Top 10 cảnh giới nhỏ của Thân thể bí cảnh trong truyện Vĩnh Sinh

  • 4,888 views
Top Share

13-07-2020 Khiem Nguyễn

Vĩnh sinh là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Mộng Nhập Thần Cơ. Nhân vật chính của truyện là Phương Hàn, một nô bộc nhỏ của nhà họ Phương. Bởi vì không chấp nhận số phận của mình chỉ tầm thường như bao người cho nên hắn đã học lén võ công. Sau đó nhờ một lần chiếm được kỳ ngộ mà hắn đã dấn thân vào con đường tu tiên đầy trắc trở. Cảnh giới trong truyện được chia làm 5 cấp bậc: Thân Thể cường hóa, Thần Thông huyền bí, Trường Sinh tiêu dao, Tiên Nhân hùng mạnh, hy vọng Vĩnh Sinh. Ở trong một thế giới thần kỳ, có vô số các loại pháp bảo, các môn phái tiên đạo,các chủng tộc như người, yêu, thần, tiên, ma, đủ loại tình cảm, yêu hận tình cừu chốn nhân gian. Một sinh linh nhỏ bé như Phương Hàn làm thế nào để có thể đạt tới vĩnh sinh đây? Hôm nay chúng ta hãy nhắc qua về cấp bậc đầu tiên của truyện, đó là Thân thể bí cảnh và 10 cảnh giới nhỏ trong đó nhé.

1

Dưỡng Sinh

Vote
17%
Dưỡng Sinh

Cảnh giới đầu tiên có tên Dưỡng Sinh.
Ở cảnh giới này, con người thông qua việc ăn uống có quy luật, điều dưỡng giấc ngủ, để tinh thần và thể xác thêm dồi dào.

2

Luyện Lực

Vote
17%
Luyện Lực

Cảnh giới thứ hai là Luyện Lực.
Thông qua tập chạy, cử tạ, nhảy cao, đánh bao cát, đá chân, nhảy cóc, nhào lộn, chạy trên cọc gỗ... vân vân… có trăm nghìn phương pháp để luyện, rèn luyện tứ chi, thắt lưng tới độ dẻo dai mà chắc gọn, tính linh hoạt vượt qua thường nhân.

3

Chiêu Thức

Vote
17%
Chiêu Thức

Cảnh giới xưng Chiêu Thức.
Chính là thông qua tu luyện các loại chiêu thức, kết hợp tứ chi với lực lượng thắt lưng, xương cốt, khí tức điều hoà, thành một chỉnh thể.

4

Cương Nhu

Vote
17%
Cương Nhu

Cảnh giới thứ tư là Cương Nhu.
Toàn thân cao thấp, lực lượng xương đùi, lưng vai, khuỷu tay cổ tay bàn tay liền thành một mạch, khí huyết điều hòa. Muốn mềm sẽ mềm, muốn cứng sẽ cứng, cương nhu thu phát tùy tâm. Tính mềm dẻo, tính phối hợp phát huy đến cực hạn. Khi vận khởi thì như gió lốc, bung ra như mũi tên, linh hoạt như báo như khỉ.

5

Thần Lực

Vote
32%
Thần Lực

Cảnh giới thứ năm là Thần Lực.
Khi toàn thân cương nhu đã nối liền, tiến thêm một bước tu luyện nữa, thể chất càng ngày càng mạnh, có thể nâng được nghìn cân, lực như tuấn mã, thu phát tùy tâm, các bộ vị trên người phản ứng như huấn luyện quân đội, như sấm rền gió cuốn. Gân cốt như lôi âm cuồn cuộn.