Top 15 bộ phim hoạt hình gắn liền với tuổi thơ dữ dội của thế hệ 8X - 9X

  • 21,964 views
Top Share

26-09-2019 cookie

Hoạt hình luôn là một món ăn tinh thần hấp dẫn và dễ gây nghiện đối với trẻ em. Ai trong chúng ta cũng từng có một thời tuổi thơ vui vẻ sống động và ấn tượng. Có lẽ những thế hệ 8x, đầu 9x vẫn không thể nào quên những bộ phim hoạt hình đã từng khiến chúng ta mất ăn mất ngủ, gắn liền với cả thời thơ ấu, thời ấy chưa có internet, chưa có các kênh truyền hình cáp nở rộ như bây giờ và những bộ phim hoạt hình là những món ăn tinh thần đặc sắc nhất. Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, các tiện ích tiện nghi phổ biến hơn, cũng có nhiều những trò chơi, game vui nhộn, và vô vàn các loại phim hoạt hình khác nhau mà bất cứ lúc nào cũng có thể xem được. không giống như thời 8X- 9X ngày xưa. Bởi vì vậy, những bộ phim hoạt hình, những nhân vật hoạt hình dễ thương dường như đã đi sâu vào tiềm thức của chúng ta. Hãy cho mình một vé đi về tuổi thơ cùng top 15 bộ phim hoạt hình tuổi thơ mà Topshare chia sẻ dưới đây nhé.

11

Inuyasha

Vote
0%
Inuyasha

Inuyasha tập 1

Bộ phim được biết đến và xem nhiều hơn gần đây nhưng trước đó, thế hệ 8x, 9x vẫn rất thích thú với câu chuyện của anh chàng khuyển dạ xoa Inuyasha. Inuyasha bao gồm 193 tập phim và được chia thành 2 phần: phần 1 có 167 tập phim và phần 2 có 26 tập phim. Phim được sản xuất bởi Sunrise Inc. và được phát sóng bởi Yomiuri TV. Phần 1 được phát sóng từ ngày 16 tháng 10 năm 2000 đến ngày 13 tháng 9 năm 2004. Phần 2, InuYasha: The Final Act, được phát sóng từ ngày 3 tháng 10 năm 2009 đến ngày 29 tháng 3 năm 2010.

12

Thủy thủ Pepeye

Vote
0%
Thủy thủ Pepeye

Thủy thủ Pepeye

Đây cũng được coi là một trong những tượng đài của làng phim hoạt hình thế giới. Nội dung bộ phim thường xoay quanh ba nhân vật, một là chàng thủy thủ Popeye tốt bụng, hiền lành nhưng lại rất dũng cảm khi phải đối mặt với khó khăn. Tiếp đó là cô nàng Oliver đáng yêu, bạn gái của anh chàng. Cuối cùng là gã côn đồ Pluto - nguồn cơn của những rắc rối. Rau chân vịt chính là vũ khí bí mật của thủy thủ Popeye, anh luôn dùng tới nó mỗi khi bị Pluto bắt nạt, chỉ cần ăn vào là “gồng tay nổi chuột, khỏe mạnh bất ngờ”.

13

Oggy and the cockroaches

Vote
0%
Oggy and the cockroaches

Oggy and the cockroaches

Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch là series họa hình Pháp ra mắt từ năm 1998 và đã phát sóng ở hơn 150 quốc gia trên thế giới. Bộ phim kể về chú mèo xanh Oggy được đặt tên theo ca sĩ nhạc punk nổi tiếng người Mỹ Iggy Pop với những cuộc chiến đấu hài hước cùng bầy gián ranh ma. Kể từ khi ra mắt đến nay, loạt phim hoạt hình này đã nhanh chóng trở thành một “hiện tượng”, đặc biệt được trẻ em ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương yêu thích. Với 16 năm lên sóng, đây là một trong những loạt phim hoạt hình dài hơi và được yêu thích nhất của trẻ thơ trên khắp thế giới.

14

Bố đầu nhỏ, con đầu to

Vote
0%
Bố đầu nhỏ, con đầu to

Bố Đầu Nhỏ Con Đầu To - Tập 80: Món Mới

Phim là một series những câu chuyện đời sống thường ngày về một gia đình 3 người: Bố đầu nhỏ, Con đầu to và Mẹ tạp dề, với những tình huống nhẹ nhàng ẩn chứa bài học sâu lắng về cuộc sống. Bố đầu nhỏ, con đầu to mang tới những câu chuyện cực kỳ cảm động, những kiến thức xã hội cũng như cách ứng xử đầy nhân văn trong cuộc sống được gửi gắm qua những thông điệp và lời răn mà ông bố dành cho cậu con trai đầu to của mình. Bố đầu nhỏ, con đầu to phổ biến với thiếu nhi thập niên trước nhờ được phát sóng liên tục trên các đài truyền hình Việt Nam. Một người xem hoạt hình chân chính tại Việt Nam thế hệ 8-9x chắc chắn không thể bỏ qua bộ phim được Việt hóa tương đối dễ thương này.

15

Cuộc phiêu lưu những chú ong vàng

Vote
100%
Cuộc phiêu lưu những chú ong vàng

Cuộc phiêu lưu những chú ong vàng- tập 1

Đây là một trong những bộ phim hoạt hình Việt Nam đáng nhớ nhất trong lòng khán giả. Bộ phim có tạo hình nhân vật dễ thương, màu sắc tươi sáng, nội dung hấp dẫn chứa đựng thông điệp nhân văn. Truyện phim kể về chú Ong Vàng bướng bỉnh, ngay từ khi còn nằm trong kén đã luôn có những đòi hỏi khác với mọi người. Chính vì bản tính hay lý sự và không chịu vâng lời bác Ong Già nên trong một lần đi kiếm mật, chú sang sông một mình để thỏa ý thích thám hiểm. Chú ta phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm: sự hiểu lầm của Chim Sâu, sa vào lưới Nhện độc, gặp lũ Mối gian xảo, rơi vào hang của lão Ong Vằn dữ tợn. Đến nay, khi nghe thấy ca từ “Vi vu, tiếng ong ca, bài ca đất trời ngọt ngào cỏ hoa”, nhiều 9x, 8x liền nhận ra đó là nhạc phim của Cuộc phiêu lưu của những chú ong vàng.