Top 10 truyện cổ tích của Andersen gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ
- 1,921 views
- 3 likes
Truyện cổ tích có lẽ vẫn luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong tuổi thơ của hầu hết của những đứa trẻ. Trong số những chuyến tàu cổ tích quen thuộc, có lẽ không thể bỏ qua những câu chuyện của đại văn hào người Đan Mạch Andersen. Suốt hàng trăm năm qua, truyện của ông vẫn được yêu thích và nhiều nhà sản xuất đã lựa chọn chuyển thể thành phim hoạt hình rất nhiều trong số các tác phẩm của ông. Sức hấp dẫn trong những câu chuyện Andersen có lẽ đến từ bối cảnh, ngôn từ đầy cổ tích và những nhân vật trong truyện hết sức linh hoạt, phong phú. Tất cả được đặt trong cốt truyện không quá phức tạp nhưng đủ sức đưa những đứa trẻ lạc vào miền cổ tích diệu kỳ. Miền cổ tích cũng đi vào giấc ngủ êm của trẻ thơ. Rồi chính những trang truyện cũng mang tới những bài học và giá trị cuộc sống quý giá với những đứa trẻ suốt nhiều thế hệ. Để cùng nhớ lại, hãy điểm qua một số truyện cổ tích hay và ý nghĩa của đại văn hào Andersen dưới đây!
6
Vịt con xấu xí

Câu chuyện được bắt đầu... Thế là mùa hè đến. Giữa trời nắng chang chang, dưới chân một lâu đài cổ, chị vịt đã xây xong cho mình chiếc tổ và nằm ngay vào đẻ và ấp trứng. Vì đã lâu, chị đợi chờ các con ra đời, nên bây giờ chị bắt đầu sốt ruột. Cuối cùng thì những quả trứng cũng nứt ra, những chú vịt con cũng chào đời. Còn quả trứng to nhất vẫn chưa nứt ra mà, phải chờ bao lâu nữa? Vịt mẹ vẻ khó chịu, rồi lại tiếp tục nằm xuống. Cuối cùng thì quả trứng to nhất cũng nứt và vỡ toác ra, nhưng lại là một chú vịt con thô kệch và khủng khiếp...Và những ngày diễn ra thật buồn với chú vịt con xấu xí, đến một ngày chú vịt đang thương kia bị tất cả các loài có cánh ở đây xua đuổi. Thậm chí ngay cả các anh chị của chú cũng đối xử tệ bạc, ác độc với chú. Và Chú vịt xấu xí đã làm cuộc hành trình rời xa khu đầm lầy... để cuối cùng Chú vịt con xấu xí đã tìm được đồng loại của mình và biến thành một chú Thiên nga đẹp đẽ.
7
Đôi giày đỏ

Câu chuyện về đôi giày đỏ như một “cơn ác mộng” mà cô bé tên Karen đã trải qua. Cô được mẹ nuôi tặng cho một đôi giày màu đỏ tuyệt đẹp và cô thích nó vô cùng. Tuy nhiên, sau một biến cố, đôi giày đã bị phù phép và khi mang nó vào chân Karen sẽ phải nhảy múa cho đến khi kiệt sức mà chết. Ngay cả khi cô khẩn cầu đao phủ cắt chân mình đi thì đôi giày vẫn tự nhảy múa mãi không thôi. May thay, các thiên thần thương xót cô nên đã cứu cô khỏi sự đeo đuổi của đôi giày đỏ, Karen vỡ òa trong hạnh phúc. Nghe qua thì đây chỉ có vẻ là một câu chuyện kinh dị ám ảnh, nhưng khi suy rộng ra tầm nghệ thuật thì đó lại là một đặc sắc mà người lớn cũng phải gật gù. - bloganchoi
8
Chim họa mi

Truyện cổ tích này xoay quanh một vị hoàng đế Trung Hoa – người đã phát hiện ra một trong những điều kỳ diệu nhất trên đời là được lắng nghe tiếng hót của chim họa mi. Vua ban cho chim một chiếc lồng son, hàng ngày say mê nghe chim hót và tán thưởng nó, cho đến một hôm khi ông được tặng một con chim họa mi máy hót hay không kém họa mi thật. Ông dần dần bỏ bê họa mi mà mình từng yêu quý, và họa mi thật lại trở về với rừng xanh của nó. Một thời gian sau, chim họa mi cơ khí bị hỏng, nhà vua lâm bệnh nặng. Hay tin về bệnh tình của ngài, họa mi đã bay về hót cho nhà vua nghe những mong có thể tiếp thêm sinh lực cho ông. Thần Chết bị giọng hót của chim họa mi làm cảm động nên đã để nhà vua tiếp tục sống. - bloganchoi
9
Nàng tiên Thumbelina

Trong truyện, Một bà mẹ cô đơn luôn mong chờ có được một người con gái và rồi ước mơ của bà thành hiện thực khi một nữ phù thủy tốt bụng tặng bà một hạt giống. Bà trồng hạt giống đó, ngày hôm sau, khi hoa nở, có một cô bé đang nằm trong bông hoa, “chỉ bé bằng ngón tay cái”. Bà đặt tên cho cô là Thumbelina. Ngày ngày Thumbelina giúp mẹ làm vườn vui vẻ, nhưng luôn buồn vì chẳng có ai bé nhỏ như cô cả. Một tối nọ, mẹ cô kể cho cô một câu chuyện cổ tích và Thumbelina mơ ước mình sẽ tìm được người để yêu.
10
Nàng công chúa và hạt đậu

Chàng hoàng tử muốn đi tìm vợ nhưng lại có tiêu chuẩn quá cao. Một số người gặp anh và tự nhận mình là nàng công chúa toàn thiện toàn bích, nhưng anh lại rất hoài nghi và cho rằng họ hoặc quá béo hoặc quá gầy, hoặc không đủ xinh đẹp hoặc cư xử không tốt. Vào một đêm nọ, một người con gái bị mắc mưa đã xin vào lâu đài của hoàng tử để trú nhờ. Cô tự nhận mình là công chúa, vì vậy mẹ của hoàng tử đã quyết định kiểm tra thông qua một “yêu sách”: đặt một hạt đậu bên dưới 20 lớp đệm ở chiếc giường cô nằm. Sáng hôm sau, cô gái phàn nàn rằng mình bị mất ngủ do nằm phải vật gì rất cứng. Hoàng tử và Hoàng hậu đều vui mừng vì nghĩ chỉ có một nàng công chúa toàn thiện toàn mỹ mới đủ nhạy cảm để cảm nhận được hạt đậu qua hàng tá chăn đệm như vậy. Thế là cô gái đó đã trở thành vợ của hoàng tử. Câu chuyện dung dị, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ khiến người lớn mỉm cười, trẻ em thích thú. - bloganchoi
- Truyện
- truyện hay
- truyện cổ tích
- truyện cổ Andersen
- Andersen
- văn hào đan mạch
- truyện cổ tích hay
- truyện cổ tích andersen
- tác giả andersen
- câu chuyện cổ tích
- cô bé bán diêm
- nàng tiên cá
- bộ quần áo mới của hoàng đế
- chú lính chì dũng cảm
- công chúa thiên nga
- con vịt xấu xí
- đôi giày đỏ
- chim họa mi
- nàng tiên thumbelina
Phù hợp với bạn
29-05-2025 Thông Còi
02-03-2024 luckily.w
23-02-2024 luckily.w
04-01-2024 Bông cam nhỏ
11-01-2024 Bông cam nhỏ