Top 12 bộ phim của nam thần màn ảnh Nadech Kugimiya hoàng tử lai xứ chùa vàng

  • 21,085 views
Top Share

28-12-2020 cookie

Nadech Kugimiya sinh năm 1991 là một trong những nam thần màn ảnh Thái Lan. Anh còn được mệnh danh là hoàng tử lai của xứ chùa vàng bởi gương mặt điển trai, thàn thái soái ca, thâm hình sáu múi và mang trong mình hai dòng máu Thái - Áo. Anh được rất nhiều fan hâm mộ yêu thích, không chỉ trong nước mà còn cả các nước Châu Á trong đó Việt Nam cũng là một trong những đất nước có rất nhiều fan hâm mộ của anh chàng Nadech Kugimiya này. Đặc biệt anh được yêu quý hơn khi cho biết người yêu màn ảnh Yaya Urassaya và anh đang yêu nhau khiến fan vô cùng thích thú và hài lòng vì anh và Yaya được xem là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của màn ảnh Thái Lan bởi hai người đã từng hợp tác chung trong nhất nhiều bộ phim và vô cùng ăn ý. Chính vì vậy mà fan hết sức đồng tình khi hai người trở thành mối tình hoàn hảo ở ngoài đời. Cùng Top Share điểm danh qua những bộ phim hay nhất của chàng hoàng tử lai Nadech Kugimiya và đếm xem anh và Yaya Urassaya đã nên đôi trong bao nhiêu bộ phim nhé!

6

Sứ Mệnh Và Con Tim - Likit Ruk( 2018)

Vote
0%
Sứ Mệnh Và Con Tim - Likit Ruk( 2018)

Teaser Likit Ruk

Sứ Mệnh Và Con Tim là câu chuyện tình yêu có phần kỳ lạ của anh chàng quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt của hải quân Dawin do Nadech thủ vai – một chàng trai mạnh mẽ và cũng là một người lính đầy bản lĩnh. Lần xuất hiện này, Nadech được gắn vào vai một anh chàng có đôi mắt luôn ánh lên sự thông minh, cương trực, quyết đoán. Anh gặp và yêu Alice (Yaya) – một công chúa quyền quý theo sau cô là biết bao nguy hiểm đang rình rập.

Bộ phim là sự tái hợp của cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” hot nhất nhì Thái Lan nên nhận được sự đón nhận rất cuồng nhiệt từ khán giả.
 

7

Vì Sao Đưa Anh Tới - My Love from the Star( 2019)

Vote
0%
Vì Sao Đưa Anh Tới - My Love from the Star( 2019)

Vì sao đưa anh tới Thái Lan

Vì Sao Đưa Anh tới phiên bản Thái đã thật sự gây sốt khi mới tung ra tạo hình nhân vật. Chuyện tình của “cụ giáo ngoài hành tinh” và “minh tinh Trái Đất” phiên bản Thái thật sự đã “càn quét” màn ảnh nhỏ khi lên sóng. Đạo diễn bộ phim đã không sai lầm khi chọn Nadech Kugimiya làm nam chính trong phim, anh đúng chuẩn một nam thần hot boy với body tám múi quyến rũ, ánh mắt si tình, Nadech đã hoàn toàn chinh phục trái tim các fan nữ trong và ngoài nước.

Phim Vì Sao Đưa Anh Tới (bản Thái) xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn, hài hước giữa chàng trai đến từ hành tinh khác Achira và cô nàng diễn viên nổi tiếng Falada. Trong một lần tới Trái Đất để nghiên cứu, Achira tình cờ cứu Falada khỏi rắc rối nghiêm trọng, và điều đó khiến anh không thể trở lại tàu vũ trụ đúng dự kiến. Mỏi mòn chờ 300 năm, Achira chỉ còn 3 tháng nữa là được về quê hương của mình, nhưng anh bất ngờ gặp lại Falada, cả hai nhanh chóng dính tiếng sét ái tình. Liệu Achira sẽ phải làm sao, lựa chọn tình yêu hay quê hương…

8

Ngọn gió tình yêu - Lom Son Ruk (2015)

Vote
0%
Ngọn gió tình yêu - Lom Son Ruk (2015)

Teaser 1 Lom Son Rak

Ngọn gió tình yêu phim chiếu vào năm 2015, có sự tham gia của Nadech Kugimiya, Natapohn Tameeruks, Patricia Tanchanok Good, Suriyon Aroonwattanakul. Nội dung phim kể về Patrin yêu người bạn trai một cách hết lòng nhưng sau đó cô phát hiện bị lừa dối và trong tình thế phải trả nợ thay cho bạn trai.
Patrin quay về quê và gặp vị bác sĩ Pranon, Pranon tìm cách để cô kết hôn với anh nhằm lấy khoản tiền lớn giúp cô trả nợ. Họ dần yêu nhau nhưng Pranon còn có người anh em song sinh là Pran, cặp đôi song sinh này gây ra nhiều phiền toái và oái ăm trong phim.
 

9

Tình yêu mong muốn - Rang Pratana( 2013)

Vote
0%
Tình yêu mong muốn - Rang Pratana( 2013)

Raeng Pradthana - Teaser 1

Rang Pratana hay Tình yêu mong muốn phim truyền hình Thái Lan chiếu vào năm 2013. Phim kể về Soodapa (Kim), tiểu thư xinh đẹp kiêu căng luôn cho rằng Pittaya (Nadech) chỉ là con nuôi không thuộc gia đình mình. Soodapa luôn ra lệnh Pittaya phục tùng. Nhưng Soodapa không nhận ra chính mình đã yêu Pittaya. Soodapa khi thấy Pittaya đã có bạn gái mọi chuyện mới trở nên phức tạp, liệu cô có thổ lộ tình cảm của mình và có tình yêu từ Pittaya hay không? 

10

Trái tim người thừa kế - Torranee Ni Nee Krai Krong ( 2012)

Vote
100%
Trái tim người thừa kế - Torranee Ni Nee Krai Krong ( 2012)

Thoranee ni nee krai kong - teaser

Trái tim người thừa kế là một bộ phim truyền hình Thái Lan dài 17 tập chiếu trên đài truyền hình CH3 Thái Lan năm 2012. Phim với sự tham gia của Nadech Kugimiya & Urassaya Sperbund. Bộ phim này là phiên bản làm lại từ bộ phim cùng tên vào năm 1998.

Phim Trái Tim Người Thừa Kế kể về Athit - người con trai lớn nhất trong một gia đình viên chức bình thường, sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành nông nghiệp, đã quyết định dừng việc học nhằm tạo cơ hội cho những đứa em của mình. Không muốn sống cuộc đời của một người làm công ăn lương, Athit mơ ước được làm chủ một mảnh đất, và đem những kiến thức đã học ứng dụng lên đó, vì thế cha của anh đã gửi anh đến với bà Daeng.

Cha của Athit vốn là con trai trưởng của bà Daeng, ông có đến 20 người em. Nhiều năm về trước, vì không muốn làm việc trong trang trại của gia đình, cha của Athit đã đánh cắp tiền của bà Daeng rồi bỏ trốn. Còn nay, vì muốn chuộc lại lỗi lầm ngày trước của cha, đồng thời để có tiền cho các em ăn học, Athit đã chấp nhận làm việc không công cho bà Daeng.

Bà Daeng rất chào đón anh, vì tất cả con cái của bà đều đã có gia đình riêng, không một ai ở lại trông coi trang trại. Trải qua nhiều thử thách, Athit cuối cùng cũng giành được niềm tin của bà Daeng, và được bà cấp cho một mảnh đất bỏ hoang, với mong muốn anh có thể sinh lợi từ nó.

Tại trang trại, Athit đã gặp một cô gái trẻ tên Darunee. Cô chính là con gái nuôi của người em gái út của bà Daeng, vậy nên theo lý thuyết, Athit phải gọi Darunee là “cô”. Darunee không ưa Athit, cô luôn ghen tức với anh, cho rằng anh cướp đi tình yêu thương của bà Daeng giành cho cô. Athit cũng không thích thú gì cô, cả hai cứ như “nước với lửa”, hễ gặp mặt là cãi nhau. Điều này khiến bà Daeng phiền lòng không ít.

Athit đã cố gắng làm việc rất chăm chỉ trên mảnh đất bà Daeng đã cấp cho anh, nhưng anh đã vô tình phạm một sai lầm rất nghiêm trọng. Athit đã cho trồng một loại chuối không ăn được, và không nhận ra điều đó. Darunee biết điều đó, nhưng cô đã cố tình không nói cho anh biết, vì cô muốn anh phải chịu bẽ mặt.

Kế hoạch của Darunee thành công. Athit cảm thấy rất xấu hổ nhục nhã, nên đã tìm đến rượu giải sầu. Và rồi sáng hôm sau, anh phát hiện mình tỉnh dậy bên cạnh một người con gái tên là Thongprasri. Cô luôn miệng khóc lóc nói rằng anh đã cưỡng bức cô.

Mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi gia đình Thongprasri dọa sẽ kiện anh. Vì không muốn làm mất mặt bà Daeng, Athit chấp nhận kết hôn với Thongprasri, nhưng anh thậm chí không thèm đến dự đám cưới của chính mình. Rồi cả những ngày sau đó, Athit liên tục tránh mặt cô vợ hờ của mình. Suốt ngày Athit chỉ biết làm việc ở nông trại, đêm xuống ngủ lại trong nhà ở dành cho người làm. Không lâu sau, Thongprasri bị phát hiện có gian tình với người khác và mang thai. Vậy là Athit thoát khỏi được cuộc hôn nhân “giả tạo”.

Trong khi đó, cảm thấy hối hận vì chuyện mình đã gây ra cho Athit, Darunee đã dần dần thông cảm với Athit nhiều hơn, mối quan hệ giữa cô và Athit cũng đã được cải thiện hơn. Và chuyện tình cảm giữa hai người cũng bắt đầu phát triển…