Top 20 Đoạn Văn Miêu Tả Cây Phượng Hay Nhất Lớp 5 Bạn Chẳng Thể Bỏ Lỡ

  • 732 views
Top Share

08-07-2023 Vũ Thu Hường

Mùa hè khi chúng ta táp nập với các cuộc tụ họp, vui chơi thì tiếng trống trường và mọi vật thân quen ở mái trường xưa vẫn ở đó, gìn giữ biết bao kỉ niệm thời học trò đáng nhớ. Khi còn ở dưới mái trường thân yêu hãy thật sự trân trọng, cảm nhận trọn vẹn hết những vật gần gũi xung quanh, vì đó chính là cách bạn tận hưởng quãng thời gian học trò quý báu của mình đó. Cây phượng là loài hoa có màu sắc rực rỡ và chắc chắn gây nhiều ấn tượng với học trò vì vậy hãy cùng xem loài cây này hiện lên dưới ngòi bút trong sáng của trẻ thơ sẽ như thế nào nhé! Hãy cùng mình đến với: "Top 20 Đoạn Văn Miêu Tả Cây Phượng Lớp 5 Hay Nhất Bạn Chẳng Thể Bỏ Lỡ"

6

Đoạn Văn Miêu Tả Cây Phượng - Mẫu 6

Vote
0%
Đoạn Văn Miêu Tả Cây Phượng - Mẫu 6

Cây phượng thường được trồng ở các sân trường để vừa tạo cảnh quan, vừa tạo bóng mát. Là loại cây thân gỗ, cây phượng ở trường em đã được trồng lâu năm. Thân cây to vừa bằng một vòng sải tay của người lớn. Thân cây có lớp vỏ cát màu nâu, lấy tay xoa xoa là sẽ thấy lớp vỏ này dính trên lòng bàn tay. Là cây bóng mát nên cây phượng có nhiều cành, tán cây toả rất rộng. Mỗi cành được ví như những cánh tay cầm ô vươn dài ra che nắng cho những hàng ghế đá, cả một khoảng sân trường rộng lớn. Lá phượng xếp thành từng cành như lông chim, mỗi cành lại ó nhiều cành nhỏ, lá màu xanh đậm tí hon. Tán lá rậm nên dù lá nhỏ vẫn tạo thành tán dày, ánh mặt trời khó mà xuyên qua được. Lá của cây phượng rất giống với lá cây me, lá cây bồ kết. Đẹp nhất của cây phượng chính là hoa phượng. Hoa phượng rất rực rỡ và đẹp, màu đỏ tươi thắm của những chùm hoa giống như những đốm lửa đang rực cháy trên cây.

7

Đoạn Văn Miêu Tả Cây Phượng - Mẫu 7

Vote
0%
Đoạn Văn Miêu Tả Cây Phượng - Mẫu 7

Trước cổng nhà em có một cây phượng vĩ cao vút, được trồng từ thời điểm gia đình em chuyển đến nơi đây sinh sống. Cây có chiều cao khoảng bốn mét với tán lá rộng và dày. Những cánh lá mọc đan xen tạo thành một tán cây to lớn, giống như một tòa lâu đài xanh rì bao phủ bởi tán lá rực rỡ. Thân cây lớn như một cột nhà, bao phủ bởi lớp vỏ sần sùi do thời gian đã trôi qua, vì nắng mưa mà đã dầm mưa dãi nắng suốt bao năm qua. Thân cây nghiêng về phía đường, đây là một điểm thuận lợi để trèo lên cây trong mùa hoa nở. Vào mùa hoa nở, tán cây trở thành một khu vườn hoa đỏ rực, với những bông hoa phượng vĩ mỏng manh và đỏ lửa nổi bật trên nền lá xanh. Màu đỏ tươi nồng của những bông hoa phượng vĩ này, như ngọn đèn lồng cháy giữa trời đêm, tạo ra một cảm giác lãng mạn và say đắm cho bất kỳ ai đến gần cây phượng vĩ. Em rất yêu cây phượng!

8

Đoạn Văn Miêu Tả Cây Phượng - Mẫu 8

Vote
0%
Đoạn Văn Miêu Tả Cây Phượng - Mẫu 8

Rễ cây phượng màu nâu, to bằng hai ngón tay em, mấy chiếc rễ lớn còn nổi lên trên mặt đất, bò ngoằn ngoèo nhưng những con rắn. Gốc của cây to bằng một vòng tay em, màu bạc phếch do thời gian trôi qua, cây đón biết bao nắng mưa của cuộc đời. Bao quanh gốc còn có một ít cây rêu nhỏ màu xanh thẫm khiến cây càng mang vẻ già nua của con người đã từng trải. Thân cây tròn, màu nâu đậm. Không biết đã bao nhiêu thế hệ học trò cùng nắm tay nhau chạm lên thân cây, bao nhiêu thế hệ cùng nhau chơi đồ, chơi trên tìm nơi cây phượng này, có lẽ nhiều lắm, vì thân cây trơn, nhẵn bóng. Thân cây cao khoảng gần mười mét, càng lên cao vòng tròn thân càng thu hẹp lại. Đến gần ngọn, cây tỏa cành ra tám hướng. Các cành cây cứ phân bố từ lớn đến nhỏ rồi nhỏ hơn nữa. Toàn bộ lớp vỏ ngoài của cành đều mang một màu nâu nhạt. Các cành cây lớn trông chắc khỏe, cành nhỏ trông mảnh mai. Lá của phượng nhỏ, phân bố thành các lớp, mọc đối xứng hai bên cuống. Nó giống như lá me nhưng nhạt hơn và mịn hơn lá cây me. Lá non có màu xanh nõn, lá trưởng thành có màu xanh đậm, và lá giad mang màu vàng nhạt. Thu tới, lá cùng nhau rơi bay bay trong gió nhẹ. Đông qua, cành cây khẳng khiu trơ trọi nhưng đang ấp ủ bao mầm xanh mới. Xuân lại, lộc non chồi biếc tràn ngập, giọt sương đọng lên phản chiếu ảnh mặt trời long lanh như pha lê. Hè về là mùa của hoa phượng. Chùm hoa đỏ rực như lửa rung rung trong gió, sắc đỏ hòa sắp xanh như nỗi buồn niềm vui trong lòng các cô cậu học trò áo trắng khi hè sắp tới.

9

Đoạn Văn Miêu Tả Cây Phượng - Mẫu 9

Vote
0%
Đoạn Văn Miêu Tả Cây Phượng - Mẫu 9

Khi có một cơn gió thoang thoảng thổi qua cũng đủ đẩy đưa những bông hoa rơi xuống đất. Hình ảnh hoa phượng như lá cờ đỏ, sao vàng Việt Nam thể hiện sự anh dũng hi sinh của những thế hệ cha ông đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Màu đỏ của hoa phượng như nhắc nhở chúng ta nhớ đến những chiến sĩ đã nhuộm màu đỏ của máu vào màu cờ của dân tộc để có một tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, bình yên như hôm nay. Lũ học sinh chúng tôi xem cây phượng như những người bạn tri kỉ, chứng kiến những kí ức của tuổi học trò. Cứ mỗi buổi ra chơi, chúng tôi lại tụ tập nhau ra kể chuyện, đọc sách dưới những gốc cây phượng, Còn gì thích hơn khi được ngồi dưới gốc cây rủ rỉ nhau nghe những câu chuyện học trò, nghe những tiếng ve xôn xao rạo rực như tan biến đi hết những lo lắng, mệt mỏi của thi cử cuối năm. Trong không khí nhộn nhịp đó, những hàng cây phượng vĩ vẫn lặng lẽ đứng che nắng và nhìn chúng tôi vui đùa. Chúng tôi còn nhặt những bông hoa rụng xuống lấy nhụy hoa phía trong để làm nên trò chơi ngoắc nhụy xem nhụy hoa của ai rơi trước, rồi cả đám lại cười khúc khích. Kỷ niệm ấy thật đáng quý và tôi sẽ giữ mãi nó trong trái tim mình!

10

Đoạn Văn Miêu Tả Cây Phượng - Mẫu 10

Vote
100%
Đoạn Văn Miêu Tả Cây Phượng - Mẫu 10

Thấy hè là sẽ có phượng, thấy phượng là hè đã về. Hè và phượng cứ gắn bó thân thiết với nhau như thế từ muôn đời nay như tuổi học trò và trang sách trắng! Với tuổi đời mấy chục năm của mình, cây cao hơn tất thảy các loài cây khác trong sân trường, gần bằng tòa nhà hai tầng. Từ xa nhìn lại, trông cây như một mâm lễ vật mà mỗi bông hoa phượng lại là một viên hồng ngọc quý giá được tạo nên từ những gì tinh túy nhất của đất trời. Khung cảnh huyền diệu ấy chắc rằng cho tới mãi sau này vẫn sẽ đậm dấu trong trái tim của những cô cậu học trò nhỏ. Cây có bộ rễ sần sùi, nổi lên mặt đất và cứ vươn dài ra như những ngón tay khổng lồ đang chứng minh sức sống kì lạ của mình. Có những cái rễ cây thật to, có thể làm chỗ ngồi cho lũ học trò chúng em nghỉ ngơi. Thân cây khoác lên mình chiếc áo màu nâu đã cũ kĩ, đôi chỗ bong tróc thành từng mảng lớn. Đường kính thân rất to, hai người lớn ôm không xuể. Trên chiếc thân to lớn đó, là xác vài chú ve bỏ lại, vàng óng ánh trong nắng. Những chú ve thì lấp mãi tít trên ngọn cây, thi nhau kêu cả ngày lẫn đêm. Điều ấy bất giác biến cây phượng trở thành cây vĩ cầm luôn kéo những bản đàn thật vui tai… Cành cây to như những cánh tay mạnh mẽ nhưng vô cùng nâng niu chùm hoa. Lá cây vào hè tuy bị hoa phượng chiếm gần hết sắc cây nhưng cũng cố gắng vẫy những chiếc lá nhỏ xíu của mình trong gió.