Top 10 những bộ phim hay về đề tài sinh tồn

  • 3,742 views
Top Share

14-12-2019 Dương Hoàng

Phim ảnh rất đa dạng về những thể loại và chủ đề nó được sản xuất. Có thể nói, có rất nhiều bộ phim nổi danh lên nhờ đề tài mà nó muốn đề cập đến. Đề tài sinh tồn là một trong những đề tài ngày càng nóng hổi và là mỏ vàng cho những nhà đạo diễn hay biên kịch muốn thử sức vào mảng này. Những bộ phim sinh tồn chủ yếu miêu tả những yếu tố rất khắc nghiệt của thiên nhiên, khí hậu, nhưng cũng có thể là những biến cố như phải tồn tại giữa nơi khủng bố, chiến tranh. Sau đây là danh sách top 10 bộ phim hay về chủ đề sinh tồn. Đa só những dòng phim này có nhiều cảnh bạo lực và máu me, các bạn cần cân nhắc trước khi xem nhé. Đến với bộ phim đầu tiên nào.

6

Life of Pi (2012)

Vote
100%
Life of Pi (2012)

Trailer bộ phim

“Life of Pi” là câu chuyện xoay quanh Pi, một cậu bé 16 tuổi người Ấn Độ và là con trai của một ông chủ sở thú nổi tiếng ở Pondicherry, Ấn Độ. Lớn lên cùng những con thú hoang dã, Pi học được nhiều điều kỳ lạ về thế giới động vật như luật lệ, nguyên tắc sống và cách thuần phục chúng. Cuộc đời Pi nhanh chóng rẽ sang bước ngoặt mới khi gia đình cậu di cư sang Mỹ. Tuy nhiên, con tàu của họ bị đắm vào đêm vượt qua Thái Bình Dương. Pi sống sót khi bám vào được một chiếc xuồng cứu nạn. Tuy nhiên, trên xuồng không chỉ có một mình cậu bé mà còn có cả một con ngựa vằn bị gãy chân, một con đười ươi bị say sóng, một con linh cẩu đang đói và một con hổ hung dữ. Sau một tuần kể từ buổi đầu công chiếu, phim đã thu lại lại 430 triệu nhân dân tệ (hơn 1.400 tỷ đồng) doanh thu phòng vé trên khắp các rạp chiếu phim ở Trung Quốc, chiếm 42% doanh thu toàn cầu. Con số này ở thị trường Mỹ là 62 triệu USD (hơn 1.200 tỷ đồng).

7

The Revenant (2015)

Vote
0%
The Revenant (2015)

5 cảnh đỉnh nhất phim

Nhưng tất cả những thứ hấp dẫn kể trên chỉ là thứ gia vị cho hai món chính: Thứ nhất: Sự lạnh lùng nhẫn tâm giữa con người với con người, song hành với sự tử tế cũng giữa con người với con người. Nhìn cảnh con gấu xám Bắc Mỹ giày xé tang thương chàng thợ săn, mà ta vẫn còn thấy thương cảm khi nó bị giết chết… trong khi ta lại thấy ghê sợ thủ đoạn lạnh lùng còn hơn băng giá của con người khi nhẫn tâm bỏ rơi đồng loại trong lúc nguy nan. Thứ hai: Nghị lực vượt qua nghịch cảnh của con người, khi bị đẩy đến bước đường cùng của sự sinh tồn. Đây là chủ đề không mới, nhưng nó chính là át chủ bài của phim này ở giải Oscar sắp tới, vì chủ đề này hợp khẩu vị của Viện Hàn Lâm điện ảnh Mỹ!

8

The Grey (2011)

Vote
0%
The Grey (2011)

Trailer bộ phim

Bộ phim mở đầu với cảnh Ottway (Liam Nesson) được một công ty thuê để bảo vệ nhân công khai thác dầu tại vùng Alasca trước sự rình rập của lũ sói rừng. Không may, chiếc máy bay chuyên chở toàn bộ công nhân sau khi hoàn thành công việc bỗng nhiên gặp nạn khiến toàn bộ phi hành đoàn và hầu hết hành khách thiệt mạng. Chỉ còn lại Ottway và vài người khác may mắn sống sót. Không vũ khí hiện đại phòng thân, không có đủ nhu yếu phẩm cần thiết, không một thiết bị liên lạc, họ phải đối mặt với vùng đất đầy tuyết trắng và đặc biệt phải đối đầu sinh tử với lũ sói cực kỳ khát máu.

9

The Road (2009)

Vote
0%
The Road (2009)

Trailer bộ phim

The Road nói về cuộc đấu tranh sinh tồn của hai cha con không được nhắc tên và hành trình dài của họ tới bờ biển để tìm kiếm đồ ăn, vũ khí, sự an toàn. Với số lương thực ít ỏi, họ đã phải trải qua một cuộc đi dài vô cùng nguy hiểm: đối mặt với nhiều toán cướp và những kẻ ăn thịt người. Trong hành trình tìm kiếm nguồn sống này, hai cha con phải dựa vào nhau để mà sống sót và cố gắng tìm kiếm được những người vẫn còn lương thiện như họ.

10

Into the Wild (2007)

Vote
0%
Into the Wild (2007)

Một cảnh của bộ phim

Into the Wild (do nam diễn viên kỳ cựu Sean Penn thực hiện) dựa theo câu chuyện có thật về Christopher McCandless - một nhân vật anh hùng từ sách đến phim, ra mắt vào tháng 9/2007 và lập tức tạo nên một dư chấn mạnh mẽ, nhất là đối với những người trẻ tuổi ưa khám phá, thích mạo hiểm. Bộ phim có một kết thúc buồn nhưng từ đầu đến cuối không hề nhuốm màu bi lụy, không khiến người xem sợ hãi. Đơn giản, mỗi cảnh phim trong hành trình của Chris thực sự là một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Đó là đồng lúa mì vàng óng trong cảnh Chris lái máy gặt đập. Là cảm giác như trên thiên đường lúc Chris chạy đùa cùng bầy ngựa hoang. Là sự hùng vĩ của thiên nhiên với dòng sông cuồn cuộn sóng mà Chris vẫn ngoạn mục vượt qua bằng những động tác khua mái chèo mạnh mẽ. Là bãi biển mịn màng trong buổi sớm mai in dấu chân của Chris, là cánh rừng lá gai ngập trong tuyết trắng, là những mỏm đá chênh vênh... Quả thật, đúng như tựa đề, Into the Wild là bức tranh thiên nhiên vô cùng tươi đẹp.