Top 13 bộ manhua ngôn tình được chuyển thể từ tiểu thuyết
- 5,495 views
Những bạn nào vừa yêu thích truyện tranh, vừa yêu thích truyện chữ chắc không xa lạ gì việc một bộ tiểu thuyết được chuyển thể thành truyện tranh nhỉ. Và còn gì may mắn hơn khi bộ tiểu thuyết mình yêu thích lại chuyển thể thành truyện tranh hơn chứ? Đến với 13 bộ truyện này, nếu bạn là người đam mê truyện chữ thì vẫn có thể đọc, còn nếu bạn là người yêu thích truyện tranh thì còn chần chờ gì mà không đọc ngay.
6
Vụng trộm không thể giấu

Tác giả: Trúc Dĩ
Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngôn tình, nữ yêu thầm.
Tang Trĩ tự biết yêu sớm là không tốt. Chỉ là cô không thể kiềm lòng được trước người con trai kia.
Vẻ ngoài lãnh đạm, nhìn có chút lười biếng, là một người khi nhìn vào khiến người khác cảm giác rằng anh là một người lông bông. Thế mà lại làm cô bé mới mười ba tuổi rung động.
Cứ mỗi lần anh ta ghé đến nhà cô để chơi game cùng anh trai, cô lại thỉnh thoảng đến bưng đồ ăn vào
Anh ta sẽ tựa như vô tình nâng hờ mí mắt, rồi cười đến yêu nghiệt nói: “Nhóc con, em sao vậy? Vừa nhìn thấy anh liền đỏ mặt.”
7
Thầm yêu: Quất Sinh Hoài Nam

Tác giả: Bát Nguyệt Trường An
Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngôn tình, nữ yêu thầm, ngược.
“Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, chẳng ai hay biết.”
Bạn có từng, hay đang yêu một người mạnh liệt đến khắc cốt ghi tâm, nhưng không ai hiểu thấu chưa?
Chỉ một lần gặp gỡ thời ấu thơ, thế mà hình ảnh Thịnh Hoài Nam như đã in sâu vào tim Lạc Chỉ suốt mười một năm dài đằng đẵng.
Lần tiếp theo xuất hiện, anh ấy rực rỡ như ánh mặt trời, từ đó nhật ký của Lạc Chỉ trở thành một vở kịch chỉ có một diễn viên chính - đó chính là anh .
Lạc Chỉ rón rén yêu, cẩn thận yêu, nhưng tình yêu đó cũng vô cùng kiêu ngạo. Mối tơ vương trong lòng cô bung nở rất nhanh, chẳng thể nào mà dễ dàng tháo gỡ.
Người ấy ở đây, trong trái tim Lạc Chỉ, trong đôi mắt Lạc Chỉ. Chỉ cần bước thêm một bước là có thể phá vỡ khoảng cách của mười mấy năm.
Nhưng khoảng cách xa nhất trên thế gian, không phải là em yêu anh nhưng anh không biết. Mà là yêu anh, nhưng không thể chạm tới anh.
Giữa Bắc Kinh phồn hoa huyên náo, đại học P rộng lớn cũng chỉ giống như trường phổ thông Chấn Hoa mãi nơi phương Bắc xa xôi, khiến Lạc Chỉ bơ vơ, không có nơi nương náu.
8
Vật trong tay

Tác giả: Bối Hân
Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, ngược.
Một câu chuyện tình yêu ngược cả nam lẫn nữ dài đằng đẳng, cả hai đối đầu với nhau tự hành xác nhau.Anh là một gã đàn ông lòng dạ hiểm ác, một linh hồn không chịu khuất phục, và một mối quan hệ nhập nhằng sai trái? Bốn năm trước, cô tống hắn vào tù, cho đến khi xác định hắn bị lãnh án tử hình, mới thật sự yên tâm. Bốn năm sau, hắn kéo cô xuống địa ngục, tận mắt nhìn cô bị vũ nhục tổn thương nhưng vẫn không từ bỏ hận thù. Đây là một màn trả thù được chuẩn bị công phu, cũng là một màn báo thù bền bỉ kiên nhẫn. Phó Thận Hành vẫn luôn cho rằng, Hà Nghiên sẽ là đồ vật nằm trong lòng bàn tay hắn.
Nói đơn giản một câu: Trước đó, nam chính hành hạ nữ chính thành những mảnh vụn. Về sau, nữ chính hành hạ nam chính thành tro? Không sai, đơn giản chính là như vậy. Đọc đoạn đầu, đừng tưởng nam chính nhân từ nương tay. Đọc đoạn sau, cũng đừng hy vọng nữ chính từ bỏ ý đồ.
9
Chí tôn đồng thuật sư tuyệt thế đại tiểu thư

Tác giả: Mạch Yên
Thể loại: cổ đại, ngôn tình, xuyên không, nữ cường, huyền huyễn, báo thù.
Thế kỉ 24, Đồng thuật sư đứng ở đỉnh kim tự tháp, người người kính ngưỡng lại bỗng nhiên xuyên tới một quốc gia hạ đẳng, còn trở thành một tiểu ở phủ Trấn Quốc hầu, thiên tài tu luyện lại bất hạnh bị phế đi.
Tu vi không còn, hai mắt nhìn không thấy, không còn giá trị, bị gia tộc vứt bỏ, địa vị thẳng tắp rơi xuống!!!
Lạc Thanh Đồng nheo lại đôi mắt đỏ như máu, miệng cười lạnh
"Lại đây! Tỷ dạy các ngươi làm người như thế nào!"
Một đôi huyết đồng, ngạo thế vô song! Giảm định bảo vật, phá vỡ y độc, không gì làm không được!
Hồn võ, khí dược song tuyệt, ngữ thú bày trận...
Nàng dùng cả đời thuyết minh cái gì gọi là chí tôn vô song, tuyệt thế kiêu ngạo!
Chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới lại chọc phải một tên so với nàng càng tuyệt thế yêu nghiệt!
10
Hắc ám hệ noãn hôn

Tác giả: Cố Nam Tây
Thể loại: hiện đại, đô thị, ngôn tình.
Sênh Sênh, Sênh Sênh . . .
Hắn vốn là như vậy gọi nàng, ôn nhu mà lưu luyến.
Người khác là hình dung như thế nào hắn, một thân minh hoa, công tử như ngọc, tự phụ ưu nhã.
Hắn có cái ôn nhu tên, gọi Thời Cẩn.
Hắn nói: Thầy thuốc không tự chữa, ta là bệnh nhân.
Hắn nói: Sênh Sênh, mau cứu ta.
Nàng không có như vậy đã từng yêu một người, nguyện ý cùng hắn rơi vào địa ngục.
Hắn không có như vậy đã từng yêu một người, nguyện ý vì nàng bỏ xuống đồ đao.
- Ngôn tình
- manhua
- manhua ngôn tình
- truyện tranh ngôn tình
- truyện chữ ngôn tình
- tiểu thuyết ngôn tình
- tiểu thuyết chuyển thể thành truyện tranh
- trọng sinh
- xuyên không
- nữ cường
- huyền huyễn
- báo thù
- thanh xuân vườn trường
- sủng
- song xử
- ngọt
- tiểu thuyết hay
- manhua hay
- truyện tranh art đẹp
- tiểu thuyết của Trúc Dĩ
- tiểu thuyết của Bát Nguyệt Trường An
Phù hợp với bạn
11-06-2025 Hồ Quân
08-06-2025 Phong Cao Đặng Đình
05-06-2025 Phương Linh
05-06-2025 Ngân Ngân