Top 16 truyện nữ phụ được nhiều độc giả yêu thích nhất hiện nay

  • 56,954 views
Top Share

08-03-2021 cookie

Những truyện về nữ phụ hay nhất luôn được các độc giả yêu thích bởi vì “Nữ phụ”, đặc biệt là nữ phụ trong các bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình luôn thu hút sự quan tâm của độc giả. Truyện nữ phụ là những bộ truyện kể về nhân vật chính là... nữ phụ trong các tiểu thuyết. Ngoài các thể loại như ngôn tình, thể loại ngược tâm, thể loại thanh xuân vườn trường hay kinh dị, hài hước thì truyện nữ phụ cũng là một trong những thể loại truyện hấp dẫn mà bạn không nên bỏ lỡ. Nếu bạn là người đam mê đọc truyện và đang tìm kiếm những cuốn truyện về nữ phụ hay và hấp dẫn thì hãy tham khảo những bộ truyện sau đây nhé!

6

Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Vote
8%
Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Đối với những độc giả đã quen thuộc với những từ ngữ và thể loại trong truyện ngôn tình, nhiều người có thể dễ dàng đoán ra hai chữ “nữ đế” trong tên tâc phẩm Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế có nghĩa đây là truyện nữ tôn. Nhưng sự thật không hẳn là như vậy, với cách xây dựng cốt truyện mới lạ và độc đáo tạo nên những tình tiết có phần dở khóc dở cười giữa một bên là một cái hệ thống chuyên môn phát sóng livestream về cung đấu cùng với bên còn lại đó chính là Thượng tướng quyền lực vô cùng quyền lực của Liên Bang Nhân Loại tại tương lai sau này.
Rõ ràng hệ thống đáng thương kia chỉ có một mong ước nhỏ nhoi đó là ký chủ cường đại nhà mình vui vẻ tuân thủ cho đúng với luật chơi để có thể từng bước từng bước đem vị trí cao nhất trong hậu cung. Vậy mà người ta chẳng những không đồng ý, lại còn trèo luôn lên đầu nó ngồi sau đó chỉ Đông chỉ Tây, không cho phép nó dám cãi lời. Rốt cuộc, sự kết hợp kỳ quái này rồi sẽ đi về đâu???
Nếu như mọi chuyện chỉ đơn giản là leo lên vị trí cao nhất trong hậu cung như hệ thống nói thì làm sao có thể có chuyện Khương Bồng Cơ là cô vốn đã chết đi lại còn bị nó đem kéo về thời cổ đại, vừa vặn vào đúng thời điểm mà Ngũ Quốc còn đang trong giai đoạn phân tranh khốc liệt, thiên hạ cũng vì thế mà đau khổ ai oán?

Thông tin:

  • Tác giả: Nấm Hương Xào
  • Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Hệ thống, Cung đấu, HE

7

Nữ Phụ Chạy Trốn

Vote
33%
Nữ Phụ Chạy Trốn

Trần Tuyết Nhi một tác giả tự do. Cô là trạch nữ chính hiệu, ngoài việc thỉnh thoảng phải đến tòa soạn nộp bản thảo, hay ló mặt ra ngoài nhận bưu phẩm, cô hầu như chỉ nằm lì trong nhà. Như con ốc không thể nào rời khỏi cái vỏ. Cuộc sống của cô nói ra có thể dùng hai từ "nhàm chán" để miêu tả. Về mặt bạn bè đương nhiên cô có, chỉ là rất ít có thể đếm trên đầu ngón tay đi.

Bạn thân thì chỉ có một lại là đứa siêu cấp biến thái, sắc nữ Lê Huyền Trang, nhưng người bạn duy nhất này đã bay theo nước Úc xa xôi du học gần 3 năm nay. Thành ra Tuyết Nhi chỉ ru rú trong nhà, một ngày ba bửa dựa vào tiền nhuận bút ít ỏi mà sống. Cuộc đời Trần Tuyết Nhi như vậy và sẽ mãi như vậy nếu như không có ngày đó.... Hôm nay chẳng khác mọi hôm 11 giờ sáng, Trần Tuyết Nhi thức dậy sau khi đã nướng khét nhà (hay trưa nhỉ =)). Cô nhìn ra ngoài rèm cửa sổ, ánh mặt trời hôm nay đặc biệt gây gắt. Đổ nước sôi vào cốc mì cô mang đến bàn máy tính. Vẫn chỉ là sửa lại bản thảo của đêm qua.

Hoàn thành công việc, cô bỗng có hứng muốn lục lại kỷ niệm xưa. Kéo cái hộp giấy to dưới gầm giường, phủi sạch lớp bụi dày. Tuyết Nhi cẩn thận gỡ miếng keo dán quanh hộp, một đống giấy sách đủ kích thước cũ kỹ đã có phần ố vàng bên trong. Nếu yêu thích thể loại này, đừng bỏ lỡ những truyện như Trở Về Thời Niên Thiếu Của Chồng Tôi và Một Bước Lên Tiên.

Thông tin:

  • Tác giả: Diệp Vân Du (Diệp Vân Nhi)

8

Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

Vote
8%
Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh

Tiết Tử. Ngày hè ánh nắng chói chang,mặt trời như đám lửa đang thiêu đốt. Bạch Thanh cảm thấy toàn thân đau đớn, giống như bị đao cắt từng miếng từng miếng thịt trên người nàng. Lúc này nàng còn đang u mê, dần dần thanh tỉnh lại. Nàng che mặt nhìn xung quanh nhanh chóng tìm nơi tránh nắng, mờ mịt ngẩng đầu nhìn trời,chỉ thấy trên bầu trời từng đám mây như sợi bông phiêu tán. Mặt trời lúc thì hòa vào đám mây lúc lại tránh xa nhìn rất vui vẻ, khoái lạc. Rõ ràng đã là cuối thu khí trời mát mẻ, vì sao ánh nắng lại nóng rực như mùa hè?

Bạch Thanh có chút mơ hồ, mờ mịt nhìn xung quanh không biết mình đang ở chốn nào. Sau khi chết, nàng mới phát hiện bản thân chỉ là nữ phụ trong 1 quyển sách, không những thế nàng còn là 1 nhân vật hi sinh phụ trợ nữ chính với vai trò là 1 nữ phụ ác độc! Bạch Thanh thổ lộ: ta thật sự rất ủy khuất. Chết đi, nàng lại trùng sinh vào thời điểm sắp cập kê, lúc này nàng còn chưa có gả cho hắn! Nàng vẫn còn kịp thay đổi số mệnh của mình. Nàng thề! Tuyệt đối không để người khác an bài số phận. Sử dụng mọi thủ đoạn chỉ để sinh tồn mà thôi. Mời các bạn cùng đón đọc truyện Ác Độc Nữ Phụ Trùng Sinh.

Thông tin:

  • Tác giả: Ngưng Huy Tuyết Đọng

9

Hoàng Cung Tư Truyện

Vote
8%
Hoàng Cung Tư Truyện

Truyện thể loại xuyên không Hoàng Cung Tư Truyện đầy mới lạ và lôi cuốn. Truyện kể về một tình huống trớ trêu xảy đến với nữ chính, cô đang có cuộc sống yên bình thì đột nhiên lại xuyên không vào đúng cuốn tiểu thuyết cung đình mà mình đang đọc, đã thế rồi mà còn phải vào vai một tiểu nữ ác độc, mưu mô. Chuyện gì sẽ xảy đến với nàng đây? Cái tình huống éo le này biết phải giải quyết làm sao?

Vai phụ xấu xí lại còn ác độc cô không chấp nhận như vậy được. Một người như cô làm sao có thể chấp nhận những chuyện vô lý như vậy được. Cô phải chịu những sự trừng phạt tức tưởi vì những việc không hề do cô làm ư? Cô phải làm cái gì bây giờ? Phải thay đổi kế hoạch thôi! Phải làm gì đó ngay trước khi mọi chuyện quá muộn và vượt ngoài tầm kiểm soát của cô thôi. Tránh xa tên hoàng đế xấu xa kia ra, tiêu dao thiên hạ, cứu người chữa bệnh mới là phong cách của cô.

Cô quyết định sẽ tránh xa tên Hoàng Đế nguy hiểm kia, trốn khỏi cung và tự cho mình một cuộc sống mới tự do không cần phải lo nghĩ gì cả. Liệu cô có thực hiện được mọi việc như mong muốn của mình không? Rồi cuộc đời cô sẽ đi về đâu?. Mời các bạn cùng đón đọc truyện thể loại xuyên không Hoàng Cung Tư Truyện để theo dõi hành trình đầy thú vị và gian nan của nhân vật nữ chính nhé!

Thông tin:

  • Tác giả: Selene Lee
  • Thể loại: Xuyên Không
  • Số Chương : 92
  • Trạng thái : Full

10

Không Còn Là Nữ Phụ

Vote
43%
Không Còn Là Nữ Phụ

Ức chế vì tên mình bị cho vào truyện, cô nói có mấy câu liền leo lên giường ngủ, tiện tay quăng luôn cuốn truyện đó vào thùng rác. Mở mắt ra là khung cảnh bây giờ đây. Mọi thứ trở nên mờ ảo lung linh, chính bản thân cô cũng thấy vô cùng hoang mang. Tại sao cô lại ở đây? Cô là đang nằm mơ  sao? Nhéo vào má mình một cái, cảm giác đau đớn chân thật. Đây không phải là một giấc mơ.

Trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một cô gái tầm 17 ,điều bất ngờ là rất giống cô chỉ khác ở màu mắt thôi. Mắt cô màu lam còn cô gái này màu đỏ. Cô ta quỳ xuống trước mặt cô khóc lóc ,bộ dạng thật thê thảm. Trái tim cô không hiểu sao mà nhức nhức, ẩn ẩn đau nhói. \-Chị Trà chị phải giúp em hức hức.... Mộc trà đỡ cô ta dậy vội vàng nói. \- Cô là ai vậy ? Tôi quen cô sao? Sao tôi lại ở đây? Cô gái đó nói tiếp. \-Em là nữ phụ có cái kết bi thảm. Chị là kiếp sau của em, vì em chết yểu nên chị cũng sẽ chết sớm thôi. Vậy nên em dùng tất cả sức mạnh để đưa chị đến đây.

Chị phải giúp em sống nốt. Chỉ có chị mới có thể tiếp tục con đường còn lại. Những gì của em, đều là của chị. Em và chị vốn là một. Hãy bảo vệ gia đình thật tốt. Em đi báo danh đầu thai đây. Hãy sống thật tốt chị nhé. Chẳng ai biết lời nói của nữ phụ Lâm Mộc Trà thập phần sơ hở, chỉ là không ai để ý. Ngay cả cô cũng vậy. Về sau, mọi chuyện sẽ rõ, ý tứ trong câu nói của nữ phụ là thật hay giả, hay đang che giấu gì đó, chỉ có tác giả biết. Nếu yêu thích thể loại truyện này, đừng bỏ lỡ những truyện như Quân Cưới và Mùa Đông Dài.

Thông tin:

  • Tác giả: Đường Vyy