Top 15 bài văn mẫu hay nhất về ngày khai giảng THCS
- 710 views
Những ngày oi nóng dần trôi qua, để lại sự chuyển mình mạnh mẽ của mùa thu. Trên con đường các em đi trải đầy những tán là đỏ rụng cũng là lúc thu tới, báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Chắc hẳn đối với mỗi học sinh, ngày khai trường chính là một trong những ngày thiêng liêng nhất. Nó đánh dấu sự trưởng thành hơn của các em, thắp sáng những ước mơ và hy vọng cho một năm học mới. Tiếng trống khai trường sẽ luôn là động lực thôi thúc các em học hành tiến tới, không phụ lòng cha mẹ. Cùng top 15 tìm hiểu về 15 bài mẫu hay nhất nhé
11
Mẫu 11

Thời học sinh, ngày khai trường luôn làm cho lòng của mỗi người học sinh nao núng, bỡ ngỡ nhiều bạn nhỏ lần đầu tiên bước vào ngôi trường mới mang một tâm trạng vừa mới lạ, vừa xa xăm. Ngày đầu tiên khai trường, cái vẻ nắng ấm, làn gió mát bao trùm lấy ngôi trường.
Sau 3 tháng nghỉ hè, mọi cuộc chơi đều phải dừng lại, ai ai cũng phải tập trung tinh thần vào học tập,từ tối hôm qua theo thông báo của nhà trường tôi đã chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị cho một năm học mới. Bước vào lớp 6, ngôi trường mới, bạn bè mới, cảnh vật xa lạ,… làm lòng tôi nao núng lắm, nhưng đây cũng là một bước khởi đầu mới và tốt đẹp cho cô nàng cấp hai là tôi
Trước khi làm lễ chào cờ là nghi thức đón chào các học sinh lớp 6, từng hàng một nối đuôi nhau rồi tách riêng từng lớp theo hàng ngũ thật là nghiêm túc và ngay ngắn. Miệng hát vang bài Quốc ca, mắt hướng thẳng tới lá cờ đỏ sao vàng.tiếp đó thầy tổng phụ trách lên giới thiệu buổi lễ và sự hiện diễn của các đại biểu , toàn thể học sinh của trường ai cũng trong tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh.
Và mời thầy hiểu trưởng lên đọc thư của chủ tịch Nguyễn Minh Triết gửi đến ttianf thể các em học sinh trong buổi lễ khai giảng năm học mới. Ai cũng chăm chú lắng nghe, đủ để khơi dậy trong mỗi thầy trò lòng quyết tâm phấn đấu dạy tốt – học tốt, thi đua lập nhiều thành tích trong năm học mới.
Chiếc trống trường được đặt ngay ngắn trên sân khấu, rất đẹp và chắc chắn chiếc dùi được cuộn khăn đỏ giờ chỉ cần đánh ba tiếng trống là mọi thứ lại trở về sự nhộn nhịp như cũ, bác trống trông có vẻ đã nghỉ ngơi đủ và giờ chỉ cần hoạt động nữa thôi . Tiếng trống âm vang trầm ấm bay lên từng ngọn cây , vang vọng khắp trường. Tiếng trống trường đại diện và gắn liền với thời học sinh chúng tôi, nó theo chúng tôi suốt thời gian học tập ngồi trên ghế nhà trường. Phần cuối là tiết mục văn nghệ ,rất hay và hấp dẫn nên ai cũng hướng ánh mắt về sân khấu nhiều tiết mục như nhảy , múa. Hát…..ai cũng trầm trồ khen ngợi.
Kết thúc buổi lễ tôi phụ mọi người xếp ghế, và đi dạo dạo xung quanh trường cùng mấy đứa bạn học cùng lớp, ngôi trường rất rộng, bao quanh những cây bàng , phượng, và nhiều khuôn viên hoa rất đẹp,.. nơi đây có lẽ sẽ để lại nhiều kỉ niệm đẹp cho tôi. Tôi hi vọng mình có thể gắn liền với ngôi trường và có nhiều kỉ niệm học sinh ở nơi đây.
12
Mẫu 12

Em có rất nhiều kỉ niệm trong quãng thời gian được đến trường nhưng có lẽ ấn tượng nhất trong lòng em vẫn là buổi lễ khai giảng bắt đầu một năm học mới.
Buổi sáng mùa thu không khí trong lành khiến tâm trạng con người thấy thật thoải mái. Đứng từ xa, em đã thấy hình bóng ngôi trường thân yêu sau bao ngày xa cách. Đến cổng trường, dải băng rôn màu đỏ tươi được treo ngay ngắn trên cổng chào, in đậm với dòng chữ màu đỏ tươi “Chào mừng năm học mới” khẽ rung rinh trong gió như vẫy tay chào đón em.
Bước vào trong sân trường, em càng choáng ngợp bởi bầu không khí ở đây. Những bạn học sinh đứng thành từng đám nhỏ tíu tít chuyện trò, những em nhỏ mới vào lớp Một còn lạ lẫm đứng nép bên cha mẹ, tay cầm những quả bóng bay nhỏ xinh và những lá cờ đỏ thắm. Mọi người đếu rất háo hức, hân hoan trước ngày bắt đầu năm học mới.
“Tùng…!Tùng…! Tùng…!” tiếng trống tập trung vang lên thúc giục, chúng em nhanh chân xếp thành hàng theo lớp ngay ngắn. Tiếng cô phụ trách vang lên báo hiệu buổi lễ sắp bắt đầu.Cảm giác hồi hộp và cảm giác mong chờ cứ thế dâng lên từng đợt, từng đợt tựa như những cơn sóng trong lòng em. Các vị đại biểu và các bậc phụ huynh đã tới dự buổi lễ, họ mỉm cười và nhìn chúng em bằng những ánh mắt tự hào, trìu mến. Sau khi chào đón các bạn học sinh lớp 1 bằng bài hát và những tràng pháo tay nồng nhiệt thì đến nghi lễ chào cờ. Khác với bầu không khí rộn ràng ban nãy, lúc này sự trang nghiêm và âm hưởng hào hùng đang vang vọng cùng những lời Quốc Ca khiến tâm trạng mọi người trở nên sâu lắng hơn bao giờ hết.
Sau khi chào cờ xong, thầy hiệu trưởng thay mặt toàn trường lên đọc diễn văn khai giảng và đánh trống khai trường. Chúng em hồ hởi vỗ tay theo nhịp trống của thầy. Khi nền nhạc vang lên cũng là lúc những chùm bóng bay đầy màu sắc được thả lên bầu trời đem theo những ước mơ của tuổi học trò. Khi kết thúc phần lễ, là đến những tiết mục văn nghệ được trình diễn rất đặc sắc. Tiết mục văn nghệ cuối cùng đã khép lại buổi khai trường đầy ý nghĩa.
Năm học mới đã bắt đầu rất lâu nhưng dư âm của buổi khai trường vẫn còn mãi trong trái tim em.
13
Mẫu 13

Có những dịp lễ đặc biệt không thể quên trong cuộc đời học sinh, một trong số đó là buổi lễ khai giảng. Và năm cuối cấp này, ngày chào đón năm học mới với em càng trở nên thiêng liêng hơn.
Đó là một buổi sáng mùa thu trong xanh và mát mẻ, trường em cũng hòa trong không khí vui tươi của cả nước. Những con đường tấp nập hơn mọi ngày. Ngôi trường cũng rộn rã sớm hơn thường lệ. Các bạn được bố mẹ đèo đến trường. Ai cũng đồng phục, áo trắng sơ vin gọn gàng. Bỡ ngỡ nhất là các em học sinh lớp một. Một vài em cứ đứng một hồi nhìn chiếc cổng trường rộng lớn bằng đôi mắt vừa khát khao vừa rụt rè. Đây là trải nghiệm đón khai giảng đầu tiên trong cuộc đời của những cô bé cậu bé sáu tuổi. Trường được trang hoàng lộng lẫy, cờ hoa giăng mắc khắp nơi. Sân khấu đã được dựng lên kì công với một tấm áp phích to lớn. Đúng bảy giờ, tiếng trống tập trung, học sinh ùa ra sân trường, nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn đúng vị trí, những hàng ghế đỏ cứ nối đuôi nhau thẳng tắp, đều đặn.
Mở đầu là một vài tiết mục văn nghệ vui tươi với những bài hát đã rất quen thuộc như "Mùa thu ngày khai trường", "Người thầy"... Chúng em ở dưới chăm chú xem từng điệu múa, nghe từng bài hát. Thời tiết khá dễ chịu, râm mát và tiếng lá cây xào xạc như đóng góp một tiết mục hòa tấu cho buổi lễ. Sau đó là lễ đón học sinh lớp một diễn ra đầy trang nghiêm và hồ hởi. Gương mặt các em chứa đựng những cung bậc cảm xúc khác nhau, những lá cờ cứ qua lại phấp phới, nhìn thôi cũng thấy hân hoan. Những đàn anh đàn chị thì vỗ tay nhiệt tình, nở nụ cười chào các em và em chắc chắn nhiều bạn cũng chợt nhớ về hình ảnh mình năm nào. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn nhưng đầy nghiêm túc.
Thầy hiệu trưởng lên đánh trống khai giảng, từng hồi trống giòn giã, những điệu vỗ tay hào hùng, những chùm bóng bay vút lên trời cao mang theo bao ước vọng về một năm học thành công. Sau khi bế mạc, cũng là lúc mặt trời khẽ ló rạng sau màn mây, có một vài lớp tranh thủ chụp hình lưu niệm. Em cùng một vài người bạn ngồi ở ghế đá, ngắm nhìn những bóng học sinh đang chạy nhảy. Lòng chợt xốn xang đến lạ, là lần cuối được đón khai giảng ở mái nhà này, năm sau sẽ lại là một khai giảng đầy bỡ ngỡ ở môi trường mới.
Em đã ghi sâu từng khoảnh khắc của buổi đón năm học mới đó, những khoảnh khắc mãi trở thành kí ức mà em không bao giờ được trải qua lần thứ hai nữa...
14
Mẫu 14

“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa…” – Những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò thật đáng trân trọng. Đối với riêng tôi, kỉ niệm về ngày đầu tiên tới mái trường Trung học cơ sở đã để lại một ấn tượng thật sâu sắc.
Tạm biệt mùa hè sôi động, một năm học mới đã bắt đầu. Năm nay, tôi sẽ tạm biệt mái trường Tiểu học để đến với mái trường Trung học cơ sở. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bản thân như lớn hơn. Ngôi trường Trung học cơ sở nằm khá gần trường Tiểu học. Bởi vậy, tôi có thể tự đạp xe đến trường.
Ngày đầu tiên đến nhận lớp, tôi cảm thấy hồi hộp nhưng cũng rất mong chờ. Tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường. Đúng bảy giờ, Phương Anh đã sang gọi tôi để cùng đến trường. Trường mới cách nhà khoảng mười lăm phút đạp xe. Trước đây, bố vẫn hay đèo tôi đi học qua ngôi trường này. Nhưng từ bên ngoài, tôi không thể quan sát hết được toàn bộ ngôi trường. Đứng trên sân trường, tôi mới ngắm nhìn được toàn bộ ngôi trường. Trường học thật rộng rãi, khang trang và mát mẻ. Ba dãy nhà được sơn màu vàng, mái ngói đỏ tươi. Trên sân trường, rất nhiều bạn học sinh đứng thành từng tốp trò chuyện vui vẻ.
Theo sự chỉ dẫn của cô tổng phụ trách, học sinh cần ra khu vực bảng tin để xem danh sách lớp học. Tôi và Phương Anh nhanh chóng tìm được lớp học, phòng học của mình. Thật may mắn, chúng tôi lại được học cùng một lớp. Cả hai cùng nhau đi tìm phòng học. Lớp của tôi nằm ở tầng 2, dãy nhà bên phải. Khi bước vào lớp, tôi cảm thấy rất hào hứng. Các trang thiết bị học tập trong lớp vẫn còn rất mới. Nhiều bạn đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Tôi và Phương Anh tìm một chỗ ngồi còn trống. Một lát sau, cô giáo của chúng tôi đã xuất hiện. Ấn tượng đầu tiên là cô rất xinh đẹp. Giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười thân thiện. Cô tự giới thiệu về bản thân. Cô là giáo viên dạy môn Văn và là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi – 6A2. Sau đó, cô đã yêu cầu cả lớp dành thời gian làm quen với nhau. Buổi làm quen diễn ra rất sôi nổi. Chúng tôi đã chia sẻ cho nhau rất nhiều điều thú vị. Sau đó, cô giáo còn dạy cho cả lớp hát bài hát truyền thống của trường. Giai điệu và ca từ bài hát đã thể hiện niềm yêu mến, tự hào về mái trường thân yêu. Cả lớp hào hứng học thuộc bài hát.
Cuối buổi, cô đã dặn dò cả lớp về ngày lễ khai giảng và buổi học đầu tiên. Trong ấn tượng của mình, cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi vô cùng nhiệt tình và thân thiện. Tôi cũng đã làm quen được thêm nhiều bạn mới. Khi về nhà, tôi và Phương Anh đều cảm thấy háo hức, mong đợi về những ngày tháng học tập dưới mái trường mới.
Lần đầu tiên luôn đem đến những cảm xúc thật đặc biệt. Với riêng tôi, ngày đầu tiên được dưới mái trường Trung học cơ sở diễn ra thật suôn sẻ, tốt đẹp. Điều đó khiến tôi cảm thấy thêm yêu mến hơn mái trường mới – nơi mình sẽ gắn bó suốt bốn năm học.
15
Mẫu 15

Tuổi học trò thật quý giá với biết bao kỉ niệm đẹp bên bạn bè và thầy cô. Và kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học tại mái trường Trung học cơ sở khiến tôi vẫn còn nhớ mãi.
Mùa thu về, học trò háo hức khi được tựu trường. Còn tôi lại càng hân hoan hơn khi sắp được bước chân vào mái trường Trung học cơ sở. Tôi đã chuẩn bị sách vở đầy đủ cho buổi học đầu tiên. Ngôi trường cách nhà tôi khoảng năm ki-lô-mét. Tôi cùng với Ngân Hạnh – người bạn thân từ hồi Tiểu học đạp xe đến trường. Từ sáng sớm, mẹ đã gọi tôi dậy để ăn sáng, chuẩn bị đi học. Đúng bảy giờ thì Hạnh sang nhà gọi tôi. Cả hai vừa đạp xe trên con đường, vừa trò chuyện vui vẻ.
Trường Trung học cơ sở nằm khá gần với trường Tiểu học. Nên con đường đi học vẫn thân quen như mọi ngày. Nhưng hôm nay tôi thấy cảnh vật thật khác lạ. Nhưng hàng cây xanh tươi hơn. Bầu trời trong xanh, cao thẳm. Những tiếng chim hót ríu rít như lời chào đón học sinh quay trở lại. Cổng trường lúc này thật đông. Các anh chị học sinh đang vội vã vào trường. Tất cả đều mặc đồng phục nghiêm túc, gọn gàng. Khuôn mặt ai cũng vui tươi. Tôi và Hạnh cất xe để tập trung ở sân trường. Cô tổng phụ trách phổ biến một số quy định. Sau đó, cô yêu cầu toàn thể học sinh xem danh sách lớp học ở bảng tin.
Lớp của tôi là 6A1. Tôi và Hạnh lại được học cùng nhau. Cả hai vui mừng ôm chầm lấy nhau. Lớp 6A1 nằm ở tầng 2, dãy nhà B. Lớp học có rất đông các bạn học sinh bên trong. Khoảng mười lăm phút sau, một cô giáo bước vào. Tên của cô là Hà, phụ trách dạy môn Ngữ văn – và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Chúng tôi nghe cô chia sẻ về một số nội quy của trường, những môn học của chương trình Trung học cơ sở… Theo cảm nhận của tôi, cô Hà là một giáo viên khá nghiêm khắc.
Ngày đầu tiên tại mái trường Trung học cơ sở đem đến cho tôi một ấn tượng tốt đẹp. Điều đó khiến tôi càng yêu thêm mái trường của mình.
Phù hợp với bạn
29-05-2025 Thông Còi
29-05-2025 Thanh Thu
22-01-2024 Thanh Thu
11-01-2024 Chanh