Top 10 danh ngôn nói về tình yêu hay nhất
- 996 views
- 5 likes
Tình yêu là tình cảm , cảm xúc của những con người với nhau. Có thể là tình yêu đôi lứa, tình cảm bạn bè, tình mẫu tử, tình thân,…Tình yêu mang lại cho cuộc sống chúng ta đầy màu sắc. Có vui, có buồn, có mệt mỏi, có sự hi sinh, sự hạnh phúc,… nhưng đều mang lại cho ta những trải nghiệm không thể quên và đầy ý nghĩa. Nếu không có tình yêu trong cuộc sống này, con người chúng ta sẽ chết chìm trong sự cô đơn, nhạt nhẽo. Vậy nên, chúng ta phải biết trân trọng những tình yêu thương ở xung quanh ta. Hãy yêu hết lòng, nhìn trọn tình yêu cho tất cả mọi người. Đến khi đó chúng ta sẽ nhận lại một tình yêu xứng đáng. Để tôn vinh tin những tình yêu đẹp, cũng như đề cao tình yêu, Topshare sẽ chia sẻ cho các bạn top 10 danh ngôn hay nhất về tình yêu.
6
Robert A Heinlein

Ghen tuông là căn bệnh, tình yêu là khỏe mạnh. Tâm hồn non nớt thường nhầm lẫn hai trạng thái này, hoặc cho rằng tình yêu càng lớn, ghen tuông càng mạnh – thực ra, chúng gần như không tương thích; cảm xúc này thường không để lại chỗ cho cảm xúc kia.
– Jealousy is a disease, love is a healthy condition. The immature mind often mistakes one for the other, or assumes that the greater the love, the greater the jealousy – in fact, they are almost incompatible; one emotion hardly leaves room for the other.
7
Samuel Johnson

Tình bạn giống như được no bụng với món thịt bò quay; tình yêu giống như được rượu sâm panh làm phấn chấn.
– The feeling of friendship is like that of being comfortably filled with roast beef; love, like being enlivened with champagne.
8
Mark Twain

Khi anh đi câu tình yêu, hãy lấy trái tim làm mồi chứ đừng lấy bộ não.
– When you fish for love, bait with your heart, not your brain.
9
Publilius Syrus

Sự giận dữ của những người yêu nhau làm hồi phục sức mạnh của tình yêu.
– The anger of lovers renews the strength of love.
10
Wolfgang Amadeus Mozart

Sự thông minh hay trí tưởng tượng ngất trời, hay thậm chí cả hai kết hợp cùng nhau cũng không làm nên thiên tài. Yêu thương, yêu thương, yêu thương, đó là linh hồn của một thiên tài.
– Neither a lofty degree of intelligence nor imagination nor both together go to the making of genius. Love, love, love, that is the soul of genius.
Phù hợp với bạn
29-05-2025 Thông Còi
30-05-2025 Phạm Nguyễn Phương Đài
07-01-2024 Trang Lê
11-01-2024 Chanh