Top 10 truyện ngôn tình ngược hay nhất
- 5,415 views
Những câu chuyện tình yêu được những tác giả viết lên một cách sống động và phong phú qua từng những câu nói, lời viết hay của những câu chuyện. Tạo cho người đọc những cảm giác mới lạ trong từng câu chuyện. Các bộ truyện ngôn tình ngược hay nhất của những tác giả nổi tiếng đang thu hút rất nhiều bạn trẻ đọc nó. Các tác giả của các truyện ngôn tình được kể tới như: Tân Di Ổ, Thư Di, Chu Khinh, Đồng Hoa…có thể nói đây là một trong những tác giả nổi tiếng chuyên viết về các câu truyện ngôn tình ngược. Có rất nhiều bạn trẻ tìm đọc và yêu thích loại truyện ngôn tình này. Để bạn có thể dễ dàng tìm được các cuốn truyện ngôn tình ngược hay nhất mời bạn xem qua bài viết này nhé.
6
Yêu Nữ Hoành Hành

Lời mở đầu của Yêu nữ hoành hành dung dị như thế nhưng khiến độc giả ấn tượng mãi không quên. Thời buổi xã hội đề cao vật chất như hiện nay, có mấy ai bỏ cả núi vàng để chạy theo nước trà vô vị cơ chứ? Nhưng vì tò mò, vì sự trong trẻo đấy, độc giả vẫn bình lặng lật giở từng trang truyện đan xen này, để rồi không biết tự lúc nào đã hoà mình vào cùng nhân vật. Yêu nữ hoành hành vốn không có cốt truyện kì công, nhân vật chính cũng rất đỗi bình thường. Điều lôi cuốn ở truyện chính là lòng người và tình yêu chân thành của những trái tim trẻ. Thẩm Luật sinh ra trong một gia đình nền nếp, gia giáo. Cha anh từ nhỏ đã huấn luyện anh vô cùng nghiêm khắc. Sau khi tốt nghiệp đại học Luật với tấm bằng vô cùng xuất sắc, Thẩm Luật bỏ ra ngoài mở văn phòng thám tử tư, sống một cuộc đời nhởn nhơ theo ý mình. Anh không thể chịu nổi sự giáo dục hà khắc từ cha và muốn có thể độc lập sống cuộc đời mà mình mong muốn. Thẩm Luật trời sinh yêu nghiệt, khuôn mặt đẹp trai có thể lừa biết bao cô gái. Thế nhưng Hạ Thấm Đồng lại khác. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã ngay lập tức bị hớp hồn bởi vẻ ngoài xinh đẹp tiêu sái của Thấm Đồng. Ngược lại, cô chỉ dùng thái độ lạnh lùng, dửng dưng đối với anh. Người phụ nữ này, Thẩm Luật đã quyết chọn, vì vậy ngày đêm không quản khó khăn theo đuổi “băng ngọc” mĩ nhân. Hạ Thấm Đồng, 25 tuổi, tính tình lãnh đạm, ít nói, ít giao du, cũng chẳng có bạn bè. Hiện nay, cô đang làm công việc trang điểm cho người chết nên cũng chẳng chàng trai nào dám lại gần. Gia cảnh nhà Hạ Thấm Đồng khó khăn, mấy năm nay cô phải ra ngoài bươn chải để trả hết nợ nần. Cô làm công việc này cũng vì lương cao. Hoàn cảnh đã biến cô thành người con gái đạm mạc, thực tế. Tiêu chuẩn lấy chồng của cô trước hết là người giàu. Phải thật giàu vì Thấm Đồng hiểu rõ cuộc đời này, đồng tiền là quan trọng nhất. Sau đó, chồng cô phải là người yêu thương, thấu hiểu và đồng cảm với vợ. Chính bởi tiêu chuẩn cao này nên đến giờ Thấm Đồng vẫn chưa có người yêu. Cuộc gặp gỡ với Thẩm Luật như một bước ngoặt khiến cuộc đời Thấm Đồng rẽ sang hướng khác. Thẩm Luật công khai tán tỉnh cô nhưng không dồn dập, không vội vã. Sáng nào anh cũng đợi cô trước cửa nhà, cô không đi cùng, anh cũng chẳng ép mà chạy theo chiếc xe bus chở cô. Anh mang cho cô đồ ăn sáng, dẫu cô có ném đi anh cũng vẫn chuẩn bị vào ngày hôm sau. Thẩm Luật không quá nhiệt tình, anh cho Thấm Đồng thời gian để chấp nhận. Cô hiểu được tấm lòng của anh và cả sự tôn trọng anh dành cho cô. Trái tim cô cũng vì sự chân thành ấy mà dần dần mềm ra. Đúng lúc này, Diệp Ngữ Nam xuất hiện. Anh là đại thiếu gia nhà họ Diệp, giàu có nhất nhì thành phố. Ngữ Nam hoàn toàn trùng khớp với mẫu bạn trai mà Thấm Đồng tìm kiếm. Cô đồng ý trở thành bạn gái anh và rũ bỏ hoàn toàn quan hệ với Thẩm Luật. Lẽ ra cô nên vui mới phải vì mong ước lớn nhất đã thành hiện thực. Nhưng tại sao mỗi lần đi chơi với Ngữ Nam, bóng hình cao lớn của Thẩm Luật vẫn chập chờn trước mắt cô? Đến khi Thấm Đồng nhận ra tình cảm mình dành cho Thẩm Luật thì anh đã không còn đứng đó đợi cô như mọi lần nữa rồi. Cô phải làm sao để khiến anh tin và yêu mình thêm lần nữa? Yêu nữ hoành hành có mở đầu hài hước, phần giữa ngược tâm đau lòng và đoạn cuối thì cực sủng. Truyện như trò chơi cảm giác mạnh đưa độc giả trải qua tột cùng cảm xúc trong sự đam mê, thích thú. Vì chỉ là ngôn tình ngắn nên truyện không có nhiều tình tiết, chỉ tập trung vào mối quan hệ của hai nhân vật chính. Nhờ đó, tình cảm của họ được triển khai chặt chẽ, thu hút được sự yêu thích của độc giả. Thẩm Luật ngoài vẻ ngoài đẹp trai thì cũng như bao người bình thường khác. Anh không giàu có mà lý tưởng sống cũng đơn giản, con người còn có chút đào hoa. Thẩm Luật giống với đa số người đàn ông hiện tại nhưng anh có điểm khác biệt rất riêng: đó là tình yêu. Tình yêu Thẩm Luật dành cho Thấm Đồng khiến độc giả như say trong men rượu. Vừa ngọt ngào vừa dịu nhẹ, Thẩm Luật dần dần chiếm giữ trái tim Thấm Đồng bằng tình yêu chân thành, nghiêm túc. Thấm Đồng lại khác. Cô thực tế và quá mức lí trí. Hành động cô chọn Ngữ Nam vì tiền khiến nhiều độc giả thấy phản cảm. Nhưng hành động ấy hoàn toàn có thể hiểu được. Một người con gái còn gánh vác số nợ khổng lồ trên vai hiểu rất rõ giá trị của đồng tiền quan trọng với gia đình mình đến mức nào. Cô cũng quá mệt mỏi nên cần người đàn ông đủ to lớn để dựa dẫm. Thế nhưng, cái hay của truyện là để Thấm Đồng nhận ra tình yêu dành cho Thẩm Luật. Mặc dù anh không có gì, không phải là hình mẫu lý tưởng của cô nhưng con tim cô đã chọn anh. Con tim đã đánh bại lý trí, buộc Thấm Đồng nhìn nhận lại tình yêu của mình. Trước đây, cô đòi hỏi cao như vậy là vì cô chưa từng yêu ai. Nay cô đã yêu rồi thì những hình mẫu, những lý trưởng trước đây đều chỉ là phù du mây khói. Yêu nữ hoành hành tập trung làm nổi bật chủ đề tình yêu trong mối tương phản với tiền bạc. Tiền mua được người yêu nhưng không mua được tình yêu. Yêu nữ hoành hành lại một lần nữa chứng minh tính đúng đắn của câu nói trên. Truyện không có nội dung mới mẻ nhưng vấn đề cũ được làm lại trong truyện vẫn mang sự thu hút riêng biệt. Từng cảm xúc nhân vật đều được Chu Khinh phát triển vô cùng tinh tế. Nói tóm lại, Yêu nữ hoành hành là một cuốn truyện cực kì đáng thưởng thức để dành cho tất cả các bạn độc giả fan ngôn tình.
7
Bộ Bộ Kinh Tâm

Một cô gái 25 tuổi trèo thang bị trượt ngã vô tình xuyên không về cổ đại, chính xác là năm Khang Hi thứ 41, nhập vào cơ thể một cô bé 14 tuổi. Với tính cách, tri thức, thế giới quan của một cô gái hiện đại làm thế nào cô có thể hòa nhập vào hoàn cảnh mới này của mình? Đối mặt với những toan tính, lọc lừa chốn thâm cung, những tranh đấu quyền vị giữa những vị aka để dành ngôi vị vương đế? Cô sẽ dành trái tim mình cho ai? Cho Thập Aka hồn nhiên vô tư, cho Bát Aka trầm lắng nhưng mạnh mẽ, cho Tứ Aka âm trầm là người theo lịch sử sẽ là đế vương tương lai,… Số phận của cô sẽ do cô chọn lựa hay cũng như những thiếu nữ cổ đại, tuân theo lệnh trên an bài? "Đời người như mộng, biến đổi khôn lường. Đúng đúng sai sai, ân ân oán oán, đến cuối cũng chỉ còn lại tháng năm im lìm, nước trôi mải miết mà thôi. Có chăng tận cùng vấn vương sót lại, là chút tình si chấp niệm! Ngày người đạm nhiên nói ra một chữ "Muốn", là ngày chạm tới chìa khoá mở tim ta. Lúc người dang tay ném ô đứng cạnh ta dưới gió mưa vần vũ, một nỗi đau cùng chia, hai tâm tình cùng chịu, trái tim ta vốn đã rộng mở vì người.Khoảnh khắc người vì ta lấy chính lưng mình làm bia đỡ tiễn, ta đã biết rằng cả đời này chẳng thể quên người được nữa. Sau dù có bao nhiêu dùng dằng dây dưa, cũng chỉ là càng lún càng sâu, vốn không cách chi thoát được." "Vì yêu mà giận, vì yêu mà hận, vì yêu mà khờ, vì yêu mà chấp. Rời xa rồi mới thấy, giận khờ hận chấp, tấc tấc đều hoá thành nỗi nhớ tương tư... ...Nhược Hi trong lòng không có hoàng thượng, chẳng có Tứ a ka, nhất nhất chỉ có một người, Dận Chân mà thôi."...
8
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên còn có một tên khác là Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên. Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên kể lại tình yêu lãng mạn, nồng thắm kéo dài suốt 10 năm với nhiều trắc trở của hai nhân vật chính là Vương Lịch Xuyên và Tạ Tiểu Thu. Ở tuổi 17, Tiểu Thu, một cô gái tỉnh lẻ, nhà nghèo một mình đến Bắc Kinh xa xôi học đại học. Để có tiền đóng học phí và trang trải chi phí sinh hoạt, cô phải vừa học vừa làm thêm tại một quán café Starbuck ở khu ngoại thành Bắc Kinh. Tại đây, cô gặp gỡ và yêu chàng kiến trúc sư Hoa kiều tài năng nhưng bị tàn tật là Vương Lịch Xuyên. Tuy nhiên, khi tình yêu đang độ rực rỡ, thì đột nhiên Lịch Xuyên vô cớ chia tay và về nước (Thụy Sĩ), để lại Tiểu Thu chìm đắm trong đau buồn và nghi hoặc. 6 năm sau, Tiểu Thu tốt nghiệp đại học và vào làm việc tại tập đoàn kiến trúc CPJ của Thụy Sĩ. Tại đây, cô đã gặp lại Lịch Xuyên và dần dần phát hiện ra, anh rời xa cô vì anh mang căn bệnh ung thư ác tính và không muốn cô phải sống một cuộc sống thấp thỏm lo âu vì người mình yêu có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cũng chính lúc này, bệnh tình của Lịch Xuyên trở nên nguy ngập, anh kiên quyết phải rời xa Tiểu Thu, để cô quên anh và tìm được hạnh phúc khác. Tiểu Thu hứa với anh là cô sẽ “move on” với một điều kiện là anh phải tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ung thư và phải sống. 3 năm sau, sau khi ghép tủy, bệnh của Lịch Xuyên chuyển biến tốt hơn. Lo lắng cho Tiểu Thu, anh trở về thăm cô và từ đó, hai người không bao giờ xa nhau nữa. Những chương đầu tiên của tác phẩm Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên được Thi Định Nhu (bút danh Huyền Ẩn, người Trung Quốc, hiện đang sinh sống tại Canada) đăng trên website văn học mạng lớn nhất Trung Quốc (mạng Tấn Giang) từ tháng 11/2008. Tác phẩm lập tức thu hút sự quan tâm của số lượng lớn người đọc online (hơn 1,3 triệu lượt người trong vòng 6 tháng). Không bao lâu sau đó, Công ty Sách Hoàng Sơn đã mua bản quyền và xuất bản sách giấy vào tháng 04/2009. Ngay sau khi có mặt tại các nhà sách, tác phẩm đã lập tức gây nên cơn sốt. Một năm sau, công ty sách Vớ Xanh cũng mua bản quyền và xuất bản bản tiếng Hoa phồn thể tại Đài Loan, và cũng được độc giả Đài Loan đón nhận nồng nhiệt. Hiện nay, Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên đang được chuyển thể thành phim. Ngoài ra, dự án audio book Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên cũng đang được tiến hành.
9
Bên Nhau Trọn Đời

Tình yêu giống những nốt nhạc của điệu valse, nhẹ nhàng mà tha thiết tới khó quên. Vẫn có những nốt cao, nốt trầm hòa quyện trong bản nhạc của tình yêu Ngay từ cái nắm tay đầu tiên cùng sánh bước trên con đường đời, hai người luôn cầu mong sẽ sống bên nhau trọn đời, cho tới khi cái chết chia lìa như vị cha xứ tuyên bố hôn ước trên thánh đường vẫn nói. Nếu bạn từng xem phim “The Note Book” bạn sẽ không cầm nổi nước mắt khi đoạn kết của phim hiện ra. Hai người già ở viện dưỡng lão ngày ngày trò truyện, bầu bạn cùng nhau lại hóa ra một cặp vợ chồng. Họ là mối tình đầu của nhau, trải qua bao sóng gió rồi đoàn tụ và ở bên nhau cho tới khi đầu bạc, tới khi cụ bà không còn nhớ chút gì về quá khứ, không nhận ra chồng con khi ngồi trước mặt họ. Hạnh phúc của tình yêu giản dị là sự vượt qua mọi khổ đau, chướng ngại, nắm tay nhau tới đầu bạc răng long. Đó cũng là thông điệp mà Cố Mạn mang tới cho độc giả của cô qua cuốn sách “Bên nhau trọn đời”. Như một điệu valse duyên dáng, “Bên nhau trọn đời” đi vào lòng độc giả với cốt truyện nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả cung bậc cảm xúc của tình yêu: căm hận, nhớ nhung da diết, ghen tuông, hạnh phúc tuôn trào và cả những kỉ niệm ngọt ngào của mối tình đầu khó quên. Mặc Sênh và Dĩ Thâm là cặp uyên ương trai tài, gái không sắc và không có gì nổi bật như tất cả cặp đôi bạn từng gặp trên phim Hàn Quốc. Họ có chung kí ức mối tình đầu đẹp như trong mộng rồi hiểu lầm khiến họ rời xa nhau tới 7 năm. Khi gặp lại, dù giữa hai người là những khoảng lặng khó nói lên lời nhưng chính sự si tình nồng nàn của Dĩ Thâm đã kéo Mặc Sênh lại bên anh, biến cô thành người vợ như anh hòng mong ước từ ngày đầu tiên yêu nhau. Đây là tác phẩm điển hình của văn học mạng Trung Quốc. Độc giả đã luôn thúc giục và chờ đợi các phần tiếp theo của tác giả Cố Mạn khi truyện được đưa lên. Hình tượng Dĩ Thâm, người đàn ông chung tình, tài giỏi và hoàn hảo đã khiến các cô gái say mê. Câu chuyện tình Dĩ Thâm – Mặc Sênh tới khi gấp lại vẫn khiến bạn muốn lần dở lại để được sống cùng những cảm xúc phức tạp của nhân vật. Vui khi họ hạnh phúc, hồi hộp lo lắng khi họ sống trong hiểu lầm thù hận mà ngọn lửa tình vẫn cháy. Dù theo mô típ cũ của truyện tranh Nhật hay phim tình cảm Hàn Quốc nhưng cách dẫn truyện khéo léo của tác giả khiến họ không thể rời cuốn truyện mà đọc một mạch tới trang cuối cùng, sống cùng những giây phút tuyệt vời của Dĩ Thâm và Mặc Sênh. Vẫn biết tình yêu hoàn hảo rất khó tìm, nhưng mọi quyết định lựa chọn đều nằm trong tay bạn. Vì vậy đừng làm mình hối tiếc bạn nhé!
Phù hợp với bạn
11-06-2025 Hồ Quân
29-05-2025 Thông Còi
02-03-2024 luckily.w
23-02-2024 luckily.w
11-01-2024 chau chau