Top 12 truyện ngôn tình ngot ngào đặc sắc được yêu thích nhất của tác giả Twentine

  • 2,402 views
  • 5 likes
Top Share

20-06-2022 lucylucy

Nếu mê các bộ truyện ngôn tình ngọt ngào hấp dẫn chắc hẳn bạn không thể bỏ qua các bộ truyện đặc sắc như Hẹn Ước, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Người Ở Nơi Tịch Lặng... đây là một số tác phẩm hay nhất của tác giả Twentine. Twentine thường xây dựng hình tượng nhân vật trong mỗi bộ truyện có lối suy nghĩ rất khác biệt nhưng mạch truyện lại vô cùng cuốn hút chính vì vậy mà những bạn đọc không thể bỏ lỡ những bộ truyện của tác giả. Hãy cùng đến với top 12 truyện ngôn tình ngot ngào đặc sắc được yêu thích nhất của tác giả Twentine ngay nhé.

6

Một Nét Son Tình

Vote
0%
Một Nét Son Tình

Một Nét Son Tình xoay quanh tình yêu của nhân vật chính gồm một cô gái nhìn bề ngoài  thì có vẻ như rất thông minh nhưng thật sự thì rất đỗi tầm thường. Đối lập hoàn toàn với nam chính là một chàng trai trông có vẻ như tầm thường, nhưng thật ra chứa biết bao nhiêu câu chuyện. Chưa gặp nhau, họ chỉ thương một người -- gặp nhau rồi, họ chỉ thương có một. 

Nàng là một hoạ sĩ ở thế kỷ 21, phục sinh ở một thời đại không có tên trong lịch sử, một xã hội nữ tôn, với nhiều nhân sinh quan đối chọi, một số giá trị cũng tương phản. Khi còn ở xã hội hiện đại, Đông Cô vốn là một hoạ sĩ bệnh tật quấn thân, nhưng vật chất đầy đủ. Về đến thời cổ đại, tuy nàng không còn khá giả, nhưng nàng có một tấm thân khoẻ mạnh, và tài hoa của nàng vẫn mang theo. 

7

A Nam

Vote
0%
A Nam

A Nam, Đó giờ chắc các bạn đã thấy cặp đôi nam xấu xa và nữ tiểu bạch rồi nhỉ. Nhưng đây thì ngược lại, nàng trải đời và chàng dại khờ. Twentine thường xây dựng hình tượng nhân vật có lối suy nghĩ rất lạ, nhưng mạch truyện lại vô cùng cuốn hút. Có điều là truyện của Twentine khá kén bạn đọc, nhất là các bạn đọc tuổi teen lúc nào cũng thấy cuộc đời là "hường phấn" và theo chủ nghĩa "siêu sạch". Nếu như các bạn mong muốn thấy được những thứ rất đời, rất thực, ở đây hoan nghênh bạn. Còn các bạn sợ con tim mình tổn thương, hãy tránh xa nó ra.

Xe lửa chuyển bánh lần nữa, Thành Vân lấy thuốc lá trong túi ra. Cô đứng lên, vóc dáng cao ráo cân đối, áo khoác dài chấm gối. “Xin nhường đường!” Hai vợ chồng kia vội vàng tránh ra, Thành Vân đi sát qua họ. Đến chỗ nối hai toa xe, có hai người đàn ông đang đứng tựa vào vách vừa hút thuốc lá vừa trò chuyện, vừa nhìn thấy Thành Vân, họ bất giác dừng lại.

 

8

Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)

Vote
0%
Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)

Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau), Vì tình cờ bắt gặp giám đốc trường học và một cô giáo nơi khác đến trao đổi giảng dạy đang vượt quá giới hạn mà Hà Lệ Chân cô đã bị lão ta thuyên chuyển công tác tới một trường cấp ba hạng ba ở thị xã làm việc. Cô được người bạn Thương Khiết của mình đưa đi giải sầu tại hộp đêm có tên là "Tứ Qúy". Ở đây cô cũng chính là lần đầu được gặp anh. Rồi mọi chuyện diễn ra như thế nào? Liệu hai người họ có đến được với nhau?

Tám giờ rưỡi tối. Hà Lệ Chân nhìn đồng hồ đeo tay khi bước xuống từ xe buýt, không sớm không trễ. Giờ đã là tháng tám, trời nóng hâm hấp. Hà Lệ Chân tay xách túi đứng chờ ở ngã tư đường Tây Kinh. Cô đứng một lúc thì thần người ra. Ánh mắt vô định mà bình tĩnh nhìn con đường xe cộ nườm nượp, thỉnh thoảng ánh đèn xanh đỏ thay phiên nhau chớp tắt, người qua kẻ lại vội vàng.

9

Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân)

Vote
0%
Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân)

Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân) là một câu chuyện về lỗi lầm và cứu chữa những lỗi lầm đó. Nữ chính là một người tâm cơ, nam chính thì là một kẻ ngụy tạo. Văn phong khá khó hiểu, khi đọc độc giả nên cân nhắc trước bởi sẽ khiến bản thân điên tiết. Bạch Lộ từ nhà vệ sinh rửa tay ra, Tương Như vẫn còn gục mặt xuống bàn, một đám nữ sinh vây quanh.

Chỗ của mình đã bị người khác chiếm, Bạch Lộ đành ngồi phía sau đợi. Tiếng nói chuyện của nhóm người bên cạnh truyền tới tai. “Đừng khóc nữa Tương Như, tới giờ về rồi.” “Được rồi, đừng buồn nữa.” “Còn mấy ngày nữa là thi đấy, đừng để ảnh hưởng đến thành tích”, “Đúng đó, thi học kỳ mới là quan trọng mà.”“……”Bạch Lộ canh thời cơ, lôi cặp của mình đang nằm mé ngoài của chiếc bàn bên ngoài ra, kéo khoá đóng lại. Lúc vừa khoác lên vai, Bạch Lộ hơi lắc người để thích ứng với trọng lượng của chiếc cặp.
 

10

Lãng Nhân Thiên Nhai

Vote
100%
Lãng Nhân Thiên Nhai

Lãng Nhân Thiên Nhai, Một thiếu nữ không màng thế sự, nhặt được một lãng nhân giang hồ trong chốn sơn lâm. Họ sống trên núi một hồi, lại sống giữa giang hồ một chốc. Một câu chuyện rất bình thường, cũng chỉ xoay quanh ái tình tình ái, có lẽ còn điểm xuyết một vài cái lý cái lẽ —– Chẳng hạn như, vì sao nam nhân lại nhấc kiếm lên.

Phong Thiên Nhai nói với Yến Cô Minh: Nếu một người không thể khống chế được chính mình, vậy thì với họ, sức mạnh chỉ là tai họa. Phong Đô nói với Yến Cô Minh: [Ta chặt tay ngươi chỉ trong một thoáng vui lòng, còn nỗi hận của một kẻ như ngươi, không đáng để Phong Đô ta lia mắt tới.Diệp Hoài Sơn nói với Yến Cô Minh: [Nam nhi thiết kiên đảm đạo nghĩa, bất vấn thương thiên uổng trứu mi*. Trên đời, có rất nhiều chuyện, nhiều việc quan trọng hơn cả mạng sống.] Nhưng Yến Cô Minh lại nói: [Là anh hùng hay tiểu nhân, chẳng nghĩa lý gì với lãng nhân cả. Những điều ta làm, cũng chỉ là vì nàng ấy mà thôi.]