Top 10 ca khúc chủ đề xây dựng đất nước hay nhất.

  • 9,110 views
Top Share

13-11-2020 Thế Vũ Phạm

Công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước là sứ mệnh chung của toàn dân tộc, kéo dài từ thời các vua Hùng lập quốc cho đến thế hệ chúng ta ngày nay. Chủ đề xây dựng đất nước luôn mang một tính chất hào hùng, sôi nổi và tràn đầy niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. Âm nhạc Việt Nam, nhất là thời kỳ cách mạng, luôn có rất nhiều những bài hát rất ý nghĩa về chủ đề này. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại 10 ca khúc hay nhất về chủ đề xây dựng đất nước nhé.

1

Người đi xây hồ kẻ gỗ

Vote
50%
Người đi xây hồ kẻ gỗ

Bài hát Người đi xây hồ kẻ gỗ qua tiếng hát NSND Thu Hiền và NSƯT Kiều Hưng

Người đi xây hồ Kẻ Gỗ là một ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác theo điệu Valse. Ca khúc ra đời năm 1976, được ca sĩ Thu Hiền và Kiều Hưng, Thu Hiền và Duy Thường trình bày lần đầu tiên qua Đài tiếng nói Việt Nam.

Đây là một trong những ca khúc kinh điển của dòng nhạc cách mạng (nhạc đỏ) Việt Nam.

Người đi xây hồ Kẻ Gỗ được sáng tác năm 1976, khi cả nước đang bước vào công cuộc xây dựng lại đất nước sau ngày thống nhất. Ca khúc được hình thành khi Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đi thực tế tại hồ Kẻ Gỗ thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã sáng tác bài hát Người đi xây hồ Kẻ Gỗ để nói về quá trình xây hồ, ca ngợi về những người thủy lợi xây dựng hồ Kẻ Gỗ và vẻ đẹp thơ mộng của hồ.

Ca khúc Người đi xây hồ Kẻ Gỗ mang đậm âm hưởng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, với ca từ nhẹ nhàng gợi lên những tình cảm sâu lắng thiết tha. Được viết cho kiểu song ca nam nữ và là một trong những ca khúc kinh điển của thanh nhạc cách mạng Việt Nam nên đã có khá nhiều cặp song ca thể hiện. Điển hình như Thu Hiền và Duy Thường; Thu Hiền và Trung Đức; Thanh Hoa và Trọng Tấn; Đăng Thuật và Thu Huyền; Anh Thơ và Việt Hoàn; Phạm Phương Thảo và Duy Thường

2

Bài ca hy vọng

Vote
0%
Bài ca hy vọng

Bài ca hy vọng qua tiếng hát NSND Ánh Tuyết

Nhạc sĩ Văn Ký từng có những tâm sự về quá trình sáng tác ca khúc này. Câu đầu tiên của bản nhạc đến với ông không phải là câu thứ nhất như thường lệ mà lại chính là điệp khúc: “Về tương lai, ngày quê hương màu xanh áo mới… Kìa ánh sáng chân trời mới đang bừng chiếu bốn phương”. Khi đã đạt đến mức cao trào của tình cảm, ông hạ những nốt nhạc sâu lắng, tình cảm dành cho phần kết thúc: “Gió mưa buồn thương, mùa đông và mây mù sẽ tan”. Viết đến đây, ông mới quay trở lại xây dựng đoạn đầu. 

Viết xong ca khúc, người đầu tiên nhạc sĩ Văn Ký chọn mặt gửi vàng đứa con tinh thần của mình chính là ca sĩ Khánh Vân. Sau khi đã trình bày tất cả những ý tưởng thể hiện của mình với ca sĩ và dành cho ca sĩ thời gian tập luyện, ba tháng sau bản nhạc mới được thu thanh lần đầu. Ca sĩ Khánh Vân đã không phụ công trông đợi của nhạc sĩ. Chị hát thành công đến nỗi được mời vào biểu diễn ca khúc cho Bác Hồ. Nghe xong, Bác lặng đi hồi lâu và nói: “Cháu phải hát bài này cho đồng bào miền nam nghe”. 

Và thế là, tiếng hát Khánh Vân tiếp tục được thu âm tại Đài Tiếng nói Việt Nam và phát đi rộng rãi. “Bài ca hy vọng” đã vang lên trong biết bao nhà tù Mỹ ngụy ở miền nam, tiếp thêm sức mạnh tinh thần lớn lao cho những người chiến sĩ vượt qua và chiến thắng những đòn tra tấn dã man, tàn bạo, khắc nghiệt nhất trong chốn lao tù. Biết bao nhiêu người đã khóc khi nghe Khánh Vân hát “Bài ca hy vọng”. 

3

Những ánh sao đêm

Vote
0%
Những ánh sao đêm

Nghe lại ca khúc Những ánh sao đêm

Những ánh sao đêm do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác năm 1962, với đề tài về ngành xây dựng.

Bài hát bắt nguồn từ những cảm xúc của nhạc sĩ khi vào một đêm hè, từ căn phòng nhỏ của mình trên tầng cao một khu chung cư, ông nhìn về phía khu tập thể Kim Liên đang xây dựng và thấy dưới ánh đèn công trường là sự tấp nập, hối hả làm việc của bao công nhân.

Đầu tiên tác giả ca ngợi những công nhân xây dựng ở miền Bắc, rồi sau lời bài hát được chỉnh sửa dần và đến hoàn thiện như ngày nay.

Bài hát đã từng không được phổ biến (hay nói cho đúng là đã từng bị cấm). Bài hát chủ yếu nói về tình cảm của người thợ xây dành cho người yêu phương xa trong hoàn cảnh đất nước còn bị chia cắt. Bài hát đã phải chịu chung số phận với nhiều bài tình ca khác, dù sau này được đánh giá là những bài ca sống cùng năm tháng, là những tình khúc vượt thời gian... nhưng không vượt qua được tư duy và cung cách hành xử của một thời. Cứ tưởng rằng theo lẽ thường, người ta không thể cấm đoán chúng chỉ vì chúng nói lên những tình cảm rất con người. Nhưng có lẽ trên con đường đi từ hết thắng lợi này lại đến thắng lợi khác thì chẳng có chuyện gì là không thể.

4

Tình ta biển bạc đồng xanh

Vote
50%
Tình ta biển bạc đồng xanh

Ca khúc Tình ta biển bạc đồng xanh qua tiếng hát của NSƯT Anh Thơ và NSƯT Trọng Tấn

Trong dòng hồi ức miên man về một thời hoa lửa, nhạc sỹ Hoàng Sông Hương dừng lại rất lâu khi nhắc đến những ngôi làng nhỏ nằm ven bờ biển. Từ Cảnh Dương đến Thanh Khê, Đức Trạch, Lý Hòa, Nhân Trạch, từ Quang Phú, Bảo Ninh cho đến Hải Ninh, Ngư Thủy.

Ông kể: "Thời kỳ từ những năm 1960 đến 1970 về cơ bản chúng tôi “3 cùng” với nhân dân để biểu diễn phục vụ nhân dân. Chiến tranh nên ở đâu cũng khổ, vậy mà tinh thần vẫn rất lạc quan. Vừa lao động sản xuất vừa tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, trên bom dưới đạn thiếu thốn trăm bề, nhưng thiếu chi thì thiếu, văn nghệ là phải coi. Vượt động cát cả chục cây số để coi được một đêm văn công cũng cứ vượt! 

iêng tôi, đó là những đêm khó ngủ. Tôi trằn trọc bâng khuâng vì tiếng sóng từ xa vọng vào, lại thấy thương thương người dân làng chài mộc mạc chân thật, thương cả câu chuyện mưu sinh họ vẫn thì thầm nói với nhau trong đêm vắng. Ngày mai họ sẽ làm gì? Người chồng sẽ ra khơi đánh cá. Người vợ ở nhà chăm con và làm đồng, trồng khoai, trồng hành tỏi rau dưa.... Mỗi đêm như thế.

Rồi nhiều đêm như thế. Cuộc sống người miền biển ám ảnh tôi, dằn vặt thôi thúc tôi, để rồi trong một chuyến trở lại Ngư Thủy những dòng ca từ đầu tiên của ca khúc “Tình ta biển bạc đồng xanh” bật ra và tuôn chảy “Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng/ Thuyền anh ra khơi có ngại chi sóng gió / Trên những đoàn thuyền hải âu vui sóng xô/ Nhớ đồng quê cánh cò bay trên thảm lụa/ Đời tự do vui chan chứa bao tình/ Vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi/ Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều/ Ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng.... Đó là năm 1973. Cách nay vừa tròn 45 năm."

5

Hạt gạo làng ta

Vote
0%
Hạt gạo làng ta

Thưởng thức ca khúc Hạt gạo làng ta

Hạt gạo làng ta là sáng tác nổi tiếng của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Sự ra đời của nó thật dễ dàng, thật giản dị. Có lẽ sự suy nghĩ thường ngày về hạt gạo đã làm cho ông sáng tác dễ dàng thế. Điều tuyệt vời là, không thêm bớt một từ nào, bài hát vẫn giữ nguyên vẹn được nội dung của bài thơ, chỉ là đem phần nhạc làm cho những câu thơ ấy lấp lánh hơn, thăng hoa hơn. Hơn thế nữa, cả thơ và bài hát đều rất dễ nhớ, dễ thuộc nên thơ và nhạc đã hòa quyện vào nhau, để mỗi khi cất lên, bằng hình thức nào thì Hạt gạo làng ta vẫn làm xao xuyến trái tim người nghe bởi độ trong trẻo, hồn nhiên, giòn giã như tiếng đồng dao của mình.

 Bài hát Hạt gạo làng ta là một trong các bài hát được nhạc sỹ mang đi dạy cho các em. Cũng từ công việc mới này, ông có một kỷ niệm sâu sắc không bao giờ quên trong đời một người nhạc sĩ. Ông kể: "Lớp học của các em vì để tránh bom máy bay nên không bao giờ tập trung ở một chỗ mà phân tán ra nhiều điểm ở trong làng. Có một buổi trưa, đang dạy hát trong một cái miếu giữa cánh đồng làng, tôi thấy có các bà các chị nghỉ tay làm đồng đứng xem. Khi các em học sinh hát đến những câu: "Hạt gạo làng ta/ Có bão tháng bẩy/ Có mưa tháng ba/ Giọt mồ hôi sa/ Những trưa tháng Sáu/ Nước như ai nấu/ Chết cả cá cờ/ Cua ngoi lên bờ/ Mẹ em xuống cấy…", tôi thấy các bà, các chị bật tiếng khóc. Cả đời tôi không bao giờ quên được hình ảnh những "khán giả" nông dân, chân tay lấm bùn, vừa nghe hát vừa đưa tay quệt những giọt nước mắt".