Top 10 truyện ngôn tình ngọt ngào và hài hước nhất của Minh Nguyệt Thính Phong
- 1,100 views
- 5 likes
Minh Nguyệt Thính Phong là một tác giả nổi tiếng có nhiều bộ truyện ngôn tình ngọt ngào và cực kỳ hài hước. Nhiều bạn đọc yêu thích những câu chuyện của cô bởi văn phong nhẹ nhàng, và cực kỳ đáng yêu. Pha lẫn những câu chuyện tình cảm lãng mạn là những yếu tố hài hước khiến người đọc có những giây phút giải trí vui vẻ. Cũng chính vì vậy mà mỗi bộ truyện của Minh Nguyệt Thính Phong đều nhận được những tình cảm và nhận xét tốt từ người đọc. Ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn top các bộ truyện ngôn tình ngọt ngào và hài hước nhất của Minh Nguyệt Thính Phong nhé.
1
Heo Yêu Diêm Vương

Heo Yêu Diêm Vương là truyện ngôn tình hấp dẫn của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, 600 năm trước, có một con heo con màu hồng phấn đã quên thân cứu chủ, em gái Diêm Vương thấy heo con đáng yêu liền quyết định giữ lại làm thú nuôi. Nhưng heo con không biết tự lượng sức mình mà đem lòng yêu vị Diêm Vương uy quyền lạnh lùng. Ngay trước khi đầu thai, heo con đã chấp nhận từ bỏ cơ hội chuyển kiếp mà xông tới hôn Diêm Vương ngay trước mặt mọi người. Diêm Vương cực kì tức giận, đem nhốt heo con vào ngục. Rất lâu sau, nhờ Hắc Bạch Vô Thường cầu tình, heo con mới có thể có cơ hội được tiếp tục đầu thai.
Nhưng đúng vào ngày hôm đó, điện Diêm Vương bị Bắc Âm Vương tiến đánh, Địa phủ xảy ra kiếp nạn lớn, chúng Quỷ hoảng loạn tiến vào bánh xe đầu thai nhằm thoát mạng, chỉ có heo con dũng cảm xông vào Điện cứu lấy người trong lòng. Cũng chính nhờ đó mà khả năng vượt qua bất kì kết giới nào của heo con được phát hiện, Cửu Thiên Huyền Nữ muốn nhận heo con là đệ tử nhưng heo nhất quyết không chịu. Đến khi Diêm Vương hứa nếu heo con chịu bái sư tu hành, đến lúc có thể hóa thành người ngài sẽ cưới heo con làm vợ. Heo con bé nhỏ ôm trong lòng hi vọng về tình yêu tươi đẹp cuối cùng cũng bái Nữ thần Chiến tranh Cửu Thiên Huyền Nữ làm thầy.
2
Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình

Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình là truyện ngôn tình hấp dẫn của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, Tác phẩm này xoay quanh câu chuyện tình yêu của cặp đôi oan gia, vì một sự cố nho nhỏ mà dây dưa với nhau. Trong khi, Tần Vũ Phi cố gắng trốn tránh, Cố Anh Kiệt lại ra sức theo đuổi. Hai con người mang theo sự do dự, đấu tranh tâm lý, cố gắng nhắc nhở bản thân không nên dính dáng đến người kia nhưng đến cuối cùng vẫn không thể chiến thắng được lý lẽ của con tim. Tình yêu của họ bên vững bởi sự lắng nghe, chia sẻ, vì đối phương mà thay đổi bản thân để hòa hợp và cùng nhau cố gắng. “ Em nghĩ, kiếp trước chắc chắn em là một người rất tốt, cho nên kiếp này mới có thể gả cho anh.”, “Anh nghĩ, kiếp này anh cũng là một người rất tốt, cho nên chắc chắn kiếp sau chúng ta vẫn có thể ở bên nhau.”
Câu chuyện về một thiên kim tiểu thư nổi danh kiêu căng, ngang ngược, bướng bỉnh, dữ dằn, một công tử phong lưu đa tình, bạn gái nhiều vô kể. Một người từng bị tổn thương trong tình cảm, không còn tin tưởng vào tình yêu, một người có lịch sử tình trưởng dài lê thê, liên tục bị các cô gái vây quanh. Chắc chắn sẽ thu hút và ấn tượng với bạn đọc.
3
Dung Nham

Dung Nham là truyện ngôn tình hấp dẫn của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, Đây là một câu chuyện tình yêu của một nam nhân ngồi xe lăn tính tình cáu kỉnh và một tiểu y bộc kiên nhẫn. Bên đình có một tấm bia ghi tên núi Vân Vụ, phía sau bia là một con đường lớn duy nhất dẫn lên núi. Chủ nhân của ngọn núi Vân Vụ này là một thần y nổi tiếng trên giang hồ, mọi người ai cũng biết đó là một quái nhân. Người đời vẫn gọi ông ta là Vân Vụ lão nhân.
Vân Vụ lão nhân tính tình kì quái, lại nhiều quy tắc, không phải bệnh nguy kịch không trị, không có hai ngàn lương bạc không trị, nhìn người không thuận mắt không trị. Trừ bệnh nhân ra những người khác không ai được theo lên núi, người xin được chữa bệnh còn phải làm ba việc cho Vân Vụ lão nhân, mà ba việc này tùy lúc lão sẽ thông báo. Lão nhân đó thực sự là rất kiêu ngạo. Hàn Tiếu đứng bên góc đình Biệt Ly, ngước mắt nhìn lên đỉnh núi Vân Vụ. Thực ra đối với những thần y hám lợi lại ra điều kiện hà khắc như vậy nàng rất không thích. Nhưng mọi chuyện đang phải trông chờ người ta, nàng thực cùng đường rồi, không có chuyện gì là không thể được. Vì bệnh tình của đệ đệ Hàn Nhạc, Hàn Tiếu đã gửi một bức thư xin cứu chữa lên núi Vân Vụ.
4
Này, Chớ Làm Loạn

Này, Chớ Làm Loạn là truyện ngôn tình hấp dẫn của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, kể về một cô gái bị thất nghiệp cố gắng tìm cho mình một người đàn ông, nhưng không cẩn thận nên gặp “sói”, tóm lại là: Cô bị vu oan là người đồng tính, nên bị công ty sa thải. Trong tình huống nguy cấp, cô vội vàng đi tìm một người đàn ông để chứng minh sự trong sạch của mình. Không ngờ, cô gặp phải một tên “vô lại”. Rồi đến một ngày cô phát hiện ra cuộc sống của cô luôn gắn liền với tên “vô lại”, yêu lúc nào không hay. Hóa ra anh không phải tên “vô lại” mà là một người có bờ vai vững chắc để cô dựa dẫm cả đời. Một câu chuyện hài hước, dí dỏm và ngọt ngào. Một kết thúc viên mãn dành tặng người biết sống và đấu tranh cho tình yêu của mình.
Còn gì éo le hơn việc "thẳng" nữ lại bị hiểu nhầm thành người đồng tính, bị công ty sa thải, lại còn đụng phải một tên "vô lại". Vừa thất nghiệp, đường tình trắc trở vì vội vàng tìm bạn trai để chứng minh mình trong sạch, cuộc sống của cô dường như trở nên bế tắc. Nhưng rồi một ngày cô nhận thấy dường như tên "vô lại" đó lúc nào cũng xuất hiện trong thế giới của cô, cô cảm giác như mình có cảm tình với anh ta mất rồi.
5
Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát là truyện ngôn tình hấp dẫn của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, là một bộ ngôn tình hiện đại đô thị. Mở đầu bằng sự theo đuổi của cô nàng Trần Nhược Vũ đối với chàng bác sĩ Mạnh Cổ. Cô theo đuổi vô cùng quyết liệt đến cuối cùng mang trên mình đầy thương tích và đầy thương tổn và cuối cùng quyết định quay đầu bỏ chạy. Hai người ở hai thế giới, tầng lớp khác nhau làm sao có thể sánh bước chung đường.
Mọi chuyện tưởng chừng như dừng lại ở đó, từ người đã cự tuyệt thẳng thừng dùng sự im lặng để chứng minh quyết định của mình bỗng dưng xuất hiện trước mặt cô và trêu chọc cô. Hắn còn cưỡng hôn cô và tuyên bố muốn làm bạn trai cô. Một quyết định quá bất ngờ làm sao có thể tin được. Sự theo đuổi của anh càng làm gợi lên nỗi đau của cô. Anh ta nghĩ mình là ai? Ép cô nghe mình? Ngàn lần câu trả lời là không. Từ hành động cắn chuyển biến thành hôn, hai người lại dính lại với nhau. Cô cảm thấy đau đầu. Dù độc miệng hay tính tình khó chiều, anh vẫn thắng. Lưu manh anh cũng hơn. Vậy cô phải làm sao?
Phù hợp với bạn
29-05-2025 Thông Còi
02-03-2024 luckily.w
23-02-2024 luckily.w
04-01-2024 Bông cam nhỏ
11-01-2024 Bông cam nhỏ