Top 10 truyện ngôn tình nữ giả nam ngọt ngào và hài hước nhất không thể bỏ lỡ

  • 66,611 views
  • 17 likes
Top Share

06-08-2021 lucylucy

Các bộ truyện ngôn tình nữ giả nam hay còn gọi là nữ phẫn nam trang được rất nhiều bạn đọc yêu thích, không chỉ là một chủ đề hot trong phim ảnh mà đây cũng là một chủ đề hấp dẫn được nhiều tác giả lựa chọn để viết nên những câu chuyện hay nhất. Thể loại ngôn tình nữ giả nam có nhiều yếu tố hài hước thú vị xoay quanh những câu chuyện tình yêu ngọt ngào hấp dẫn, đặc biệt là yếu tố tâm lý đấu tranh với tình yêu của mình khi phát hiện nảy sinh tình cảm với người huynh đệ của nam chính. Ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu về top các bộ truyện ngôn tình nữ giả nam ngọt ngào và hài hước nhất không thể bỏ lỡ ngay nhé.

6

Ô hô! Nịnh Thần Đương Đạo

Vote
0%
Ô hô! Nịnh Thần Đương Đạo

Ô hô! Nịnh Thần Đương Đạo của tác giả Cá Thích Leo Cây, Làm người đã khó, làm kẻ ác càng khó nhưng làm kẻ ác thiên hạ phỉ nhổ, người người đều khinh thì lại càng khó. Mà sau khi làm gian thần thì liền thề rằng đời này nhất định phải làm hai chữ "ác nhân" tỏa sáng rực rỡ...Áp lực tâm lý quá lớn đi. Tiếc rằng người cha già đã thâu tóm nội các lại khuất núi khiến bản thân phải kế thừa "y bát", càng không ngừng phát huy "đường lối" gian thân đến tận cùng, lưu truyền ngàn đời!.... Được rồi. Đau đớn im lặng quay đầu, muốn làm người tốt cũng không còn cơ hội...Đời người còn có thể làm gì đây?

Vạn Dực âm thầm nuốt lệ, cha à ~ mưu triều soán vị có độ khó rất cao, có thể để con làm một kẻ ăn chơi trác táng chỉ biết ăn không ngồi rồi nằm chờ chết không. Vạn An bất mãn, “Vẻ mặt cầu xin thế kia là sao, không muốn?” Vạn Dực lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười ngây thơ, “Cha à, thật ra con chỉ muốn làm người tốt......”Cha già họ Vạn trực tiếp nện lên đầu hắn một cú, “Ngực không chí lớn!” Vạn Dực oán giận không thôi, chờ sau này ngực con lớn...... Đến lúc đó xem ngài có còn dám ép con nhận cái “Chí lớn” này không.

7

Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Vote
0%
Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm, Hài hước, trẻ trung, hiện đại và lôi cuốn, có quá nhiều yếu tố hấp dẫn có thể kể đến để minh chứng cho sức hút của cuốn tiểu thuyết xuyên không Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ giữa một rừng các tiểu thuyết đủ mọi thể loại trên thị trường sách Việt Nam hiện nay. Kim Kiền, một cô gái của thế kỉ 21, không những không xinh đẹp mà trông lại chẳng khác gì nam nhi, mắt nhỏ, mình dây, gương mặt chẳng có nét gì nổi trội cả. Nhát chết nhưng mê giai, chỉ cần thấy giai đẹp là mắt sáng như đèn pha. 

Vì hám tiền mà Kim Kiền đồng ý làm “vật thí nghiệm” cho cỗ máy xuyên không của một nhà khoa học, ngờ đâu cô thật sự xuyên không về quá khứ, rơi xuống đúng đầu hai nhân vật “tai tiếng” trong giang hồ là Y TiênĐộc Thánh. Nhờ cơ duyên kỳ ngộ trên trời rơi xuống này mà Kim Kiền được hai vị Y Tiên và Độc Thánh nhận làm đệ tử, truyền cho cách chữa bệnh dùng độc. Sau những ngày tháng bị “nhồi nhét” vô số các phương thức hại người (và cứu người), cuối cùng cũng đến ngày nàng “thành tài” và bị đá ra chốn giang hồ. Nàng cải trang nam nhi, vào Khai Phong phủ làm bộ khoái, cấp dưới của Triển Chiêu, giúp Bao đại nhân phá án và gây ra hàng loạt các tình huống dở khóc dở cười…
 

8

Giấc Mộng Đế Vương

Vote
60%
Giấc Mộng Đế Vương

Giấc Mộng Đế Vương của tác giả Cuồng Càng Thêm Cuồng, Nữ chính ngay từ nhỏ đã bị mẫu phi bắt sống như một hoàng tử, cho đến ngày cả hoàng cung bị diệt bởi vị Thái phó đẹp trai ngút ngàn nhưng dã tâm bừng bừng, hắn đem nàng nâng lên thành hoàng thượng bù nhìn, còn hắn thì ngồi cạnh nhiếp chính.Nữ chính rất thông minh, nàng cũng yên phận làm con rối, ngoan ngoãn bảo gì làm nấy, dần dần Thái phó nhà chúng ta trêu đùa thành nghiện, có tâm tư không đứng đắn với thằng nhóc con này, nghi ngờ tính hướng bản thân có vấn đề. 

Đế vương là bậc cửu ngũ chí tôn vì thế giường của đế vương đâu phải ai muốn trèo lên ngủ là có thể lên ngủ được đâu? Đã vậy đằng này lại là một gian thần, luôn luôn tâm niệm nghĩ đến việc thành thích vua để soán ngôi. Điều khó xử ở đây là mình chỉ là một hoàng tử giả, công chúa thật. Chỉ luôn mong Thái phó đại nhân ngày ngày đừng mở miệng vàng, và cũng đừng bao giờ cứ dăm ba ngày nhắc đi nhắc lại:" Hôm nay là ngày lành, hoàng đế ngài nên băng hà" Cái việc giả hoàng đế này nàng thà vứt bỏ ngôi vị hoàng đế phiêu bạt chân trời, sống cuộc sống tiêu dao. Cái gì? Long ỷ hắn muốn ngồi, long sàng hắn cũng muốn ngủ, mà người ngủ trên long ỷ hắn cũng không buông tha?!

9

Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Vote
20%
Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Bệ Hạ Xin Tự Trọng của tác giả Tửu Tiểu Thất, Nữ chính giả làm thái giám ở trong cung, lăn lộn làm thái giám ở nơi lắm điều thị phi này bảy năm trời, người mà nàng muốn trả thù cũng đã sớm chết đi, nhưng nàng lại chẳng còn nơi nào để về nên cứ thế tiếp tục giả làm một tên thái giám. Thật vất vả mới đút lót thành công để được điều đến chỗ một phi tần có triển vọng, phi tần kia lại chết trẻ, khiến nàng thương tâm khóc lóc bên quan tài suốt đêm. Hoàng đế cảm động một tên nô tài trung thành lại có hơi ngốc nghếch, dần dần chú ý đến nhiều hơn, không biết từ lúc nào lại nhộn nhạo xuân tâm rồi.

Vì bóng ma tâm lý nên Hoàng đế cực kỳ ghét thái giám, nhưng người xưa có câu “Ghét của nào trời cho của đó” nào có sai. Kỷ Hành vốn nghi kỵ thái giám, nhưng lại vì một thái giám mà thần hồn điên đảo, làm ra bao nhiêu chuyện không tưởng, hết lần này đến lần khác dung túng cho Điền Thất giở trò “phi lễ” mình, hết lần này đến lần khác bỏ qua cho những sai phạm của nàng, thậm chí hắn còn lấy việc làm khó nàng để làm niềm vui. Nếu Điền Thất là “tiểu biến thái” thì Kỷ Hành hắn chính là một “đại biến thái”. Kỷ Hành dần dần nhận ra hình ảnh của Điền Thất xuất hiện trong tâm trí hắn ngày một nhiều hơn, hắn đối với tên thái giám này bắt đầu phát sinh những suy nghĩ không mấy trong sáng.

10

Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây

Vote
20%
Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây

Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây của tác giả Nha Nha A Đại, Nam chính là tướng quân Hắc Vân Kỵ. Nữ chính là “thằng nhóc” chăn ngựa trong doanh trại. Gặp nhau tuổi thanh xuân, mối tình đầu chớm nở giữa đại mạc rất dễ thương, cùng với tình bạn tình đồng chí trên chiến trường…Để rồi, chiến tranh đã tạo nên sinh ly tử biệt, họ chia xa nhau 4 năm. Về sau vẫn gặp lại nhưng đã quá nhiều đau thương mất mát, nữ chính cũng không còn giữ được bản chất lạc quan, vô tư vui vẻ như trước đây nữa.

Có tiếng sáo vang lên từ trên vách núi, nghe loáng thoáng như một khúc quân ca. Người thổi sáo trình độ không cao nhưng hơi lại rất dài, khúc quân ca này mặc dù chệch choạc nhưng được cái âm lượng rất lớn, xuyên qua tiếng gió gào thét truyền thẳng xuống dưới vách núi, truyền vào trong tai mọi người. "Đã thổi được ba năm rồi, tại sao vẫn còn sai nhịp được?" Một người khách buôn là Lão Hồ co người bên chân con lạc đà của mình, bịt tai than thở. Lão Lý là người đã sinh sống nhiều năm trên con đường đầy gió tuyết này đã cuộn mình trong chiếc áo bông, chậm rãi lấy một chiếc mũ che tai bằng da cáo ra đội lên đầu, thoải mái nhắm mắt chuẩn bị ngủ: "Quen rồi, đi ngủ sớm thôi, bài này không thổi hết đêm sẽ không dừng lại".

Trên đây là top các truyện ngôn tình nữ giả nam hay nhất không thể bỏ lỡ, mỗi bộ truyện là một câu chuyện cực kỳ thú vị của thế giới ngôn tình đầy những tình yêu ngọt ngào và cả những sự câu chuyện hài hước mà hai nhân vật đem lại. Những tình tiết thú vị sẽ khiến bạn thật vui vẻ, hãy cùng đọc và cảm nhận nhé.