TOP 10 ca khúc Nga bất hủ

  • 16,938 views
Top Share

06-09-2020 Thế Vũ Phạm

Nước Nga là một quốc gia lớn nhất thế giới, với lãnh thổ trải dài từ châu Á sang châu Âu. Nga là một quốc gia có nền văn hoá riêng biệt, không trộn lẫn với hai nền văn hoá lớn láng giềng là Trung Quốc và Tây Âu. Nhắc đến nước Nga, nhiều người sẽ nghĩ đến rượu Volka, sông Vonga, cung điện Mùa Đông, điện Kremlin, Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Độ cùng hàng loạt các thành phố rộng lớn. Bên cạnh đó, một điểm nổi bật nữa, làm nên thương hiệu của Nga chính là nền âm nhạc Nga. Âm nhạc Nga mang đặc trưng của sự hào hùng, bi tráng, lộng lẫy nhưng cũng không kém phân tình nghĩa, thiết tha. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua 10 ca khúc Nga bất hủ nhé!!

1

Thời thanh niên sôi nổi

Vote
61%
Thời thanh niên sôi nổi

Giai điệu Thời Thanh Niên Sôi Nổi - Bản song ngữ Nga Việt

Bài hát Thời thanh niên sôi nổi, là một ca khúc Liên Xô nổi tiếng được viết vào năm 1958 bởi nhà soạn nhạc Alexandra Pahmutova và nhà thơ Lev Oshanin cho bộ phim của Fyodor Filippov.

Bài hát được phổ lời việt và nhanh chóng trở thành hành khúc của những du học sinh đi học tại Liên Xô cũng như của cộng đồng người việt làm ăn tại Liên bang Xô Viêt thời kỳ ấy.

Bài hát có âm điệu hào hùng, hào sảng, nhịp điệu nhanh, dồn dập, thúc giục trong lòng. Lời ca như một tiếng lòng, một lời tuyên thệ, một lý tưởng của thanh niên thời kỳ ấy. Họ luôn hướng về gia đình, về tổ quốc, "bàn tay son sắt dâng cao ngọn cờ", dù cho có gió, sương, tuyết rời, bão táp mưa sa, thì trái tim họ vẫn hoà vơí tiếng ca, cùng nhau bước đi, cùng nhau dựng xây lý tưởng.

Chắc chắn sau khi nghe xong bài hát, bạn sẽ được tiếp thêm động lực, thêm sức mạnh, khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần tuổi trẻ cùng nhau xây dựng cuộc sống.

Đây cũng là một chiếc chìa khoá để mờ lại một phần ký ức khó phai của nhiều thế hệ người Việt Nam

Câu hát nổi tiếng
"Lòng ta hằng mong muốn và ước mơ
Bàn tay son sắt dâng cao ngọn cờ"

2

Chiều ngoại ô Moskva

Vote
21%
Chiều ngoại ô Moskva

Chiều ngoại ô maxcova - Nhạc Nga

Chiều ngoại ô Moskva, hay Chiều Moskva, là tên một bài hát tiếng Nga (Подмосковные Вечера) rất trữ tình, nổi tiếng trong và ngoài nước Nga, được rất nhiều người Việt, nhất là ở miền Bắc Việt Nam biết và yêu thích.

Lời bài hát rất đẹp khi kể về tình yêu của một đôi trai gái cùng nhau ngồi ngắm buổi chiều lặn, tất cả cùng lặng yên, ánh sáng từ những dòng suối chảy như làm từ bạc của mặt trăng, chiều lặng bâng khuâng, có những điều “Nói cũng khó, không nói ra cũng khó/Tất cả những gì trong trái tim ta”…

Ở Nga, bài hát này được coi là thánh ca của những đôi lứa yêu nhau. Bài hát mang cái hồn của nước Nga với cánh rừng dòng sông, ánh trăng, lá vàng rơi. Khung cảnh thiên nhiên không những đẹp mà rất lãng mạn, là nơi tỏ tình của các đôi trai gái. Giai điệu của bài hát mang đến đầy trữ tình, cảm xúc và bay bổng. Qua giai điệu của Chiều Moskva, nhiều người sẽ hiểu thêm được khí chất nước Nga, sự vĩ đại và chiều sâu tâm hồn của nó.

Giai điệu thấm đẫm chất dân ca vì vậy cũng rất dễ dàng đi vào tâm hồn người Việt Nam.

Tìm hiểu thêm

3

Kachiusa

Vote
14%
Kachiusa

Bài hát kachiusa tiếng Nga

Katyusha (tiếng Nga: Катюша, thường được ghi trong tiếng Việt là Kachiusa) là bài hát nổi tiếng của Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc và là một trong những bài hát lừng danh nhất nước Nga.

Bài hát được Matvei Isaakovich Blanter phổ nhạc 27/11/1938 và được Mikhail Vasilyevich Isakovsky viết lời. Katyusha được nữ ca sĩ nổi tiếng Lidiya Ruslanova biểu diễn đầu tiên.

Bài hát nói về 1 người con gái chờ đợi người yêu của mình, khi đó đang phục vụ trong quân đội. Ca từ cùng nhịp điệu bài hát vẽ nên một khung cảnh làng quê nước Nga tươi đẹp, với dòng sông, với những rừng cây chan hoà ánh nắng. Ở đó có cô gái Nga hiền hậu đang chờ người thương đi bảo vệ tổ quốc trở về. Bài hát chắc chắn sẽ đọng lại rất lâu trong lòng người nghe bởi giai điệu tha thiết, hào hùng và lời ca đậm chất thơ của nó.

Một điều đặc biệt, là Kachiusa vừa là tên thân mật của Ekateria - một tên nữ phổ biến ở Nga, vừa là tên một loại vũ khí quan trọng được sử dụng bởi quân đội Hồng Quân.

Bài hát được nhạc sĩ Phạm Tuyên phổ lời Việt. Trong đó có những câu hát bất hủ:
"Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ
Lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ
Kìa bóng ai thấp thoáng đó chính Cachiusa
Giữa trời mây dòng sông nắng tươi chan hòa"

4

Triệu bông hồng

Vote
0%
Triệu bông hồng

Triệu đoá hồng - Alla Pugacheva

Triệu bông hồng là tên một ca khúc tiếng Nga nổi tiếng với phần nhạc do Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô người Latvia Raimond Voldemarovich Pauls sáng tác và phần lời của nhà thơ Nga Andrey Andreyevich Voznesensky.

Lời nhạc dựa vào một giai thoại trong quyển thứ năm "Бросок на юг" (Về phương nam) thuộc tiểu thuyết "Повесть о жизни" (Tiểu thuyết cuộc đời) của nhà văn K. G. Paustovsky viết năm 1960 về chuyện tình của danh họa người Gruzia Niko Pirosmani (1862 - 1918) với nữ ca sĩ người Pháp Marguerite tại Tiphlis (tên gọi cũ của Tbilisi). Trong ấy, người hoạ sĩ yêu si mê say đắm cô ca sỹ nên đã bán căn nhà nhỏ của mình đi để mua cho cô một rừng hoa hồng - loài hoa mà cô gái thích. Nhưng cuối cùng, cô ca sỹ đã trốn chạy khỏi tình yêu điên cuồng ấy, và từ đó không ai thấy cô ấy.

Bài hát có tiết tấu nhanh, sôi động nhưng phảng phất nỗi buồn. Ca sĩ Alla Pugachyova - được mệnh danh là người đàn bà hát của Nga thể hiện bài này rất thành công. Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, bài hát này nổi tiếng và phổ biến đến mức được người dân nơi đây đều cho là "biểu tượng của tình ca" và nó có mặt trong tất cả các phòng hát karaoke nơi đây.

Lời việt được Nghệ sỹ Thế Hiển, Trung Kiên và Diệp Minh Tuyền đặt. Ca sỹ thể hiênh thành công nhất là NS Cẩm Vân

Câu hát nổi tiếng: "Dưới ánh nắng sương ban mai triệu cành hồng khoe sắc thắm"

5

Tình ca du mục

Vote
4%
Tình ca du mục

Tình ca du mục bản Nga

Tình ca du mục (tiếng Nga: Дорогой длинною) là một bài hát do nhạc sĩ người Nga Boris Fomin (1900-1948) sáng tác với phần lời của nhà thơ Konstantin Podrevskyi.

Nội dung bài hát nói về mối tình của một người du mục trên khắp những thảo nguyên rộng lớn của nước Nga. Anh ta đi đến đâu cũng hướng tới người yêu mang tình yêu và tiếng hát, làm tươi đẹp cả một vùng mênh mông rộng lớn. Bài ca mở ra một không giang rộng lớn cùng không gian vô tận, ở đó tính yêu luôn sáng mãi, sống mãi, tươi đẹp mãi trong mỗi người. Bài hát có âm nhạc với tiết tấu linh hoạt, mượt mà, dễ nhớ và gây ấn tượng mạnh với người nghe.

Bài hát có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới tận Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Brazil và Việt Nam. Đây đã từng là bài hát không thể thiếu trong đám cưới ngày trước.
Câu hát nổi tiêng
"Tình Ca Du Mục
Tác giả : Nhạc Nga

Người đăng : administrator, 11 năm trước

Thảo nguyên bát ngát mênh mông đến cuối trời
Cỏ cây hoa lá hương thơm tỏa ngát đồng
Tìm em năm tháng thấy đâu hình bóng người
Em thân yêu ơi biết em giờ này nơi nao
Nhắn giúp cho ta chim ơi , nhắn giúp cho ta mây ơi
Thảo nguyên bát ngát đem giấu em ta nơi nào
Lần theo dấu vết em đi , tìm đâu cho thấy em tôi
Tình yêu bốc cháy trong tim phút giây nào nguôi"