Top 10 Đoạn Văn Tả Mùa Hè Dạt Dào Cảm Xúc Hay Nhất Lớp 3

  • 848 views
Top Share

04-07-2023 Vũ Thu Hường

Mùa hè luôn cho ta cảm giác rạo rực mỗi khi được tận hưởng hay nhớ lại. Nó chan chứa xúc cảm bên những kỉ niệm tươi đẹp ta được trải qua. Mỗi độ tuổi ta lại có cảm nhận dưới góc nhìn riêng thật khác nhau và điều đó thật đáng trân trọng. Nó sẽ thật tươi sáng, trong trẻo ra sao nếu được hiện lên dưới trí nhớ, trí tưởng tượng của trẻ thơ. Hãy cùng mình thưởng thức những lời văn trong sáng, tươi trẻ của các em học sinh để thấy mùa hè thật đẹp và học hỏi được cách viết văn nhé. Hãy cùng mình đến với: "Top 10 Đoạn Văn Tả Mùa Hè Dạt Dào Cảm Xúc Hay Nhất Lớp 3"

1

Đoạn Văn Tả Mùa Hè Dạt Dào Cảm Xúc - Mẫu 1

Vote
31%
Đoạn Văn Tả Mùa Hè Dạt Dào Cảm Xúc - Mẫu 1

Nếu mùa xuân là mùa để cây cối đâm chồi nảy lộc thì mùa hè sẽ là mùa cho hoa thơăn,m và trái ngọt, đất trời ngập tràn hương thơm hoa cỏ đồng nội, nào là mùi lúa chín, mít chín, rồi xoài, nhãn, vải, đủ thứ hoa quả ngon chỉ mùa hè mới có. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, cánh đồng lúa chẳng mấy chốc theo nhau nhuốm màu vàng ruộm, những người nông dân bây giờ không còn đi gặt bằng tay mà thay vào đó là dùng chiếc máy gặt, bằng máy gặt có thể chỉ trong một ngày cánh đồng vàng lại trở về mới màu nâu của bùn đất. Vào mùa hè mọi người trong xóm em đặc biệt là người già và trẻ nhỏ thường ra đầu làng nơi có cây đa to để ngồi hóng gió mát, còn chúng em chiều đến cùng nhau thả diều trên những con đê. Đêm mùa hè là đêm rất dễ chịu với gió mát và trăng thanh, ngồi dưới mái hiên nhà có thể trông rõ mọi vật, làn gió nhẹ thoang thoảng như đưa cánh võng khiến em cảm thấy thật yên bình và êm ái.

2

Đoạn Văn Tả Mùa Hè Dạt Dào Cảm Xúc - Mẫu 2

Vote
25%
Đoạn Văn Tả Mùa Hè Dạt Dào Cảm Xúc - Mẫu 2

Mặt trời ló dạng sau dãy núi,những tia nắng chói chang chiếu vào cảnh vật, nhà cửa, màu vàng óng ả rất nổi bật. Mới chỉ 6 giờ nhưng có cảm giác như giữa trưa, nhiệt độ đang dần tăng cao thời tiết oi bức, thỉnh thoảng chỉ xuất hiện vài cơn gió nhẹ. Trên cây phượng một số chú ve bắt đầu kêu râm ran, tiếng ve kêu nhẹ nghe rất êm tai. Mùa hè cảnh vật như thay đổi diện mạo, căng tràn sức sống, cây trái tươi xanh và phát triển. Đây cũng là mùa của nhiều loại trái cây trong đó tôi thích nhất là xoài, ổi, những loại trái cây khoái khẩu của tuổi học trò.Ngoài sân, đóa hoa bằng lăng tím nở rộ trông rất đẹp mắt. Ngoài đồng, những cánh đồng lúa bằng đồng vàng ươm báo hiệu mà thu hoạch sắp sửa đến gần. Mùa hè đến cũng là mùa thi kết thúc học kỳ sắp đến gần, trong lòng bỗng âu lo. Tôi sẽ cố gắng đạt kết quả cao nhất trong kì thi này để được về thăm ông bà ngoại. Mùa hè oi ả và sôi động như vậy đó, chúng ta sẽ tạm chia tay mái trường nhường chỗ cho các hoạt động giải trí, vui chơi.

3

Đoạn Văn Tả Mùa Hè Dạt Dào Cảm Xúc - Mẫu 3

Vote
25%
Đoạn Văn Tả Mùa Hè Dạt Dào Cảm Xúc - Mẫu 3

Mùa hè tới ánh mặt trời trở nên chói mắt, gay gắt và ánh mặt trời làm màu xanh của cây trái nổi bật hơn, vàng tươi như ráng mật. Xuân, hạ, thu, đông mùa nào cũng đẹp cả, mùa nào em cũng rất thích cả. Nhưng em vẫn thích nhất là mùa hè. Bởi vì mùa hè em được nghỉ thư giãn sau những tháng phải đi học thường xuyên, và đó cũng là thời gian mà em sẽ được làm những điều thú vị mà vào những ngày đi học em sẽ không thực hiện được. Khi hè tới, em thích được mẹ đưa về quê ngoại chơi, ở đó em sẽ được ở bên vui chơi với ông bà nhiều hơn, giúp đỡ ông bà những công việc nhỏ như tưới cây, quét nhà. Vào ban ngày em sẽ được theo các bạn đi câu cá, đi tắm suối ở những dòng suối trong vắt, mát mẻ. Đêm đến sẽ cũng với mọi người ngồi trước sân nhà để hóng gió và nói chuyện, lúc ấy lũ ve sầu kêu râm ran như muốn cũng hòa đồng vào với niềm vui hè đến của em, làm cho mùa hè của em có nhiều ý nghĩa và những kỉ niệm đẹp.

4

Đoạn Văn Tả Mùa Hè Dạt Dào Cảm Xúc - Mẫu 4

Vote
0%
Đoạn Văn Tả Mùa Hè Dạt Dào Cảm Xúc - Mẫu 4

Suốt cả ngày, trời luôn nóng bức, những cơn gió trở thành thứ được ưa chuộng nhất. Và phải đến đêm thì nhiệt độ mới dần trở nên dễ chịu. Tuy nhiên, dù thế thì mùa hè vẫn rất được yêu thích, vì có rất nhiều hoạt động thú vị có thể diễn ra vào mùa này. Như bơi lội, đi biển… Và các hoạt động thể thao khác như đá bóng, nhảy dây, đi du lịch… cũng trở nên hấp dẫn hơn. Thử tưởng tượng, khi chúng ta mồ hôi nhễ nhại vì vừa vận động nhiều, thì được ngồi trước quạt mát, uống cốc nước đá mát lạnh thì còn gì tuyệt vời bằng. Em rất thích mùa hè. Vì mùa hè em sẽ được nghỉ hè và đi chơi nhiều nơi. Em mong rằng, mùa hè năm nay, dịch Covid sẽ được đẩy lùi để em được cùng bố mẹ về quê thăm ông bà.

5

Đoạn Văn Tả Mùa Hè Dạt Dào Cảm Xúc - Mẫu 5

Vote
19%
Đoạn Văn Tả Mùa Hè Dạt Dào Cảm Xúc - Mẫu 5

Trong trí nhớ của em, chỉ đơn giản mùa hè là mùa có tiếng ve, có bầu trời xanh ngắt cao vời vợi, có những ngày nắng bỏng rát héo hết cả cây cối và có những trận mưa rào xối xả chóng vánh. Tiếng ve gọi hè trong trưa nắng càng tăng thêm sự oi ả nóng bức, khiến cho mọi người ai cũng tìm cách tránh nóng, hoặc là ra bờ ao bắc chiếc võng nằm đung đưa hoặc ngồi dưới gốc cây đa phe phẩy chiếc quạt nan trên tay. Mùa hè không chỉ có cánh đồng lúa thơm mùi lúa chín vàng ruộm mà còn có mùi rơm rạ mà người ta đốt, một mùi nồng cay quen thuộc, làn khói xám theo gió len lỏi vào khắp ngõ ngách của làng quê. Từng xe chở lúa kéo trên đường về làng vào chiều tối, sau một ngày gặt ai cũng nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn trò chuyện với nhau vui vẻ, tiếng cười như xua tan mọi mệt nhọc, nắng nóng. Em thật mong đến mùa hè để lại được tha hồ chạy thả diều trên đê, ngắm nhìn những cánh diều chao đi chao lại trên bầu trời trong xanh.