Top 10 phim Hàn Quốc lấy đề tài Gumiho (Cửu vĩ hồ) hay nhất mọt phim nhất định phải xem
- 7,352 views
- 3 likes
Hồ ly (Cửu vĩ hồ - Cáo chín đuôi) là hình tượng xuất hiện phổ biến trong văn hóa các nước Đông Á, là nguồn cảm hứng cho các tác phẩm nghệ thuật và phim ảnh cũng không nằm ngoài guồng quay đó. Từ rất nhiều năm về trước, Gumiho (Cửu vĩ hồ trong văn hóa Triều Tiên) đã được các nhà làm phim Hàn Quốc đưa vào làm trong tác phẩm của mình, trở thành yếu tố hút một lượng lớn khán giả theo dõi phim và là biểu tượng để truyền tải các thông điệp nhân văn đến với khán giả. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu 10 bộ phim lấy đề tài Gumiho sẽ giúp bạn có thêm sự lựa chọn khi xem phim.
6
Gumiho: Tale of the Fox’s Child (2010)

Ca khúc chủ đề của Gumiho: Tale of the Fox’s Child
Goo San Daek (Han Eun Jung thủ vai) là một Gumiho luôn khao khát trở thành người và có một cuộc sống bình thường. Để có thể làm được điều này, cô quyết định chung sống và kết hôn với một người đàn ông, đồng thời, cô cũng không được ăn gan người và giữ kín được thân phận trong vòng 10 năm. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ thuận lợi thế nhưng khi cuộc hôn nhân của San Daek vừa được 9 năm thì cô đã bị chồng phản bội, phá vỡ lời thề không tiết lộ thân phận của vợ. San Daek đành phải đưa con gái mang một nửa dòng máu Gumiho là Yeon Yi (Kim Yoo Jung thủ vai) đi trốn vào trong rừng sâu. Tuy nhiên, vì mong con gái có được cuộc sống bình thường của con người, San Daek vẫn quyết định đưa con về xã hội loài người. Mặc dù cả hai mẹ con đã rất cố gắng nhưng số phận dường như không mỉm cười với họ, Yeon Yi bị loài người sát hại để cứu sống một cô bé và từ đây, hành trình trả thù những kẻ hại chết con gái của San Daek bắt đầu.
Có thể thấy được Gumiho: Tale of the Fox’s Child có nội dung vô cùng bi thảm, phim cũng có khá nhiều cảnh quay rùng rợn, thế nhưng những yếu tố trên không hề làm giảm sức hút của bộ phim này. Dù phải cạnh tranh với các đối thủ mạnh như My Friend is A Gumiho, cũng là một bộ phim lấy đề tài hồ ly gây được tiếng vang lớn trong năm 2010 nhưng Gumiho: Tale of the Fox’s Child vẫn thu hút được lượng khán giả đông đảo theo dõi, rating của bộ phim trung bình khoảng 10-16% nhờ kịch bản chặt chẽ, diễn xuất tài tình của hai diễn viên chính Han Eun Jung và Kim Yoo Jung cùng thông điệp nhân văn mà nhà sản xuất muốn truyền tải đến khán giả.
7
My Girlfriend is A Gumiho (2010)

Fox Rain - Ca khúc chủ đề của My Girlfriend is A Gumiho do danh ca Lee Sun Hee thể hiện
Bên cạnh Gumiho: Tale of the Fox’s Child, trong cùng năm 2010, My Girlfriend is A Gumiho là hai bộ phim về Cửu vĩ hồ gây bão màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Nếu Gumiho: Tale of the Fox’s Child mang đến màu sắc u ám và bi thương thì My Girlfriend is A Gumiho lại tràn ngập sự tươi vui, mới mẻ. hình tượng Gumiho cũng được làm mới hoàn toàn, tạo sự tò mò, thích thú cho khán giả yêu phim.
Bộ phim xoay quanh một cô nàng Cửu vĩ hồ tên Mi Ho (Shin Min Ah thủ vai) đã sống được 500 năm nhưng lại bị giam cầm trong một bức tranh treo ở một ngôi chùa. Trong một lần tình cờ, Mi Ho được một chàng trai tên Cha Tae Woong (Lee Seung Gi thủ vai), đang trên đường lẩn trốn khỏi việc đến một trường nội trú theo sự sắp xếp của ông nội, giải thoát. Tae Woong cứ ngỡ trốn được ông nội là xong nhưng cuối cùng lại vướng phải cô nàng hồ ly đầy rắc rối vì không biết chút gì về thế giới loài người. Hàng loạt tình huống hài hước đã xảy ra, mọi người thì hiểu nhầm Mi Ho là bạn gái Tae Woong, trong khi anh chàng này thì lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ cô nàng cáo chín đuôi này sẽ ăn thịt mình để biến thành con người.
Với sự chấp bút của chị em biên kịch nhà Hong, bộ đôi từng làm nên cơn sốt You Are Beautiful, nên không khó hiểu khi My Girlfriend is A Gumiho đã tạo nên làn sóng yêu thích bộ phim không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nhiều quốc gia châu Á khác, trở thành biểu tượng cho dòng phim về Gumiho mà khó có phim nào có thể vượt qua.
8
The Thousandth Man (2012)

Nhạc phim The Thousandth Man
Tiếp nối những bộ phim hài hước, lãng mạn về những cô nàng hồ ly, The Thousandth Man lại là câu chuyện về một nàng Gumiho đang trên hành trình trở thành con người. Và đó là Mi Jin (Kang Ye Won thủ vai), là con gái lớn trong một gia đình có mẹ và em gái đã trở thành con người, chỉ mình cô còn ba tháng để tìm kiếm lá gan của người đàn ông thứ 1000 để có thể biến thành người, ngoài ra cô còn phải khiến người đàn ông này phải yêu mình thật lòng thì lá gan đó mới có tác dụng. Khi người đàn ông thứ 1000 xuất hiện - Kim Eung Suk (Lee Chun Hee), Mi Jin đã khiến anh yêu mình nhưng cô lại do dự không biết có nên lợi dụng Eung Suk để có thể trở thành người hay không vì cô thực sự đã biết đến tình yêu - thứ cảm giác cô chưa từng cảm nhận từ trước đến nay.
Cốt truyện của The Thousandth Man không có gì quá mới lạ, thế nhưng với sự chấp bút của biên kịch Kim Gyun Tae, hình tượng hồ ly của phim đã trở nên rất hấp dẫn, sinh động cùng với các tình huống hài hước, diễn xuất tự nhiên, hóm hình của dàn diễn viên chắc chắn sẽ khiến bạn xem liền một mạch 8 tập phim mà không hề thấy nhàm chán.
9
Gu Family Book - Cửu gia thư (2013)

Ca khúc My Eden (Yisabel) rất phù hợp để diễn tả tình yêu đầy bi thương của Wol Ryung và Seo Hwa trong Gu Family Book
Sau một loạt một loạt những diễn viên nữ xinh đẹp “hóa cáo” trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc thì chúng ta cũng được chào đón những chàng hồ ly cũng vô cùng quyến rũ và điển trai đó là Choi Jin Hyuk và Lee Seung Gi trong Cửu gia thư.
Câu chuyện bắt đầu khi gia đình nhà họ Yoon bị kết án oan là có âm mưu tạo phản, hai người con trong gia đình, người con gái lớn là Yoon Seo Hwa (Lee Yeon Hee), người con trai út Yoon Jung Yoon (David Lee) và cô hầu gái Dam Yi (Kim Bo Mi) được đưa đến một kĩ viện. Seo Hwa đã cực lực chống cự để không phải trở thành kỹ nữ, và cô bị trói vào một cây cột suốt 3 ngày 3 đêm, thế nhưng khi nhìn thấy em trai mình bị hành hạ, đánh đập, cô đã buộc phải khuất phục. Trong thời gian bị trói, cô đã quen biết Goo Wol Ryung (Choi Jin Hyuk), một Gumiho và cũng là vị thần bảo vệ núi Jiri, sở hữu sức mạnh vô song và khả năng trường sinh bất tử, đang đi lang thang khắp nơi để tìm hiểu cuộc sống loài người.
Khi phát hiện người đàn ông mà cô phải trải qua đêm đầu tiên với hắn chính là Jo Gwan Woong (Lee Sung Jae) - kẻ đã rắp tâm đổ tội cho cha cô thì Seo Hwa cùng với Dam Yi đã tráo đổi quần áo cho nhau để cô thuận lợi chạy trốn. Trong lúc chạy trốn, Seo Hwa bị đám thuộc hạ của Gwan Woong truy lùng nhưng may mắn cô được Wol Ryung cứu sống. Cô cũng không hề hay biết rằng, em trai của cô, Jung Yoon bị đưa đi treo cổ, còn tì nữ Dam Yi thì tự sát.
Seo Hwa sau khi tỉnh lại đã quyết định ở lại với Wol Ryung, vị Thần núi Jiri quyết định giấu đi thân phận thực sự của mình để có thể ở bên Seo Hwa vì anh đã thực sự yêu cô, đồng thời, cũng không nói sự thật về cái chết của em trai và người tì nữ thân cận để cô không tổn thương. Cả hai quyết định thành hôn với nhau. Wol Ryung vì muốn được sống hạnh phúc bên người mình yêu đã hạ quyết tâm trở thành người. Để làm được điều này, Wol Ryung phải không hiện nguyên hình, không giúp đỡ con người, không tàn sát bất cứ ai trong vòng 100 ngày, nếu thất bại, trong 1000 năm tới anh sẽ biến thành ác quỷ, cũng không còn hy vọng trở thành người một lần nữa. Mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi thì người của Gwan Woong phát hiện Seo Hwa đang trốn trong rừng và cho người đến bắt cô, Wol Ryung đã nhanh chóng đến bên cô, hiện nguyên hình, và tàn sát những ai định hại cô. Seo Hwa nhìn thấy hình dạng thật sự của người yêu đã vô cùng hoảng sợ và bỏ chạy. Wol Ryung sau đó đã bị Dam Pyeong Joon (Jo Seung ha) - một người lính chính trực, ra tay tiêu diệt vì cho rằng anh đang làm hại người vô tội.
Seo Hwa sau khi bỏ trốn thì phát hiện mình đã mang thai, khi sinh con ra, cô đã thấy rằng con trai mình không phải là một con quái vật và vô cùng hối hận vì đã rời bỏ Wol Ryung. Cô đã để con vào một chiếc thúng và thả nó trôi dọc theo sông với hy vọng con mình có thể sống một cuộc đời bình thường, còn mình thì đi tìm Jo Gwan Woong để trả thù, thế nhưng không may, Seo Hwa lại bị sát hại.
Về đứa con trai của Wol Ryung và Seo Hwa, sau khi được thả trôi sông thì may mắn được một người đàn ông quý tộc tên Park Moo Sol (Eom Hyo Seop) vớt lên, cậu bé được đặt tên là Choi Kang Chi và được ông nhận nuôi.
Choi Kang Chi (Lee Seung Gi) khi lớn lên không hề hay biết gì về thân thế của mình, và trở thành một chàng trai lương thiện, hiền lành, dù thỉnh thoảng vẫn hay gây ra một vài rắc rối, sống dưới thân phận con trai của quản gia Choi của nhà họ Park, đồng thời còn rất thân thiết với con trai lớn Park Tae Seo (Yoo Yeon Seok) và con gái út Park Cheong Jo (Lee Yoo Bi) của Moo Sol. Cho đến khi gia đình họ Park gặp nạn vì bị Jo Gwan Woong cho rằng đang nhà họ Park đang che giấu bên trong quán trọ họ làm chủ và muốn chiếm đoạt nó, Park Moo Sol bị giết hại vì bảo vệ Kang Chi, Tae Seo và phu nhân của ông bị giam vào ngục, Cheong Jo bị bán làm kỹ nữ, Kang Chi tìm mọi cách giải cứu người nhà họ Park.
Trong lúc nguy nan, Kang Chi may mắn nhận được sự giúp đỡ của Dam Pyeong Joon, người từng ra tay tiêu diệt cha anh và con gái ông Dam Yeo Wool (Suzy). Từ đây, cuộc đời Kang Chi bước sang một trang mới, anh biết được về thân thế thực sự của mình, chuyện mà cha mẹ ruột mình gặp phải, học cách điều khiển sức mạnh đang có, gia nhập đội hải quân của danh tướng Lee Soon Shin (Yoo Dong Geun) chống lại quân xâm lược. Trong hành trình đầy nguy hiểm ấy, Kang Chi đã nhận được sự giúp đỡ và đồng hành từ rất nhiều người tốt, trong số đó là Dam Yeo Wool. Khi tình yêu của hai người chớm nở thì một loạt những biến cố xảy ra, Kang Chi biết được chuyện xảy ra giữa cha anh và cha Yeo Wool, Jo Gwan Woong thì ngày càng chú ý và muốn điều khiển được sức mạnh siêu phàm của Kang Chi, lời tiên tri đáng sợ về cái chết của Yeo Wool, và sự xuất hiện của những nhân vật bí ẩn, làm xáo trộn ngôi làng Kang Chi đang sinh sống. Bên cạnh đó, nhờ sự chỉ dẫn của một nhà sư, Kang Chi biết được về một cuốn sách huyền bí tên là Cửu gia thư, nơi chứa đựng những bí mật để một Gumiho có thể trở thành con người hoàn chỉnh.
Có thể thấy, cốt truyện của Gu Family Book vô cùng mới mẻ, biên kịch cũng rất khéo léo đưa vào các tình tiết gay cấn, khiến khán giả tò mò, thích thú khi theo dõi chàng hồ ly, làm mới những hình tượng nhân vật thường thấy trên phim truyền hình. Không chỉ vậy, bộ phim còn chứa đựng rất nhiều thông điệp nhân văn, sâu sắc, nổi bật nhất đó là: Bạn không được chọn việc mình sinh ra là ai nhưng bạn có quyền được chọn cách mình được trở thành người như thế nào.
10
Tale of The Nine Tailed (2020)

Tale of The Nine Tailed teaser
Nối dài danh sách những chàng hồ ly điển trai của màn ảnh xứ kim chi chình là nam diễn viên Lee Dong Wook với vai diễn Lee Yeon - một chàng Gumiho đang lẩn trốn Nam Ji Ah (Jo Bo Ah), một nữ giám đốc sản xuất phát cuồng vì các hiện tượng tâm linh, siêu nhiên. Lee Yeon phải di chuyển liên tục giữa các thành phố để đảm bảo mình được an toàn. Vốn sinh ra và lớn lên ở vùng núi Baekdudaegan, thế nhưng anh vẫn rời khỏi đó vì không chỉ để lẩn trốn, mà còn để tiêu diệt những yêu quái đang làm hại con người. Lee Yeon còn có một người anh tên Lee Rang (Kim Bum), người mang trong mình dòng máu nửa người, nửa hồ ly vô cùng nguy hiểm khi có khả năng biến đổi ngoại hình, được cho là một ẩn số vì chưa biết được. Phim dù chưa lên sóng nhưng nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọt phim Hàn. Hy vọng với kịch bản mới lạ, hấp dẫn, cùng dàn diễn viên tài năng, bộ phim sẽ không làm thất vọng cho những ai đang chờ đợi từng ngày.
Phim sẽ ra mắt ngày 7/10/2020 trên kênh truyền hình cáp tvN.
- phim Hàn về hồ ly đáng xem nhất
- phim về hồ ly hay nhất
- phim gumiho đỉnh nhất
- phim về gumiho
- phim về gumiho hay nhất
- gumiho
- phim gumiho đáng xem nhất
- cửu vĩ hồ
- cáo chín đuôi
- phim Hàn đỉnh nhất về gumiho
- The Fox with Nine Tails
- Fox with Nine Tails: Forbidden Love
- The Fox Family
- Gia tộc hồ ly
- Hometown Legends 2008
- Return of Gumiho
- Sự trở về của Gumiho
- Hometown Legends 2009
- Gumiho: Tale of the Fox’s Child
- My Girlfriend is Gumiho
- Bạn gái tôi là hồ ly
- the thousandth man
- người đàn ông thứ 1000
- Gu Family Book
- Cửu gia thư
- Tale of Nine Tailed
- Go So Young
- Kim Tae Hee
- Park Si Yeon
- Park Min Young
- Jeon Hye Bin
- Han Eun Jung
- Kim Yoo Jung
- Gang Ye Won
- Shin Min Ah
- Lee Seung Gi
- Lee Dong Wook
Phù hợp với bạn
11-06-2025 Hồ Quân
08-06-2025 Phong Cao Đặng Đình
07-06-2025 Phương Linh
05-06-2025 Ngân Ngân