Top 17 Phim Hàn Quốc Hay Nhất Lấy Bối Cảnh Thế Kỉ 20
- 3,057 views
Thế kỉ 20 là một thời kì đầy biến động và hỗn loạn của châu Á nói chung và bán đảo Triều Tiên (nay là Triều Tiên và Hàn Quốc) nói riêng. Vì vậy, không ít nhà làm phim đã tìm tòi những chất liệu lịch sử - xã hội của thời kì này để xây dựng nên những bộ phim với kịch bản chất lượng, nội dung có chiều sâu và cũng góp phần làm phong phú các thể loại phim để khán giả có thể cảm thấy mới mẻ và hào hứng với những bộ phim có đề tài mới lạ. Nếu bạn đang cảm thấy nhàm chán với những bộ phim với bối cảnh hiện đại, thì hãy thử nghía qua những gợi ý trong bài viết sau đây về những bộ phim Hàn Quốc hay nhất lấy bối cảnh thế kỉ 20 để có thể có được một lần cảm giác quay ngược thời gian và lắng đọng cảm xúc trong từng thước phim nhuốm màu thời gian.
11
In Still Green Days – Trái tim tỏa nắng (2015)

Ca khúc trong phim In Still Green Days
In Still Green Days lấy bối cảnh những năm 70 tại Hàn Quốc sau khi chiến tranh kết thúc. Chuyện phim xoay quanh gia đình nhà họ Lee, một gia đình khá giả trong vùng. Lee Sang Goo (Kim Eung Seok) – con trai duy nhất của gia đình lúc này là một doanh nhân thành đạt, tuy nhiên, gia đình ông thì lại gặp rắc rối khi vợ ông Choi Myung Joo (Park Hyun Suk) và người tình Jung Ae Sim (Yoon Hae Young) mang thai cùng lúc. Không còn cách nào khác, ông đành để cho Ae Sim ở lại trong nhà mình. Và từ đây sóng gió gia đình ông chính thức nổi lên.
Sau khi Myung Joo và Ae Sim đều sinh con gái, Ae Sim đã không chịu được cảnh con mình vì là phận con thứ mà bị chèn ép đủ điều đã tìm cách tráo con mình với con gái của Myung Joo nhưng bị một quản gia trong gia đình phát hiện và đổi lại hai đứa bé một lần nữa. Nhiều năm sau khi hai đứa trẻ lớn lên, Ae Sim vẫn cứ ngỡ Lee Jung Hee (Kim Joo Ha/Byun Joo Eun) là con ruột của mình và đối xử rất tốt với cô bé. Ngược lại, đối với Lee Young Hee (Song Ha Yoon), người mà bà ta ngỡ là con của Myung Joo, lại chính là con ruột mình, thì vô cùng cay nghiệt và hà khắc. Cho đến một ngày kia, khi Lee Sang Goo đột ngột qua đời, Ae Sim tìm cách ôm tiền trong nhà rồi đưa Jung Hee bỏ trốn, để lại Young Hee phải lớn lên trong sự đay nghiến và khổ sở của Choi Myung Joo – người mà cô bé luôn gọi là mẹ lớn, khi gia đình lâm vào bước đường cùng.
Bộ phim sở hữu mô típ tráo đổi thân phận không còn mới nhưng với cốt truyện đầy lắt léo và kịch tính nhưng cũng không kém phần nhân văn và cảm động nhờ những bài học quý giá về gia đình và cái giá phải trả cho sự tham lam chắc chắn sẽ thuyết phục được những khán giả khó tính nhất.
12
The Hymn Of Death – Thánh ca tử thần (2018)

The Hymn Of Death là bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra trên bán đảo Triều Tiên thời kì thuộc Nhật vào khoảng những năm 1920.
Yoon Shim Deok (Shin Hye Sun) là nữ danh ca đầu tiên của Triều Tiền sở hữu chất giọng soprano, là một cô gái trẻ trung, năng động và có phần tự cao, nhưng Shim Deok lại mang trong mình một suy nghĩ rất tiêu cực khi chứng kiến đất nước phải chịu ách áp bức, nô lệ “đất nước đã như vậy còn làm được gì, tôi còn phải lo cho bản thân”.
Cho đến một ngày kia, khi cô gặp được Kim Woo Jin (Lee Jong Suk) – một nhà soạn kịch tài năng luôn đau đáu nỗi niềm với đất nước ẩn sau vẻ ngoài trầm tĩnh, điềm đạm. Anh luôn trăn trở về độc lập và tự do của tổ quốc và luôn thể hiện những suy nghĩ đó thông qua những tác phẩm của mình. Cả hai quen nhau khi Shim Deok góp giọng trong một vở kịch của Woo Jin. Dù ban đầu họ còn có sự xung đột về tư tưởng, nhưng dần dà, thông qua những lần hợp tác, họ dần thấu hiểu và bị đối phương chinh phục. Chuyện tình của họ đến cuối cùng dù phải nhận lấy kết cục bi thảm vì khác biệt về xuất thân và lý do thời cuộc nhưng vẫn khiến người xem không phải quá đau lòng khi cả hai đã có thể bảo vệ được tình yêu và có thể được ở bên nhau ở một thế giới khác.
The Hymn Of Death chinh phục khán giả không chỉ bằng câu chuyện tình đẫm nước mắt của hai nhân vật chính mà còn những tình tiết liên quan đến yếu tố thời đại vô cùng ý nghĩa và sâu sắc được đan xen một cách khéo léo vào phim khiến câu chuyện tình yêu của Yoon Shim Deok và Kim Woo Jin trở nên có chiều sâu và để lại nhiều day dứt cho khán giả hơn rất nhiều.
13
That Sun in the Sky (2016 - 2017)

Teaser phim That Sun in the Sky
That Sun In The Sky là câu chuyện kể về hành trình đi đến thành công và hạnh phúc của Kang In Kyung (Yoon Ah Jung). In Kyung sinh ra trong một gia đình nghèo khó và phải nghỉ học để lo cho cậu em trai cùng cha khác mẹ Kang Han Soo (Oh Seung Yoon) được đến trường và thỏa mãn thói cờ bạc của bà mẹ kế Park Mal Soon (Yoon Bok In). Dù hoàn cảnh sống vô cùng khó khăn nhưng cô luôn giữ vững được tinh thần lạc quan và sự lương thiện của mình. Cho đến một ngày kia, sóng gió cuộc đời cô ập đến khi mẹ kế của cô quyết định gả cô cho một người đàn ông lớn tuổi và giàu có trong vùng để trả được món nợ khổng lồ nên In Kyung đã tìm cách bỏ trốn lên Seoul. Và từ đây, cuộc đời của Kang In Kyung chính thức bước sang một ngã rẽ mới, đầy thử thách và khó khăn hơn rất nhiều, nhất là khi cô hạ quyết tâm bước chân vào giới giải trí và khao khát trở thành một diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc.
14
Flowers in My Heart – Hoa nở trong tim (2016)

Một số phân cảnh trong phim Flowers in My Heart
Min Seung Jae (Park Hyung Joon) và Seo Yeon Hee (Lim Chae Won) là một cặp đôi hoàn hảo của bệnh viện nơi họ làm việc. Vì hoàn cảnh chiến tranh, nên cả hai đã kết hôn tại Seoul mà không có người thân hai nhà chứng kiến mà chỉ có thể thông báo với họ bằng thư từ. Nhưng rồi khi chiến tranh ngày một ác liệt hơn, họ đành phải cùng nhau trở về quê nhà của Seung Jae dù lúc này Yeon Hee đang mang thai đứa con đầu lòng. Trên đường đi, họ gặp Chun Il Ran (Im Ji Eun), một thai phụ bị người yêu bỏ rơi và cũng sắp sinh như Yeon Hee. Hai vợ chồng quyết định giúp đỡ người phụ nữ tội nghiệp ấy nhưng không ngờ rằng, đó sẽ chính là nguồn cơn gây ra sóng gió cho cuộc đời họ.
Khi đi qua một vùng đang bị ném bom dữ dội, trong lúc cứu giúp cho Chun Il Ran, Min Seung Jae và Seo Yeon Hee đã lạc mất nhau. Yeon Hee sau khi tỉnh dậy vì trải qua cơn bão lửa cứ ngỡ đâu người chồng mình yêu thương đã không may vong mạng nên tìm cách trở về quê nhà của Seung Jae để đứa con gái mới lọt lòng của cả hai là Min Seon Ah được nhận tổ quy tông. Thế nhưng trớ trêu thay, ngay khi gần về đến nơi, con cô bé Min Seon Ah lại bị bắt cóc mà không để lại chút tung tích. Thủ phạm lại chính là Chun Il Ran, người mới trở thành “con dâu” nhà họ Min cách đây không lâu. Từ đây, cuộc đời Yeon Hee trở nên khốn khổ hơn bao giờ hết khi cùng lúc mất đi hai người thân yêu nhất và cô phải lưu lạc khắp nơi để tìm cho bằng con gái của mình.
Nhiều năm sau, nhà họ Min đã trở nên khấm khá hơn nhờ việc mở một xưởng làm bánh mì, lúc này, trong số các công nhân xuất hiện một cô gái tên Jung Kkot Nim (Na Hae Ryung), với khả năng thiên phú về làm bánh mì và sự tử tế của mình, cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của rất nhiều người làm việc trong nhà xưởng, trong đó có Kim Gye Ok (Lee Joo Sil) – mẹ của Min Seung Jae, nhưng đồng thời cô cũng trở thành cái gai trong mắt hai mẹ con Il Ran và Min Hye Joo (Byun Joo Eun). Khi Il Ran phát hiện ra được thân thế thực sự của Kkot Nim và biết được Seo Yeon Hee đang ở rất gần mình, bà ta đã không ít lần gây khó dễ cho cô gái trẻ và cả người phụ nữ tội nghiệp Yeon Hee.
15
The Last Princess – Hoàng nữ cuối cùng (2016)

Trailer phim The Last Princess
The Last Princess – Hoàng nữ cuối cùng là bộ phim điện ảnh Hàn Quốc có kịch bản được xây dựng trên cuốn tiểu thuyết Đức Huệ Ông chúa (Princess Deok Hye – 2009) của nhà văn Kwon Bi Young, lấy bối cảnh những năm cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20. Bộ phim kể về cuộc đời của Đức Huệ Ông chúa, con gái của Hoàng đế Cao Tông của nước Đại Hàn Đế quốc và Lương Cung nhân, và cũng là hoàng nữ cuối cùng của hoàng gia Lý thị. Xuyên suốt chiều dài phim là hành trình tìm đường trở về với cố quốc thân yêu và tìm cách đấu tranh giúp nhân dân Đại Hàn thoát khỏi ách xâm lược trong những năm tháng bị giam lỏng tại Nhật Bản của Đức Huệ Ông chúa (Shin Rin Ah/Kim So Hyun/Son Ye Jin lần lượt đóng vai từ nhỏ đến lớn) cùng với chuyện tình đau thương của cô với Kim Jang Han (Lee Hyo Je/Yeo Hoe Moon/Park Hae Il), người được chỉ định sẽ kết hôn với bà, nhưng rồi họ lại bị chia cắt vì hoàn cảnh khắc nghiệt của lịch sử.
Bộ phim mặc dù được xây dựng trên cuộc đời của một nhân vật lịch sử có thật là Đức Huệ Ông chúa với số phận vô cùng bi thương nhưng biên kịch phim đã rất khéo léo khi tạo được kịch tính suốt chiều dài bộ phim, cùng với đó là những chi tiết hư cấu một cách hợp lý, không làm sai lệch lịch sử cũng như không bôi nhọ các vị tiền nhân đã giúp bộ phim có nhiều màu sắc mới lạ và không quá bi lụy.
- Phim hàn quốc hay nhất
- joo won
- im se yeon
- kim hyun joong
- im soo hyang
- chae sir a
- choi jae sung
- dgo hyun jung
- park sang won
- choi min soo
- yoon shi yoon
- lee young ah
- Eugene
- ahn jae wook
- nam sang mi
- jeon gwang ryeol
- song seung heon
- yeon jung hoon
- park sang min
- lee beom soo
- hwang jung eum
- ryy soo young
- jung kyung ho
- jung eun ji
- hye ri
- go ah ra
- song yoon ah
- lee jong suk
- shin hye sun
- kang in kyung
- na hae ryung
- son ye jin
- lim ji yeon
- moon so ri
- kim min hee
Phù hợp với bạn
11-06-2025 Hồ Quân
08-06-2025 Phong Cao Đặng Đình
07-06-2025 Phương Linh
05-06-2025 Ngân Ngân