Top 10 câu nói và trích dẫn sâu sắc trong bộ phim anime 5 Centimet Trên Giây khiến người xem thổn thức

  • 1,725 views
  • 3 likes
Top Share

06-09-2022 Chanh

5 Centimet Trên Giây là bộ phim anime có mạch truyện nhẹ nhàng nhưng cũng chính vì thế mà ấn tượng để lại trong lòng người xem khắc sâu từ khi nào không hay. Đôi khi, chúng ta cảm thấy được kết nối với các nhân vật vì câu chuyện của bản thân mình có sự đồng điệu. Nhiều lời thoại của nhân vật chính Takagi và Akari khiến chúng ta dừng lại một nhịp để cảm xúc rung lên thổn thức. Bộ phim đã thổi hồn cho những cánh hoa anh đào, để những cánh hoa rơi cũng làm người ta xao xuyến và có thể vận tốc rơi của những cánh hoa ấy cũng vừa đúng là thời gian chúng ta lạc mất nhau trong cuộc đời. Hãy cùng Topshare điểm lại những lời thoại và trích dẫn vô cùng cảm xúc trong bộ phim anime ý nghĩa này bạn nhé!

6

5cm/s - Trích dẫn 6

Vote
0%
5cm/s - Trích dẫn 6

“Có những người ghét chờ đợi không phải vì họ tiếc thời gian bỏ ra. Mà bởi vì họ ghét cảm giác bị động, cảm giác lệ thuộc vào một điều gì đó hay một ai đó khác.”

7

5cm/s - Trích dẫn 7

Vote
0%
5cm/s - Trích dẫn 7

“Chờ đợi có lẽ là việc khó khăn nhất trên đời, nhưng vẫn có nhiều người can tâm như thế, bất luận kết quả có thế nào đi nữa.”

8

5cm/s - Trích dẫn 8

Vote
0%
5cm/s - Trích dẫn 8

“Nhưng làm sao có thể phủ nhận một sự thật là Akari sẽ vẫn chờ ở đó? Không phải là ước đoán, không phải là hy vọng, đó là một điều hiển nhiên mà tôi chỉ đơn thuần là “biết” như vậy. Cái sự hiển nhiên ấy không mang lại hạnh phúc, chỉ có một nỗi tuyệt vọng đang kéo dài vô tận như những hạt tuyết rơi rụng ngoài kia.”

9

5cm/s - Trích dẫn 9

Vote
0%
5cm/s - Trích dẫn 9

“Liệu cô ấy có còn đứng đó sau khi tàu đi qua? Không còn quan trọng nữa . Chỉ cần đúng là cô ấy thôi, là quá đủ cho một phép màu rồi.”

10

5cm/s - Trích dẫn 10

Vote
100%
5cm/s - Trích dẫn 10

“Tại sao mình không biết thông cảm cho người khác. Tại sao mình không thể nói những lời dịu dàng hơn. Cứ mỗi bước đi, nỗi ân hận tưởng đã ngủ quên lại trào lên trong lòng. Không làm cách nào để ngăn lại được.”