Top 11 đoạn văn tả mùa xuân hay nhất lớp 3
- 749 views
"Tết đến, xuân về" hay những bài hát có câu cửa miệng: "Xuân đã về, xuân đã về..." hẳn các bạn cũng cảm thấy có một phần quen thuộc nào đó trong lòng rồi phải không? Những câu hát đó là những lời hát luôn được bật, luôn được nhắc đến mỗi khi mùa xuân về, đó là lúc có Tết, là thời gian để chúng ta quây quần bên gia đình, bạn bè và người thân. Ngoài ra, mùa xuân cũng được nhắc đến nhiều trong các bài thơ cũng như tác phẩm văn học. Sau đây là top những đoạn văn tả mùa xuân hay nhất cho học sinh lớp 3 mà các em có thể tham khảo.
11
Đoạn văn tả mùa xuân - mẫu 11

“Tết, tết, tết, tết đến rồi!Tết, tết, tết, tết đến rồi!…” Mỗi khi câu hát đón xuân này vang lên thì trong em lại háo hức, vui sướng.Mọi người trong gia đình em ai cũng tất bật đón tết đến. Bố mẹ em sửa sang, lau dọn nhà cửa. Còn chị em em cùng nhau trang trí cây đào, cây quất. Em thích nhất là lúc cả nhà quây quần bên nhau luộc bánh chưng. Tiếng cười nói rôm rả, trêu đùa vang lên làm không khí trở nên vui tươi hơn. Bánh chưng chin cũng là lúc tết đã đến rất gần rồi. Em và mọi người ở bên nhau để đón chờ giây phút giao thừa.Cảm xúc đó thật hạnh phúc.Em rất thích được chuẩn bị đón tết cùng với mọi người trong gia đình em.
Phù hợp với bạn
29-05-2025 Thông Còi
11-01-2024 Chanh
22-01-2024 Chanh
28-12-2023 Chanh
19-12-2023 Chanh