Top 10 truyện ngắn ngôn tình tuổi học trò hay nhất bạn không nên bỏ qua
- 3,026 views
Mỗi một cá nhân đều có những câu chuyện tình yêu tuổi học trò lưu lại trong ký ức mỗi người. Tuổi học trò luôn là một trong những quãng thời gian tuổi đẹp nhất. Cái tuổi bướng bỉnh, ngang ngược, bất chấp theo những ước, tình yêu của mình. Chính vì tuổi học trò tươi đẹp, giúp con người ta gọi nhớ những ký ức. Các tác giả đã lấy những câu chuyện tình yêu học trò vô trong những tác phẩm của mình. Đây là một trong những thể loại truyện ngôn tình giúp bạn gợi nhớ những ký ức về thanh xuân đã qua. Cùng top share điểm qua danh sách một số những truyện ngắn ngôn tình tuổi học trò hay nhất bạn không nên bỏ qua này nhé.
6
Tôi Yêu Cậu Rồi Sao Cậu Lại Bỏ Tôi

“Tôi Yêu Cậu Rồi Sao Cậu Lại Bỏ Tôi” là một chuỗi những câu chuyện buồn về những mối tình của từng nhân vật trong truyện. Có những con người yêu nhau nhưng lại khi nhận ra tình cảm ấy cũng đã quá muộn. Lại có những người yêu đơn phương, một lòng dành cho người kia nhưng lại không nhận lại được gì cả.
Câu chuyện bắt đầu với mối tình đơn phương nhiều năm của một cô gái dành cho chàng trai. Cô tỏ tình với cậu vào năm 12 tuổi nhưng cậu lại thẳng thừng từ chối. Cậu coi thường cô khi cô chỉ là học sinh khá. Vài năm sau, cô vẫn kiên trì tỏ tình với cậu nhưng cậu cũng kiên trì từ chối cô. Năm 15 tuổi, cậu đã có hạnh phúc thực sự. Còn cô thì chỉ có thể nhìn thấy hạnh phúc đó của cậu cho đến khi nó tan biến hoàn toàn.
Lại vài năm nữa trôi qua, cô cuối cùng cũng tỏ tình thành công với cậu. Đó là niềm hạnh phúc lần đầu tiên cả hai người cùng có. Nhưng niềm hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu thì cô lại phải rời xa cậu. Nắm cậu 19 tuổi thì cô 18 tuổi. Năm cậu 20 tuổi, cô vẫn 18 tuổi.
- Tác giả: diệu kỳ ái ái
- Thể loại: Hiện đại, Truyện Ngắn - Ngôn Tình, Truyên Teen - Tuổi Học Trò
- Số chương: 18
- Link truyện: https://docsach24.net/e-book/toi-yeu-cau-roi-sao-cau-lai-bo-toi-9821.html
7
Tuổi Trẻ Sục Sôi

Nhân vật chính của truyện “Tuổi Trẻ Sục Sôi” là Phương, một cô gái vui tính, hòa đồng nhưng nội tâm lại có nhiều vết thương đau đớn. Đối mặt với cuộc đời và thanh xuân của mình, tất cả những nỗi đau kia của cô đều được giấu kín, thay vào đó là một tính các lạc quan, yêu đời, sống hết mình vì tuổi trẻ.
Hàng ngày, Phương làm việc ở một quán cà phê và thỉnh thoảng sẽ đi dạy nhảy cho đám nhỏ ở trại trẻ mồ côi. Bề ngoài là một cô gái vui vẻ, ấm áp nhưng mấy ai biết được rằng cô có một gia đình không hạnh phúc. Đã từ rất lâu cô không còn cảm nhận được hơi ấm của một gia đình trọn vẹn nữa. Cha mẹ cô ngày ngày cãi nhau, không hề quan tâm tới cảm nhận của cô. Chuyện ly hôn giữa hai người họ chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Quá chán nản với cuộc sống như vậy, Phương đã quyết định rời khỏi gia đình ấy. Nhờ có sự giúp đỡ của dì, cô đã tìm được một nơi ở và môi trường học tập, làm việc mới. Tại đây, cô đã gặp những người bạn, những chàng trai là cả thanh xuân náo nhiệt của mình.
- Tác giả: Hạ Tử Anh
- Thể loại: Hiện đại, Truyện Ngắn - Ngôn Tình, Truyên Teen - Tuổi Học Trò
- Số chương: 32
- Link truyện: https://docsach24.net/e-book/tuoi-tre-suc-soi-9744.ht-ml
8
Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy

“Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy” kể về cuộc đời của cô gái Hà Diệp Anh. Khi còn nhỏ, con người ai cũng mơ mộng rất nhiều nhưng một khi đã trưởng thành rồi thì lại có rất nhiều thứ thay đổi không giống như mong muốn trước đó của chúng ta. Và Hà Diệp Anh chính là một cô gái đang trong hoàn cảnh như vậy.
Mười ba tuổi, Diệp Anh đã tự hỏi bản thân mình mười năm nữa sẽ như thế nào? Cô không biết tương lai sẽ ra sao nhưng kỳ thực, cô rất muốn bản thân có thể có được một công việc ổn định và một anh chàng người yêu ấm áp, ôn nhu. Tuy nhiên, mơ ước vẫn chỉ là mơ ước. Hai mươi ba tuổi, cô chẳng có gì trong tay cả. Thất nghiệp và một mảnh tình vắt vai cũng không có.
Đã có nhiều lúc, Diệp Anh thực sự muốn quay trở về năm mười ba tuổi. Nếu mọi chuyện tồi tệ thì ít nhất cô có thể ăn một miếng bánh kem để đỡ buồn. Nhưng hiện tại thì bánh kem cũng không thể giải quyết được gì nữa. Người cô yêu thầm nhiều năm đã kết hôn rồi nhưng cô của hai mươi ba tuổi vẫn chưa có gì cả. Vài ngày trước, cô đã bị đuổi việc chỉ vì một tách cà phê không đường nhiều sữa.
- Tác giả: Maldives
- Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Truyện Ngắn - Ngôn Tình, Truyên Teen - Tuổi Học Trò
- Số chương: 33
- Link truyện: https://docsach24.net/e-book/chung-toi-da-thay-doi-nhu-the-day-9743.html
9
Diễn Viên Đa Năng

Ngày mẹ cô sắp ra đi, bà đã nói sẽ có người thay bà tiếp tục yêu thương cô. Đó là anh trai cô, là người anh mà trước đó mẹ chưa bao giờ nhắc đến cũng chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cô. Một cảm giác mông lung, mờ hồ bám chặt lấy cô cho đến sau khi tang lễ của mẹ được hoàn thành. Ngày cô thấy anh xuất hiện đeo hoa tang trên chiếc áo sơ mi đen sẫm rồi nhào đến ôm cô, trong vòng tay ấm áp ấy, cô đã tin lời của mẹ.
Mọi tuyệt vọng, đau khổ trong cô đều dần mờ nhạt đi khi ánh mắt trời ấy xuất hiện, xua tan đi những mảng tối tăm trong cô. Anh trai là người thân duy nhất hiện tại của cô cũng là người duy nhất đem lại cho cô cảm giác an toàn, ấm áp. Đối với cô, anh là một người hoàn hảo, vừa có ngoại hình lại vừa tài giỏi. Nhưng đôi khi, cô cảm thấy có quá nhiều điều bí ẩn ở anh mà cô không thể biết được. Anh hơn cô những 14 tuổi và nếu như anh là anh trai ruột của cô thì chẳng phải mẹ sinh anh ra lúc mẹ 16, 17 tuổi hay sao.
Đôi lúc, cô cũng thấy cuộc đời của mình thật lạ lùng. Cô không biết cha mình là ai, cũng không có nhiều ký ức tuổi thơ, hiện tại lại đột ngột có một người anh trai. Kỳ thực, rất lạ lùng.
- Tác giả: Hoa Ban
- Thể loại: Hiện đại, Truyện Ngắn - Ngôn Tình, Truyên Teen - Tuổi Học Trò
- Số chương: 59
- Link truyện: https://docsach24.net/e-book/dien-vien-da-nang-9791.html
10
Vợ Ngốc, Anh Yêu Em

“Vợ Ngốc, Anh Yêu Em” là một câu chuyện ngôn tình ngọt ngào, dễ thương kể về cuộc sống của hai nhân vật chính sau khi về chung một nhà với nhau.
Nó và hắn là tiểu thư, thiếu gia của hai tập đoàn lớn trên thế giới. Nhan sắc cùng gia thế của hai người thì không còn điều gì để bàn cãi. Chỉ là tính cách của họ có hơi khác biệt, chỉ cần nói chuyện với nhau là liền đối đầu. Nó tuy là một đứa con gái nghịch ngợm và cũng chẳng biết dịu dàng, hiền thục là gì cả. Còn hắn thì cả ngày trưng ra bộ mặt lạnh ngắt, rất ít khi tiếp xúc với con gái chỉ cho đến khi nó trở thành vợ của hắn.
Mười tám tuổi, những cô cậu con nhà giàu như nó và hắn bị gia đình ép kết hôn với nhau. Nó rất tức giận vì cha mẹ không bàn bạc gì với nó lại đột ngột bắt nó lấy một người mà nó chưa từng thấy mặt bao giờ. Nó rất sợ, nhỡ đầu chồng của nó là một tên béo, già, xấu lại còn ham ăn thì sao. Bởi vậy, vào ngày cưới, nó đã quyết định chạy trốn. Nhưng chưa chạy được bao xa thì lại có một tên đẹp trai lạ mặt kéo nó quay trở lại.
- Tác giả: Miusa
- Thể loại: Đô thị tình duyên, Hiện đại, Thương trường, Tổng tài, Truyện Ngắn - Ngôn Tình, Truyên Teen - Tuổi Học Trò
- Số chương: 18
- Link truyện: https://docsach24.net/e-book/vo-ngoc-anh-yeu-em-9790.html
- Vợ Ngốc
- Anh Yêu Em
- Diễn Viên Đa Năng
- Chúng Tôi Đã Thay Đổi Như Thế Đấy
- Tuổi Trẻ Sục Sôi
- Tôi Yêu Cậu Rồi Sao Cậu Lại Bỏ Tôi
- Princess Snow And Prince Ice
- Xa Anh Em Có Nhớ
- Xương Rồng Đợi Mưa
- Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi
- Bé Con! Em Yêu Anh À
- ngôn tình tuổi học trò
- truyện ngắn ngôn tình
- Top
- top 10
- hay nhất
- nhất
- mới nhất
- phim hay
- phim mới
- phim hot
- phim hay nhất
- phim mới nhất
- phim hay mới nhất
Phù hợp với bạn
29-05-2025 Thông Còi
02-03-2024 luckily.w
23-02-2024 luckily.w
04-01-2024 Bông cam nhỏ
11-01-2024 Bông cam nhỏ