Top 10 truyện đam mỹ thể loại thanh mai trúc mã cực kỳ ngọt ngào và hài hước

  • 10,558 views
  • 9 likes
Top Share

27-07-2021 lucylucy

Các bộ truyện đam mỹ với thể loại thanh mai trúc mã cực kỳ ngọt ngào và hài hước đã khiến các hủ nữ giành rất nhiều tình cảm khi đọc. Bởi không chỉ là nội dung quốn hút, mới lạ mà các câu chuyện được kết nối về mặt tình cảm cực kỳ mạch lạc, tạo cho người đọc những cảm xúc chân thật nhất. Với mỗi nhân vật được tạo nét với tính cách khác nhau nhưng lại có mối liên hệ gắn bó từ nhỏ, tạo được mạch cảm xúc xuyên suốt cho câu chuyện. Ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn top các truyện đam mỹ thể loại thanh mai trúc mã cực kỳ ngọt ngào và hài hước ngay nhé.

1

Soda Chanh Đá

Vote
67%
Soda Chanh Đá

Soda Chanh Đá của tác giả Thụy Uyên, Lúc Thiệu Khê mua thuốc màu trở lại, học sinh trong lớp gần như đã về hết sạch, chỉ còn mấy bạn trực nhật đang chia nhau quét dọn sột soạt trong phòng học. Khương Đào ngồi ở dãy bàn cuối cùng, cúi đầu không biết đang làm gì. Khương Đào rất trắng, ánh đèn hắt lên chiếc gáy nổi lên xương sống của cậu, như phát ra một điểm sáng nhỏ. Thiệu Khê đi tới, vỗ vai Khương Đào một cái. Khương Đào giật mình, nhét di động vào tay áo đồng phục theo bản năng, quay phắt đầu lại.

Nhìn rõ người tới là Thiệu Khê, cậu mới thở phào nhẹ nhõm: “Hết hồn…” cậu nói, “Cứ tưởng thầy giáo.” “Thầy đi từ lâu rồi.” Thiệu Khê vừa nói, vừa đưa túi nylon cho Khương Đào, “Đây, đồ dùng để cậu vẽ báo bảng* này.”một vài mẫu ‘báo bảng’. “Sao lâu thế.” Khương Đào vừa nói vừa nhận lấy túi đồ, ngồi xổm xuống đổ hết đồ ra chỗ góc tường. Thiệu Khê đút tay trong túi, nhìn Khương Đào mầy mò thuốc màu và cọ vẽ từ đằng sau: “Cửa hàng trước cổng trường hôm nay đóng cửa, tôi phải ra đường phía sau mua.”

2

Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Vote
10%
Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Hai Đứa Trẻ Vô Tư của tác giả Bắc NamNhiếp Duy SơnDoãn Thiên Dương là trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ, ngoại trừ việc cùng không thích học thì tính cách rất khác nhau. Nhiếp Duy Sơn làm người khiêm tốn, thích giả vờ để sống những tháng ngày yên bình, thật ra sức chiến đấu rất mạnh lại có tay nghề, am hiểu điêu khắc các loại đá ngọc; Doãn Thiên Dương là một bao cỏ nhỏ tự tin nhưng thiện lương sáng sủa, luôn cảm thấy có thể chiến thắng tất cả, sau khi gia nhập đội điền kinh thì tỏa sáng. Tác phẩm này từ cuộc sống hàng ngày của học sinh cấp ba biến thành cuộc sống yêu đương hàng ngày, vui vẻ không ngược, ghi chép lại quá trình trưởng thành của hai tên học sinh kém. Tác phẩm vẫn đi theo phong cách từ trước đến nay của tác giả, lối hành văn nhẹ nhàng lưu loát kể một câu chuyện xưa ý vị sâu xa, đáng giá thưởng thức.

Tháng tám đang là lúc thời tiết oi bức nhất, mặt trời chói chang treo ở trên cao chiếu cho người ta không mở nổi mắt. Trên sân bóng rổ mới nâng cấp của Khoa Đại có hai nhóm người đang tụ tập, một nhóm là học sinh năng khiếu thuộc đội bóng rổ của trường Thể thao bên cạnh, một nhóm là đám học sinh cấp ba của trường Nhị Trung, mỗi nhóm đứng chiếm một bên, trên mặt nhễ nhại mồ hôi.

3

Láng Giềng

Vote
0%
Láng Giềng

Láng Giềng của tác giả Vu Vũ, Lý Quả từ nhỏ phải trải qua cuộc sống cơ cực kiếm miếng ăn qua ngày. Cũng vì nhà nghèo không có cơm ăn nên cậu đã sang nhà Khải Mô ăn trộm, nào ngờ lại vướng phải mối nghiệt duyên với Khải Mô. Khải Mô là con ngoan trò giỏi, được sinh ra trong gia đình quan lại, xung quanh đều là người tài giỏi và mẫu mực. Thời điểm gặp Lý Quả, Khải Mô vẫn là đứa trẻ được bảo bọc trong vòng tay của gia đình, được nuông chiều và giáo dục theo tư tưởng cứng nhắc nên dù khi ấy cả hai đã phát sinh tình cảm với nhau nhưng sự lí trí và ảnh hưởng bởi gia đình của Khải Mô đã tách Lý Quả ra. 

Sau nhiều năm gặp lại, Khải Mô đã hoàn toàn coi Lý Quả là người dưng, đem tất cả những kỉ niệm và hẹn ước hồi nhỏ của hai người quên sạch. Thế nhưng lí trí lần này lại không thẳng nổi tình cảm. Dù là người ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình nhưng lại có thể sẵn sàng liều mạng vì Lý Quả, hi sinh từ những chuyện nhỏ bé nhất đến mức không tinh ý sẽ không nhận ra được. Còn đối với Lý Quả, tình yêu của cậu rất mãnh liệt nhưng cũng đơn giản. Khải Mô một lần đấm, nhưng chỉ cần một lần xoa, dù đã bị tổn thương cậu cũng sẽ sẵn sàng chờ đợi, tha thứ.

4

Từng Bước Xâm Chiếm

Vote
14%
Từng Bước Xâm Chiếm

Từng Bước Xâm Chiếm của tác giả alskgChương Minh Khải Lưu Phụng Kha vì mối quan hệ từ đời ông nội nên cả hai biết và chơi với nhau từ nhỏ. Dần lớn lên, khác với Chương Minh Khải bước ra ngoài xã hội thì Lưu Phụng Kha lại chỉ muốn đi theo con đường học hành, là học sinh gương mẫu ở trường, về nhà là đứa con ngoan ngoãn. 

Lúc đó hai người 16 tuổi, Lưu Phụng Kha bắt đầu nhận ra trạng thái của Chương Minh Khải có điểm bất thường, lo lắng chạy đi tìm anh tâm sự. Hai người uống rượu, Chương Minh Khải thẳng thắn nói mình đang thích một nam sinh, Lưu Phụng Kha nhất thời không thể hoàn hồn, bị Chương Minh Khải mượn cảm giác say để hôn. Cả hai dần dần có khoảng cách và tách nhau lúc nào không hay. Nhiều năm sau Lưu Phụng Kha tốt nghiệp tiến sĩ quyết định kiếm việc làm. Vô tình lại được giới thiệu vào công ty của Chương Minh Khải, trở thành trợ lí tổng giám đốc. Ban đầu thấy Chương Minh Khải tỏ thái độ công tư phân minh, cậu yên tâm nhận lời làm việc. 

5

Chim Hoàng Yến Bị Quản Hư

Vote
9%
Chim Hoàng Yến Bị Quản Hư

Chim Hoàng Yến Bị Quản Hư của tác giả Sơ Hòa, Đầu mùa đông, chưa đến bảy giờ trời đã tối om. Vài chiếc xe xịn phóng nhanh qua ngã rẽ trên núi Cừ Phượng, tiếng nhạc và tiếng huýt sáo gần như căng vỡ không khí lạnh lẽo ẩm thấp trong rừng.

Dẫn đầu là một chiếc siêu xe màu trắng bạc, người đàn ông ngồi ở ghế lái có gương mặt khôi ngô thanh tú, hai mắt sâu thẳm sáng ngời, đường nét cằm và sống mũi chưa hẳn là sắc sảo, song lại có một loại mỹ cảm mạnh mẽ, khóe mắt khẽ cụp xuống, đôi mày lại tràn đầy khí khái. Người nọ nhếch một bên khóe miệng, vẻ gàn bướng lẫn ấu trĩ cùng hiện diện. Khi lái qua khúc ngoặt khá nguy hiểm cuối cùng, hai mắt khẽ nheo lại, hờ hững nói: “Cố bắt kịp nhé, tôi đi trước.” Nói đoạn giẫm chân ga, động cơ và bánh xe phát ra một tiếng rít ngút trời, thế rồi phóng vào bóng đêm mịt mù. Trong bộ đàm vang đầy tiếng cười và chửi đổng, người nọ đang định tắt đi, một giọng nói thình lình xộc vào: “Sầm nhi, mẹ nó cậu tém lại chút đi, lo tập trung nhìn đường, nhỡ va trúng đập trúng chỗ nào, Tưởng Ngự Hành không xé xác bọn anh mới lạ.”