Top 10 Manhwa Nữ Cường Xuyên Không/Trùng Sinh: Nắm Giữ Vận Mệnh, Đổi Thay Định Mệnh!
Trong thế giới truyện tranh Hàn Quốc (manhwa), một làn sóng mạnh mẽ của các tác phẩm kết hợp yếu tố lãng mạn, bối cảnh Âu cổ tráng lệ, cùng mô típ xuyên không hay trùng sinh đang làm mưa làm gió. 10 bộ truyện nổi bật như Hoàng Hậu Đã Trở Lại, Bỗng Một Ngày Tôi Trở Thành Nàng Công Chúa, hay Tôi Sẽ Trở Thành Bà Chủ Gia Đình Này đều đưa người đọc vào những hành trình đầy kịch tính, nơi các nữ chính phải đối mặt với số phận bi thảm đã định sẵn để rồi mạnh mẽ vươn lên thay đổi cuộc đời. Hầu hết các câu chuyện đều xoay quanh những nữ chính thông minh, mạnh mẽ tái sinh hoặc xuyên không vào thân phận của một nhân vật phụ, thường là một "ác nữ" bị ghét bỏ hoặc một công chúa bị ruồng bỏ. Với ký ức về tương lai, họ vận dụng trí tuệ của mình để tránh cái chết, trả thù những kẻ đã hãm hại, và xây dựng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Từ những cuộc đấu trí cân não trong chốn cung đình đầy âm mưu như Cách Để Bảo Vệ Anh Trai Của Nữ Chính và Sống Sót Với Tư Cách Con Gái Kẻ Phản Diện, đến những nỗ lực xây dựng lại đế chế gia đình trong Tôi Sẽ Trở Thành Bà Chủ Gia Đình Này, mỗi câu chuyện là một minh chứng cho ý chí kiên cường và khả năng thay đổi vận mệnh. Bên cạnh những yếu tố chính trị và báo thù hấp dẫn, tình yêu cũng là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Các nữ chính tìm thấy tình yêu đích thực bên cạnh những nam chính quyền lực, thông minh và đầy cuốn hút, như sự gắn kết giữa Navier và Heinrey trong Hoàng Hậu Đã Trở Lại, hay mối quan hệ phức tạp nhưng sâu sắc giữa Aria và Asher trong Kết Thúc Của Nữ Phụ. Dù là tình yêu đến từ sự thấu hiểu và bảo vệ như trong Công Nương Ác Ma, hay từ những "màn công lược" đầy thử thách như Hoàng Tử, Tên Khốn, Tôi Sẽ Không Kết Hôn Với Anh Đâu!, các câu chuyện đều mang đến những cung bậc cảm xúc lãng mạn, ngọt ngào. Đặc biệt, sự đầu tư vào đồ họa là một điểm cộng lớn, với những hình ảnh nhân vật được thiết kế tỉ mỉ, trang phục lộng lẫy và bối cảnh hoàng gia tráng lệ, tạo nên một thế giới giả tưởng sống động, cuốn hút người đọc từ cái nhìn đầu tiên. Những bộ manhwa này không chỉ là những câu chuyện giải trí mà còn truyền cảm hứng về sự tự cường, khả năng vượt qua nghịch cảnh và kiến tạo hạnh phúc cho chính mình.
6
Nhân Vật Phản Diện Đáng Yêu (The Villainess Is A Marionette)

Thôngt tin chi tiết
Thể loại: Lãng mạn, Giả tưởng, Trùng sinh, Hoàng gia, Chính kịch, Hồi hộp, Phản diện nữ chính (trước khi trùng sinh).
Độ tuổi: 15+ (Mature), do có yếu tố chính trị, âm mưu, và một số tình tiết đen tối hơn.
Tác giả:
Tác giả gốc (tiểu thuyết): Han Yi Rim (한이림)
Họa sĩ: manggle
Số chương: Đã hoàn thành (Manhwa). Tổng cộng khoảng 85 chương + ngoại truyện.
Tình trạng: Đã hoàn thành (Completed) manhwa.
Tên nhân vật chính:
Kayena Hill: Nữ chính, công chúa bị lợi dụng.
Rezef Hill: Anh trai của Kayena, hoàng tử.
Raphael de Kedrey: Nam chính, Công tước Kedrey.
Nội dung truyện: "Nhân Vật Phản Diện Đáng Yêu" là một câu chuyện về sự thức tỉnh và hành trình giành lại quyền kiểm soát cuộc đời. Nữ chính Kayena Hill là một công chúa xinh đẹp nhưng bị lợi dụng và điều khiển như một con rối trong kiếp trước. Cô bị người anh trai độc ác và đầy tham vọng của mình, Rezef Hill, thao túng để phục vụ cho mục đích lên ngôi. Kayena đã sống một cuộc đời đầy đau khổ, bị ghét bỏ và cuối cùng bị chính Rezef bỏ rơi khi cô không còn giá trị lợi dụng. Cái chết của cô đến trong sự cô độc và hối hận.
Tuy nhiên, Kayena được ban cho một cơ hội thứ hai khi cô trở về quá khứ, ngay trước thời điểm mọi chuyện tồi tệ bắt đầu. Với ký ức về tương lai và những bi kịch đã xảy ra, Kayena quyết tâm phá vỡ vai trò "con rối" của mình và giành lại quyền tự chủ. Cô không còn muốn bị thao túng bởi bất kỳ ai, đặc biệt là Rezef. Mục tiêu của cô là không chỉ cứu vãn cuộc đời mình mà còn ngăn chặn những bi kịch xảy ra với những người vô tội khác.
Kayena bắt đầu hành động một cách thông minh và quyết đoán. Cô sử dụng kiến thức về tương lai để vạch ra những kế hoạch khôn ngoan, chống lại những âm mưu của Rezef và những kẻ thù khác trong triều đình. Để thực hiện kế hoạch của mình, cô cần một đồng minh mạnh mẽ. Kayena tìm đến Raphael de Kedrey, Công tước Kedrey, một người đàn ông lạnh lùng nhưng chính trực và có sức ảnh hưởng lớn. Mối quan hệ giữa Kayena và Raphael bắt đầu từ một thỏa thuận lợi ích, nơi Kayena hứa sẽ giúp Raphael đạt được mục tiêu của mình để đổi lấy sự hỗ trợ của anh.
Qua quá trình tương tác, Raphael dần bị thu hút bởi sự thông minh, mạnh mẽ và ý chí kiên cường của Kayena, một Kayena hoàn toàn khác với những gì anh từng nghe. Câu chuyện tập trung vào cuộc đấu trí căng thẳng trong cung điện, những màn thao túng chính trị, và sự phát triển của Kayena từ một "con rối" yếu đuối thành một người phụ nữ quyền lực và tự chủ. Đồng thời, tình yêu giữa Kayena và Raphael cũng chớm nở, mang đến những khoảnh khắc lãng mạn và cảm động. Manhwa nổi bật với đồ họa cực kỳ lộng lẫy và tinh xảo, đặc biệt là trang phục và bối cảnh hoàng gia.
7
Công Nương Ác Ma (The Evil Lady's Hero / The Villainess's Dark Side)

Thôngt tin chi tiết
Thể loại: Lãng mạn, Giả tưởng, Trùng sinh, Hài hước, Chính kịch, Phản diện nữ chính (trước khi trùng sinh).
Độ tuổi: 13+ (Teen & Up), phù hợp với độc giả tuổi teen trở lên. Câu chuyện có yếu tố hài hước và lãng mạn nhẹ nhàng hơn so với các bộ nặng về chính trị.
Tác giả:
Tác giả gốc (tiểu thuyết): Gyeoul (겨울)
Họa sĩ: Lee Haru (이하루)
Số chương: Đã hoàn thành (Manhwa). Tổng cộng khoảng 130 chương + ngoại truyện.
Tình trạng: Đã hoàn thành (Completed) manhwa.
Tên nhân vật chính:
Yeldria (Evangeline) di Teria Lucretius: Nữ chính, công tước phu nhân nổi tiếng là "ác nữ".
Valderan (Aidan) Perdia: Nam chính, "người hùng" trong câu chuyện.
Nội dung truyện: "Công Nương Ác Ma" là một câu chuyện đáng yêu về sự chuộc lỗi và tìm thấy tình yêu. Nữ chính Yeldria (Evangeline) di Teria Lucretius được biết đến như một "ác nữ" trong giới quý tộc. Cô có tiếng xấu là kiêu ngạo, độc ác và chuyên gây rắc rối cho người khác. Trong kiếp trước, những hành động của cô đã dẫn đến cái chết bi thảm của chính mình. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đã trùng sinh trở lại vào quá khứ, trở về thời điểm khi cô vẫn còn trẻ và chưa gây ra quá nhiều rắc rối.
Với ký ức về kiếp trước và những sai lầm đã mắc phải, Yeldria quyết tâm thay đổi cuộc đời. Cô không muốn sống một cuộc đời đầy ghét bỏ và cô độc nữa. Thay vào đó, cô muốn trở thành một người tốt hơn, sửa chữa những sai lầm của mình và sống một cuộc sống bình yên, có ý nghĩa. Điều này dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười khi Yeldria cố gắng thay đổi hình tượng của mình trong mắt mọi người, những người vốn đã quen với một "ác nữ" Yeldria.
Một trong những thay đổi quan trọng nhất của cô là cách cô đối xử với Valderan (Aidan) Perdia, một người lính bị thương nặng trong cuộc chiến mà Yeldria đã vô tình nhìn thấy trong kiếp trước. Trong cốt truyện gốc, cô đã bỏ mặc anh ta, nhưng lần này, Yeldria quyết định cứu anh ta. Valderan là một người đàn ông mạnh mẽ, trung thực và có trái tim nhân hậu, và anh trở thành "người hùng" của cô.
Câu chuyện xoay quanh quá trình Yeldria nỗ lực chuộc lỗi, đối mặt với những hệ quả từ hành động trong quá khứ của mình, và dần dần chiếm được cảm tình của những người xung quanh. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Yeldria và Valderan là điểm nhấn chính. Từ một mối quan hệ ban đầu đầy nghi hoặc và hiểu lầm, họ dần dần phát triển tình cảm sâu sắc, dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng và tình yêu chân thành. Valderan là người duy nhất nhìn thấy được sự tốt đẹp bên trong Yeldria, dù cô có vẻ ngoài "ác nữ" đến đâu. Bộ truyện có nhiều khoảnh khắc hài hước, ngọt ngào và những tình tiết cảm động, làm nổi bật thông điệp về sự thay đổi, lòng tốt và khả năng tìm thấy hạnh phúc ngay cả khi bạn từng là một "kẻ xấu".
8
Người Phải Chết Để Sống Sót (The Way to Protect the Female Lead's Older Brother / I Don't Want To Be The Heroine!)

Thôngt tin chi tiết
Thể loại: Lãng mạn, Giả tưởng, Xuyên không, Chính kịch, Phản diện nữ chính, Hài hước (tùy tình huống).
Độ tuổi: 13+ (Teen & Up), phù hợp với độc giả tuổi teen trở lên. Câu chuyện tập trung vào yếu tố "xuyên không" hài hước nhưng cũng có những đoạn kịch tính.
Tác giả:
Tác giả gốc (tiểu thuyết): Seol Yu (설유)
Họa sĩ: Nước ép quýt (감귤쥬스)
Số chương: Đã hoàn thành (Manhwa). Tổng cộng khoảng 80 chương + ngoại truyện.
Tình trạng: Đã hoàn thành (Completed) manhwa.
Tên nhân vật chính:
Rosalite Vischiel / Lisehail Vischiel: Nữ chính, người xuyên không.
Kian Vischiel: Anh trai của Rosalite.
Claude: Nam chính, hoàng tử.
Nội dung truyện: "Người Phải Chết Để Sống Sót" là một bộ manhwa với cốt truyện xuyên không quen thuộc nhưng mang một twist hài hước và độc đáo. Nữ chính của chúng ta, một người đọc truyện bình thường, bỗng nhiên xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng và trở thành Rosalite Vischiel, một nhân vật phụ có số phận bi thảm. Điều đáng nói là Rosalite được định sẵn là người sẽ chết một cách thảm khốc để làm động lực cho nữ chính gốc.
Với kiến thức về cốt truyện, Rosalite kinh hoàng nhận ra rằng mình phải tìm cách tránh khỏi cái chết đó. Mục tiêu chính của cô không phải là chen chân vào mối quan hệ của nam chính và nữ chính gốc, mà là sống sót. Cô quyết định bảo vệ Kian Vischiel, anh trai của mình, người mà trong cốt truyện gốc sẽ bị sát hại một cách tàn nhẫn và cái chết của anh sẽ ảnh hưởng lớn đến bi kịch của Rosalite. Bằng cách cứu Kian, cô hy vọng có thể thay đổi số phận của cả hai và thoát khỏi vòng xoáy chết chóc.
Rosalite bắt đầu hành động một cách quyết liệt, đôi khi hơi "lố bịch" trong mắt người khác, để bảo vệ Kian và thay đổi các sự kiện quan trọng. Cô cố gắng né tránh những tình huống nguy hiểm và tìm cách tiếp cận những nhân vật quan trọng để thay đổi cục diện. Trong quá trình đó, cô vô tình tạo ra những mối quan hệ bất ngờ và gây ra những tình huống hài hước do sự khác biệt trong cách suy nghĩ của cô so với thế giới đó.
Tình yêu nảy nở giữa Rosalite và Claude, một nhân vật mạnh mẽ và có vai trò quan trọng trong cốt truyện gốc, nhưng lại không phải là người mà cô ban đầu định yêu. Câu chuyện tập trung vào sự phát triển của mối quan hệ giữa Rosalite và Kian, tình cảm gia đình ấm áp, cũng như hành trình của Rosalite trong việc tìm thấy hạnh phúc và tình yêu đích thực của riêng mình, thoát khỏi cái bóng của "nhân vật phụ chết yểu". Bộ truyện mang lại tiếng cười, sự lãng mạn và những thông điệp tích cực về việc tự quyết định số phận của mình.
9
Kết Thúc Của Nữ Phụ (The Villainess Reverses the Hourglass)

Thôngt tin chi tiết
Thể loại: Lãng mạn, Giả tưởng, Trùng sinh, Hồi hộp, Báo thù, Mưu mô chính trị, Phản diện nữ chính (trước khi trùng sinh).
Độ tuổi: 15+ (Mature), do có yếu tố báo thù, âm mưu chính trị và những tình tiết khá tàn nhẫn.
Tác giả:
Tác giả gốc (tiểu thuyết): SANSO (산소)
Họa sĩ: GyaNa (갸나)
Số chương: Đã hoàn thành (Manhwa). Tổng cộng khoảng 100 chương + ngoại truyện.
Tình trạng: Đã hoàn thành (Completed) manhwa.
Tên nhân vật chính:
Aria Roscente: Nữ chính, ban đầu là một ác nữ, sau trùng sinh để báo thù.
Asher (Aaron) Vashil: Nam chính, Đại hoàng tử.
Mielle Roscente: Em gái cùng cha khác mẹ của Aria, nữ chính trong kiếp trước.
Nội dung truyện: "Kết Thúc Của Nữ Phụ" là một bộ manhwa về trùng sinh và báo thù đầy kịch tính và hấp dẫn. Nữ chính Aria Roscente là con gái của một nữ công tước nhưng lại có xuất thân từ một kỹ nữ. Trong kiếp trước, Aria bị em gái cùng cha khác mẹ của mình là Mielle Roscente thao túng và xúi giục, khiến cô trở thành một ác nữ kiêu ngạo, độc ác và gây ra vô số tội lỗi. Mielle luôn giả tạo đóng vai nạn nhân, còn Aria thì bị xã hội ghét bỏ và cuối cùng bị xử tử bởi chính những tội ác mà cô đã gây ra dưới sự giật dây của Mielle. Ngay trước khi chết, Aria nhìn thấy Mielle mỉm cười đắc thắng và nhận ra mình đã bị lợi dụng một cách tàn nhẫn.
Tuy nhiên, Aria được ban cho một cơ hội kỳ diệu: cô quay ngược thời gian trở về quá khứ, trở lại thời điểm khi cô còn là một cô gái trẻ và chưa bắt đầu con đường tội lỗi. Với ký ức về mọi chuyện đã xảy ra, Aria quyết tâm báo thù Mielle và tất cả những kẻ đã lợi dụng, hãm hại cô. Cô sẽ không còn là con rối của Mielle nữa.
Aria sử dụng kiến thức về tương lai của mình một cách thông minh và tàn nhẫn. Cô biết rõ những kế hoạch của Mielle và dùng chính những chiêu trò đó để chống lại Mielle. Cô không còn thể hiện sự tức giận hay bốc đồng, mà thay vào đó là sự lạnh lùng, tính toán và khéo léo. Để thực hiện kế hoạch báo thù, Aria tìm cách kết nối với Asher (Aaron) Vashil, Đại hoàng tử của đế quốc, một người đàn ông mạnh mẽ, có quyền lực và thông minh. Mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ một thỏa thuận lợi ích, nơi Aria cung cấp thông tin quý giá và sự giúp đỡ để đổi lấy sự hỗ trợ của Asher.
Câu chuyện diễn ra với những màn đấu trí căng thẳng, những âm mưu chính trị phức tạp và những tình tiết báo thù đầy thỏa mãn. Aria từng bước lật đổ Mielle, phơi bày bản chất thật của cô ta và giành lại danh dự cho bản thân. Đồng thời, mối quan hệ giữa Aria và Asher cũng dần phát triển thành một tình yêu chân thành, nơi họ hỗ trợ và tin tưởng lẫn nhau. "Kết Thúc Của Nữ Phụ" được yêu thích bởi sự thông minh của nữ chính, những màn báo thù mãn nhãn và sự phát triển mạnh mẽ của nhân vật.
10
Hoàng Tử, Tên Khốn, Tôi Sẽ Không Kết Hôn Với Anh Đâu! (The Villainess Will Save the World / Villainess in Love)

Thôngt tin chi tiết
Thể loại: Lãng mạn, Giả tưởng, Xuyên không, Hài hước, Hoàng gia, Otome game.
Độ tuổi: 13+ (Teen & Up), phù hợp với độc giả tuổi teen trở lên. Câu chuyện có tính chất hài hước và nhẹ nhàng, tập trung vào yếu tố "otome game".
Tác giả:
Tác giả gốc (tiểu thuyết): Eolmae (얼매)
Họa sĩ: PINGKO (핑코)
Số chương: Đang tiếp tục (tính đến tháng 7/2025). Manhwa hiện có hơn 90 chương.
Tình trạng: Đang tiến hành (Ongoing).
Tên nhân vật chính:
Penelope Eckart / Chloe: Nữ chính, xuyên không thành nhân vật phản diện.
Callisto Regulus: Nam chính, hoàng tử điên rồ.
Derrick Eckart: Anh trai cả của Penelope.
Reynold Eckart: Anh trai thứ hai của Penelope.
Eclise: Một trong những "đối tượng công lược" của game.
Nội dung truyện: "Hoàng Tử, Tên Khốn, Tôi Sẽ Không Kết Hôn Với Anh Đâu!" (còn được biết đến với tên tiếng Anh là "Death Is The Only Ending For The Villainess" hoặc "Villainess in Love" - lưu ý tên này thường bị nhầm lẫn với một số bộ khác) là một bộ manhwa "xuyên không vào otome game" nổi tiếng. Nữ chính của chúng ta là một cô gái hiện đại, bỗng nhiên xuyên không và tái sinh thành Penelope Eckart, nhân vật phản diện trong một trò chơi otome.
Trong trò chơi này, Penelope là con gái nuôi bị ghét bỏ của Công tước Eckart, luôn bị hai người anh trai là Derrick và Reynold lạnh nhạt và có kết cục bi thảm, thường là cái chết dưới tay một trong các "đối tượng công lược" của trò chơi. Nữ chính gốc của game là "con gái ruột bị thất lạc" trở về, được mọi người yêu thương, còn Penelope sẽ bị đá ra khỏi nhà hoặc bị giết.
Với kiến thức về trò chơi, nữ chính của chúng ta nhận ra rằng cô phải sống sót bằng mọi giá. Để làm được điều đó, cô phải nâng "điểm thiện cảm" của một trong các "đối tượng công lược" (chàng trai mà người chơi có thể hẹn hò) lên mức cao nhất trước khi cô gái thật sự của Công tước trở về. Nếu không, cô sẽ đối mặt với "cái chết". Các lựa chọn của cô rất khó khăn: Hoàng tử điên rồ Callisto Regulus, hai người anh trai ghét bỏ cô, hay những nhân vật khác với độ khó "công lược" cực cao.
Penelope chọn Callisto Regulus, vị hoàng tử nổi tiếng là tàn bạo và điên rồ, nhưng cũng có điểm thiện cảm khó nâng nhất. Cô bắt đầu hành động một cách quyết đoán để tăng điểm thiện cảm, đôi khi phải làm những việc mà cô không muốn hoặc thể hiện những thái độ khác biệt so với Penelope gốc. Quá trình này tạo ra nhiều tình huống hài hước, căng thẳng và lãng mạn.
Câu chuyện tập trung vào hành trình của Penelope để thay đổi số phận của mình, từ việc bị ghét bỏ thành người được yêu thương, và để tìm ra lối thoát khỏi cái chết định sẵn. Mối quan hệ giữa Penelope và Callisto phát triển từ sự nghi ngờ, lợi dụng lẫn nhau thành một tình yêu phức tạp nhưng sâu sắc. Bộ truyện được yêu thích bởi sự thông minh của nữ chính, những đoạn đối thoại sắc bén, yếu tố hài hước, và đồ họa đẹp mắt với thiết kế nhân vật độc đáo.
Phù hợp với bạn
18-07-2025 Roxana.Trần
18-07-2025 Roxana.Trần
18-07-2025 Minesaur TV
18-07-2025 Roxana.Trần
18-07-2025 Minesaur TV