Top 10 truyện ngôn tình yêu thầm hay nhất mà bạn nên đọc
- 1,064 views
Người ta thường hay nói tình yêu thuần khiết và trong sáng nhất chính là yêu thầm. Chỉ cần nhìn thấy đối phương ở phía xa, mạnh khoẻ, vui vẻ thì bản thân đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Chỉ một hành động quan tâm nhỏ xíu cũng đã làm tim ta loạn nhịp rất lâu. Luôn tìm hiểu lịch trình của người ấy để tạo nên những cuộc gặp gỡ tưởng như vô tình nhưn thực sự đã được chuẩn bị từ trước. Hay khi người ấy ở bên ai kia trái tim rỉ máu nhưng lại chẳng thể biểu lộ mà chỉ có thể mỉm cười như không có việc gì. Biết rõ bản thân mình với đối phương chỉ là những người bạn lấy tư cách gì để ghen tuông. Yêu thầm vui không ai biết mà buồn cùng chẳng ai hay. Dưới đây là những bộ truyện ngôn tình hay bộc lộ được hết những cảm xúc của một người yêu thầm hay mà bạn không nên bỏ lỡ.
6
Em chỉ tiếc không thể bên anh đến già

- Tác giả: Đường Phù Dao
- Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngược, SE hay HE tùy cảm nhận.
- Độ dài: 24 chương + 3 ngoại truyện
Trong cuộc đời, người ta vẫn thường bỏ lỡ một người vốn dĩ là khắc cốt ghi tâm với mình. Thanh xuân của Mãn Nguyệt đã từng có hai chàng trai yêu cô hết lòng hết dạ, một La Duy luôn sôi nổi, vui vẻ khi ở bên cô, một Thành Hề với trái tim rỉ máu bởi tình yêu bị cấm kỵ của mình.
Lần đầu tiên Mãn Nguyệt gặp Thành Hề là khi cô 10 tuổi, năm đó anh 15. Ấn tượng ban đầu về người anh trai không cùng huyết thống này cũng không thể nói là tốt đẹp. Đáp lại vẻ lấy lòng của cô luôn là vẻ mặt khó chịu, lạnh lùng của anh. Nhưng rồi chính anh cũng không biết, anh bắt đầu để ý đến cô từ bao giờ. Vốn dĩ ban đầu chỉ là muốn trêu chọc cô một chút, dần dần đã yêu cô từ lúc nào cũng không hay. Đến khi bản thân phát hiện ra thì đã đắm chìm trong đó, không cách nào thoát ra được.
Khác với Thành Hề, tình yêu của La Duy giống như một cơn gió nhẹ lướt qua những năm tháng thanh xuân của Mãn Nguyệt, nhẹ nhàng, trẻ trung như chính con người anh. Có lẽ cô vẫn luôn tìm kiếm một người có thể yêu thương cô, che chở cô, không xa rời, không vứt bỏ, La Duy chính là một người như vậy. Bản thân Mãn Nguyệt cũng thừa nhận, La Duy đã cho cô một mối tình đầu đẹp như thế, đủ để mấy chục năm về sau khi tóc đã bạc đầu, cô vẫn cảm thấy ngọt ngào khi nhớ lại những chuyện đã qua.
Chỉ tiếc là như người ta vẫn thường hay nói, những mối tình đầu thường không có một kết cục trọn vẹn. Cái giá của trưởng thành hóa ra lại lớn như vậy, người mà chúng ta đã nghĩ có thể nhìn nhau già đi, đến khi tóc trắng xóa, cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt. Mãn Nguyệt đã từng xem La Duy là đá ngầm dưới dòng sông, “dù trải qua bao tháng năm, vẫn thủy chung đứng chờ nơi cũ”. Nhưng cuối cùng cũng không còn là gì cả.
7
Hạnh phúc nhỏ của anh

- Tác giả: Đông Bôn Tây Cố
- Thể loại: hiện đại, sủng ngọt, He
- Độ dài: 16 chương + 2 ngoại truyện
Một Ôn Thiếu Khanh dịu dàng, tao nhã; khi khám bệnh thì ăn nói nhẹ nhàng, trên bàn mổ thì mạnh mẽ, oai phong. Anh chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có một cô gái nói với anh rằng cô sẽ tung hoành chiến đấu trong lĩnh vực của cô, bảo vệ anh chu toàn.
Một Tùng Dung điềm đạm, lão luyện, dựa vào ba tấc lưỡi gây dựng tiếng tăm trong giới luật sư. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người đàn ông tên “Ôn Thiếu Khanh” khiến cô ngoài miệng thì á khẩu thế nhưng trong lòng lại nở hoa.
Năm ấy cô tìm đủ mọi cách trốn người nhà, để tới nơi này ôn thi nghiên cứu sinh, rồi quen với đàn anh cùng khoa, tên là Lâm Thần. Lâm Thần có ngoại hình, có khí chất, có tài năng và có nhân phẩm, là người bẩm sinh đã tỏa sáng, lại rất quan tâm đến người đàn em như cô.
Lúc ấy đang nổi lên một game đồng đội đối kháng. Con gái chẳng mấy ai thích trò đó, thế nhưng cô lại rất hứng thú, rồi nhanh chóng được Lâm Thần kéo vào một hội chơi. Ngoài nam sinh trong khoa đã quen từ trước, còn có một người tên Ôn Thiếu Khanh chơi rất hay, nghe nói là bạn của Lâm Thần, đang sinh sống tại nước ngoài.
Lần đầu tiên Tùng Dung biết Ôn Thiếu Khanh cũng không biết tên anh là như vậy. Lúc đó cô đang học môn cơ sở ngành, khi game này bắt đầu phổ biến, cô đã dụ cậu em họ Chung Trinh tiêu tốn rất nhiều thời gian vào đó, chơi lâu ngày, tự khắc sẽ gặp chuyện hay ho hoặc người thú vị. Trong mắt Tùng Dung, người kia "vừa là địch vừa là bạn".
Trận đấu nhóm với ôn Thiếu Khanh là lần đầu tiên cô thua trong giai đoạn ấy, thua tâm phục khẩu phục. Sau mấy lần tình cờ gặp gỡ, một thứ tình cảm bé nhỏ lạ lùng đã nhen lên trong lòng Tùng Dung.
Lần đầu tiên cô trông thấy Ôn Thiếu Khanh là một ngày xuân chín muôn hoa khoe sắc rạng ngời. Hoa nở rộ khắp thành phố, cả nắng và gió đều rất đỗi dịu dàng, những áng mây trắng muốt biếng nhác trôi lướt trên đỉnh đầu, và người ấy xuất hiện thật tự nhiên.
8
Chẳng thể nói lời yêu

- Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên
- Thể loại: Hiện đại, đô thị, sủng nhẹ, SE
- Độ dài: 36 chương + 5 ngoại truyện
Nguyễn Tô Mạch ôm mối tình lặng lẽ với Cố An Sênh nhiều năm. Cô chứng kiến cậu hẹn hò cùng người con gái khác những vẫn phải ủng hộ cậu, bởi đối với cô, cậu hạnh phúc cũng có thể coi như cô hạnh phúc.
Trong một lần đi dự tiệc sinh nhật bạn, Tô Mạch gặp rắc rối với Tần Sở, người đàn ông giàu có, kiêu ngạo lại có tuổi thơ không mấy tốt đẹp.
Trời đất xui khiến thế nào, cô lại là người giúp Tần Sở nấu cơm, dọn nhà và được trả lương. Nếu nói một cách chính xác thì cô giống như người giúp việc theo giờ của nhà anh. Tuy vậy, Tần Sở đã giúp đỡ cô rất nhiều. Anh khiến cô quên mất Cố An Sênh, quên mất nỗi đau đơn phương của bản thân.
Khi Nguyễn Tô Mạch còn đang loay hoay với tình cảm của mình giành cho cậu bạn cô yêu nhiều năm thì Tần Sở đã yêu, che chở và bao bọc cô. Nhưng Tần Sở lại quá mưu mô, thủ đoạn. Tô Mạch sợ anh sẽ như vậy với cô, nhưng cô không biết, anh mãi mãi sẽ không như vậy.
Sau này, khi Cố An Sênh và bạn gái của mình chia tay, cô và cậu vẫn chẳng thể đến với nhau. Ngay cả khi gia đình cậu gặp chuyện, cậu cũng chẳng nói lời nào với cô mà lẳng lặng bỏ đi.
Khi Cố An Sênh trở về lại mang theo lòng thù hận khó xóa bỏ. Ngay lúc đó những bí mật về thân thế của Tô Mạch được tiết lộ, ngay cả mối thù dính đến tuổi thơ không được tốt đẹp kia của Tần Sở cũng dần dần hé lộ và cả con người thật của anh.
Liệu Nguyễn Tô Mạch sẽ phải làm thế nào? Cô sẽ tiếp tục yêu Cố An Sênh, chàng trai không cho cô chút hy vọng tình cảm nào; hay sẽ chọn lựa ở bên Tần Sở, người đàn ông lưu manh nhưng lại vô cùng yêu cô.
9
Mua dây buộc mình

- Tác giả: Phiêu A Hề
- Thể loại: Thanh Mai Trúc Mã, Hiện Đại, HE
- Độ dài: 51 chương
Khoảng cách xa vời nhất trên thế giới này.
Không phải là em ở bên cạnh anh, nhưng em không biết anh yêu em.
Mà là rõ ràng em ở bên cạnh anh, nhưng anh không biết anh yêu em.
Cũng có thể là rõ ràng cả hai gần nhau như vậy, nhưng một người rẽ trái, một người khác lại rẽ phải.
Mua Dây Buộc Mình chính là câu truyện ấy, là gần nhau, xa nhau, yêu nhau do cả hai sai phương hướng.
Nhiều năm trước, Trịnh Hài thề rằng: “Nếu tôi có bất cứ ý đồ gì khác với Hòa Hòa, tôi sẽ bị sét đánh!”
Sức mạnh lý trí kiên định của anh mạnh gấp vạn lần sức mạnh cảm tính.
Nhiều năm sau, anh dùng cách thức mà bản thân mình chưa từng nghĩ đến, đồng thời đã bị sét trời và sét đất đánh trúng.
Là anh đã lâm vào lưới tình với cô.
Đến với câu chuyện tình yêu này cả cô và anh, cả hai là do không chịu bước.
10
Nắm tay sai, gả đúng người

- Tác giả: Cốc Duỷ Tử
- Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào, nhẹ nhàng, HE.
- Độ dài: 37 chương + 1 ngoại truyện
Thời trung học, Trần Hải Nguyệt chỉ cảm thấy Trịnh Phi khá tốt, đẹp trai lại giỏi thể thao, thế nhưng 2 người bạn thân của Trần Hải Nguyệt lại cho rằng cô nàng thầm thích Trịnh Phi. Hiện tại, các cô đã 25 tuổi, đều có gia đình rồi nhưng Hải Nguyệt vẫn còn lẻ loi, nên 2 người bạn thân quyết định làm quân sư, thúc đẩy cho Trần Hải Nguyệt "tóm lấy" Trịnh Phi.
Thế là hai người bạn nhiệt tình liên lạc với lớp trưởng cũ, tổ chức một buổi họp lớp. Theo kế hoạch là Trần Hải Nguyệt sẽ làm MC, mời Trịnh Phi lên sân khấu phát biểu và nắm lấy tay anh ta, đụng chạm thân mật các thứ....
Nhưng ... Trần Hải Nguyệt ngay trên sân khấu vì quá bối rối lại nắm nhầm tay của người anh em đứng bên cạnh Trịnh Phi - anh ta tên là Lương Đông Vân
Hải Nguyệt bối rối, lắp ba lắp bắp thế nào mà thay vì nói "Mời anh lên sân khấu" thì lại trở thành "Nếu anh vẫn còn chưa có bạn gái, vậy thì để tôi cưới anh nhé!"
"Lương Đông Vân đứng đó, phong tư tuấn tú, mặt hơi ửng đỏ, cười ngọt như kẹo, hai mắt đen như tẩm quả sơn tuyền".
Lương Đông Vân thầm thích cô bạn Trần Hải Nguyệt từ thời trung học nhưng nhút nhát không dám bày tỏ, thế là bỏ lỡ cho đến hiện tại, nay đã có được một thời cơ quá tốt. Sau khi lớn tiếng oán trách: "Trần Hải Nguyệt, em phải chịu trách nhiệm với anh." thì anh bắt đầu tấn công như vũ bão.
Nào là hẹn hò, nuôi cơm, ra mắt bố mẹ vợ rồi dẫn Trần Hải Nguyệt thẳng đến Cục dân chính đăng ký kết hôn luôn trong lúc cô nàng vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác
- Hiện đại
- ngọt ngào
- nhẹ nhàng
- HE
- truyện ngôn tình hay
- truyện ngôn tình
- truyện ngôn tinh yêu thầm
- truyện ngôn tình hay nhất
- vụng trộm không thể giấu
- chưa từng hẹn ước
- yêu thầm
- thầm yêu quất sinh hoài nam
- bức thư bị lãng quên
- Em chỉ tiếc không thể bên anh đến già
- chẳng thể nói lời yêu
- mua dây buộc mình
- truyện sủng ngọt
Phù hợp với bạn
11-06-2025 Hồ Quân
08-06-2025 Phong Cao Đặng Đình
05-06-2025 Phương Linh
05-06-2025 Ngân Ngân