Top 10 bộ phim hay nhất của Lee Byung Hun – Tài tử Hàn Quốc nổi tiếng ở Hollywood

  • 3,251 views
  • 2 likes
Top Share

30-08-2021 Mr. Nobody

Lee Byung Hun (Sinh ngày 12 tháng 7 năm 1970) là một trong những nam diễn viên điển trai, đào hoa lớn lên tại xứ sở Hàn Quốc nhưng lại rất nổi tiếng ở thị trường phim điện ảnh Hollywood. Khi mới 21 tuổi, anh mới bắt đầu những vai diễn đầu tiên của tuổi đôi mươi, do có sự cố gắng và niềm đam mê thúc đẩy từ nhỏ. Lee Byung Hun bắt đầu tỏa sáng chỉ trong vòng 1 năm, anh đã gặp hái được rất thành quả đầu tiên khi bộ phim anh tham gia có số vé bán chạy và đạt doanh thu cao nhất. Anh dừng lại ở đó, Lee Byung Hun đã thể hiện tài năng diễn xuất của mình khi anh liên tục đạt được hàng loạt các giải thưởng danh giá của Beaksang, KBS và SBS. Vậy đâu là những bộ phim đã làm nên tên tuổi của anh chàng điển trai này, mọi người hãy cùng mình điểm qua " Top 10 bộ phim hay nhất của Lee Byung Hun – Nam tài tử Hàn Quốc nổi tiếng ở Hollywood " ngay luôn nhé.

1

Mr. Sunshine (2018) - Quý Ngài Ánh Dương

Vote
20%
Mr. Sunshine (2018) - Quý Ngài Ánh Dương

Trailer: Mr. Sunshine (2018) - Quý Ngài Ánh Dương

  • Thời điểm ra mắt: 7/7/2018
  • Số tập: 24 tập
  • Diễn viên: Lee Byung Hun, Kim Tae Ri
  • Điểm IMDb: 8,8/10

 

Mr. Sunshine (2018) - Quý Ngài Ánh Dương là bộ phim kể về xoay quanh cuộc sống và câu chuyện ái tình của chàng trai Choi Yoo Jin (Lee Byung Hun). Vào năm 1871, cậu bé người Triều Tiên – Yoo Jin đã nén trốn lên tàu chiến của Mỹ trong chuyến khảo sát, thám hiểm của quân đội Mỹ đến đây. Sau đa dạng năm sống bên Mỹ, cậu quyết định trở về quê hương với vai trò là 1 thành viên trong quân đội Mỹ chiếm đóng tại Triều Tiên. Tại đây, Yoo Jin quen và yêu cô gái Go Ae Shin (Kim Tae Ri), 1 tiểu thư quý tộc xinh đẹp, sở hữu tính bí quyết mạnh mẽ.

2

Iris (2009) - Mật Danh Iris

Vote
20%
Iris (2009) - Mật Danh Iris

Trailer: Iris (2009) - Mật Danh Iris

  • Thời điểm ra mắt: 14/10/2009
  • Số tập: 20 tập
  • Diễn viên: Lee Byung Hun, Kim Tae Hee
  • Điểm IMDb: 7,9/10

 

Iris (2009) - Mật Danh Iris là bộ phim kể về xoay quanh hai nhân vật chính là Kim Hyun Joon Jin Sa Woo. Họ được đưa đến tổ chức 707, nhận được nhiệm vụ của tổ chức tình báo quốc gia (NSS) và trở thành những nhân viên tình báo hàng đầu. Họ gặp nhân viên tình báo Choi Seung Hee và cả 2 người đều có tình cảm với Seung Hee. Nhưng Hyun Joon Seung Hee lại thân thiết hơn và Sa Woo đã phải đấu tranh rất nhiều để che giấu tình cảm mình dành cho Seung Hee. Anh đã cố gắng để chúc mừng cho Hyun Joon. Hyun Joon Seung Hee luôn hẹn hò bí mật không cho các đồng nghiệp của mình biết và họ còn cùng nhau bí mật du lịch qua Nhật. Sau khi quay về Hàn Quốc họ lập tức nhận được nhiệm vụ qua Hungary cùng với Sa Woo. Và khi họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm việc đồng đội và tổ chức ăn mừng thì 1 lá thư đã được gửi đến Hyun Joon để yêu cầu 1 cuộc gặp bí mật.

3

I Saw the Devil (2010) – Ác nhân

Vote
40%
I Saw the Devil (2010) – Ác nhân

Trailer: I Saw the Devil (2010) – Ác nhân

  • Thời điểm ra mắt: 12/8/2010
  • Thời lượng: 141 phút
  • Diễn viên: Lee Byung Hun, Choi Min Sik
  • Điểm IMDb: 7,8/10

 

I Saw the Devil (2010) – Ác nhân là bộ phim kể về xoay quanh câu chuyện một người đàn ông đau đớn khi vị hôn thê của mình bị sát hại bởi một tay giết người hàng loạt. Anh là một nhân viên đặc vụ của chính phủ và thường hoàn thành sứ mệnh của mình một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, việc không thể bảo vệ người mà mình yêu nhất khiến anh đau khổ, tức giận và nóng lòng báo thù kẻ sát nhân. Bộ phim là câu chuyện truy đuổi kẻ sát nhân này.

4

Keys To The Heart (2018) - Xin Chào Cậu Em Khác Người

Vote
20%
Keys To The Heart (2018) - Xin Chào Cậu Em Khác Người

Trailer: Keys To The Heart (2018) - Xin Chào Cậu Em Khác Người

  • Thời điểm ra mắt: 25/1/2018
  • Thời lượng: 120 phút
  • Diễn viên: Lee Byung Hun, Park Jeong Min
  • Điểm IMDb: 7,5/10

 

Keys To The Heart (2018) - Xin Chào Cậu Em Khác Người là bộ phim kể về xoay quanh câu chuyện về một vận động viên đấm bốc đã qua thời hoàng kim Lee Byung Hun và em trai của anh ta Park Jung Min, một thiên tài piano nhưng bị thiểu năng trí tuệ. Hai anh em làm lành thông qua người mẹ của họ, bà In Sook (Yoon Yeo Jung) - một người phụ nữ mang đầy những câu chuyện của quá khứ.

5

The Good, The Bad, The Weird (2008) - Thiện, Ác, Quái

Vote
0%
The Good, The Bad, The Weird (2008) - Thiện, Ác, Quái

Trailer: The Good, The Bad, The Weird (2008) - Thiện, Ác, Quái

  • Thời điểm ra mắt: 29/8/2008
  • Thời lượng: 130 phút
  • Diễn viên: Lee Byung Hun, Song Kang Ho
  • Điểm IMDb: 7,3/10

 

The Good, The Bad, The Weird (2008) - Thiện, Ác, Quái  là bộ phim lấy bối cảnh ở Mãn Châu vào những năm 30 của thế kỷ trước, khi thế giới đang trong cảnh hỗn loạn. Lúc đó ở châu Á, Triều Tiên rơi vào bàn tay của phát xít Nhật. Nhiều người dân Triều Tiên đã tới vùng thảo nguyên hoang dã Manchuria, giáp ranh giữa Mông CổTrung Quốc để lánh nạn. Và để tồn tại trong môi trường đầy khó khăn, một số người trở thành những tên cướp trên lưng ngựa để kiếm sống tại vùng đất hoang sơ cằn cỗi này.