồ họa. Cô có một người anh trai là thám tử Yoo Jin Gook (Park Sung Woong), người đang điều tra vụ án mạng mà Moo Young là nghi phạm. Jin Kang ban đầu cảm thấy khó chịu và nghi ngờ về Moo Young, nhưng càng tiếp xúc, cô càng bị cuốn hút bởi sự bí ẩn và những tổn thương sâu sắc bên trong anh. Mặc dù anh trai cô cảnh báo về Moo Young, Jin Kang vẫn không thể kìm nén tình cảm của mình.
Mối quan hệ giữa Moo Young và Jin Kang phát triển đầy phức tạp, khi họ dần khám phá ra những sự thật đau lòng về quá khứ và mối liên hệ định mệnh giữa họ. Bộ phim đào sâu vào tâm lý nhân vật, khắc họa những góc khuất của con người, những bí mật đen tối và sự giằng xé nội tâm. The Smile Has Left Your Eyes nổi bật với cốt truyện giật gân, lôi cuốn, những cú twist không ngừng và diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên chính. Cái kết của bộ phim được đánh giá là một trong những cái kết buồn và bi thảm nhất trong lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc, để lại nỗi ám ảnh và sự tiếc nuối khôn nguôi cho khán giả.
Thông tin cơ bản
-
Tên phim: The Smile Has Left Your Eyes (하늘에서 내리는 일억개의 별)
-
Thể loại: Tâm lý, Giật gân, Lãng mạn, Melodrama, Bí ẩn
-
Thời lượng: 16 tập
-
Ngày phát sóng: 3 tháng 10 năm 2018 – 21 tháng 11 năm 2018
-
Kênh phát sóng: tvN (Hàn Quốc)
-
Đạo diễn: Yoo Je Won
-
Biên kịch: Song Hye Jin
-
Diễn viên chính:
-
Seo In Guk vai Kim Moo Young
-
Jung So Min vai Yoo Jin Kang
-
Park Sung Woong vai Yoo Jin Gook
-
Seo Eun Soo vai Baek Seung Ah
-
Go Min Si vai Im Yoo Ri
-
10
Twenty-Five Twenty-One (Tuổi 25, Tuổi 21) (2022)

Twenty-Five Twenty-One (Tuổi 25, Tuổi 21) (2022) - Top 10 Bộ Phim Hàn Có Kết Thúc Buồn Nhất Bạn Không Nên Bỏ Qua.
Twenty-Five Twenty-One là bộ phim truyền hình Hàn Quốc thuộc thể loại lãng mạn, thanh xuân, chính kịch, kể về câu chuyện tình yêu, tình bạn và hành trình trưởng thành của những người trẻ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính IMF năm 1998 ở Hàn Quốc. Phim đưa người xem trở về những năm tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết, mộng mơ nhưng cũng không kém phần khó khăn và khắc nghiệt.
Nội dung phim được kể thông qua góc nhìn của Kim Min Chae, con gái của nữ chính, khi cô tình cờ tìm thấy cuốn nhật ký của mẹ mình. Câu chuyện chính diễn ra vào năm 1998, tập trung vào Na Hee Do (Kim Tae Ri), một nữ sinh trung học tài năng và đầy đam mê với môn đấu kiếm. Cô có ước mơ được gia nhập đội tuyển quốc gia nhưng lại gặp khó khăn khi đội đấu kiếm ở trường cô bị giải thể vì khủng hoảng kinh tế. Mặc dù vậy, Hee Do vẫn không từ bỏ, cô quyết tâm chuyển đến một trường khác để tiếp tục theo đuổi ước mơ.
Trong hành trình của mình, Hee Do gặp gỡ Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk), một chàng trai trẻ từng là con nhà giàu có nhưng gia đình phá sản vì khủng hoảng IMF. Yi Jin phải làm nhiều công việc bán thời gian để kiếm sống và trang trải cho gia đình, từ giao báo đến làm việc tại cửa hàng cho thuê truyện tranh. Mặc dù cuộc sống đầy khó khăn, Yi Jin vẫn giữ vững tinh thần lạc quan và sự tử tế.
Hee Do và Yi Jin dần dần phát triển một mối quan hệ đặc biệt, từ những người bạn tâm giao cho đến một tình yêu lãng mạn. Họ cùng nhau vượt qua những khó khăn của tuổi trẻ, động viên và ủng hộ nhau trên con đường thực hiện ước mơ. Bên cạnh đó, phim còn khắc họa tình bạn đẹp đẽ với các nhân vật khác như Go Yu Rim (Bona), Moon Ji Woong (Choi Hyun Wook) và Ji Seung Wan (Lee Joo Myung). Twenty-Five Twenty-One không chỉ kể về tình yêu mà còn là bức tranh sống động về tình bạn, gia đình và những khát vọng của tuổi trẻ trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động.
Mặc dù có những khoảnh khắc vui tươi, hài hước và lãng mạn, Twenty-Five Twenty-One lại nổi tiếng với cái kết buồn và thực tế. Mối tình đầu của Hee Do và Yi Jin cuối cùng không thể đi đến hạnh phúc trọn vẹn, để lại sự tiếc nuối và nhiều cảm xúc lẫn lộn cho khán giả. Đây là một bộ phim chân thực về sự trưởng thành và những lựa chọn của cuộc đời, dù đau lòng nhưng lại rất ý nghĩa.
Thông tin cơ bản
-
Tên phim: Twenty-Five Twenty-One (스물다섯 스물하나)
-
Thể loại: Lãng mạn, Thanh xuân, Chính kịch
-
Thời lượng: 16 tập
-
Ngày phát sóng: 12 tháng 2 năm 2022 – 3 tháng 4 năm 2022
-
Kênh phát sóng: tvN (Hàn Quốc)
-
Đạo diễn: Jung Ji Hyun
-
Biên kịch: Kwon Do Eun
-
Diễn viên chính:
-
Kim Tae Ri vai Na Hee Do
-
Nam Joo Hyuk vai Baek Yi Jin
-
Bona (WJSN) vai Go Yu Rim
-
Choi Hyun Wook vai Moon Ji Woong
-
Lee Joo Myung vai Ji Seung Wan
-
- Phim Hàn Quốc buồn
- Kết thúc bi kịch
- Phim Hàn lấy nước mắt
- Drama Hàn buồn
- Tình yêu tan vỡ
- Phim bi kịch Hàn
- Phim Hàn SE
- Sad ending K-drama
- K-drama buồn nhất
- Phim Hàn đáng xem
- Phim tình cảm bi kịch
- Top phim buồn Hàn
- Phim Hàn Quốc hay
- Phim tâm lý Hàn
- Phim Hàn lãng mạn buồn
- Phim Hàn Quốc cảm động
- Nước mắt phim Hàn
- Phim Hàn kết thúc mở
- Phim Hàn buồn day dứt
- Phim Hàn buồn xem đi xem lại
- Những bộ phim Hàn bi thảm
- Phim Hàn buồn khó quên
- Phim Hàn buồn đề cử
- Phim Hàn cảm xúc mạnh
- Phim Hàn kết thúc không có hậu
- Phim Hàn nhiều cảm xúc
- Phim Hàn quốc khóc
- Phim Hàn buồn nhất mọi thời đại
- Phim Hàn buồn nhất gần đây
- Phim Hàn Quốc buồn kinh điển.
Phù hợp với bạn
15-09-2025 shine
15-09-2025 shine
15-09-2025 Quân