Top 10 truyện đam mỹ mới hay nhất vừa ngọt ngào vừa bí ẩn của tác giả Mộc Tô Lý năm 2022

  • 3,033 views
  • 5 likes
Top Share

11-06-2022 lucylucy

Mộc Tô Lý là một trong những tác giả truyện đam mỹ có cái riêng rất đặc biệt qua từng bộ truyện. Các bộ truyện đam mỹ Không chỉ đơn thuần nói về tình yêu mà nó còn mang nhiều ý nghĩa vô cùng đặc sắc và bí ẩn. Nhiều tác phẩm của Mộc Tô Lý nổi tiếng ở những trang văn học Trung Quốc, một số bộ truyện hay nhất như Ai Đó, Phán Quan hay Âm Khách.... Mỗi bộ truyện đều mang đến nhiều điều vô cùng hấp dẫn. Hãy cùng đến với top 10 truyện đam mỹ mới hay nhất vừa ngọt ngào vừa bí ẩn của tác giả Mộc Tô Lý năm 2022 ngay nào.

1

Đồng Tiền Kham Thế

Vote
63%
Đồng Tiền Kham Thế

Đồng Tiền Kham Thế của tác giả Mộc Tô Lý, Mọi chuyện diễn ra vào nămThiên Hi năm thứ hai mươi ba,bỗng một  ngày trên phố xuất hiện tin đồn quốc sư người có thủ đoạn thông thiên nhưng lại bỗng dưng gặp phải họa lớn, không thể không bế quan tiềm tu, dân chúng âm thầm vỗ tay hoan hô. Mùa đông năm đó, một vị hòa thượng trẻ tuổi xuất hiện ở phủ Huy Châu huyện Ninh Dương.

Hòa thượng này có pháp danh là Huyền Mẫn, hoàn toàn mất hết ký ức, lại tinh thông thuật phong thủy, ngày đầu tiên đến Ninh Dương, liền không chút khách khí tiến vào một tòa hung trạch, tiện tay kéo luôn Tiết Nhàn đang ở trong hung trạch ra ngoài. Từ đó trở đi, Tiết Nhàn trước kia có thể “đầu đội trời, chân đạp đất” giờ đây đã có thêm một mục tiêu mới Làm sao để khiến con lừa trọc vô cảm này có thể sớm nhắm mắt xuôi tay, “mỉm cười nơi chín suối” đây. Tiết Nhàn: Ngươi mà mất hứng thì ta liền cao hứng; ngươi mà viên tịch thì ta sẽ cười chết mất. Huyền Mẫn:...Cao lãnh cấm dục cao tăng công (Giả đấy) X Nóng nảy quái đản thụ (Đồ ngốc).Thể loại: Cường x Cường, Ảo tưởng không gian, Linh thần dị quái, Hoan hỉ oan gia.

 

2

Ba Trăm Năm Vắng Bóng Thượng Tiên

Vote
38%
Ba Trăm Năm Vắng Bóng Thượng Tiên

Ba Trăm Năm Vắng Bóng Thượng Tiên như cái tên ấy, đây chính là một câu chuyện ba trăm năm sau khi Tiên Đô bị ma đầu Ô Hành Tuyết diệt tận, viết vậy thì nghe thì có vẻ máu chó sao ấy, thế nhưng không hề nha, toàn đường trộn thủy tinh thôi à. Ô Hành Tuyết là thành chủ Chiếu Dạ thành, là ma đầu danh tiếng lẫy lừng, ai nghe người nấy xanh mặt, không nghe cũng hết hồn. Sau hai lăm năm bị khóa trời đóng ở Thương Lang Bắc Vực - nơi mà những ma đầu tay đã vấy quá nhiều máu tanh phải chịu tội, chàng vẫn chưa chết, còn quên đi những chuyện cũ năm nào.

Chàng cho rằng mình là công tử thế gia nơi Thước Đô, và chàng vừa mới dự tiệc Khúc Thủy xong, thế mà vừa khi mở mắt đã thấy mình trở thành một ma đầu đứng giữa biển Vô Đoan mênh mang rồi. Tại đây, chàng gặp lại Tiêu Phục Huyên, là một vị Thượng Tiên - người vốn nên đứng ở phe đối lập với chàng, chàng tưởng rằng sẽ bị vị thượng tiên này ép ra bã nên một mực phủ nhận thân phận của mình, nhưng ai ngờ đâu vị thượng tiên ấy chẳng làm gì chàng cả...

3

Ai Đó

Vote
0%
Ai Đó

Ai Đó (Mỗ Mỗ) của tác giả Mộc Tô Lý, Thịnh Vọng dọn vào căn nhà ông bà để lại ở trong ngõ Bạch Mã, cùng dọn vào với cậu còn có người phụ nữ bố cậu đang hẹn hò. Bố cậu chỉ vào con trai của người phụ nữ ấy rồi bảo với cậu rằng: Gọi anh đi. Thịnh Vọng: Tôi thẳng tắp. Giang Thiêm: Tôi ghét đồng tính. [Trích chương 95 – ý nghĩa tên truyện] Giang Thiêm không còn là anh trai, cũng không còn là bạn trai, quanh đi quẩn lại bỗng thành một người mà Thịnh Vọng không biết nên xưng hô thế nào, thành một ai đókhông thể thốt ra khỏi miệng.

Thực ra “Ai đó” còn là cách gọi đầy mờ ám, một tín hiệu riêng của hai đứa trong thời kì dập dìu yêu thầm chưa thổ lộ, chứ không hoàn toàn đau khổ như trích đoạn chương 95. Đọc mới biết sự quắn quéo của cái từ “Ai đó”, xứng đáng làm tên truyện.

4

Âm Khách

Vote
0%
Âm Khách

Âm Khách của tác giả Mộc Tô Lý, Trên cửa phòng pháp y ở góc rẽ tầng ba bệnh viện Khang Hòa có dán một tờ lịch biểu, ghi rằng: Thứ hai, thứ tư: Cục công an thành phố; Thứ ba, thứ năm: Cục công an khu vực. Tất nhiên, đây là thứ mà người thường nhìn thấy. Thật ra ở phía dưới còn có thêm một câu…Trên đó viết: Mười lăm hằng tháng, Âm khách đến, quá giờ không đợi, tung tích tự dò.

Ngày mười lăm tháng nào đó, Ân Vô Thư đứng trên khối đá đen bên cạnh cầu, nói vọng lại Tạ Bạch từ xa: “Từ khi cậu vào ở cái chốn khỉ ho cò gáy này thì chẳng chịu cho ta vào cửa nữa vậy.” Tạ Bạch dửng dưng nắm cạnh cửa: “Nói xong chưa?” Ân Vô Thư: “Tốt xấu gì ta cũng ngậm đắng nuốt cay nuôi cậu cả trăm năm cơ mà.” Tạ Bạch trơ mặt: “Vậy thì?” Ân Vô Thư: “Sập cửa nhẹ nhẹ tí?” Tạ Bạch không nhiều lời giơ tay lên, đóng cửa đánh rầm, mạnh đến mức cây cầu đá cũng chấn động.
 

5

Bầu Trời Đêm

Vote
-1%
Bầu Trời Đêm

Bầu Trời Đêm của tác giả Mộc Tô Lý, Lịch Gregory mới năm 5711, văn phòng số 5 của Toà nhà An ninh nhận được ba đoạn tin tức xâm nhập từ nhà tù ngoài vũ trụ: “Thân ái, tôi đang theo dõi anh.” “Đừng lo lắng, chỉ là phát sóng trên màn hình lớn của nhà tù.” “Đột nhiên thật chờ mong lúc chúng ta gặp lại, anh sẽ cười chào đón tôi, hay vẫn muốn bắn súng vào đầu tôi đây?”

Sở Tư ngồi sau bàn làm việc lớn, xem xong tin nhắn sắc mặt không chút thay đổi, trả lời lại: “Nếu nhớ không lầm thì thời gian ngồi tù của anh dài bằng sinh mệnh của hành tinh, đáng tiếc không có ngày nào như vậy.“ Trừ phi ngày tận thế, hành tinh này nổ tung. Nhưng hai năm sau…… Hành tinh này thật sự nổ. Sở Tư:……Khung cảnh tuyệt vời này thật khoa trương, vô nghĩa không căn cứ tựa như quan tài của Einstein không thể chứa những thứ nhảm nhí. Thể loại: Tương lai , HE , Tình cảm, Tinh tế , Cường cường , Chủ thụ, Vũ trụ ma huyễn..