Top 10 bộ phim Hoa Ngữ cung đấu lấy bối cảnh nhà Thanh hay nhất bạn không nên bỏ lỡ
- 1,670 views
Phim cung đấu không còn gì xa lạ với những mọt phim xứ Trung. Các bộ phim chủ yếu xoay quanh việc tranh giành quyền lực giữa các phi tần, cung nữ chốn hậu cung. Hầu như các bộ phim đều có lồng ghép các chi tiết có thật trong lịch sử như bối cảnh, thân phận địa vị của các phi tần, các giai thoại trong dân gian. Đạo diễn đã khai khác từ nhiều góc nhìn khác nhau, tạo nên sự hấp dẫn riêng biệt cho mỗi bộ phim. Những đề tài nơi hậu cung luôn hấp đẫ người xem bởi những điều bí ẩn. Nếu bạn đã là fan hay muốn tìm hiểu thể loại cung đấu thì không thể không biết tới các bộ phim dưới đây.
6
Mộng hồi đại Thanh

trailer mộng hồi đại thanh
- Đạo diễn: Đường Nhân
- Các diễn viên chính: Lý Lan Địch, Vương An Vũ, Tân Vân Lai, Đinh Kiều, Tôn An Khả, Trần Ngữ An
- Thể loại: Cổ Trang - Thần Thoại, Tâm Lý - Tình Cảm, Khoa Học - Viễn Tưởng, Thuyết Minh
- Số tập: 40 tập
- Năm phát sóng: 2020
Mộng Hồi Đại Thanh là câu chuyện về cô thực tập sinh xinh đẹp, năng động và tài năng tên Tiểu Vy. Tiểu Vy là một cô gái hiện đại nhưng từ nhỏ đã yêu thích tìm hiểu về văn hóa dân gian đặc biệt là thời nhà Thanh. Lớn lên, Tiểu Vy học kiến trúc, nhờ những hiểu biết của mình về Tử Cấm Thành mà được phụ trách một dự án lớn về kiến trúc Tử Cấm Thành khi mới chỉ là thực tập sinh.
Tiểu Vy trong một lần đi đến thư viện lấy tài liệu, khi về đã bị lạc trong Tử Cấm Thành, trùng hợp gặp một bà lão thần bí. Bà lão đưa cho Tiểu Vy một cây đèn cổ để dẫn đường về nhà. Cây đèn này từ đó cũng chính là vật liên kết để Tiểu Vy của hiện đại gặp Thập Tam A Ca của Thanh Triều. Một người là thực một người là mơ nhưng cả hai đã có những phút giây vô cùng vui vẻ, cùng giúp đỡ nhau tìm hiểu cuộc sống mới, cùng nhau làm việc; từ xa lạ, đề phòng đến thân thiết rồi yêu nhau.
Hai con người ở hai thế giới, lúc có thể chạm vào nhau thì lại phải chia tay. Nhưng cuối cùng hai người vẫn lại có thể một lần nữa gặp nhau, đó là khi Tiểu Vy xuyên không về quá khứ. Gặp lại nhau nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, cả Tiểu Vy và Thập Tam đều vì một trận mưa sao băng mà mất trí nhớ. Chuyện tình yêu của hai người lại bắt đầu lại từ đầu với vô vàn những hiểu lầm, khó khăn và nguy hiểm rình rập.
Tiểu Vy xuyên không về quá khứ, không những gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình, mà còn có cơ hội gặp được rất nhiều vị A Ca khôi ngô tuấn tú của Tử Cấm Thành.
Đầu tiên, đó chính là Thập Tam A ca Dận Tường, cũng là nhân vật nam chính- chân mệnh thiên tử của nữ chính Tiểu Vy. Thập Tam là một A Ca nhưng tính tình tự do, hào sảng, phóng khoáng lại vô cùng lương thiện. Thập Tam A Ca đẹp trai, tài giỏi, địa vị cao nhưng lại rất nghiêm túc trong tình yêu. Khi đã xác định yêu Tiểu Vy là một lòng một dạ theo đuổi, làm mọi việc vì người mình yêu.
7
Cung toả tâm ngọc

cung toả tâm ngọc tóm tắt
- Đạo diễn: Jiang Guangtao
- Các diễn viên chính: Dương Mịch, Hà Thịnh Minh, Phùng Thiệu Phong, Thang Trấn Nghiệp, Lưu Tuyết Hoa, Quách Thiện Ni, Đồng Lệ Á
- Thể loại: Tình Cảm, xuyên không, cung đấu
- Số tập: 35 tập
- Năm phát sóng: 2011
Nữ chính là Lạc Tình Xuyên (Dương Mịch thủ vai), một cô gái trẻ có sở thích xem truyện và phim đề tài vượt thời gian, được thừa kế cả một cửa hàng đồ cổ. Trong một lần tham gia triển lãm đồ cổ, cô đã bị thu hút và đuổi theo bức "Mỹ nhân đồ". Vì thế mà cô bị vượt thời gian và trở về quá khứ.
Tại đây cô đã gặp được Tứ A-ca Dận Chân (Hà Thịnh Minh thủ vai), Bát A-ca Dận Tự (Phùng Thiệu Phong thủ vai), và Nhị A-ca- Thái tử Dận Nhưng cùng nhiều vị A-ca khác. Cũng từ đây, cô bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc tranh giành ngôi vị thái tử mà quyết liệt nhất là giữa Tứ A-ca Dận Chân và Bát A-ca Dận Tự.
Đầu tiên, Tình Xuyên yêu Tứ A-ca Dận Chân bởi cô có những ký ức tốt đẹp về Ung Chính khi cô còn ở thời hiện đại. Cô nhất quyết cự tuyệt tình cảm của Bát A-ca Dận Tự và nhiều lần cứu sống cũng như giúp đỡ Tứ A-ca Dận Chân. Tuy nhiên sau đó Tình Xuyên nhận ra có một số điều khác với lịch sử mà cô đã được biết, do một hiểu lầm với Dận Chân về vụ việc của Niên Tố Ngôn (Đồng Lệ Á thủ vai),Tình Xuyên đã cự tuyệt người này và dần dần đón nhận tình cảm của Bát A-ca Dận Tự, bỏ mặc Tứ A-ca lúc này đã muốn bỏ hết việc tranh quyền đoạt vị để cùng cô sống hết quãng đời còn lại.
Bốn năm sau khi Ung Chính (Tứ A-ca Dận Chân) lên ngôi, nhân một sai lầm của Dận Tự; Ung Chính đã tước bỏ quyền hành của Liêm Thân Vương Dận Tự, tống vào Tông Nhân phủ. Tình Xuyên sau khi cầu xin Ung Chính thả Dận Tự, nhân một lần hiếm có: 9 vì sao hội tụ, mở ra cánh cửa xuyên không gian- thời gian lần nữa (nếu bỏ lỡ lần này, Tình Xuyên sẽ phải chờ 14 năm nữa cánh cửa mới được mở ra), cô quyết định trở về thời hiện đại sống cùng với người thân của mình, đồng thời cũng là để hàn gắn tình cảm của Ung Chính và Dận Tự. Lúc Tình Xuyên trở về cũng là lúc cô nhận ra bức "Mỹ nhân đồ" mà bản thân đuổi theo xưa kia khi còn ở thời hiện đại lại chính là cô- Bát Phúc tấn của Bát A-ca Dận Tự, một nhân vật chiếm được tình cảm của cả hai vị A-ca nổi tiếng trong lịch sử- một nhân vật từ tương lai trở về quá khứ- sống một cuộc sống hoàn toàn khác biệt tại triều đại nhà Thanh hơn 300 năm trước trong lịch sử. Kết thúc phim là cảnh Bát A-ca Dận Tự cũng được đưa về thời hiện đại, hai người nhìn thấy nhau trước tiệm đồ cổ của nhà cô.
8
Chân hoàn truyện

trailer chân hoàn truyện
- Đạo diễn: Trịnh Hiểu Long, Cao Dực Tuấn
- Các diễn viên chính: Tôn Lệ, Thái Thiếu Phân, Lý Đông Học, Tưởng Hân, Lan Hy
- Thể loại: Tình Cảm, cổ trang, cung đấu
- Số tập: 70 tập
- Năm phát sóng: 2013
Triều đại nhà Thanh thời kỳ Ung Chính, kể về cô gái người Hán tên gọi Chân Hoàn, là con gái của Đại lý tự Thiếu khanh Chân Viễn Đạo. Trong kì Tuyển tú đầu tiên sau khi lên ngôi của Ung Chính Đế, dù đã cố tình ăn mặc và trang điểm đơn giản nhưng Chân Hoàn vẫn lọt vào mắt xanh của Thiên tử vì có dung mạo đến năm phần giống Hoàng hậu quá cố của ông là Thuần Nguyên Hoàng hậu.
Cùng trúng tuyển đợt Tuyển tú này còn có người chị thân thiết với cô là Thẩm Mi Trang, sau khi bất bình ra tay trượng nghĩa thì cô lại kết nghĩa chị em với một Tú nữ xuất thân không cao là An Lăng Dung. Cả ba đều được chọn làm phi tần mới vào hậu cung, riêng Chân Hoàn còn được phong hiệu là, là người duy nhất trong các phi tần mới tuyển có được phong hiệu. Được sự chỉ dẫn tận tình của các Trưởng sự cô cô, ba người hiểu được những phe cánh trong hậu cung với một bên là Hoa phi Niên Thế Lan trẻ đẹp đắc sủng, gia thế hơn người, kiêu căng ngạo mạn và Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp Nghi Tu lúc nào cũng tỏ ra đức độ hiền từ. Ban đầu, Chân Hoàn luôn muốn đứng ngoài cuộc tranh chấp giữa các phi tần, nhưng khi cô được Hoàng đế sủng hạnh cũng là lúc cô không thể không bước chân vào cuộc chiến, từng bước học cách tính kế để bảo vệ mạng sống của bản thân và gia tộc. Thế nhưng tưởng như mình đã hoàn toàn chiến thắng sau khi đánh bại Niên Thế Lan, Chân Hoàn đau đớn đối diện sự thật rằng Hoàng đế từ tước đến nay vẫn chỉ xem cô là một thế thân của Thuần Nguyên Hoàng hậu, đồng thời cũng nhận ra vị Hoàng hậu mà cô luôn nghĩ là đồng minh của mình hóa ra lại là bậc thầy ném đá giấu tay. Tuyệt vọng vì cảm thấy bị sỉ nhục, sau khi hạ sinh con gái của mình với Hoàng đế, Chân Hoàn xuất gia làm Ni cô, và cũng trong đoạn thời gian này mà cô kết duyên được với Quả Quận vương Doãn Lễ - em trai thứ 17 của Hoàng đế. Mối tình của cả hai nhanh chóng kết thành cái thai song sinh trong bụng Chân Hoàn, nhưng giữa lúc đó cô nghe tin Doãn Lễ chết.
Không tin đấy là tai nạn, ngay sau đó biết gia đình của mình cũng bị ám hại, Chân Hoàn hạ quyết tâm lợi dụng chuyến thăm viếng của Hoàng đế mà hồi cung. Lần này Chân Hoàn được sửa họ thành Nữu Hỗ Lộc Thị, được đổi thành phong hiệu là, vị hiệu Phi, bước vào một hành trình mới phục thù.
9
Mỹ nhân vô lệ

trailer mỹ nhân vô lệ
- Đạo diễn: Lương Thắng Tuyền
- Các diễn viên chính: Viên San San, Trương Mông, Lưu Khải Uy, Đặng Sa
- Thể loại: Tình Cảm, cổ trang dã sử, cung đấu
- Số tập: 38 tập
- Năm phát sóng: 2013
Trại Tang - Bối lặc của Khoa Nhĩ Thấm có hai người vợ: Trại Kỳ Nhã và Tháp Na. Trại Kỳ Nhã là Đích Phúc tấn, sinh Ngô Khắc Thiện và Đại Ngọc Nhi. Tháp Na là tì thiếp, sinh Hải Lan Châu và A Cổ Lạp. Trại Tang sủng ái Tháp Na, nhưng lại sợ một Trại Kỳ Nhã hung hăng bá đạo. Trại Kỳ Nhã biến Tháp Na làm nô tì, không cho Hải Lan Châu danh phận, trong khi Ngọc Nhi - con gái bà được phong Cách cách, sống trong nhung lụa.
Mặc cho mẹ phản đối, Ngọc Nhi vẫn gần gũi Hải Lan Châu. Nhiều năm sau, Triết Triết - em gái Trại Tang, cô của Ngọc Nhi và Hải Lan Châu được gả cho Hoàng Thái Cực - Đại Hãn nhà Hậu Kim. Ngọc Nhi mến mộ Đại Hãn, dù Đa Nhĩ Cổn - em trai Đại Hãn luôn si tình với cô. Hải Lan Châu chuẩn bị kết hôn với Trắc Lâm thì hay tin anh tử trận. Trại Kỳ Nhã nhân cơ hội ép cô tuẫn táng. Ngọc Nhi thương chị nên xin Đại Hãn can thiệp. Anh đến Khoa Nhĩ Thấm để cứu Hải Lan Châu, từ đó phải lòng cô.
Triết Triết - bấy giờ là Đại Phúc tấn Hậu Kim, chỉ sinh ba con gái mà không có con trai. Trại Tang lo sợ địa vị Khoa Nhĩ Thấm bị lung lay nên tiến cử Ngọc Nhi làm Trắc Phúc tấn. Trước sự van nài của Tháp Na, Ngọc Nhi cho Hải Lan Châu bồi giá, giúp cô thoát khỏi sự đày đoạ của mẹ. Sau khi Hải Lan Châu rời đi, Trại Tang muốn lập A Cổ Lạp làm người kế vị, bị Trại Kỳ Nhã giết chết cùng Tháp Na để bảo toàn ngôi vị cho Ngô Khắc Thiện.
Ngọc Nhi đến Hậu Kim, đương đầu với nhiều nữ nhân bên Đại Hãn, cụ thể là Thuần Phúc tấn - đắc sủng vì đang mang thai. Triết Triết - người Ngọc Nhi tôn kính, sẵn sàng vì Đại Hãn mà tính kế với mình. Hải Lan Châu - chị gái thân thiết của cô, tưởng chừng không bao giờ phản bội, cũng quay sang quyến rũ Đại Hãn, trở thành nữ nhân được sủng ái nhất. Thực ra, Hải Lan Châu làm vậy để báo thù cho mẹ, cộng thêm hiểu lầm Trại Kỳ Nhã giết Trác Lâm - người cô yêu nhất.
Mối tình tay ba của các nhân vật tạo nên vòng luẩn quẩn không lối thoát. Tất cả đều nhận kết cục bi thảm, kể cả Ngọc Nhi, trở thành Thái hậu cao cao tại thượng cũng chịu muôn ngàn sóng gió: bị chồng phản bội, đánh mất người yêu, đến con trai duy nhất là Thuận Trị Đế cũng rời bỏ mình. Vì vậy, Ngọc Nhi kiên cường vượt qua nỗi đau để đào tạo cháu nội Khang Hi Đế trở thành một vị minh quân, tạo nên thời kì hưng thịnh nhất của nhà Thanh.
10
Vạn phụng chi vương

trailer vạn phụng chi vương
- Các diễn viên chính: Tuyên Huyên, Hồ Hạnh Nhi, Trần Cẩm Hồng, Hồ Định Hân, Trần Sơn Thông
- Thể loại: Tình Cảm, cổ trang dã sử, cung đấu
- Số tập: 31 tập
- Năm phát sóng: 2011
Y Lan vốn là Đích phúc tấn của Mục Thân vương Miên Di. Tân hôn hai tháng, Miên Di lâm trận ở biên ải, một đi không trở lại. Cung Từ Hoàng thái hậu xem Y Lan là điềm gở, vô cùng xa lánh nhưng Đạo Quang Đế Miên Ninh lại ân chuẩn cho cô ở trong cung. Thực ra ba người chơi với nhau từ bé, Miên Ninh sớm phải lòng Y Lan, định xin Gia Khánh Đế thành thân thì Mục Thân vương đã thỉnh chỉ và được ân chuẩn trước.
Y Lan sống an phận trong biệt uyển, hàng ngày trồng hoa chép kinh, cầu phu quân trở về. Hai năm trôi qua vẫn không có tin của Miên Di. Đạo Quang lập Nguyên Uyển làm Hoàng hậu nhưng vẫn tư niệm Y Lan. Nguyên Uyển ghen ghét, cũng như sợ Y Lan uy hiếp Hậu vị nên lợi dụng việc Miên Di lành ít dữ nhiều, nhờ cha là Thư Minh A khuyên Thái hậu tế sống Y Lan tìm thi thể Miên Di. Đạo Quang được tin, lập tức đến cứu rồi phong cô làm Phi, lấy lý do "đại ca báo mộng".
Từ đó, Y Lan phải đương đầu với Hoàng hậu, phi tần hậu cung và mẹ chồng là đương kim Thái hậu. Để sinh tồn, cô gạt bỏ bản tính lương thiện không tranh với đời, trở thành một người "thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết". Cuối cùng không thể thoát khỏi số phận "Vạn phụng chi vương dù có được thiên hạ nhưng trời định phải sống trong cô độc, trả một cái giá rất đắt".
Phù hợp với bạn
11-06-2025 Hồ Quân
08-06-2025 Phong Cao Đặng Đình
07-06-2025 Phương Linh
05-06-2025 Phương Linh