Top 10 truyện ngôn tình hấp dẫn nhất của nhà văn Tửu Tiểu Thất không thể bỏ lỡ

  • 4,484 views
  • 8 likes
Top Share

22-06-2021 lucylucy

Tửu Tiểu Thất là một trong những nhà văn nổi tiếng với các câu truyện ngôn tình vô cùng hấp dẫn. Có tác phẩm đã được chuyển thể thành phim và được rất nhiều khán giả yêu thích. Với nội dung mới lạ, quốn hút mỗi tác phẩm của Tửu Tiểu Thất đều được mọi người đón nhận rất nhiệt tình. Và cũng như những sự yêu thích, mến mộ đối với tác giả. Những câu chuyện ngọt ngào, hài hước sẽ khiến chúng ta vô cùng thích thú, chìm đắm vào thế giới ngôn tình lãng mạn của tác phẩm. Hiện nay, tác giả cũng đã giới thiệu rất nhiều bộ truyện ngọt ngào đến người đọc, hãy cùng mình tìm hiểu về top các truyện ngôn tình hấp dẫn nhất của nhà văn Tửu Tiểu Thất không thể bỏ lỡ ngay nào.

1

Lê Hấp Đường Phèn

Vote
44%
Lê Hấp Đường Phèn

Lê Hấp Đường Phèn là một câu chuyện tình ngọt ngào giữa hai người vốn là thanh mai trúc mã, bắt đầu từ những năm tháng tiểu học đầy ngây ngô. Lê Ngữ Băng và Đường Tuyết vốn là bạn cùng bàn suốt 6 năm tiểu học, nhưng hai người đối lập, Lê Ngữ Băng vốn là con ngoan trò giỏi còn Đường Tuyết nổi tiếng hay bắt nạn bạn cùng bàn, học hành cũng không giỏi. Thế nên lên trung học hai người không học chung nữa cho đến khi lên đại học họ bất ngờ gặp lại nhau.

Lê Ngữ Băng sau 6 năm không gặp giờ đã trở thành một người nổi tiếng trong CLB khúc côn cầu, còn Đường Tuyết vì muốn trượt băng lại đã nhờ Lê Ngữ Băng “giúp đỡ”. Hai con người ấy gặp lại nhau, một người nhất quyết phải trả thù chuyện năm xưa bị bắt nạn một người cứ nghĩ mình vẫn là chị đại nhưng kết quả toàn thua nam chính mưu mô. Truyện rất đáng yêu, ngọt ngào nhé, nhảy hố ngay để đắm chìm trong ngọt ngào Lê Hấp Đường Phèn. Bộ truyện này còn được chuyển thể thành một bộ phim cùng tên vô cùng ngọt ngào, hãy đọc và cảm nhận nhé. 

2

Ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục ?

Vote
33%
Ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục ?

Ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục ? là câu chuyện ngôn tình sủng nói về một chàng trai phạm phải sai lầm trong cuộc đời mình, làm cả đời này phải hối tiếc và day dứt suốt đời. Sai lầm thứ nhất chính là nghĩ một đằng làm một nẻo, đăng ký vào trường đại học mà mình không ưng ý một việc làm khiến anh hối hận cả đời. Còn việc thứ hai chính là đắc tội với một người bạn, hắn ta khiến anh sống không bằng chết. Anh biết số phận mình sẽ đi về đầu khi người bạn đó ngày càng đáng sợ hơn không biết sẽ giở trò gì đối với anh. Khi người đó phát ra một câu làm anh sửng sốt là ngay lúc đó anh biết mình sắp có tai họa đổ xuống đầu mình.

Trích truyện : " Nếu dùng một cái thành ngữ đến hình dung ảnh hưởng cái sai thứ nhất mang đến cho tôi, chính là, sống không bằng chết. Nếu dùng một thành ngữ để hình dung những chuyện Chung Nguyên làm đối với tôi, quả thực chính là, tội lỗi chồng chất. Nhưng mà một người tà ác khiến người khác giận sôi, cố tình lại là tai họa trêu hoa ghẹo nguyệt nhân gian. Một ngày, tôi kỳ quái hỏi trào phúng chung nguyên:“Diêm vương phái ngươi tới gây họa giùm vài người à?” Chung Nguyên mặt không đổi sắc trả lời: “Vì thiếu vài cái tai họa, ta tính cho một người tai họa cả đời.” Tôi: “Có ý tứ gì?” Hắn cười tủm tỉm nhìn tôi:“Ngươi không vào địa ngục, ai vào địa ngục?”

3

Vợ ơi theo anh về nhà đi

Vote
22%
Vợ ơi theo anh về nhà đi

Vợ ơi theo anh về nhà đi đặt ra câu hỏi Kết hôn có gì thú vị? Chẳng có gì thú vị! Vì thế Quan Tiểu Yến mới quyết định… kết hôn trước để tránh khỏi những buổi xem mắt nhàm chán. Xin đừng nhầm, là kết - hôn - giả thôi! Hai con người, hai kế hoạch, một mục tiêu đã tạo thành một tổ hợp kì lạ như vậy. Trước mặt người ngoài, họ là một cặp vợ chồng kiểu mẫu. Đóng cửa lại, tôi trêu chọc anh, anh châm chọc tôi chẳng bao giờ ngưng nghỉ. Rắc rối chỉ bắt đầu khi Quan Tiểu Yến thấy mình thật thê thảm khi lỡ yêu anh chồng hờ, còn Giang Ly thì phát hiện bản thân chẳng căm ghét phụ nữ như anh vẫn tưởng. 

Hai con người vốn chẳng biết gì về nhau giờ lại sống chung cùng nhà, biết bao điều xảy ra khi mà nữ chính hiền lành có phần ngây ngô còn nam chính lại quá gian xảo, phúc hắc. Mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nên hai người dần có tình cảm với nhau, nam chính cũng nhận ra mình không phải là gay, liệu rằng anh làm cách nào để nói cho nữ chính nghe đây?

4

Từng đóa bọt biển

Vote
0%
Từng đóa bọt biển

Từng đóa bọt biển là truyện ngôn tình hiện đại nổi bật, Truyện mở màn với Đường Nhất Bạch, một một vận động viên bơi lội, Đường Nhất Bạch dựa vào khuôn mặt đã chinh phục được đông đảo quần chúng nhân dân, cũng bởi vậy anh được phong là "Nam thần bơi lội". Mỗi ngày, có vô số người hâm mộ lên Social Media nhắn gọi anh là 'Chồng', khóc nói muốn sinh 'đứa nhỏ' cho anh.

Cô gái nhỏ Vân Đóa năm 7 tuổi đã được Đường Nhất Bạch cứu khỏi đuối nước. Thời gian qua đi, bây giờ cô đã trở thành  một phóng viên trưởng thành, năng động. Cô gặp lại Đường Bạch Nhất rồi từ từ yêu anh nhưng Đường Bạch Nhất vốn là vận động viên bơi lội đang tập luyện để chinh phục thế vận hội tuyệt đối không thể yêu đương. Vân Đóa biết điều đó nên chỉ biết âm thầm thích anh. Có một ngày, Đường Nhất Bạch đăng một trạng thái lên Weibo: "Xin mọi người đừng gọi tôi là chồng, tôi là người đã có vợ."

5

Hoa Tự Cẩm, chịu trách nhiệm đi

Vote
1%
Hoa Tự Cẩm, chịu trách nhiệm đi

Hoa Tự Cẩm, chịu trách nhiệm đi kể về cô gái tên Hoa Tự Cẩm. Màn chào hỏi lần đầu gặp mặt của Hoa Tự Cẩm và Vân Phàm dùng “body language” nhưng không phải tay bắt mặt mừng, hay ôm xã giao, mà là thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Ngược lại một khoảng thời gian trước, Hoa Tự Cẩm đứng trên tàu điện ngầm thấy mình bị sàm sỡ, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nóng rực của Vân Phàm, cô chợt nghĩ, hoá ra một tên bại hoại có thể đẹp trai tới vậy… 

Vân Phàm:”Em muốn gả cho người khác, đúng lúc tôi cũng muốn lấy vợ, vừa vặn tổ hợp thành một đội, vô cùng hoàn mĩ.” Hoa Tự Cẩm:”Nhưng hai chúng ta căn bản không ở trong cùng một tinh hệ.” Vân Phàm như phát điên, đối với những vấn đề liên quan đến Hoa Tự Cẩm anh ta đều không thể tự kiềm chế được. Lúc này anh ta cũng thẳng thắn cao giọng nói:”Hoa Tự Cẩm! Em xem em đã sờ anh, em đã ngủ với anh rồi, bây giờ em định quỵt nợ sao? Trên đời này không có chuyện tiện nghi như thế đâu, em phải chịu trách nhiệm với anh!”