Top 10 truyện đam mỹ điền văn hay nhất mà bạn phải thưởng thức

  • 3,029 views
  • 3 likes
Top Share

06-01-2023 Âu Dương Thiên Ân

Nếu bạn đã ngán những bộ truyện drama kịch tính hoặc vừa mới ở biển ngược về mà muốn kiếm những bộ truyện đam mỹ nào nhẹ nhàng mà chưa biết nên đọc gì thì sau đây mình xin phép chia sẽ những bộ truyện đam mỹ điền văn hay nhất mà các bạn nên đọc. Các bạn hãy nhanh bỏ túi ngay những bộ truyện dưới đây nha!.

1

Thú nhân chi đặc chủng binh xuyên việt

Vote
50%
Thú nhân chi đặc chủng binh xuyên việt

Thể loại: Đam mỹ, Xuyên không, Dị giới, Thú nhân, Chủng điền, Sinh tử, HE.

Nhân vật chính: Địch Nãi, Phất Lôi.

Tác giả: Trình Nam Diệp Tử

Tình trạng: Hoàn thành.

Địch Nãi là bộ đội đặc chủng trong quá trình nhảy dù đã xuyên tới dị giới, tại đây chỉ có thú nhân và giống cái. Giống cái là nam nhân giống như ở Trái đất nhưng không thể biến thành thú. Địch Nãi là người ở Trái đất nên khi tới đây cậu chính là giống cái. Ban đầu cậu cũng không biết mình đã xuyên tới thế giới thú thế đâu cứ ngỡ mình cũng đang ở Trái Đất đến khi gặp phải Phất Lôi và được y mang về bộ lạc mới biết cậu đang ở thú thế. Nhưng trước khi gặp Phất Lôi cậu cũng bị thương trong rừng nhưng quá trình ấy như thế nào thì các bạn vô đọc sẽ biết nha. 

Sau khi được Phất Lôi mang về bộ lạc nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên thầy thuốc của bộ lạc này đã cho cậu uống nước thánh để có thể hiểu được ngôn ngữ của họ. Nhưng sau khi uống nước này cậu mới biết sẽ có thể mang thai. Nhưng cậu không thể trách thầy thuốc ở đây bởi bất đồng ngôn ngữ là một thứ gì đó cực kỳ khó chịu và nó không thể giúp ta giao tiếp thông thuận, nó rất bất tiện nên cậu đành bất lực. Trong khoảng thời gian dưỡng thương này cậu đã dạy họ nhiều món ăn ngon và quan trọng hơn cả cậu đã dạy họ làm gốm - đây là thứ cực kỳ quan trọng trong cuộc sống. Mọi người ở đây rất yêu quý cậu vì cậu đã giúp cuộc sống họ trở nên tốt hơn và cậu cũng rất quý bọn họ. Tuy chỉ ở đây mới mấy ngày nhưng cậu đã có được rất nhiều bạn thân của mình, nhưng cậu vẫn mong muốn được quay về nên cậu đã quay lại khu rừng nơi mình xuyên tới nhằm mục đích kiếm đường về nhà.

Liệu cậu có thể trở về nơi ở của mình không?. Mời các bạn đọc giả đón xem nha!

2

Lạc cư

Vote
17%
Lạc cư

Thê loại: Đam mỹ, Xuyên Không, Thú Nhân, Phiêu lưu, Sinh tồn, Xây dựng, HE.

Tác giả: An Ca 181092

Nhân vật chính: Lĩnh, Tân

Tình trạng: Hoàn thành.

Đây là truyện của người Việt viết nha mọi người. Lĩnh một người hiện đại chết vì bệnh dịch xuyên qua dị giới. Tại thể giới này loài chim được coi là cao quý nhất bởi chim là con trời, chúng làm chủ bầu trời, chưa kể thế giới này có thú nhân, phụ là nam nhân nhưng không thể biến hóa từ người sang thú, mẫu là nữ nhân và cuối cùng là thú nhân lạc loài. Lĩnh xuyên vào một thiếu niên chim đỏ nhưng vì một thằng thú nhân tóc đỏ mà lao vào một cuộc thi nướng thịt với Mẫu giá thật mà thua đau đớn và xấu hổ đến mức phải dùng cái chết để trốn đi nỗi đau và xấu hổ và thế là Lĩnh xuyên vào thân xác này.

Tại thế giới này thú nhân chịu nhiều sỉ vả nhất chính là thú nhân lạc loài bởi họ bị cho là con của tà thần và họ không xứng được sống cũng như là một vùng đất dành riêng cho họ nên họ trở thành những kẻ vô gia cư, nay đây mai đó. Chồng tương lai của Lĩnh là thú nhân lạc loài Tân, thú nhân Tân này là thủ lĩnh của thú nhân lạc loài hai người gặp nhau tại tộc chim đỏ khi mà có một phụ trong nhóm anh bị thương rất nặng lại còn mang thai nên rất cần có thầy thuốc để cứu chữa và rồi hai người gặp nhau tại đây. Thật ra Tân cũng không muốn tới tộc chim đỏ vì tộc này vốn đã mang tiếng là cực kỳ ghét, và khinh khi thú nhân lạc loài nhưng do định mệnh nên anh cứ vô thức tới tộc chim đỏ để xin thầy thuốc của họ giúp đỡ. Tất nhiên là thầy thuốc tộc chim đỏ ả ta không đồng ý cứu, và còn miệt thị thú nhân lạc loài đến mức Lĩnh phải bức xúc và nhảy ra chửi ả ta và chấp nhận bị trục xuất khỏi tộc để đi theo thú nhân lạc loài. Sau đó là hành trình Tân và Lĩnh xây dựng nên bộ tộc hùng mạnh nhất tại thú thế này và tất nhiên như ông cha ta đã nói "ác giả thì ác báo". 
Tại sao lại có thú nhân lạc loài, thật sự bọn họ có phải là con của tà thần không. Bọn họ có thật sự là người bị thần thú ghét bỏ không?. Và Tân và Lĩnh đã làm gì để xây dựng bộ tộc hùng mạnh đến mức về sau bất kỳ ai cũng phải kính nể và khiếp sợ. Và những kẻ đã từng miệt thị người khác sẽ phải chịu cái giá như thế nào?. Bộ truyện mang đậm bản sắc người Việt và tác giả viết mạch lạc hay nên mời các bạn đón đọc!. Các bạn nhớ đọc trên web hoặc app chính chủ để ủng hộ tác giả nha!.

 

3

Mang theo linh tuyền xuyên thành nông dân

Vote
17%
Mang theo linh tuyền xuyên thành nông dân

Thể loại: Đam mỹ, Xuyên qua, Chủng điển, Cực phẩm, 1v1, HE.

Tác giả: Xuân Chí Thì Hòa

Nhân vật chính: Quý Hòa, Trương Tiểu Dư.

Tình trạng: Hoàn thành

Quý Hòa vì cứu người mà chết nhưng được đại thần phù hộ xuyên vào thân xác của một thiếu niên trùng tên họ với mình, ngặt nổi hắn lại xuyên trúng vào nhà toàn cực phẩm.  Ở thế giới này có nam, nữ và ca nhi. Nguyên chủ mang tiếng là "sao chổi" bởi mẹ nguyên chủ khi sinh nguyên chủ thì khó sinh đến suýt nữa mất mạng cộng thêm sau khi sinh nguyên chủ thì gặp nạn hạn hán mất mùa lương thực giảm sản lượng và cha nguyên chủ đi cướp nước bị té gãy chân nên mẹ nguyên chủ đinh ninh nguyên chủ là quỷ đòi nợ và châm gió bên tai cha nguyên chủ khiến ông ta cũng cho rằng nguyên chủ khắc cả nhà ông ta. Từ đó cha mẹ nguyên chủ lãnh đạm với nguyên chủ, bao nhiêu việc nhà nguyên chủ khi còn nhỏ phải làm hết, nếu nói ba mẹ nguyên chủ thương yêu anh trai, em gái nguyên chủ bao nhiêu thì lại hà khắc với nguyên chủ bấy nhiêu. Những món ngon của lạ anh em nguyên chủ đều được hưởng hết còn nguyên chủ chỉ là cơm thừa canh cặn, tết nhất anh trai, em gái nguyên chủ mặc đồ đẹp thì nguyên chủ vẫn chỉ là bộ đồ cũ kỹ và rách rưới.

Anh trai, em gái biết ba mẹ không thích nguyên chủ nên anh trai em gái y cũng không thích y, luôn luôn bắt nạt y, thậm chí ngay cả cháu trai, gái của y cũng bắt nạt y, làm ra tội gì cũng đổ lỗi cho y. Và ba mẹ y cũng không bao giờ hỏi y có làm hay không mà đã mặc định y là người xấu. Thậm chí để tránh bị dân làng đồn là hà khắc, tệ bạc với con cái mà ba mẹ y cũng đi đồn là y là đứa hư thân mất nết, vong ân phụ nghĩa nhiều tới mức mà dân làng cũng nghĩ y như vậy thật. Đỉnh điềm là khi y bị ngã xuống nước bệnh bởi vì bị Trương Lệ Nương hại cũng không gọi thầy thuốc mà đợi đến khi y sốt cao mới chịu gọi nhưng khi tỉnh lại đã là lúc Quý Hòa xuyên qua. Quý Hòa quyết định đoạn tuyệt quan hệ với nhà cực phẩm này

Trương Tiểu Dư là một ca nhi, cũng có gia đình cực phẩm y chàng gia đình của Quý Hòa, thậm chí có thể nói gia đình cực phẩm Trương gia này còn hơn bọn Quý gia nhiều. Từ lớn tới bé của Trương gia đều là bọn không ra gì, Trương Tiểu Dư từ nhỏ đã biết mình không phải là con ruột của Trương gia nên mọi đau khổ mà Trương gia mang lại cho Trương Tiểu Dư cậu đều có thể cam chịu. Nhưng không phải là cậu nhu nhược hay là gì mà ở thế giới này ca nhi có thân phận còn kém hơn cả nữ giới bởi sức của ca nhi không mạnh bằng nam nhân, khả năng sinh sản cũng không bằng nữ nhân. Vậy nên, có thể nói chỉ có nhà nào nghèo mới bằng lòng lấy ca nhi, chứ nếu không người ta đều chọn lấy nữ nhân làm vợ. Tại sao mình lại nói Trương Tiểu Dư không phải là kẻ nhu nhược?. Bởi cậu có một hôn phu nhưng tên này lại không muốn lấy cậu làm phu lang nên khi thấy cảnh Trương Tiểu Dư hút máu độc rắn cho Quý Hòa mà đã mượn cớ Tiểu Dư và Quý Hòa tằng tịu với nhau để từ hôn. Sau đó cả nhà Trương gia quyết định gả cậu cho gã chủ bạc đáng tuổi ông cha cậu. Cũng may được Quý Hòa cứu ra, sau đó hai người trở thành phu lang với nhau. Mọi quyết định của Quý Hòa thì Trương Tiểu Dư đều ủng hộ, thậm chí những ai nói xấu Quý Hòa, Trương Tiểu Dư cũng sẽ bật lại chứ không im lặng. Cậu là một con người có chính kiến, ai làm hại cậu tuy cậu sẽ không hại lại nhưng tuyệt đối không tha thứ.

Bật mí là thân phận Trương Tiểu Dư lớn lắm nha, không phải dạng tầm thường đâu. Chưa kể tác giả cũng ngược bọn cực phẩm tuy chưa hả dạ lắm những ít nhất ai làm chuyện xấu đều phải chịu quả báo, kẻ thì nhà tan cửa nát, người thì hóa điên, hóa dại. Mà các bạn cũng không cần lo là bọn cực phẩm làm đọc giả tức ói máu nha, vì Quý Hòa không để yên cho những ai cứ luôn gây sự với mình đâu. Sau khi đọc truyện này mình lại càng thấy câu: " Ác giả ác báo" luôn luôn đúng.

4

Thú nhân chi nghiệp dư thú y

Vote
0%
Thú nhân chi nghiệp dư thú y

Thể loại: Đam mỹ, Xuyên không, Điền văn, Dị giới, HE.

Tác giả: Mục Túc Quân

Nhân vật chính: Phúc Nhạc, Joe

Tình trạng: Hoàn thành

Phúc Nhạc là một nam y tá trạch, vì cậu bị tai nạn nên chân không thể di chuyển cứ thế cậu ở nhà trở thành trạch nam. Một ngày nọ, bỗng có một người giao hàng kỳ lạ tới trước cửa nhà cậu nói là có bưu phẩm muốn giao hàng cho cậu nhưng cậu có đặt hàng đâu?. Cậu nói là người ta giao nhầm hàng rồi nhưng người giao hàng vẫn cất chất giọng một cách máy móc mà bảo cậu có đơn hàng bưu phẩm. Cậu kêu người này lên vì cậu không tiện đi xuống dưới thì người nọ chẳng những không lên mà còn ném bưu phẩm vào mặt cậu thế là cậu ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy cậu thấy mình ở một nơi lạ hoắc chưa kể chân cậu lại có cảm giác. Cậu đã có thể đi lại được, nhưng chưa vui mừng lại bao lâu cậu nghe thấy tiếng sói hú và rồi cậu nhìn thấy một con báo săn đang lại gần cậu, vì quá sợ hãi và không thể chạy nên cậu đã ngất xỉu. May là con báo săn này là thú nhân chứ nếu không thì... Joe-chính là con báo săn ấy lần đầu tiên thấy một giống cái nhìn thấy hình thể nguyên thủy của mình lại ngất xỉu nên rất là tổn thương. Vì những giống cái thấy hình thú của anh luôn là hét và ngưỡng mộ mà lần này lại có giống cái sợ đến mức xỉu luôn. Và thế là Joe mang giống cái kỳ lạ này về bộ lạc của mình. Từ đó Phúc Nhạc trở thành thầy thuốc của bộ lạc.

Nhưng cậu là nam y tá chứ không phải là bác sĩ lại càng không phải là bác sĩ thú y cậu phải làm sao?. Và người mang bưu phẩm đó là ai?. Khi cái bưu phẩm lại chứa những thuốc chữa bệnh cơ bản và dụng cụ chữa bệnh?. Muốn biết các bạn hãy đọc truyện này nha!.

 

5

Xuyên việt chi nông gia viên lâm sự

Vote
16%
Xuyên việt chi nông gia viên lâm sự

Thể loại: Đam mỹ, Xuyên không, Làm giàu, Cường cường, HE.

Tác giả: Thanh Y Họa Mạc

Nhân vật chính: Hàn Liệt, Trì Tu

Tình trạng: Hoàn thành

Hàn Liệt xuyên không vào một gia đình toàn cực phẩm cùng với một cặp cha mẹ bánh bao. Nguyên chủ chết vì ốm nặng mà không kịp uống thuốc đúng lúc. Không phải do ba mẹ nguyên chủ không muốn cho nguyên chủ uống mà vì nhà này người nắm giữ tiền bạc chính là bà nội của nguyên chủ, mẹ chồng của mẹ nguyên chủ. Trong cái nhà mà nguyên chủ sống thì lão đại, lão nhị, lão ngu đều rất được ông bà nội nguyên chủ cưng chiều, còn tam nhị và tứ nhị thì chịu sự ghét bỏ, bất công. Mọi công chuyện trong nhà đều do lão tam và lão tứ làm hết, mà nguyên chủ lại là con của lão tam nên khi nguyên chủ bị bệnh bà ta không cho nguyên chủ uống thuốc phải đợi đến khi nguyên chủ sốt cực cao bà ta mới chịu cho uống thuốc. Nhưng lúc tỉnh lại thì đã là Hàn Liệt xuyên vào.

Đợi sau khi Hàn Liệt khỏe lại bị nãi nãi cục phẩm bán đi xung hỷ với giá 50 lượng bạc để gả cho Trì Tu người đang ngã bệnh trên giường và được thầy thuốc phán rằng không sống lâu được. Hàn Liệt trước khi gả đi xung hỷ cho Trì Tu đã nghĩ ra cách khiến một nhà của mình phân gia, vì cậu biết nếu sống cùng một nhà với bọn người cực phẩm này thì chắc chắn sẽ không thể nào khá lên được. Vậy nên cậu đã thành công khuyên người nhà mình phân gia sau đó gả cho Trì Tu. Về sau cậu cùng nhau dẫn dắt người nhà xây dựng một cuộc sống tốt đẹp thịnh vượng, bán mứt quả, làm khay trà, tạo vườn, ôm đùi lớn, phu phu hai người đồng lòng mang theo người nhà hai bên càng ngày càng phát đạt...

Trì Tu là một người trọng sinh nha, và hắn đã lợi dụng điều này như thế nào để thay đổi quá khứ kiếp trước của mình như thế nào?. Bật mí cả hai kiếp Trì Tu đều giỏi nha, chỉ là kiếp này hắn được hạnh phúc hơn rất nhiều ở kiếp trước. Kiếp trước hắn một đường xây dựng sự nghiệp nhưng lại phải sống trong cảnh người lừa ta gạt ở chốn quan trường(nhưng hình như Trì Tu làm tướng quân thì phải, cái này mình không nhớ rỡ nữa). Còn kiếp này hắn có phu lang, sống cùng với người nhà, một đời viên mãn.

Còn bọn cực phẩm có kết cục như thế nào?. Các bạn hãy theo dõi khi đọc truyện nha