Top 12 phim đam mỹ hay nhất Châu Á năm 2020, Thái, Nhật, Trung, Hàn đều góp mặt

  • 10,266 views
Top Share

31-12-2020 Tiara

Năm 2020 đã khép lại với sự thành vang dội của hàng loạt dự án phim đam mỹ hay nhất Châu Á. Khi nhắc đến dòng phim đam mỹ của Châu Á chúng ta không thể nào bỏ qua những bộ phim đam mỹ đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đặc biệt là Thái Lan. Hàng năm, các quốc gia trên đều tích cực sản xuất những bộ phim đam mỹ chất lượng gửi đến khán giả, không ít trong số đó đã tạo nên tiếng vang lớn, vang dội khắp Châu Á. Năm 2020 cũng không hệ ngoại lệ khi có hàng chục bộ phim đam mỹ Thái, Nhật, Trung, Hàn đều góp mặt tạo nên một bữa tiệc phim đam mỹ 2020 đầy màu sắc. Trong bài viết này Topshare sẽ điểm lại những bộp phim đam mỹ hay nhất Châu Á năm 2020 đến từ Thái lan, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Bạn có bỏ lỡ bộ phim đam mỹ hay nhất 2020 nào không?

1

2gether The Series (phim đam mỹ Thái Lan)

Vote
55%
2gether The Series (phim đam mỹ Thái Lan)

2gether The Series [Official Trailer]

Tine (Win Metawin Opasiamkajorn) có một đồng tính ngưỡng mộ trong trường có tên là xanh (Gun Korawit Boonsri). Để có được màu xanh lá cây ra khỏi tầm nhìn của mình, bạn bè của mình thuyết phục anh ta để làm Sarawat (Bright Vachirawit Chivaaree) bạn trai giả của mình. Sau nỗ lực đầu tiên của mình thất bại, Tine tham gia câu lạc bộ âm nhạc nơi Sarawat là một thành viên. Cuối cùng, Sarawat đồng ý với lời đề nghị của Tine nhưng nói đến một điểm mà ông hỏi về khi mối quan hệ giả mạo của họ kết thúc. Sự mơ hồ của mối quan hệ của họ sau này dẫn đến một cuộc xung đột giữa Tine và Sarawat

2

WHY R U The Series (phim đam mỹ Thái Lan)

Vote
10%
WHY R U The Series (phim đam mỹ Thái Lan)

WHY R U The Series - Trailer

Why R U (Vì Yêu Có Phải Không) kể về Tutor( Saint Suppapong) được cho là ‘khôn ngoan’ hơn tuổi và luôn hành động chắc chắn trong khi Fighter(Zee Pruk Panich) là người sống theo tình cảm nhiều hơn. Họ bắt đầu có một số mâu thuẫn với nhau, nhưng đã phát triển mối quan hệ thân thiết ngay sau đó. Saifah (Jimmy Karn) là một nhạc sĩ nổi tiếng và thường tham gia vào những trò tinh nghịch trong khi Zon (Tommy)vẫn nhút nhát nhưng vẫn bướng bỉnh. Anh chàng này cũng là một nhà văn khoa học viễn tưởng. Câu chuyện tình của 2 cặp đôi chính là “phiên bản tả thực” chân thật nhất bước ra từ những cuốn tiểu thuyết.

3

I Told Sunset About You (phim đam mỹ Thái Lan)

Vote
5%
I Told Sunset About You (phim đam mỹ Thái Lan)

I Told Sunset About You - Trailer

I Told Sunset About You (Tạm dịch: Dịch Nghĩa Tình Yêu Của Tôi Bằng Trái Tim Cậu) kể về câu chuyện giữa đôi bạn thân Tae và Oh Aew trên hòn đảo Phuket. Cả hai đều đang ở độ tuổi 18 rực rỡ với nhiều bỡ ngỡ và tò mò về thế giới của người lớn. Từ tình bạn đơn thuần, dần dần cả Tae và Oh đều nảy sinh những cảm xúc lạ lẫm thật khó giải thích và đặt tên cho nó. Và những đụng chạm đầu đời cũng khiến những chàng trai tuổi đôi mươi bắt đầu hoài nghi về thế giới quan của bản thân.

4

TharnType 2: 7 Years Of Love (phim đam mỹ Thái Lan)

Vote
15%
TharnType 2: 7 Years Of Love (phim đam mỹ Thái Lan)

TharnType The Series Season 2 - Trailer

Type và Tharn đã ở bên nhau được 7 năm và cả hai đang tận hưởng cuộc sống gần như hòa thuận. Họ có những nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng có những cuộc cãi vã nhỏ như mọi cặp đôi khác. Giờ đây, cả hai người trưởng thành đang đi làm, Type và Tharn đều phải đối mặt với những vấn đề khó khăn của người trưởng thành và cuộc sống khốc liệt bên ngoài trường Đại Học. Cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng chỉ là màu hồng. Liệu họ có thể vượt qua thử thách của mình hay sẽ bị chúng đánh bại?

5

30 Tuổi Mà Vẫn Còn “Zin” Thì Sẽ Biến Thành Phù Thủy Đấy! (phim đam mỹ Nhật Bản)

Vote
15%
30 Tuổi Mà Vẫn Còn “Zin” Thì Sẽ Biến Thành Phù Thủy Đấy! (phim đam mỹ Nhật Bản)

Cherry Magic - Trailer

Bộ phim Cherry Magic (Tạm dịch: 30 Tuổi Mà Vẫn Còn “Zin” Thì Sẽ Biến Thành Phù Thủy Đấy!) đang "gây bão" cộng đồng hủ nữ vì phác họa nên chuyện tình ngọt lịm tim giữa hai người đàn ông. Đó là anh chàng độc thân Kiyoshi Adachi (Eiji Akaso) và soái ca vạn người mê Yuichi Kurosawa (Keita Machida). Adachi đã sống trên thế gian 29 năm 364 ngày mà vẫn còn trong trắng, "ế toàn tập" không có đến một mảnh tình vắt vai. Đến ngày sinh nhật 30 tuổi, Thượng đế thấy vậy nên thương tình chàng mà ban tặng cho Adachi một khả năng kỳ lạ có thể đọc được suy nghĩ của người khác khi chạm vào họ. Và thế là Adachi đã biến thành phù thủy thật, anh chàng vừa hoang mang sợ hãi vừa cảm thấy thú vị với khả năng siêu nhiên mới của mình.

Một tuần cứ thế trôi qua và nam chính đã có cơ hội "thoát ế" khi đụng độ với Kurosawa, nam nhân tài giỏi khiến biết bao thiếu nữ đem lòng ái mộ. Khi vô tình chạm vào Kurosawa, Adachi đã đọc được tâm tư tình cảm của anh ấy dành cho mình. Với Adachi trường hợp này làm anh chàng "đỡ không nổi và từ chối hiểu". Tuy nhiên biết làm sao được vì Kurosawa lúc nào cũng ở bên “thả thính”, lại còn số phận đưa đẩy làm hai anh phải ở chung một nhà. Thế nên Adachi từ “thẳng” cũng phải thành “cong” thôi.