Top 11 bộ truyện tranh ưa thích nhất của thập niên 90

  • 6,434 views
Top Share

18-08-2021 Bình Nguyễn

Tuổi thơ của 8x, 9x đời đầu không còn là " cây đa, bến nước sân đình", không còn là những chiều nắng cháy dạo chơi trên đồng. Vào những thập niên 90, khi kinh tế dần dần phát triển giấy, sách vở không còn quá khan hiếm thì ngoài những cuốn truyện đọc trong bộ sách giáo khoa những cuốn truyện tranh dần dần phát triển. Chưa bị Youtube, facebook xâm lấn thậm chí là tivi cũng không có nhiều để xem thì những cuốn tập truyện tranh trở thành một khung trời tuổi thơ, thế giới tưởng tượng của lũ trẻ thả hồn vào các cuộc phiêu lưu hay hành trình kỳ thú.

11

Bộ truyện Dũng sĩ Hesman

Vote
100%
Bộ truyện Dũng sĩ Hesman

Bộ truyện cũng giữ kỷ lục "Bộ truyện tranh dài tập nhất của Việt Nam" trong suốt 16 năm cho tới khi kỷ lục bị phá bởi bộ Thần đồng Đất Việt. Sau tập 20, họa sỹ Hùng Lân nghĩ chắc như vậy đủ rồi, nhưng truyện bán chạy nên nhà xuất bản đề nghị ông vẽ tiếp, đến tập 100 thì họa sỹ chủ ý thay đổi hoàn toàn hình ảnh dũng sỹ theo ý ông và kết thúc ở tập 159. Sau này ông có ra thêm 1 tập 160 để tri ân khán giả.

Bộ truyện đã được đón nhận qua nhiều thế hệ độc giả trẻ tại Việt Nam, con số phát hành có lúc lên đến 160.000 bản một tập cho thấy mức độ thành công khủng khiếp ở thời điểm đó. Câu chuyện kể về con robot khổng lồ do 5 mãnh sư tập hợp mà thành, cùng với những người bạn, người đồng đội kề vai sát cánh chiến đấu chống lại cái ác. Trong truyện cũng có rất nhiều thảm họa diệt chủng được nhắc tới như: chiến tranh hạt nhân, vũ khí hóa học, rô-bốt làm phản con người, nạn ô nhiễm môi trường. Câu chuyện ươm mầm cho những ước mơ trở thành siêu anh hùng, siêu nhân tinh thần hiệp nghĩa bảo vệ thế giới bảo vệ nhân loại.

Tuổi thơ dữ dội móc trộm lợn tiết kiệm đem đi thuê truyện, hay những trận đòn roi từ ba mẹ khi mải đọc truyện mà quên cả giờ đến trường, thậm chí, có ông nào dữ dội quá thì đọc truyện thuê thiếu tiền bị bà chủ tiệm truyện giữ lại cặp sách đến nỗi không dám đến trường. Những ngày tháng, những kỷ niệm ấy là những thứ in rất sâu, rất đậm trong mỗi chúng ta mà chính những giờ ngồi ngoan ngoãn trên ghế nhà trường không làm được. Những đứa trẻ ngày ấy nay đã ở độ tuổi lao động, hy vọng những bộ truyện tranh tuổi thơ ấy vẫn sẽ truyền được ngọn lửa, triết lý sống để tiếp tục vững bước con đường cống hiến xã hội đất nước bây giờ.