Top 12 truyện đam mỹ cổ đại cực kỳ hài hước và hấp dẫn của tác giả Tô Du Bính
- 2,581 views
- 6 likes
Tô Du Bính là một trong những tác giả viết về truyện đam mỹ hài hước được nhiều bạn đọc yêu thích. Các bộ truyện đam mỹ cổ đại cực kỳ hài hước và hấp dẫn của tác giả Tô Du Bính dù là cổ đại hay thể loại hiện đại đều sẽ khiến hủ nữ cười nghiêng ngả. Nhiều tác phẩm của Tô Du Bính nhận được những đánh giá cao từ hủ nữ, cũng có tác phẩm đã được chuyển thể thành phim vô cùng hấp dẫn như Thức Nhữ Bất Thức Đinh. Đây là một bộ phim nhận được tình cảm lớn từ khán giả sau khi công chiếu, ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu về top các bộ truyện đam mỹ cổ đại và hiện đại vô cùng hài hước của tác giả Tô Du Bính nhé.
6
Phồn Hoa Ánh Tình Không

Phồn Hoa Ánh Tình Không của tác giả Tô Du Bính, Bạn công giây trước vừa cười quỷ dị đểu cáng giây sau đã lật mặt đôn hậu như ông tiên hỏi bạn thụ có muốn ăn gì không. Khổ cho Hoa Hoài Tú mỹ nhân bị nó lừa phỉnh, dù biết là ngu mà vẫn cứ đâm đầu vào lửa. Tiểu Hoa cũng dễ thương lắm, chủ động này, biết tiến biết lùi vừa phải, còn rất quan tâm đến thằng nhỏ suốt ngày gọi mình “Biểu ca” kia. Nói chung là dù mình sủng công, nhưng cực thích mấy bạn thụ trong Hỉ nháo hệ liệt của chị Bơ. Truyện là quá trình Cảnh tuân lệnh sư thúc của mình mà đi tìm hung thủ đã hại sư phụ cùng Hoa Hoa.
Tiểu nam hài đột nhiên ngồi xuống, đưa tay ôm bờ vai hắn, nói: “Người xưa viết: nhân sinh tự cổ thùy vô tử…. Những lời này nói cho chúng ta, mọi người đều sẽ chết, cha mẹ cũng sẽ chết, ách, chúng ta nhớ tới họ, thế nhưng cũng phải bảo trọng bản thân. Y nói xong, phát hiện Phiền Tế Cảnh đang trừng mắt nhìn mình, mặt không khỏi có chút đỏ, “Ta nói đều là lão sư dạy. Lão sư nói, đều là thánh nhân dạy, đều là đạo lý.” Phiền Tế Cảnh không nói gì nhìn y. Y bị nhìn thẹn quá hóa giận, “Ngươi không tin thì tự đi mà nhìn thư! Cha ta nói, người thông minh đều là đọc thư mà ra. Kẻ ngu ngốc mới động đao động thương.”
7
Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long

Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long của tác giả Tô Du Bính, Một tòa thần bí địa cung trung, một người một rồng vận mệnh gặp nhau. Thiếu niên Ung Hoài đáp ứng mang Tiểu Long thanh phong rời đi địa cung, lại đang cùng địa cung trung lợi hại nhất phi cương kích đấu trung chết trận. Mấy trăm năm sau, một cái cùng Ung Hoài diện mạo tương tự thanh niên Sở Diễm đi vào này tòa địa cung. Mà lúc này Tiểu Long dĩ nhiên lớn lên, lại tại dài lâu chờ đợi trung đánh mất ký ức. . .
Sở Diệm (hay kiếp trước là Ung Hoài) tính cool ngầu tỉnh bơ nhai kẹo cao su trong mộ và sự bình tĩnh của anh làm mình hứng thú. Tuy vậy, sự dịu dàng mà anh dành cho Tiểu Long aka Thanh Phong trong phiên ngoại cũng làm mình vui vẻ. Nơi đây là một lăng mộ mấy trăm năm hiu quạnh, bên trong có lũ quái vật giữ mộ nhàn rỗi chỉ ngồi ngắm nhau đến mất sạch tiêu chuẩn thẩm mỹ. Ngày ngày bọn chúng hết buôn dưa lê lại đếm của cải, đếm của cải xong lại buôn dưa lê, cứ thế mà trải qua những ngày tháng đơn điệu buồn tẻ lại vô cùng quy luật.
8
Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp

Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp của tác giả Tô Du Bính, Viên Chính Kiến qua vô số lần kinh nghiệm của mình khi thấy tiểu biểu đệ Vu Lâm dùng vẻ mặt đó nói chuyện thì nhất định không được nghe. Qủa nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Vu Lâm đã nói một câu làm nước canh trong miệng Viên Chính Kiệt chảy hết lại bát canh vừa múc. "Đại ca, em đã tìm thấy bà xã của mình". Viên Chính Kiệt đang định bưng chén ăn cơm, lại thấy Vu Lâm đoan trang nhìn mình, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói: “Biểu ca.” Viên Chính Kiệt không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.
Vô số kinh nghiệm bi thảm từ nhỏ đến giờ nói cho hắn biết, khi tên biểu đệ lộ ra loại biểu tình này, nói những câu kiểu “Hiện thời…”, thì cho dù không phải tận thế, cũng là tính từng giờ đến ngày tận thế. “Nếu chuyện quá nghiêm trọng, không cần phải nói với ta.” Viên Chính Kiệt hảo tâm đề nghị. Vu Lâm suy nghĩ một chút: “Cũng không tính là quá nghiêm trọng.” “Nếu không phải quá nghiêm trọng, vậy cũng không cần phải nói với ta.” Thật ra ý tứ chân chính của hắn là, bất luận có nghiêm trọng hay không cũng đừng nói với ta!
9
Phi Thăng Hệ Liệt 2 Trần Sự

Phi Thăng Hệ Liệt 2 Trần Sự của tác giả Tô Du Bính, Làm quan nơi trần thế, Trần Trí cần cù, cần cù, cuối cùng thăng thiên. Sau này làm quan ở Tiên giới, Trần Trí cần cù, cần cù, cuối cùng gây họa. Vì thế, Trần Trí bắt đầu vòng tuần hoàn chết tiệt: gánh tội vạ, sửa tội vạ, gánh tội vạ, sửa tội vạ …Trần Trí: Ta chỉ hỏi một chút, rốt cuộc đã xong chưa, đã xong chưa! Trần Trí là một nhân viên công vụ vĩ đại của Hoàng Thiên Nha, nhiệm vụ là giữ gìn Thiên Đạo Quốc vận. Có một ngày, tân Hoàng đế vốn dĩ đã định đột nhiên phủi tay không làm, y đành phải khoác da cựu Hoàng đế đuổi theo sau hắn gào khóc: Cầu soán vị! Cầu giết ta!
“Bệ hạ, cổng Thái Hòa bị phá! Nghịch tặc cận kề! Thần đi trước một bước, mở đường cho Bệ hạ!” Ngay sau đó là một tiếng vang lớn, lão Thái úy nắm giữ triều cương nhiều năm Dương Trọng Cử lao vào trụ mà chết. Thỏ tử hồ bi, dưới thềm ai nấy đều phủ phục mà khóc, run run rẩy rẩy. Nếu vẫn là ngày thường, Trần Trí chắc chắn sẽ giả bộ ai thán những lời chua xót mà chính mình cũng không tin kiểu như “Rường cột quốc gia đã bỏ trẫm mà đi, trẫm như đoạn cả ruột gan”
10
Hi Nháo Dị Vực II – Hữu Cầm Hà Tu Kiếm

Hi Nháo Dị Vực II – Hữu Cầm Hà Tu Kiếm của tác giả Tô Du Bính, Chuyện giang sơn gặp nhiều hiểm nguy thì đó là chuyện của giang sơn. Còn giang hồ có nhiều thị phi là chuyện của giang hồ. Hắn bất quá là khách tha hương kiếm miếng cơm ăn. Bán kiếm mua cầm, xin chính là thanh tịnh. Hà Dung Cẩm quan sát khách điếm. Căn khách điếm Minh Nguyệt này là do người Trung Nguyên mở. Từ gạch ngói bàn ghế đều là theo phong cách Trung Nguyên.
Mà một căn khách điếm tách ly khỏi Trung Nguyên dựng lên độc lập ở Đột Quyết như vậy, xung quanh toàn là dân Đột Quyết, thử cái mới mẻ thì cũng có, nhưng làm sao có thể buôn bán phát đạt? Chỉ dựa vào một đám yêu thích Trung Nguyên như hắn miễn cưỡng qua ngày. Bất quá còn may là họ miễn cưỡng qua ngày, chứ bằng không thì kẻ uống quen hoàng tửu như hắn biết đi đâu kiếm miếng. Tiểu nhị mang rượu đến, lại lấy áo khoác choàng lên giúp hắn, dùng tiếng Trung Nguyên lơ lớ nói “Hà gia, đi thong thả.”
- Top 12
- truyện
- đam mỹ
- cổ đại
- cực kỳ hài hước
- hấp dẫn
- tác giả
- Tô Du Bính
- Bổn Vu Sư Cầu Ái Pháp
- Bước Nhầm Đường Ngay
- U Linh Tửu Điếm
- Hủ Mộc Sung Đống Lương
- Thức Nhữ Bất Thức Đinh
- Phồn Hoa Ánh Tình Không
- Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long
- Hữu Châu Hà Tu Độc
- Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc
- Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa
Phù hợp với bạn
23-07-2025 Roxana.Trần
23-07-2025 Roxana.Trần
18-07-2025 Roxana.Trần
18-07-2025 Roxana.Trần
14-07-2025 Roxana.Trần