Top 10 truyện ngôn tình tổng tài cưới trước yêu sau hay nhất mọt ngôn không nên bỏ lỡ

  • 4,082 views
  • 1 likes
Top Share

23-12-2022 Min

Truyện ngôn tình tổng tài cưới trước yêu sau chắc chắn là thể loại truyện mà các mọt truyện nói chung và các mọt ngôn tình nói riêng quá quen thuộc rồi đúng không nào. Những tựa truyện thuộc thể loại này luôn có một sức hút khó tả. Chuyện tình của các chàng nam chính, nữ chính tổng tài, giàu có, tài giỏi lại đẹp trai và lạnh lùng. Nhưng lại kết hôn với người mà họ không có tình cảm. Sau bao thăng trầm cuộc đời thì tình yêu lại chớm nở và trở nên ngọt ngào. Tổng tài lúc này lại sủng vợ đến tận trời cao. Chắc chắn ai cũng mơ ước có một anh tổng tài như vậy bên mình, yêu thương, chiều chuộng và bảo vệ mình hệ như trong truyện đúng không? Hãy cùng đọc truyện ngôn tình để giải trí vui vẻ nhé các bạn.

6

Mỗi Ngày Tổng Tài Đều Bị Vả Mặt

Vote
0%
Mỗi Ngày Tổng Tài Đều Bị Vả Mặt
  • Tác Giả: Lục Hoa Tệ 
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Thể loại: Cưới Trước Yêu Sau, Đô Thị, Hôn Nhân, Ngôn Tình, Ngược, Nữ Cường, Tổng Tài.

Là thiên kim tiểu thư lưu lạc hơn hai mươi năm mới được gia đình tìm về, lại may mắn được gả cho người mình yêu, Thư Tình cứ tưởng cuộc sống về sau sẽ là những ngày tốt đẹp. Thế nhưng, niềm vui còn chưa thấy, đã thấy bản thân chết dần chết mòn trong cuộc hôn nhân chẳng khác gì địa ngục. Rời đi với một trái tim đầy thương tích, Thư Tình tự hứa với lòng sẽ không bao giờ lãng phí tình cảm vào tên "cẩu nam nhân" này nữa. ... Năm thứ ba sau khi ly hôn, Thư Tình nhận được lời đề nghị phục hôn của Thẩm Thiều Đình. Tâm đã như tro lạnh, Thư Tình hờ hững: “Phục hôn? Hiện tại người theo đuổi tôi có rất nhiều, xin mời Thẩm tổng xếp hàng lấy số thứ tự.” Năm thứ năm sau khi ly hôn, Thẩm Thiều Đình gỡ bỏ kiêu ngạo cùng áo giáp, quỳ xuống cầu xin Thư Tình: “Làm thế nào em mới chịu tha thứ cho anh?”
“Tha thứ cho anh? Kiếp sau đi!”
Kiếp này làm khổ nhau cả một đời, đến cuối cùng không phân biệt rõ được đâu là hận đâu là yêu. ...
Một câu tóm tắt: Hành vợ chỉ vui trong nhất thời, ngày tháng bị vả dài vô tận…

7

Tổng Giám Đốc Tà Ác Yêu Thương Vợ

Vote
0%
Tổng Giám Đốc Tà Ác Yêu Thương Vợ
  • Tác Giả: Bắc Thiên Nguyệt 
  • Tình Trạng: Đang Cập Nhật
  • Thể loại: Cưới Trước Yêu Sau, Đô Thị, Hài Hước, Hào Môn Thế Gia, Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Tổng Tài.

28 tuổi, cuộc sống của cô như một vũng nước động, người quen biết đều nói, mẹ nào con nấy, cưới ai cũng được nhưng không thể cưới con gái của Du gia.
Cho đến một đêm kia---
Cô bị một người đàn ông xa lạ cưỡng ép ném vào trong xe, hơi thở nóng bức của anh ta bao phủ lấy cô, anh nói: “Cô gái, giúp tôi một tay, tôi có thể cho cô tất cả!”
Sau một đêm dây dưa, cô biến mất không thấy đâu, dấu vết cô để lại trên chiếc xe đắt tiền kia như một đóa hoa anh túc.
Tìm kiếm cả thành phố, anh lại xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, anh nói: “Du Tĩnh Nhã, tôi có thể cho cô nơi gọi là "nhà".
Nhưng mà...sau khi kết hôn cô mới hiểu ra, người mà cô trêu chọc - không phải nhân vật bình thường!

8

Vợ yêu xinh đẹp của tổng giám đốc tàn ác

Vote
100%
Vợ yêu xinh đẹp của tổng giám đốc tàn ác
  • Tác giả: Ân Tầm
  • Thể loại: Hiện đại, Ngược luyến, cưới trước yêu sau, Sủng, Tổng Tài
  • Số chương: 329 chương
  • Trạng thái: Hoàn thành

Vợ yêu xinh đẹp của tổng giám đốc tàn ác kể về Lăng Thiếu Đường kết hôn với Kỳ Hinh nhưng thực chất chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại. Tiểu thư nhà giàu, thông minh và xinh đẹp chấp nhận lấy một người không yêu mình với hy vọng sự ôn nhu, dịu dàng có thể cảm hóa được tình cảm và trái tim lạnh lẽo của người đàn ông đó.

Lăng Thiếu Đường mới đầu không có thiện cảm với Kỳ Hinh, cộng thêm nỗi đau về tình cũ khiến hiểu lầm mâu thuẫn hơn, đối xử với cô tệ bạc. Cho đến khi hiểu lầm hóa giải và sự thật phơi bày, Lăng Thiếu Đường mới nhận ra người con gái quan trọng anh đã làm tổn thương như thế nào. Dưới ngòi bút của Ân Tầm, tính cách các nhân vật được hiện lên chân thực, các tình tiết tinh tế đan xen nhiều ý nghĩa sâu sắc.

9

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Vote
0%
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
  • Tác Giả: Thượng Quan Miễu Miễu 
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, cưới trước yêu sau, tổng tài, ngược.

Vì để­ hoàn thành di ­nguyện của mẹ, ­cô buộc phải lấ­y người đàn ông­ đứng đầu giới ­tài chính – Nam­ Cung Nghiêu, đ­ằng sau giấc mộ­ng khiến cả thế­ giới phải ghen­ tị đó là nổi đ­au và sự nhục n­hã không bao gi­ờ chấm dứt. Anh­ yêu sâu đậm ng­ười con gái khá­c mà anh không ­cách nào có đượ­c, nhưng lại bá­ đạo độc chiếm ­cô. Chỉ cần có ­bất cứ người đà­n ông nào khác ­đến gần cô, ghe­n tuông cùng tứ­c giận trong ng­ười anh bắt đầu­ trổi dậy. Cô đ­au lòng bỏ đi, ­bảy năm sau trở­ về nước, bên c­ạnh cô lại có t­hêm một tiểu bả­o bối thông min­h lém lĩnh ai g­ặp cũng đều yêu­ mến.

Anh chặn ­đường cướp ngườ­i: “Nhóc con, b­a là ba của con­!”

Cô bất lực ô­m lấy đầu con m­ình: “Anh ta th­ực sự không phả­i!”

Dưới dáng v­ẻ lạnh lùng của­ anh hiện lên m­ột nụ cười xấu ­xa: “Con chính ­là con của ba! ­Em, là của tôi!­”

10

Giả Làm Vợ Chồng Ở Hào Môn

Vote
0%
Giả Làm Vợ Chồng Ở Hào Môn
  • Tác Giả: Khương Bắc Chi 
  • Tình Trạng: Đang Cập Nhật
  • Thể loại: Cưới Trước Yêu Sau, Đô Thị, Hào Môn Thế Gia, HE, Ngôn Tình, Showbiz, Sủng, tổng tài.

Khương Niệm vẫn luôn nghĩ mình may mắn biết bao khi có được điều kiện tốt như thế này, một cuộc sống êm ả, thuận lợi mà bao người mơ ước.
Nhưng tới khi cô phải vì lợi ích gia tộc mà liên hôn với thiếu gia nhà họ Cố, cô mới biết, "muỗng vàng" mình ngậm khi sinh ra, giỏi lắm chính là mạ vàng mà thôi!
Ngày cả hai kết hôn, cũng là ngày đầu tiên gặp mặt chồng mình, cả hai người quan hệ vợ chồng này thỏa thuận cùng nhau, ăn ý không đề cập đến tình cảm, mà chỉ nói về ích lợi.
Mặt ngoài dĩ nhiên là làm đúng chức trách của nhau, nhưng thực tế thì lại là quan hệ cùng phòngTừ đây, Khương Niệm sắm vai diễn khó nhất trong cuộc đời của mình - vợ Cố tiên sinh.
Có phóng viên hỏi: "Không biết ngày Lễ Tình Nhân Cố tiên sinh có tặng quà không?"
Khương Niệm nâng khóe môi cười, minh diễm động lòng người: "Ông xã tôi là người không hiểu phong tình, đưa quà đều chỉ xem giá cả, không có một chút tâm ý nào."
Lễ Tình Nhân hôm đó, nhân viên công tác của đoàn phim đăng một dòng tin kèm theo ảnh chụp: "Quà của Cố tiên sinh: Bìa cứng《 Cách thức tu dưỡng của diễn viên 》."
Ngày kỷ niệm kết hôn, Khương Niệm ở Weibo đăng ảnh chụp cùng Cố tiên sinh, chân thành thâm tình viết: "Kiếp này có anh, em thật sự rất may mắn."
Không đến một giờ đã lên hot search
Nhưng mà nội dung là:
Ảnh chụp của Khương Niệm cùng chồng là giả, đính kèm bối cảnh mà đám bạn bè dày công sắp đặt cùng tin tức Cố tiên sinh đang đi công tác.
......
Cùng Cố tiên sinh kết hôn lâu rồi, Khương Niệm phát rồ, cô quỳ cầu ân ái khiến chúng bạn bè trầm mặc.

Truyện ngôn tình tổng tài cưới trước yêu sau là một trong những truyện hay mà chắc chắn các mọt truyện không nên bỏ qua. Hy vọng với những truyện hay được chia sẻ trên đây, bạn đọc sẽ biết thêm nhiều tựa truyện ngôn tình hay để đọc giải trí. Đừng quên like và share ủng hộ bài viết nhé