Top 20 Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Nhà Thân Thương Của Em Lớp 5 Hay Nhất
- 638 views
Nhà luôn là nơi gần gũi, gắn bó và cất chứa biết bao kỉ niệm đáng nhớ. Nhưng khi ở đó đôi khi vì quen thuộc, gần gũi nên bạn có dành từ ngữ đẹp để miêu tả về ngôi nhà thân thương của mình, nếu đi xa thì bạn sẽ trân trọng nó lắm, nếu được hãy trân trọng, cảm nhận, biết ơn nơi cho bạn điều kiện phát triển, che chắn cho bạn khỏi sự khắc nghiệt của thời tiết. Cùng nhìn ngắm từ ngữ đẹp qua đoạn văn trong sáng của các em nhỏ nhé! Hãy cùng đến với: “Top 20 Đoạn Văn Miêu Tả Ngôi Nhà Thân Thương Của Em Lớp 5 Hay Nhất”
6
Đoạn văn tả ngôi nhà thân thương - Mẫu 6

Nhà tôi có 4 tầng, được trang đầy đủ các thiết bị hiện đại như điều hòa, tivi, bình nóng lạnh.Tầng 1 là phòng khách và nhà bếp. Trên sân thượng, bố tôi để một bộ bàn ghế trên đó. Đây là một nơi lý tưởng để tổ chức những bữa tiệc gia đình. Buổi tối, tôi cũng thường ngồi ở đây và ngắm biển. Mặt biển lúc này đen huyền bí, dài vô tận; những vì sao lấp lánh; kết hợp với một bài nhạc nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Có một ngôi nhà gần biển thật sự rất tuyệt. Tôi yêu ngôi nhà của tôi!
7
Đoạn văn tả ngôi nhà thân thương - Mẫu 7

Ngôi nhà được xây rộng 32 mét vuông với ba phòng lợp mái tôn đỏ, có trần chống nóng. Tường xây quét vôi vàng. Các cửa sổ, cửa ra vào bằng gỗ thông rẻ tiền. Nền nhà lát gạch hoa. Giữa khu vườn trồng màu, các luống rau xanh ngắt tươi non, ngôi nhà nổi lên như một “toà biệt thự”. Bàn và giường đều cũ kĩ, toàn những vật dụng thô sơ từ ngày bố em còn sống. Bố ốm kéo dài hơn hai năm rồi mất trong cảnh thiếu thốn. Năm đó, em học lớp Một. Bố mất, căn nhà trở nên trống trải, ba mẹ con bơ vơ. Giờ đây, có ngôi nhà mới, mỗi bữa em đi học về, nhìn ảnh ông bà, ảnh bố trên bàn thờ, em cứ đứng lặng, nhiều lúc nước mắt ứa ra.
“Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon com”, mẹ và hai anh em em đều nghĩ thế. Vì thế mọi thứ trong nhà đều được xếp đặt gọn gàng. Bàn học của hai anh em, sách vở, cặp sách, túi sách, cái đồng hồ báo thức... đều được xếp gọn.
8
Đoạn văn tả ngôi nhà thân thương - Mẫu 8

Nhà tôi là một căn hộ áp mái lớn ở thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Nó là một hiện đại và thoải mái gần trường học của tôi. Nhà tôi có hai tầng với phòng khách, bếp, 3 phòng ngủ và phòng giải trí. Tất cả các thiết bị trong nhà tôi đều là công nghệ cao để phục vụ cuộc sống hàng ngày của chúng tôi một cách tốt nhất. Trong phòng ngủ của tôi, nó được sơn một tông màu sáng để làm cho một căn phòng rộng rãi hơn. Tôi treo trên tường một vài bức tranh và ảnh đẹp. Phòng giải trí được trang bị đầy đủ tiện nghi với TV thông minh và hệ thống karaoke hiện đại. Đặc biệt tầng 2 có ban công rộng là nơi gia đình mình tổ chức tiệc và nướng thịt cùng những người bạn thân yêu vào cuối tuần. Ngôi nhà của tôi đẹp và tôi rất thích.
9
Đoạn văn tả ngôi nhà thân thương - Mẫu 9

Nhiều người mơ ước có một ngôi nhà hiện đại nằm trong thành phố, tuy nhiên, tôi yêu ngôi nhà của mình ở vùng quê yên bình. Nhà tôi chỉ có 2 tầng và không quá rộng rãi nhưng không gian đủ cho một gia đình sống quây quần.Cha tôi sơn ngôi nhà màu xanh lam, màu mà tôi yêu thích, và trần nhà được trang trí bằng những đồ trang trí hình sao và mặt trăng rất đẹp. Mẹ tôi thích ánh sáng tự nhiên hơn là ánh sáng nhân tạo nên mỗi phòng đều có cửa sổ lớn riêng.Có một ban công trong phòng ngủ của tôi, nơi tôi có thể thưởng thức khung cảnh ngoạn mục của biển vào mỗi buổi sáng. Chúng tôi có một khu vườn rộng để trồng hoa, điều mà tôi không thể có nếu chúng tôi sống ở thành phố. Vì có việc ở thành phố nên một tháng tôi chỉ về thăm nhà hai lần. Khoảng thời gian sống ở nhà với bố mẹ luôn là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
10
Đoạn văn tả ngôi nhà thân thương - Mẫu 10

Các bạn biết không? ai ai sinh ra trong cuộc đời này cũng đều có một nơi để ở, để trưởng thành đó là ngôi nhà. Em cũng rất yêu quý ngôi nhà của em, hình ảnh ngôi nhà vô cùng quen thuộc trong tâm trí em. Đó là một ngôi nhà có 2 tầng trông cũng thật khang trang được sơn màu trắng xám nhìn cũng thật hiện đại. Kiến trúc của ngôi nhà em cũng được thiết kế cẩn thận nên nhìn nhỏ nhắn nhưng lại tiện nghi. Bước vào trong ngôi nhà phòng đầu tiên là phòng khách, phía sau đó là nhà bếp. Trên tầng hai được chia làm 3 phòng riêng biệt đó là phòng riêng để thờ cúng và 2 phòng ngủ. Ngôi nhà luôn luôn ngăn nắp nhờ đôi bàn tay của mẹ em. Căn nhà thật ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè.
Phù hợp với bạn
23-07-2025 Roxana.Trần
07-07-2025 Chè
07-07-2025 Chè
07-07-2025 Chè
07-07-2025 Chè