Top 10 truyện ngôn tình ngược hay nhất khiến người đọc khóc cạn nước mắt
- 19,827 views
Bên cạnh ngôn tình sủng ngọt sâu răng thì có một thể loại khác cũng có sức hấp dẫn không kém, đó chính là ngôn tình ngược. Ngôn tình ngược thân ngược tâm, ngược quằn quại đã trót đọc thì không thể thoát ra được. Đã bao giờ nước mắt bạn không ngừng tuôn rơi vì một quyển truyện, tự dặn lòng càng đọc càng đau không dám đọc tiếp. Thế nhưng, bạn lại cứ dấn thân, đọc đến cuối cùng, để rồi thấy ám ảnh không nguôi. Truyện ngược có kết he (happy ending), oe (open ending) và khẩu vị mặn se (sad ending). Dù là kết thúc nào đi nữa, khi đọc loại ngôn tình này, bạn nên chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với mọi cung bậc cảm xúc, sẽ cười sẽ khóc, sẽ thất vọng, day dứt, xót xa. Top những truyện ngôn tình ngược hay nhất khiến người đọc khóc cạn nước mắt sẽ được bài viết này giới thiệu gồm những tác phẩm dưới đây.
6
Không kịp nói yêu em

Không tự nhiên mà các fan của Phỉ Ngã Tư Tồn được đặt biệt danh cho cô là "mẹ kế ngôn tình". Truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn đa phần đều ngược lên ngược xuống các nhân vật, đọc mà thương tâm, trong đó phải kể đến tác phẩm Không kịp nói yêu em. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Tĩnh Uyển và Bối Lâm trong thời loạn lạc ở Trung Quốc đã nhen nhóm mầm yêu trong câu chuyện tình nồng cháy và đầy bi kịch. Họ yêu nhau cuồng si, say đắm. Nhưng vì lợi ích giang sang, Bái Lâm đã nhẫn tâm đưa Tĩnh Uyển sang Pháp và kết hôn với người con gái khác. Trong 8 năm xa nhau, Tĩnh Uyển cũng tìm được một người đàn ông yêu thương cô, là bờ vai bình yên cho cô tựa vào. Nhưng định mệnh một lần nữa cho Tịnh Uyển và Bái Lâm gặp lại nhau, anh vẫn còn yêu người con gái ấy. "Tôi biết em hận tôi. Tôi cũng hận tôi vì cái quái gì lại yêu em như vậy". Vì quá ghen tuông, anh đã hại chết con của Tịnh Uyển mà không biết đó là con ruột của mình. Tĩnh Uyển vô cùng đau đớn, cô tự sát trước mặt Bái Lâm và nói rằng đó chính là con của anh. Một chữ tình nặng sâu cầm lên buông xuống, lại vì một chữ ghen mà Bái Lâm phải hối hận cả đời.
7
Từng thề ước

Từng thề ước là truyện ngôn tình sâu lắng của tác giả Đồng Hoa. Truyện thuộc thể loại huyền huyễn, ngược khiến người đọc không khỏi rung động, tiếc thương. Vận mệnh xui khiến cho Xi Vưu gặp A Hành, bắt đầu gieo mầm cho tình yêu đôi lứa. Dưới gốc hoa đào năm ấy, Xi Vưu hẹn thề gặp gỡ. Thế nhưng thời thế thay đổi, vì vận mệnh tồn vong của tộc, A Hành thân là công chúa Hiên Viên phải lấy Thiếu Hạo. Chuyện tình trắc trở, bi thương của hai người họ khiến người xem nghẹn lòng thổn thức. "Đã không giữ lời sao còn hẹn ước?" Một lần lỡ hẹn là lỡ nhau cả đời.
8
Gấm rách

Gấm rách là một tác phẩm của Phỉ Ngã Tư Tồn về chuyện tình yêu và thù hận. Cha của Phó Thánh Hâm là kẻ thù đã hại chết cha của Dịch Chí Huy. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ thù hận đời trước, nảy nở tình yêu và kết thúc trong đau thương. Mặc dù là một cô gái thông minh, mạnh mẽ nhưng Thánh Hâm vẫn không thể nhìn ra được âm mưu chồng chất âm mưu, màn kịch chồng chéo màn kịch diễn ra quanh cô. Tình yêu là mù quáng, Thánh Hâm như con thêu thân bay vào cạm bẫy để rồi cuối cùng tan nát như chiếc gấm rách. Còn Dịch Chí Huy anh yêu cô lại hận cô, chăm sóc nhưng cũng giẫm đạp. Anh hủy hoại người anh yêu, đẩy cô vào bước đường cùng khiến cô phải chết, kết thúc cho mối tình đau thương này. Anh yêu cô hay hận cô, yêu nhiều hơn hay hận nhiều hơn? Cô mất rồi, tất cả đều vô nghĩa, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ.
9
Lâu chủ vô tình

Lâu chủ vô tình là tác phẩm ngôn tình cổ đại của Nhất Độ Quân Hoa. Nàng là Lãnh Phi Nhan - một nữ ma đầu, sát thủ lợi hại khiến giới võ lâm cũng phải khiếp sợ. Chàng là Tàng Ca – một anh hùng hành hiệp trượng nghĩa, đi theo con đường chính phái. Hai con người ở hai thế giới khác nhau lại vô tình gặp nhau và yêu nhau. Nàng cố gắng che giấu thân phận sát thủ giết người không chớp mắt, tay nhuộm đầy máu tươi để làm một người con gái nhu mì, dịu dàng trước mặt chàng. Những người vốn không cùng đường, cố gượng ép cũng không thành. Chàng phát hiện sự thật về nàng và thêm hiểu lầm nàng hại chết gia đình mình. Tàng Ca trốn tránh Lãnh Phi Nhan, lên thiếu lâm tự, nghiên cứu hóa giải chiêu thức của nàng. Còn nàng vẫn nhất mực yêu chàng, hết lòng bảo vệ Tàng Ca đến khi trút hơi thở cuối cùng mà chàng vẫn không hề thương xót. Đọc truyện xong vẫn tự hỏi Lâu chủ vô tình là ai? Lãnh Phi Nhan vô tình hay Tàng ca vô tình?
10
Một đêm, một ngày, một năm, cả đời

“Tất cả một đêm, một ngày, một năm, cả đời của tôi chỉ là Cao Phi, chỉ là một khoảnh khắc trong nháy mắt…” Hà Du Cẩn vì yêu mà ích kỷ, bắt ép, chiếm đoạt Cao Phi, kẻ say tình yêu thật ra là đáng thương hay đáng trách? Hà Du Cẩn trọn đời, trọn kiếp yêu Cao Phi, luôn nói “em yêu anh” nhưng nhận lại là sự thờ ơ, lạnh nhạt, chán ghét của anh. Cao Phi vì thù hận che mất tiếng gọi con tim, chối bỏ việc mình có tình cảm với Hà Du Cẩn. Để rồi khi cô bệnh qua đời, anh không còn được thấy kẻ anh ghét mỗi ngày, không còn nghe giọng cô nữa, tất cả mọi thứ quen thuộc đều biến mất. Lúc này, Cao Phi mới thừa nhận anh đã yêu cô rồi, yêu đến điên cuồng, khờ dại. Truyện ngược từ đầu đến cuối, càng ngày nỗi đau càng tăng dần khiến người đọc không khỏi xót xa.
Phù hợp với bạn
29-05-2025 Thông Còi
02-03-2024 luckily.w
23-02-2024 luckily.w
04-01-2024 Bông cam nhỏ
11-01-2024 Bông cam nhỏ