Top 17 truyện ngôn tình hay nhất của tác giả Minh Hiểu Khê bạn đừng nên bỏ lỡ
- 2,384 views
- 5 likes
Minh Hiểu Khê là một nhà văn Trung Quốc chuyên viết về các bộ truyện ngôn tình và khá nổi tiếng với các độc giả của Trung Quốc nói riêng và Châu Á nói chung. Cô được yêu thích bởi lối viết đặc biệt, cách khắc hoạ cốt truyện phong phú. Minh Hiểu Khê đã để lại ấn tượng trong lòng người đọc với không ít các tác phẩm đặc sắc như Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em, Dư Vị Trà Chiều,... Trong đó, bộ truyện Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em đã lấy đi không ít nước mắt của các bạn đọc yêu thích truyện ngôn tình. Nếu bạn yêu thích Minh Hiểu Khê cũng như yêu thích cách viết truyện của cô ấy thì sau đây hãy cùng mình xem qua các bộ truyện ngôn tình ấn tượng và hay nhất của cô ấy nhé!
1
Hoa Hướng Dương Của Tiểu Ngư

Chiếc bàn trong phòng hội nghị của hội học sinh cấp ba có treo một chậu hướng dương nho nhỏ lung linh trong nắng sớm, lá cây màu xanh thẫm, chậu ánh sắc vàng cam.
Vào lúc Hạ Thụ ngồi xuống, đóa hướng dương ấy cũng vừa khớp hướng về phía cậu hé cười tươi tắn.
Cậu cũng mỉm cười, ngón tay khẽ khàng mơn trớn trên cánh hoa.
Những người bạn khác trong hội học sinh vừa lục tục tiến vào, trông thấy chậu hướng dương ấy, ai nấy đều trố mắt trầm trồ: “Oa, hoa đáng yêu quá! Là ai mang tới vậy?”
“Ha ha! Mình biết!”
“Bộ trưởng giải trí” Vệ Đào bước đến bên Hạ Thụ, giả làm mặt quỷ trêu: “Nhất định là do mấy cô nàng nữ sinh thương thầm mến trộm tặng cho cậu rồi đúng không?”
“Thế mà cũng phải nói nữa sao, bạn chủ tịch hội học sinh Hạ Thụ của chúng ta đẹp trai tài giỏi, học hành xuất sắc, lại còn là cao thủ bóng chuyền, không biết đã khiến cho bao nhiêu cô nữ sinh phải chết mê chết mệt rồi!”
“Bộ trưởng thể dục” Dư Siêu tỉ mỉ quan sát đóa hướng dương rồi giục: “Nè, mau đến xem là ai tặng cậu đi, thể nào chẳng có bút tích lưu lại chứ!”
Hạ Thụ cười bảo: “Đừng đùa nữa mà, biết đâu là Tiểu Ngư mang đến trang trí cho phòng hội nghị thì sao!”
“Phải không đó Tiểu Ngư?”
Vệ Đào hướng sang Lăng Tiểu Ngư lúc này đang lau bàn ghế, lớn tiếng hỏi.
Thân thể Lăng Tiểu Ngư nhất thời cứng đơ, ngón tay miết chặt. Cô chậm chậm xoay người đi, mặt mày đỏ lựng: “Uhm, mình…mình…”
- Link đọc truyện: https://gacsach.com/doc-truc-tuyen/2632/hoa-huong-duong-cua-tieu-ngu.html
- Tác giả: Minh Hiểu Khê
2
Dư Vị Trà Chiều

Hạ Dạ Huân và Tiểu Tuyền, một người là ngôi sao nổi tiếng có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim mềm yếu, vì những bóng đen từ thời niên thiếu nên anh luôn luôn tìm cách trốn tránh các phóng viên và giới truyền thông; một người là nhà báo có tài với vẻ ngoài trong sáng và nội tâm mạnh mẽ, có thể không từ thủ đoạn để moi móc các vụ scandal và tin giật gân.
Trong một lần tình cờ, hai con người vốn dĩ không thể gần gũi nhau ấy bỗng chốc trở thành bạn bè. Huân ngây thơ cho rằng Tiểu Tuyền không nhận ra thân phận ngôi sao của mình, trong khi đó Tiểu Tuyền lại tương kế tựu kế tiếp tục trở thành bạn tốt của Huân… Nhưng khi mối quan hệ của hai người ngày càng trở nên sâu sắc, Tiểu Tuyền bắt đầu dao động. Cô khiến cho một người bướng bỉnh và luôn trong tâm thế phòng bị yêu cô sâu sắc… Lời nói dối tốt nhất là tìm cách biến lời nói dối ấy thành hiện thực.
Khi đã đặt mình vào những lời nói dối ấy, thông thường đều không thể phân biệt đâu là giả, đâu là thật. Khi sự thật được phơi bày, khi Huân đau đớn quay lưng bỏ đi, Tiểu Tuyền sẽ phải làm gì để níu kéo hạnh phúc sắp biến mất?
- Link đọc truyện: https://truyenfull.vn/du-vi-tra-chieu/
- Tác giả: Minh Hiểu Khê
3
Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em

“Tại sao anh lại thích em?”
Cô luôn thích hỏi anh câu hỏi đó, từ mùa xuân đến mùa hè, từ mùa thu đến mùa đông. Nhưng bất kể mùa nào, nụ cười của anh đều dịu dàng như ánh nắng chiéu qua vòm cây.
“Bởi vì từ nhỏ anh đã thích em rồi!”
“Thế thì… có phải bởi vì anh chưa gặp được một người con gái khác. Nếu như anh tiếp xúc với nhiều con gái hơn, có thể anh sẽ nhận ra người mà anh thích không phải là em.” Cô lo lắng
Anh cười: “Được, có cơ hội anh sẽ thử xem sao.”
Cô vội vã cầm cổ anh, đe dọa: “Anh dám! Nếu như anh dám yêu người khác, em sẽ cắn chết anh!”
Anh cười ôm cô vào lòng, hôn vào sau gáy của cô và nói: “Anh thích em cắn anh. Ngay bây giờ em cắn anh được không?”
“Cắn vào đâu?”
Anh tựa vào ghế sofa, chìa môi ra: “Cắn vào miệng nhé.”
Cô chớp mắt nhào đến, cắn mạnh vào môi anh!
“Đau quá!” Anh nói nhỏ
“Này! Ai bảo anh dẻo miệng!” Cô hí hửng nhìn vào dấu răng trên môi anh: “Coi như cho anh một sự trừng phạt.”
Anh vuốt tóc cô: “Không thích anh thế này à? Anh sợ em ghét ngu ngơ.”
Cô nhìn anh, cười lớn: “Hình như anh rất thích, rất thích em đúng không?”
“Đúng vậy"
"Rốt cuộc là tại sao?” , cô lo lắng nói. Bởi vì cô cảm thấy cô có rất nhiều khuyết điểm, còn anh quá xuất sắc, hai người thực ra không phải là một đôi hợp nhau.
- Link đọc truyện: https://truyenfull.vn/se-co-mot-thien-su-thay-anh-yeu-em/
- Tác giả: Minh Hiểu Khê
4
Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng

Trong đôi mắt chàng trai đó có làn sương mỏng long lanh thật dễ thương.
Lần đầu nhìn thấy Lạc Hi, ý nghĩ đó thoáng vụt qua trong đầu Doãn Hạ Mạt. Nhưng hồi đó cô bé mới mười lăm tuổi.
Hôm đó, tan học về, Doãn Hạ Mạt đẩy cổng bước vào sân. Cây anh đào đang độ nở hoa rực rỡ, ráng chiều đỏ rực xuyên qua những cánh hoa mềm mại mỏng manh, óng ánh nghiêng nghiêng chiếu xuống bậc đá xanh, trên bậc đá có một túi đồ nho nhỏ. Một chàng trai đang mải mê ngắm mây chiều, chiếc áo sơ mi trên người hắn đã cũ, trong gió nhẹ tà áo bay phất phơ.
Bầu trời rực rỡ ráng chiều.
Chàng trai đó đứng dưới gốc cây anh đào hoa nở rực, mái tóc như ngọc đen óng ánh, làn da mềm mại mỏng manh như men sứ. Làn gió thổi lướt qua, những cánh hoa nhỏ nhắn xinh xắn rụng lả tả, óng ánh như tuyết. Nghe thấy tiếng chân cô bé, chàng trai quay đầu lại.
- Link đọc truyện: https://truyenfull.vn/bong-bong-mua-he-1-nang-tien-ca-bong-bong/
- Tác giả: Minh Hiểu Khê
5
Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh

Phòng nghỉ đài truyền hình HBS.
Không khí căng thẳng khiến người ta ngạt thở…
“Tại sao lại lừa tôi?”
“Tôi và em…”
Giọng Âu Thần khô khốc, tắc nghẹn. Nhìn vào dấu đôi môi vừa mới được hôn của cô, anh khép mắt lại, cố gắng ép cơn hỏa khí thịnh nộ trong lòng ngực xuống, “đúng là trước đây tôi và em đã từng bên nhau, tại sao em không kể cho tôi biết? Tại sao khi tôi hỏi chuyện, em lại lừa dối tôi?”
Trái tim Doãn Hạ Mạt âm ỉ nhức nhối.
Cô không nói nổi, mà cũng chẳng biết nên nói thế nào. Cứ nghĩ anh đã bị mất ký ức rồi, chỉ cần đừng ai nhắc đến là anh sẽ không bao giờ nhớ lại, những tình cảm và đau khổ trong dĩ vãng sẽ như làn khói tan đi. Nhưng, anh vẫn là con người cố chấp, vẫn kiên trì tìm kiếm, lần giở dấu tích của quá khứ.
- Link đọc truyện: https://truyenfull.vn/bong-bong-mua-he-2-soi-ren-lua-mau-xanh/
- Tác giả: Minh Hiểu Khê
- Minh Hiểu Khê
- Truyện của Minh Hiểu Khê
- Ngôn tình
- Ngọt ngào
- Nhẹ nhàng
- Hài hước
- Ngọt sủng
- Truyện ngôn tình hay
- Ngôn tình sủng
- Ngôn tình ngọt ngào
- Ngôn tình nhẹ nhàng
- Ngôn tình hài hước
- Ngược
- Truyện ngược
- Ngôn tình không thể bỏ lỡ
- Truyện hot
- Hiện đại
- Ngôn tình học đường
- Học đường
- Thanh xuân
- Ấm Áp
- Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em
- Dư Vị Trà Chiều
Phù hợp với bạn
29-05-2025 Thông Còi
02-03-2024 luckily.w
23-02-2024 luckily.w
04-01-2024 Bông cam nhỏ
11-01-2024 Bông cam nhỏ