Top 10 tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng nhất của Đinh Mặc

  • 1,930 views
  • 4 likes
Top Share

11-07-2021 Chanh

Nếu bạn là một fan của tiểu thuyết ngôn tình có lẽ cái tên Đinh Mặc hẳn không còn xa lạ gì. Bởi Đinh Mặc là một cây bút có tên tuổi tại Trung Quốc với những thể loại và chủ đề như vậy. Tiểu thuyết của chị trải dài trên nhiều thể loại và góc cạnh của cuộc sống. Đâu đó ta sẽ trở lại về những thời xa xôi trước trong những trang tiểu thuyết cổ trang. Đâu đó ta lại trở về với cuộc sống hiện đại với những câu chuyện thường nhật. Hay đâu đó là thực tại, đâu đó lại là một miền viễn tưởng thật phong phú. Nhìn chung, về nội dung tới nghệ thuật, cách xây dựng hình tượng nhân vật,... với chị đều có sự chăm chút và tâm huyết. Thành công đáng phải kể tới hơn nữa đó là chị đã có nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim. Để thấy rõ hơn, dưới đây là một số tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng của Đinh Mặc bạn có thể tìm đọc!

1

Chiến thần

Vote
33%
Chiến thần

Chiến thần là một cuốn tiểu thuyết tiếp theo thuộc đề tài viễn tưởng được độc giả trông chờ nhiều nhất. Câu chuyện lấy bối cảnh khi con người bị đẩy tới bờ vực của sự diệt vong bởi nạn dịch zombie bùng phát. Là người duy nhất may mắn thoát được sự khống chế của thế lực zombie khát máu nhưng cô lại trở thành con mồi của một con quái vật kì lạ. Từ một cô gái bình thường, sau khi tỉnh lại, Hứa Mộ Triều mang trong mình một hệ gen dị bản bởi sự xâm nhập của con quái vật. Nhờ đó mà cô lại mang trong mình những năng lực không tưởng sau những lần biến hóa gen kì lạ đó. Hứa Mộ Triều trở thành một chiến thần bất bại xoay quanh những trận chiến khốc liệt với loài người, zombie và người máy để rồi từ đó cô bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu với 3 vị vua Cố Triệt, Thẩm Mặc Sơ và Minh Hoàng. Đọc truyện, người đọc không ngừng phải suy luận phán đoán cũng khó có thể tìm ra câu trả lời cho việc cuối cùng cô kết thúc viên mãn với chàng trai nào trong câu chuyện chính bởi khả năng biến hóa tài tình và khôn lường của tác giả. - Tikibook

2

Hãy nhắm mắt khi anh đến

Vote
0%
Hãy nhắm mắt khi anh đến

Hãy nhắm mắt khi anh đến là một trong 4 tác phẩm đình đám của nhà văn được mua bản quyền để chuyển thể thành phim. Tác phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa những vụ án tâm lý tội phạm đầy kịch tính và câu chuyện tình cảm đậm chất ngôn tình giữa hai nhân vật chính Giản Dao và Bạc Cận Ngôn tạo nên một màu sắc rất riêng cho câu chuyện. Đọc truyện của nhà văn Đinh Mặc không chỉ giúp ta cảm nhận được câu chuyện tình yêu ngọt ngào hài hước chân thật giữa hai con người trẻ trong truyện mà còn được trải qua những giây phút hồi hộp căng thẳng trước những màn đối đầu của nhân vật chính và tên máu lạnh "ăn thịt người" trong truyện. Hãy nhắm mắt khi anh đến gây ấn tượng mạnh mẽ cho người đọc khi xây dựng thành công hình ảnh của hai nhân vật chính. Nếu Bạc Cận Ngôn là một chàng trai mang nhiều nét cao ngạo, lãnh đạm, lạnh lùng nhưng khi yêu lại vô cùng chân thành và sâu sắc thì Giản Dao lại là một cô gái vô cùng đáng yêu và thuần khiết. Cô yêu một cách giản đơn và chân thành, âm thầm lặng lẽ chờ sự đáp trả tình cảm của người mình yêu. Hãy nhắm mắt khi anh đến mang đến cho người đọc vô vàn những cung bậc cảm xúc khác nhau từ ngoài đời thật đến câu chuyện của tình yêu đôi lứa. - Tikibook

3

Mèo hoang

Vote
0%
Mèo hoang

Mèo Hoang - Tập 1

Một năm nào đó không xác định, cô gái loài người Tô Di tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, không chỉ không phải nhà của cô mà thậm chí còn không phải là trái đất của cô. Bằng một cách nào đó cô đã bị lưu lại đến đây và phải tìm cách tồn tại ở hành tinh xa lạ này. Trong một lần chạy trốn khỏi đám người xấu, bị dồn đến bước đường cùng thì Tô Di thấy một chiếc xe ô tô đỗ xịch trước con ngõ mà mình bị bắt, dùng hết sức lực cuối cùng, cô bò đến phía người đàn ông đi xuống và cầu xin sự sống. Người đàn ông đó chính là Mạnh Hi Tông, thủ lĩnh đội quân lính đánh thuê đang trú dưới lớp vỏ của Thương Chủy, cục trưởng cục trị an Tinh Cầu. Để bảo toàn tính mạng mình, Tô Di chấp nhận làm 1 con rối, 1 con búp bê hay là bất cứ cái gì mà Mạnh Hi Tông muốn, nhưng anh ta lại muốn cô trở thành vật hiến tế trên bàn mổ của 1 tên bác sĩ biến thái. Lại bị dồn đến bước đường cùng, Tô Di đã tìm cách học lái chiến hạm và chạy trốn nhưng bị bắt lại. Điều này lại khơi lên sự hứng thú của Mạnh Hi Tông với Tô Di, anh cho cô đi học để trở thành 1 sĩ quan lái máy bay chiến đấu trước khi trở về bên cạnh mình. Và cùng với Mạnh Hi Tông, Tô Di, một cô gái loài người bình thường, yêu đuối, phải dấn thân vào cuộc chiến khốc liệt bảo vệ toàn cõi thiên hà.

Mèo Hoang - Tập 2

Một năm nào đó không xác định, cô gái loài người Tô Di tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, không chỉ không phải nhà của cô mà thậm chí còn không phải là trái đất của cô. Bằng một cách nào đó cô đã bị lưu lại đến đây và phải tìm cách tồn tại ở hành tinh xa lạ này. Trong một lần chạy trốn khỏi đám người xấu, bị dồn đến bước đường cùng thì Tô Di thấy một chiếc xe ô tô đỗ xịch trước con ngõ mà mình bị bắt, dùng hết sức lực cuối cùng, cô bò đến phía người đàn ông đi xuống và cầu xin sự sống. Người đàn ông đó chính là Mạnh Hi Tông, thủ lĩnh đội quân lính đánh thuê đang trú dưới lớp vỏ của Thương Chủy, cục trưởng cục trị an Tinh Cầu. Để bảo toàn tính mạng mình, Tô Di chấp nhận làm 1 con rối, 1 con búp bê hay là bất cứ cái gì mà Mạnh Hi Tông muốn, nhưng anh ta lại muốn cô trở thành vật hiến tế trên bàn mổ của 1 tên bác sĩ biến thái. Lại bị dồn đến bước đường cùng, Tô Di đã tìm cách học lái chiến hạm và chạy trốn nhưng bị bắt lại. Điều này lại khơi lên sự hứng thú của Mạnh Hi Tông với Tô Di, anh cho cô đi học để trở thành 1 sĩ quan lái máy bay chiến đấu trước khi trở về bên cạnh mình. Và cùng với Mạnh Hi Tông, Tô Di, một cô gái loài người bình thường, yêu đuối, phải dấn thân vào cuộc chiến khốc liệt bảo vệ toàn cõi thiên hà.

4

Nếu ốc sên có tình yêu

Vote
33%
Nếu ốc sên có tình yêu

Lời tựa và nhận định:

Trên thế giới này có một loại tình yêu đẹp đẽ là lưỡng tình tương duyệt, tâm linh tương thông. “Tôi theo đuổi em lâu như vậy, em có suy nghĩ gì?” Hứa Hủ cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, tuy nhiên…logic của anh không đúng. “Anh theo đuổi em bao giờ?” Quý Bạch nhướng đôi mắt đen lặng lẽ nhìn cô... Mỗi buổi sáng tôi đều tập luyện cùng em, tôi đích thân dạy em bắn sung, khiến đội hình sự gọi em là chị dâu…không phải theo đuổi em thì là gì?” …Cô thở hắt ra một hơi dài, để bình ổn nhịp tim trở lại. “Anh không cần theo đuổi em nữa.” Quý Bạch hoàn toàn không ngờ cô nói câu đó. Lòng anh chùng xuống: “Ý em là gì?” Hứa Hủ nhìn vào mắt anh: “Em cũng thích anh, vì vậy anh không cần theo đuổi.” Lời nhận xét của dịch giả Greenrosetq: "Đây là tiểu thuyết ngôn tình mới nhất của Đinh Mặc. Tên truyện có vẻ hơi “sến” nhưng thực sự khá độc đáo, độc đáo từ ý tưởng đến hình tượng nhân vật. Mặc dù truyện có tình tiết điều tra phá án nhưng Đinh Mặc khẳng định đây không phải là tiểu thuyết hình sự hay trinh thám, yếu tố tình cảm chiếm một nửa.

5

Truy tìm ký ức

Vote
34%
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức là tác phẩm thứ ba về đề tài trinh thám phá án của tác giả Đinh Mặc sau "Nếu ốc sên có tình yêu" và "Hãy nhắm mắt khi anh đến" nhưng tác giả đã thật sự không làm bạn đọc phải thất vọng. Với lối viết logic, những tình tiết bất ngờ, khắc họa nội tâm nhân vật sâu sắc từ nhân vật chính đến các nhân vật phụ, từ nhân vật chính diện đến các nhân vật phản diện Truy tìm ký ức chắc chắn sẽ cuốn hút bạn từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng.

Trích dẫn:

Bốn bề sương mù dày đặc nên chẳng nhìn rõ thứ gì. Cô bỗng phát hiện, bản thân đang khóc. Một mình cô đứng giữa khu rừng rậm âm u như nấm mồ, khóc xé ruột xé gan. Giấc mơ là sự phản chiếu thế giới hiện thực. Giấc mơ là một sự lưu đày của tiềm thức. Nhưng nếu cô từng yêu tha thiết một người, từng vì anh mà đau đớn khôn cùng, vậy thì tại sao những năm qua, cô lại chẳng nhớ gì đến anh? Tại sao cô lại quên sạch mọi ký ức về anh?… Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác. Bạch Cẩm Hi! Liệu có phải em cũng từng mơ thấy đôi mắt anh? Liệu có phải em cũng từng vì anh, quyến luyến ở tận đáy sâu những ký ức vụn vặt, không chịu thức tỉnh? Có phải em vẫn khắc khoải nhớ về bóng dáng mơ hồ và câu nói của anh? Liệu có nhớ tới một Hàn Trầm đã dâng tặng cả trái tim chân thành cho em, sau khi để mất em, không còn biết thế nào là hạnh phúc?... Hắn vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và bi thương: “Em đừng khóc nữa. Miên! Tôi chỉ không muốn bỏ cuộc. Dù thế nào, tôi vẫn muốn quay đầu hỏi em một câu: "Em có bằng lòng đi cùng tôi, có bằng lòng quay về bên chúng tôi hay không?”. Hắn nói rất chậm và rành mạch: “Em đã quên tôi, quên mất chúng tôi, quên đi tình cảm của tôi. Cuộc đời tôi phải tiếp tục thế nào, kết thúc ra sao đây?”