Top 10 cuốn sách hay nhất cho mọi người phụ nữ
- 772 views
Trong thời kì hiện đại ngày nay thì phụ nữ chúng ta hơn kém nhau không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà còn cả tâm hồn bên trong. Dù là vẻ đẹp bên ngoài hay vẻ đẹp bên trong trong cũng đều cần được nuôi dưỡng và chăm sóc một cách cẩn thận. Vẻ đẹp bên ngoài có thể phai nhạt theo thời gian còn vẻ đẹp bên trong thì hoàn toàn ngược lại, tăng tỉ lệ thuận theo thời gian. Để trờ thành người phụ nữ có vẻ đẹp bên trong tốt nhất thì đọc sách là cách nhanh chóng và đơn giản hơn hết. Đọc nhiều sách, phụ nữ sẽ thường có nét quyễn rũ và hút ánh nhìn của mọi người. Đọc sách cũng là cách nhân nhất để đến với thế giới tri thức, Vì vậy, phụ nữ chúng ta hãy đọc thật nhiều sách về cách chủ đề và thể loại khác nhau để làm phong phú thêm tâm hồn của bản thận. Dưới đây là những cuốn sách hay dành cho phụ nữ bạn có thể tham khảo và tìm đọc.
6
Mỗi ngày đều đóng vai một người lớn điềm tĩnh

- Nhà xuất bản: NXB Văn Học
- Tác giả: Cú Mèo của Lão Dương
- Giá bìa: 129.000 VNĐ
- Số trang: 352 Trang
Hồi còn nhỏ, khóc là tuyệt chiêu để giải quyết vấn đề. Sau khi trưởng thành, cười là vũ khí để đối mặt với hiện thực.
Khả năng diễn xuất của bạn không tồi, đặc biệt là giả bộ vui vẻ, bạn mang đến cho mọi người ấn tượng rằng “bạn trưởng thành bằng sự đáng yêu”. Bạn dùng vỏ bọc đáng yêu một cách thản nhiên, lạnh lùng cười vang “ha ha ha”. Bề ngoài bạn vâng vâng dạ dạ làm một “người tốt”, nhưng trong thâm tâm lại là “vua cãi lại”. Ngoài miệng thường nói: “Ừm” và “Tùy”, nhưng trong lòng lại nghĩ “Như thế sao được?”. Ấn tượng về bạn trong mắt mọi người là “Vui vẻ giúp đỡ”, nhưng trong lòng lại đang kêu gào “Có chán không chứ?!”.
Bạn cảm thấy trưởng thành vô cùng buồn tẻ, lèo tèo vài câu chuyện mới lạ, những việc hao tâm tổn trí lại tầng tầng lớp lớp. Bạn phát hiện ra những việc vui vẻ vốn không vui vẻ như vậy, những việc không vui cũng không đến mức không vui như vậy.
Chỉ e rằng, miệng nói “Tôi phải yêu thương bản thân mình” là bạn, gắng hết sức đẩy bản thân mình xuống vực sâu cũng chính là bạn. Nắm chặt nắm đấm muốn quyết một phen với cả thế giới là bạn, vừa nhập cuộc đã ngoan ngoãn buông súng đầu hàng cũng chính là bạn.
Nhiệm vụ quan trọng nhất của trưởng thành là học cách tự cởi trói cho mình, chứ không phải là cưỡng ép bản thân. Việc quan trọng nhất để giữ sự điềm tĩnh là học cách hòa giải với bản thân, chứ không phải đi đối đầu với cả thế giới.
Khi trong lòng có chuyện, bạn hãy xin nghỉ phép. Khi trong lòng có bệnh, bạn hãy xin nghỉ ốm. Cho phép bản thân đau lòng một chút, nhưng sau đó vẫn phải tiếp tục tỏa sáng!
Vận mệnh vốn dĩ như thế này: có thể nhìn thấy chân thiện mỹ, cũng có thể bắt gặp giả xấu ác. Có những ấm áp không hẹn mà gặp, cũng có những chia ly không lời từ biệt. Có những quan tâm cầu mà không được, cũng có những rung động đã mất đi nay lại quay trở về.
Nhân sinh vốn dĩ như thế này: có người yêu mến bạn, sẽ có người căm ghét bạn. Có người để tâm đến bạn, sẽ có người coi thường bạn. Có người tán dương bạn, sẽ có người phê bình bạn.
Sinh ra là một con người, bạn không thể để thế giới này phấp phỏng lo âu vì bạn.
Sinh nhật và năm mới, không chúc bạn vui vẻ, chỉ chúc bạn sau khi đã trải qua những quanh co lắt léo của sự trưởng thành và tròng trành vất vả của cuộc sống, vẫn cảm thấy “nhân gian đáng sống”.
Mong bạn chịu đựng mọi gian khổ, mong bạn giành được thành quả mình mong muốn.
Mỗi ngày đều đóng vai một người lớn điềm tĩnh – Cuốn sách như một lời nhắn nhủ với mỗi chúng ta “Trưởng thành là một việc chẳng mấy vui vẻ, nhưng mong bạn mỗi ngày đều có thể điềm tĩnh mà đối mặt với nhân gian”.
7
Hãy tôn trọng nỗi lực của một cô gái

- Nhà xuất bản: NXB Thế Giới
- Tác giả: Dương Hy Văn
- Giá bìa: 89.000 VNĐ
- Số trang: 256 Trang
Bạn có thể không xinh đẹp, không biết trang điểm, thậm chí có thể rất béo, bạn có thể không xuất sắc, có thể không có chí tiến thủ, thậm chí có thể không thông minh, nhưng TÔI THÌ KHÔNG THỂ.
Bạn thừa nhận không: Bộ dáng đáng thương nhất của một cô gái chính là khi phải tự nhận về hai chữ “không xứng”.
Bị từ chối một công việc đáng mơ ước, bạn chỉ có thể tự nhận năng lực của mình không xứng với giá trị lao động, giá trị xã hội của vị trí đó.
Thích một người nhưng không dám tiến tới, bởi vì bạn tự ti với ngoại hình, hoàn cảnh của mình.
Hoặc đơn giản nhất, một cô gái không dám nhìn vào gương, không mặc nổi bộ đồ mình yêu thích, còn có thể trách ai ngoài chính mình đã không quản nổi cái miệng và thói quen sinh hoạt?
Có lẽ cô gái nào cũng đã trải qua những lần bị từ chối như vậy. Nhưng đó cũng là bước ngoặt tạo ra những số phận khác nhau: có người nỗ lực để thay đổi bản thân, biến mình thành một phiên bản tốt hơn; cũng có người ngày càng khép mình tự ti, an phận thủ thường ôm giấc mơ xinh đẹp, tài giỏi, tình yêu lãng mạn mãi mãi không thành sự thật.
“Hãy tôn trọng nỗ lực của một cô gái” là cuốn sách thức tỉnh các cô gái khỏi giấc mơ “một bước lên trời”.
Không có kỳ tích nào xảy ra chỉ trong một đêm, tất cả là quá trình tích lũy không ngừng nghỉ của bạn qua thời gian dài.
Không có bữa tiệc nào là miễn phí, bạn phải đánh đổi một thứ tương xứng để có được thứ mình muốn.
Không có ai khác ngoài chính bạn có thể tạo ra sự bình yên từ nội tâm cho chính mình, cho dù bạn có thay đổi chỗ ở, nhảy việc, làm đẹp bề ngoài… nhưng tâm trí hẹp hòi tự ti thì mãi mãi vẫn không cảm thấy an toàn.
Đã qua rồi cái thời các cô gái tin vào những câu “súp gà” an ủi cho sự an phận thủ thường của mình, tin vào một hoàng tử có thể giúp mình đổi đời từ cô bé Lọ Lem thành công chúa
Ý nghĩa của sự cố gắng chính là: Khi không có kỳ tích xảy ra, bạn vẫn có niềm tin vào năng lực của bản thân. Khi may mắn đột nhiên tìm đến, bạn cảm thấy mình xứng đáng có được sự may mắn này.
8
Yêu bản thân là khởi đầu của một đời lãng mạn

- Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học
- Tác giả: Tĩnh Thính Phong
- Giá bìa: 119.000 VNĐ
- Số trang: 328 Trang
Đời người chóng vánh lắm, hãy sống hết mình và tỏa sáng đi bạn nhé! Thay vì mua vui cho người khác, hãy tự mang lại hạnh phúc cho chính mình.
Ai cũng chỉ có một lần sống trên đời, thế nên hãy đi và làm điều mình thích! Thật sự yêu chính mình không hoàn toàn chỉ là hy sinh tất cả thời gian và sức lực để giành lấy vinh quang nào đó vô định ở tương lai, song là sống hết lòng cùng đam mê và những điều thú vị trong cuộc đời, là sống theo cách mà mình muốn và hạnh phúc với nó.
Luôn có người nói rằng, tôi muốn thực hiện quá nhiều thứ nhưng không có đủ thời gian để làm điều đó. Người thật sự siêng năng sẽ không viện cớ cho sự chây lười của mình. Một quyết định bồng bột không thể tạo dựng nên hoài bão, nhưng ước mơ sẽ được hình thành một cách chậm rãi và bền bỉ.
Cơ hội sẽ chỉ dành cho người siêng năng nhất. Hãy học cách lắng nghe và thấu hiểu mỗi một suy nghĩ nằm sâu trong thâm tâm của bạn, tự hỏi chính mình rằng bạn mong cầu một cuộc đời thế nào? Khi đã có câu trả lời, hãy tập trung tìm tòi và học hỏi, bền lòng suy ngẫm cũng như trau dồi bản thân.
Đừng mãi ký thác niềm hy vọng của bạn ở người khác, bạn buộc phải biết cách sống tự chủ và tự lập, làm chủ cuộc đời của mình. Có rất nhiều khi bạn trông chờ ai đó sẽ đến cứu rỗi mình, nhưng chính niềm tin đó lại trở thành điểm yếu khiến bạn lệ thuộc. Không ai sẵn sàng quên mình để chịu toàn bộ trách nhiệm cho bạn cả đời đâu.
Sống trên đời này, nếu bạn không mạnh mẽ thì không ai thay bạn kiên cường cả. Bạn chỉ có thể cố gắng hết sức mà tiến tới, biến mọi điểm yếu của mình thành giáp sắt để chống lại tất cả đòn gánh của cuộc đời. Cho dù bạn phải đối diện với tiếng cười chê và sự ngờ vực của thiên hạ, hay muôn vàn chướng ngại vật và thử thách của cuộc đời, chỉ cần giữ cho mình ý chí vững vàng không lay chuyển, bạn nhất định sẽ chạm đến điểm dừng của tăm tối, đón tia nắng đầu của ban mai.
Mong rằng bạn có thể lắng nghe bản thân mình nhiều hơn, đầu tư cho mình và tin tưởng chính mình, đó mới chính là khởi đầu của một cuộc sống đẹp. Hãy trở thành nữ hoàng của đời mình trước khi làm công chúa của ai đó nhé!
Yêu bản thân là khởi đầu của một đời lãng mạn – Cuốn sách như một lời nhắn nhủ với mỗi chúng ta rằng “ Sống vui vẻ một đời này đã là chuyện không mấy dễ dàng, nên mong bạn mỗi ngày đều có thể yêu bản thân mình hơn một chút, đó mới chính là lối đi hạnh phúc duy nhất cho riêng mỗi người.”
9
Đừng chỉ đẹp mà không hiểu chuyện

- Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Phụ Nữ
- Tác giả: Mai Tử
- Giá bìa: 89.000 VNĐ
- Số trang: 280 Trang
Đừng Chỉ Đẹp Mà Không Hiểu Chuyện
Nếu như ngoại hình là cách tạo hóa đối xử với mỗi người, thì sự hiểu chuyện chính là cách mỗi người đối xử với bản thân.
Một con người, nhất là người phụ nữ chỉ đẹp mà không hiểu chuyện, vừa là lãng phí của trời cho, vừa là thiếu tôn trọng chính mình; vừa dễ bị đàn ông lợi dụng, vừa hay bị những người phụ nữ khác coi thường. Chỉ cần sảy tay lỡ miệng thể hiện sự không hiểu chuyện, rất nhiều cô gái đã phải trả giá, nhẹ thì vướng vào rắc rối lặt vặt, nặng thì có thể bị lợi dụng, bị hãm hại.
“Đừng chỉ đẹp mà không hiểu chuyện” chính là cuốn sách dành cho bạn nếu bạn muốn:
Rèn luyện sự tự tin để thể hiện con người mình một cách thẳng thắn mà không kém phần duyên dáng.
Rèn luyện sự linh hoạt để cứng rắn khi cần, mềm dẻo khi nên.
Rèn luyện sự tinh tế để nhìn thấu nhân tâm, đoán biết lòng người, để hiểu thế nào là “ý tại ngôn ngoại”, là “ngôn ngữ không cần lời nói".
Rèn luyện sự sâu sắc để đồng điệu với những tâm hồn xung quanh, để xây dựng những mối quan hệ khăng khít và bền vững.
Rèn luyện sự chỉnh chu để bản thân đẹp hơn mỗi ngày cả về hình thức lẫn tâm hồn.
Gia đình chẳng thể che chở bạn được mãi, một người đàn ông cũng chưa chắc có thể làm điểm tựa lâu dài. Trước khi mong chờ dựa dẫm vào ai đó, chi bằng mỗi người phụ nữ hãy tự mình học cách hiểu chuyện khôn khéo, để vừa giữ được những mối quan hệ hòa hợp, vừa tự bảo vệ được mình khỏi sa ngã trong xã hội phức tạp rối ren này.
Cho dù bạn tự thấy ngoại hình mình xinh đẹp hay chưa thu hút lắm, cái bạn cần nhất vẫn là một bộ não nhiều nếp nhăn và cái lưỡi biết uốn bảy lần trước khi nói.
“Đừng chỉ đẹp mà không hiểu chuyện” - Vẻ đẹp thực sự toát ra từ cốt cách bên trong!
10
Phụ nữ cần độc lập về tài chính

- Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Dân Trí
- Tác giả: Cảnh Thiên
- Giá bìa: 148.000 VNĐ
- Số trang: 376 Trang
Tiền – Đừng chê nó dung tục, phụ nữ thích tiền – đừng chê họ thực dụng. Thử hỏi trong cuộc đời dễ đổi thay và lắm nhẫn tâm này có cái gì là mãi mãi? Tình yêu, hôn nhân lại là những thứ lung linh dễ vỡ nhất khi có những vết rạn về vấn đề tài chính. Mà oái ăm thay, gánh nặng cơm áo gạo tiền lại chính là nguồn cơn của rất nhiều bất hạnh gia đình mà thường thì phụ nữ là người lãnh đủ.
Vậy nên dù là vì lý do gì đi nữa, phụ nữ hiện đại nhất định phải độc lập về tài chính. Bởi dư giả bạn có thể tự do làm điều gì bạn muốn, còn nếu túng thiếu bạn sẽ phải chậc lưỡi nuối tiếc rất nhiều điều tốt đẹp.
Phụ Nữ Cần Độc Lập Về Tài Chính không chỉ nói lên tầm quan trọng của độc lập về tài chính mà còn có một số lời khuyên bổ ích về cách quản lý và đầu tư tài chính, cuốn sách này dành tặng các chị em đang không ngừng phấn đấu để sống độc lập, sung túc và tao nhã.
Phù hợp với bạn
29-05-2025 Thông Còi
29-05-2025 Thanh Thu
30-05-2025 Phạm Nguyễn Phương Đài
11-01-2024 Chanh