Top 10 câu văn tâm đắc trong cuốn Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ của Lư Tư Hạo
- 2,231 views
- 4 likes
Ngay từ khi ra mắt vào năm 2014, cuốn sách "Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ" của Lư Tư Hạo đã có hơn 1 triệu bản được bán ra và nhanh chóng trở thành cuốn sách gối đầu giường của nhiều người trẻ Trung Quốc. Kể lại những trải nghiệm có thực bằng giọng văn điềm đạm, gần gũi, rõ ràng là đang khuyên nhủ nhưng lại tựa vỗ về, những bài học trong sách của Lư Tư Hạo cứ thế chậm rãi tiến vào nhận thức của mỗi con người một cách khiêm nhường, từ tốn, để rồi dần thấm nhuần qua từng con chữ, in đậm trong trí nhớ, vạn vật đừng hòng lay chuyển. Ở bài viết này, chúng ta hãy cùng xem cuốn sách đã truyền cảm hứng sống cho hàng triệu thanh niên Trung Quốc này có những câu văn ý nghĩa nào nhé.
6
Trích dẫn 6: Trang 130

"Nghĩ đủ mọi cách gia nhập một nhóm bạn bè, vắt óc lấy lòng người bạn thích, cố kiễng chân chứng minh mình cao hơn người khác cũng không bằng một nhóm bạn khiến mình cảm thấy thoải mái. Tôi vẫn luôn tin rằng, khi tôi có đủ năng lực, tôi sẽ có thể có những người bạn giống mình. Nếu tình bạn lúc nào cũng cần đón ý lựa lời hay lấy lòng vậy thà không có tình bạn đó còn hơn. Một tình bạn đẹp nên là: Tôi thành công, cậu ấy không đố kỵ, tôi thất bại, cậu ấy cũng không coi thường."
7
Trích dẫn 7: Trang 214

"Những người biết rõ mệt mỏi và tàn khốc là gì mới có thể bước đi trầm ổn, có thể sáng suốt tìm ra cách sống riêng cho mình, mới không chạy đến những nơi không thuộc về mình."
8
Trích dẫn 8: Trang 263

"Ai rồi cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng cùng với đó, bạn cũng cần xác định rõ việc chịu trách nhiệm trước lỗi sai của mình. Không được ỷ vào sự khoan dung của người khác mà tùy tiện không ý tứ, đôi khi có những người bề ngoài có vẻ đã tha thứ cho bạn nhưng thật ra là bởi bạn giờ không còn quan trọng với họ nữa."
9
Trích dẫn 9: Trang 314

"Trưởng thành không phải là quá trình phát hiện thế giới ngày càng tăm tối mà là phát hiện thế giới ngày càng phức tạp. Ngày nhỏ cảm thấy thế giới tươi đẹp là vì nó đơn giản, những người yêu thương bạn đã giúp bạn ngăn cản mọi phức tạp. Thế giới này không có gì quá tồi tệ, cũng không có gì quá tốt đẹp, nó chỉ phức tạp, chỉ có mỗi mặt tốt và xấu cũng chưa đại diện hết được cho sự thật. Trưởng thành là nhận thức được những điều ấy, sau đó tin vào chính mình, lựa chọn điều bạn tin tưởng.
Thật ra mỗi người đều từng nhận được tình thương ấm áp của thế giới này, vì thế, cần phải gửi sự ấm áp này đến những người khác nữa."
10
Trích dẫn 10: Trang 324

"Nhiều người hỏi tôi, tôi giữ sự lạc quan bằng cách nào. Nhiều lúc tôi cũng muốn nói, thật ra tôi không hề lạc quan, ở một góc độ nào đó có thể nói tôi là người khá bi quan. Tôi biết cái gì có được rồi cũng sẽ mất đi, có ngày trời trong thì cũng sẽ có ngày mưa lớn, có lúc tươi sáng thì sẽ có những lúc tối tăm. Chỉ là tôi đã học được cách khi có được thì sẽ gắng sức giữ lấy, khi trời mưa thì đem theo ô, khi tối tăm thì thắp đèn hoặc ngồi xem một bộ phim, ngày mùa đông lạnh thì mặc thêm áo ấm. Nhiều khi, những khó khăn quẫn bách là do tự mình tạo nên mà thôi."
Phù hợp với bạn
11-06-2025 Hồ Quân
29-05-2025 Thông Còi
29-05-2025 Thanh Thu
30-05-2025 Phạm Nguyễn Phương Đài
11-01-2024 chau chau