Top 10 Địa Điểm Di Tích Lịch Sử Chiến Tranh.

  • 2,090 views
  • 4 likes
Top Share

08-04-2020 Oanh Kim

Việt Nam là một nước có nhiều cuộc kháng chiến. Trong đó có cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ.... Chính vì thế nên Việt Nam đã để lại nhiều di tích chiến tranh. Di tích lịch sử là di sản văn hóa của mỗi đất nước đó là dấu vết chiến tranh còn lưu lại của cả dân tộc hay còn gọi là chứng tích chiến tranh là nhân chứng sống của các cuộc chiến tranh qua các thời kỳ lịch sử. Hiện nay các di tích đó được đưa vào môn học lịch sư của các trường phổ thông. Để hiểu thêm về các di sản đó hãy tham khảo các chứng tích dưới đây.

6

Đài tưởng niệm và bảo tàng cầu Hiền Lương

Vote
0%
Đài tưởng niệm và bảo tàng cầu Hiền Lương

Nằm tại bờ phía Nam của cầu Hiền Lương (Quảng Trị) là một nhà bảo tàng nổi bật với 6 bia tưởng niệm và tượng người phụ nữ bồng con. Trong bảo tàng còn có tượng vàng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những gian trưng bày hình ảnh, di tích như mảnh vỡ máy bay, mảnh bom….

7

Cầu Hiền Lương

Vote
0%
Cầu Hiền Lương

Cầu Hiền Lương (Quảng Trị) bắc qua sông Bến Hải chia cắt hai miền Nam Bắc của Việt Nam từ 1954 cho đến lúc thống nhất đất nước. Cây cầu chứng nhân lịch sử về những nỗ lực đến hy sinh cả tính mạng để dành độc lập.
Ngày nay, cây cầu là đài tượng niệm cho sự thống nhất của dân tộc. Bạn chỉ có thể đi bộ trên cầu vào dịp 30/4 hằng năm, người dân hai bên bờ sông Bến Hải đều tổ chức kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước.

8

Khu vực phi quân sự, miền Trung Việt Nam

Vote
0%
Khu vực phi quân sự, miền Trung Việt Nam

Vùng phi quân sự chia cắt hai miền nam bắc Việt Nam là một trong những nơi giao tranh ác liệt nhất trong cuộc chiến. Bạn có thể tham gia những tour du lịch từ Huế đến những địa danh như di dích Trường Bồ Đề và Nhà thờ Long Hưng cũng như một vài đài tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ.
Khu căn cứ quân sự Khe Sanh hiện nay là một bảo tàng, nơi tưởng niệm mà bạn sẽ bắt gặp trên đường đi. Những chiếc xe tăng cũ của Mỹ, đại bác, vỏ máy bay trực thăng… được trưng bày ngoài trời tại đây.

9

Nhà tù Hỏa Lò

Vote
0%
Nhà tù Hỏa Lò

Nhà tù Hỏa Lò tại Hà Nội được Pháp xây dựng năm 1896 với tên gọi Maison Centrale là nơi giam giữ các tù nhân chính trị. Hơn 2.000 người đã bị giam giữ tại đây chỉ trong giai đoạn nửa đầu những năm 1950 với những điều kiện sinh hoạt tồi tệ.
Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Hỏa Lò là nơi giam giữ phi công Mỹ bị phía Việt Nam bắt sống và được gọi một cách giễu cợt là “Ngục thất Hà Nội”. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Dougglas Peterson, và ứng viên tổng thống Mỹ năm 2008 John McCain là những tù nhân nổi tiếng tại đây.

10

Địa đạo Khe Trái, Thừa Thiên - Huế

Vote
100%
Địa đạo Khe Trái, Thừa Thiên - Huế

Địa Đạo Khe Trái là một trong những di tích lịch sử chứng minh hùng hồn sự kiện lịch sử đặc biệt điển hình của quân và dân Trị Thiên - Huế trong quá trình chuẩn bị, chiến đấu và kết thúc chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968.
Địa đạo nằm ở đồi 160 thuộc địa bàn phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế, có 3 cửa đều nằm trên triền dốc của đồi 160. Từ ba cửa số 1, 2, 3 đi vào bên trong là lòng địa đạo. Nơi đây có các hầm ngủ, hầm hội họp… Ngoài ra, còn có cây khô ở các vách hầm, được dùng làm trụ để mắc võng.
Địa đạo là một kiểu trụ sở của Bộ chỉ huy chiến dịch, một kiểu “cơ quan” của Quân khu, của Khu ủy và Thành uỷ Huế được xây dựng ở vùng rừng núi, góp phần làm phong phú và đa dạng các loại kiểu địa đạo của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thể hiện sự thông minh, sáng tạo của Công binh Quân khu Trị Thiên - Huế trong việc xây dựng căn cứ cách mạng, làm giàu thêm kho tàng nghệ thuật quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân của quân đội ta.

Qua những chứng tích chiến tranh trên cho thấy được muốn giành được tự do độc lập chúng ta phải chiến đấu với các cường quốc mạnh hơn ta gấp nhiều lần như " Thực dân Pháp, Phát xít Nhật, Đế quốc Mỹ" quả là không hề dễ dàng chút nào mà phải đánh đổi bằng xương máu của ông cha ta, ngoài ra cũng nói lên sự chiến đấu anh hùng của dân ta. Vì thế ngày nay các tầng lớp trẻ chúng ta phải hết sức cố gắng để không phụ các anh hùng đã nằm xuống cho ta cuộc sống tự do độc lập như ngày nay. Nhiệm vụ chúng ta là phải làm cho đất nước ngày càng phồn vinh hơn tươi đẹp hơn.