Top 11 truyện ngôn tình cung đấu ngược tâm hay nhất đã hoàn không nên bỏ lỡ

  • 6,786 views
  • 1 likes
Top Share

03-10-2022 Min

Truyện ngôn tình ai cũng thích thêm thể loại cung đấu chốn thâm cũng và những tình tiết ngược tâm ngược thân của nam nữ chính khiến bộ truyện càng thêm cuốn càng thêm hút độc giả. Đã đọc sẽ không dứt ra được những cuộc tranh dành, đấu đá chốn thêm cung vốn đã hấp dẫn. Hơn nữa những bộ truyện trong danh sascch dưới đây đề đã full, đã hoàn thành, vậy nên bạn hoàn toàn không cần lo lắng phải chờ đợi từng chương tiếp theo để được đọc tiếp. Mạch cảm xúc khi đọc truyện của bạn sẽ không bị đứt đoạn. Nếu yeei thích đọc truyện thì nhất định đừng bỏ lỡ những bộ truyện sau đây nhé!

6

Hoàng Hậu Phúc Hắc

Vote
50%
Hoàng Hậu Phúc Hắc
  • Tác Giả: Ma nữ mary 
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Hài Hước, Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Ngược, Nữ Cường, Sắc Sủng, Xuyên Không Xuyên Nhanh
  • Nhân vật: Mạc Vô Thần: Hoàng đế lạnh lùng. Hoa Nhược Nguyệt: Hoàng hậu vô năng, nhu nhược.

Hoa Nhược Nguyệt đang nằm phơi nắng trên chiếc du thuyền hạng sang. Cô cảm thấy mình rất may mắn vì trúng được tờ vé đi du lịch 5 sao quốc tế của công ty. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì mây đen kéo đến ùn ùn. Sấm chớp cùng mưa nặng hạt. Chiếc du thuyền bắt đầu chao đảo. Cô bị va đập mạnh vào cạnh thuyền rồi ngất đi.
Tỉnh dậy trước mắt là một đám người mặt mày u tối như nhà có đám ma vậy. Có vài nữ nhân còn cầm khăn chấm chấm khóc sụt sịt.
Mà khoan đã họ đang đóng phim hay sao mà ăn mặc như phim cổ trang thế này. Cô sốc chăn lên thì một cơn choáng váng khiến cô phải dần lại. Định thần lại nhìn cánh tay gầy nhỏ nhắn trắng xanh nhợt nhạt cô hoảng hốt.
"Tay của ai vậy?"
Cô vốn có làn da khỏe khoắt màu nâu bóng loáng nha. Đánh một phát lên đôi tay nhỏ:
"Má nó đau!"
Đám người nhìn cô y hệt thấy quái vật. Mắt trợn to đến khi có tiếng kêu eo éo của thái giám cắt ngang:
"Hoàng thượng giá lâm!"
Cô tự béo má của mình:
"Đệt đừng nói cô xuyên không nhé! Má ơi"

7

Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi

Vote
0%
Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi
  • Tác Giả: Yến Thính Huyền
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Cung Đình Hầu Tước, Hoàng Hậu, Ngôn Tình, Ngược, Trọng Sinh, ngược nam

Truyện mới của tác giả Yến Thính Huyền là 1 bộ truyện cung đấu mọi thứ đều…bình thường, từ diễn biến, nhân vật cho đến tình tiết. Trong truyện Một Trăm Kiểu Chết Của Gian Phi có rât nhiều phi tần có thế lực, có tâm kế và có cả những người vô cùng được thánh sủng.

Hoàng hậu bị hại chết ở lãnh cung, trọng sinh trở về ngay thời điểm bị mất con và là hành trình lấy lại thánh sủng và quyền lực ở hậu cung.

Tiêu Quân Nhã là hoàng hậu do tiên đế chỉ định, mà hoàng thượng vẫn luôn e dè nhà vợ nên đối xử với hoàng hậu rất ra dáng “cân bằng thế lực”. Kiếp trước nữ chính giữ hình tượng hoàng hậu hiền lương thục đức nên bị các sủng phi liên tiếp vượt mặt, hãm hại và cuối cùng là bị hại chết trong lãnh cung. Nữ chính sau khi trọng sinh trở về thì cũng như những chị em nữ chính trọng sinh khác, khôn ngoan hơn, biết tiến biết lùi biết giả vờ hơn để được thánh sủng, nhưng trong lòng thì vẫn…lạnh tanh!

 

8

Thiên Định Nhân Duyên

Vote
0%
Thiên Định Nhân Duyên
  • Tác Giả: Mạc Lam Huệ 
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Cung Đình Hầu Tước, Hài Hước, Kiếm Hiệp, Lãng Mạn, Ngôn Tình, Ngược, Sắc Sủng

Ngòi bút của tác giả Tuyết Thiên Vân đã vẽ nên tác phẩm Thiên Định Nhân Duyên, một câu chuyện huyền huyễn kể về một mối duyên do sự sai lầm của Nguyệt lão xảy ra, liệu sẽ là một mối lương duyên hay là nghiệt duyên khi số phận trớ trêu luôn không để họ ở bên nhau:

“Tại sao lại không tin ta. Chẳng lẽ trong mắt chàng ta xấu xa vậy sao?”

“Ta không cần nàng nhớ, cũng không cần nàng phải yêu vì những điều đó chỉ riêng ta là đủ.”

“Yêu một người là được nhìn thấy người đó hạnh phúc ngôn tình nhưng sao trái tim ta lại đau đến vậy?”

“Ta dù không có ai lấy cũng không lấy một kẻ như ngươi.”

Trong cơn lốc của quyền lực, tình yêu, báo thù, liệu rằng tình cảm có nảy sinh giữa hai kẻ bị nối sai duyên phận; giữa hai kẻ vốn định sẵn là cừu nhân; giữa hai kẻ không môn đăng hộ đối; giữa hai kẻ luôn khắc khẩu; và giữa hai kẻ chưa từng nếm được mùi vị của yêu. Và đọc truyện thì liệu họ sẽ được hạnh phúc bên nhau hay lại phải đứng trong sinh ly tử biệt... hạ hồi phân giải.

9

Thất Ngược Khí Phi

Vote
50%
Thất Ngược Khí Phi
  • Tác Giả: Thiển Tiểu Lê Qua 
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Tên gốc: Bảy ngược khí phi
  • Thể loại: Xuyên không, ngược tâm ngược thân ( rất rất ngược >.<)
  • Edit: Tinker Chuông
  • Độ dài: 128 chương

Vị trí vương phi này của nàng là do hắn dùng kiệu hồng đưa qua cửa chính nhưng lại chẳng khác gì những thị thϊếp trong phủ của hắn, phải chờ đợi sự ân sủng của hắn.
Thành thân nửa năm, 7 đêm làm bạn
Cơ thϊếp trong phủ nhiều như mây, khiêu khích, đả kích, nàng đều lạnh nhạt ứng phó.
Đáng tiếc, đao kiếm quang minh dễ tránh nhưng ám tiễn lại khó phòng.
Cho dù nàng bị người hãm hại, bị hủy dung, mất đi giọng nói hắn cũng chưa từng nói một lời nào.
Hắn khiến nàng sống không bằng chết để vơi đi phần nào nỗi hận trong lòng hắn.
Hại người phụ nữ hắn yêu thương nhất, như thế nào lại đổ lên đầu nàng.
Nàng là một u hồn đến từ hiện đại, hắn khinh thường, chán ghét nàng nhưng tuyệt đối không cho nàng chết.
Đáng thương thay nàng đã mang cốt nhục của hắn nhưng hắn lại nhẫn tâm bỏ. Trái tim chết, thể xác lụy tàn, nàng quyết định rời khỏi vương phủ. Cái thai lần này nàng nhất định phải bảo vệ nó.

10

Quy Tắc Nữ Quan

Vote
0%
Quy Tắc Nữ Quan
  • Tác Giả: Phồn Hoa Ca Tẫn 
  • Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Thể loại: Cổ đại, xuyên không, cung đấu (ngược nam)
  • Độ dài: 70 chương + 1 phiên ngoại

Nàng thân là con tiểu thư vợ cả do bị bệnh triền miên nên bị nhị muội chiếm đoạt tình và cướp đi vị hôn phu.
Cuối cùng trở thành nữ quan hèn mọn gánh lấy phi vị hữu danh vô thực để tuẫn táng theo vua...
Trên có cung tần vênh váo hung hăng dưới có nữ quan như hổ rình mồi, cuộc sống vô cùng gian nan.
Trời vẫn thương tình cho nàng đường sống vì vậy mà Khương Nhiêu nàng quyết định biết nghe lời phải khiến cho thanh danh này trở thành sự thật.