Top 24 đoạn văn, bài văn tả em bé đang tập đi tập nói hay nhất lớp 3
- 1,267 views
Hành trình tập đi những bước đầu tiên, tập nói những lời đầu tiên của một em bé luôn là niềm mong đợi, hy vọng và hạnh phúc của các bậc cha mẹ bởi đó là những nấc thang cho thấy sự phát triển của một đứa trẻ. Sau đây là top những đoạn đoạn văn, bài văn tả em bé đang tập đi tập nói hay nhất cho học sinh lớp 3 mà các em có thể tham khảo.
11
Bài văn tả em bé đang tập đi tập nói - mẫu 6

Cu Khôi là con đầu lòng của anh Hai. Bé mới được mười một tháng. Gương mặt bầu bĩnh, đôi má hồng hồng như màu táo chín, ai trông thấy cũng muốn hôn. Cặp mắt đen láy mở to dưới hàng mi dài cong vút. Mỗi khi bé cười, đôi môi tươi như cánh hồng hé nở, để lộ mấy chiếc răng sữa trắng muốt. Nụ cười hồn nhiên, thơ ngây của bé làm cho gương mặt bé càng đáng yêu hơn.
Cu Khôi mới lẫm chẫm biết đi nên thích đi lắm. Nó thường nhoài khỏi lòng mẹ, vịn thành giường lần từng bước một. Mười ngón tay bụ bẫm bám chặt cho khỏi ngã. Có lúc, bé dám buông tay nhưng chỉ được vài bước, nó ngã ngồi xuống đất rồi lại loay hoay đứng dậy đi tiếp. Mọi người trong gia đình hồi hộp và thích thú theo dõi những bước đi chập chững đầu tiên của bé.
Trong số đồ chơi, cu Khôi thích nhất quả bóng và chiếc ôtô. Chị Hai bấm công tắc cho xe chạy, bé thích thú vỗ tay cười rồi nhanh nhẹn bò theo. Nhiều lúc nó ném quả bóng nhựa vào gầm bàn rồi lại chui vào lấy ra, mấy lần như thế. Mẹ em và chị Hai thường dạy cu Khôi tập nói. Giờ đây bé đã biết nói từng tiếng một: Ba, bà, mẹ, cây, hoa, um… Cái giọng ngọng nghịu, non nớt của bé mới dễ thương làm sao!
Đùa nghịch chán, cu Khôi lại lăn ra ngủ. Chị Hai bế bé lên giường, đặt nằm ngay ngắn, nhưng chỉ được một lát là bé dang rộng tay chân, cái đầu hơi ngoẹo sang một bên, mái tóc dợn sóng xõa bồng bềnh trên gối. Đôi mắt khép hờ, đôi môi đỏ tươi thỉnh thoảng lại nún nún như đang bú. Em rất thích ngắm cu Khôi ngủ. Thỉnh thoảng em lại cúi xuống hôn đôi má bầu bĩnh thơm thơm mùi sữa. Mẹ em thường bảo cái dáng nằm của nó là dễ nuôi, hay ăn chóng lớn.
Cả nhà em ai cũng yêu quý bé. Có bé, căn nhà lúc nào cũng rộn tiếng cười vui.
12
Bài văn tả em bé đang tập đi tập nói - mẫu 7

Nụ cười trẻ thơ là hồn nhiên và vô tư nhất, trong nhà sẽ thật vui vẻ biết bao khi có tiếng cười của em bé. Nhà mình có hai chị em, mình là chị lớn, mình có em gáiđược 18 tháng tuổi. Em là người mà mình thương và yêu quý nhất nhà.
Bé được ba đặt tên là Khánh Linh, đây là cái tên được ba mẹ ấp ủ từ khi bé còn trong bụng mẹ. Đang tuổi tập đi, tập nói nên em hơi nghịch nhưng vô cùng dễ thương. Em khá bụ bẫm và đáng yêu. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng nhưng đen và mượt. Khuôn mặt tròn, nước da trắng hồng và mịn màng như quả trứng gà vừa lột vỏ. Đôi môi chúm chím hồng rất xinh đẹp, cùng đôi mà phúng phính đáng yêu vô cùng. Ai nhìn cũng thích béo má nựng em, mỗi khi như vậy bé lại nhoẻn miệng cười thích thú. Đôi mắt to tròn, đen long lánh như hai hạt thủy tinh, hàng mi dày và cong vút nổi bật. Bé bụ bẫm nên đôi bàn tay, bàn chân ngắn mũm mĩm, xinh xinh, có cả ngấn nữa.
Ngày mới tập lật, tập ngồi bé lúc nào cũng chẳng chịu yên, y như một chú lật đật nhỏ. Giờ đến tuổi tập đi, tập nói em lại càng hiếu động hơn. Khi tập nói, bé thường bắt chước lời người lớn, ê a vài ba tiếng chẳng rõ, nhiều lúc ngọng nghịu rất vui tai. Bé nói rành nhất là tiếng " ba", "mẹ". Mỗi khi nói được từ nào đó quên, là bé nhắc đi nhắc lại từ đó khiến ai trong nhà cũng buồn cười. Lúc được mẹ bồng đi chơi nhà hàng xóm, ra về lúc nào cũng giơ tay vẫy vẫy, làm bộ "pai pai" trong thật đáng yêu. Khi bật nhạc lên dù không hát được, nhưng em cũng bập bẹ vài ba tiếng và khua khua tay theo điệu nhạc. Lúc mới chập chững tập đi, vừa đi được vài bước là lại ngã khuỵu. Nhưng khi ngã, em không khóc, nghe tiếng mẹ vỗ tay khích lệ là em lại đứng dậy đi tiếp. Bé thích vịn vào tay người lớn để đi cho dễ. Cô nàng cũng rất kiên trì trong "công cuộc" tập đi của mình nên cả nhà lúc nào cũng dành thời gian tập đi cho bé.
Khánh Linh rất thích chơi búp bê, không ai có thể tranh được những em búp bê xinh đẹp của nàng. Bé thích ăn cháo bò băm do chính tay mẹ em nấu nữa. Ngoài những lúc hơi bướng ra thì bé đều rất ngoan, ít khóc nhè như nhiều bé khác.
Khánh Linh là nguồn động viên lớn của cả nhà. Khi học tập mệt mỏi, em chơi với bé là xua tan hết mệt nhọc. Mong rằng, Khánh Linh sẽ thật nhanh lớn để cùng em đến trường mỗi ngày, em sẽ dạy bé học đọc, học viết chữ và làm bài tập. Em yêu quý Khánh Linh rất nhiều.
13
Bài văn tả em bé đang tập đi tập nói - mẫu 8

Bé Na là em gái của em, hiện đã được gần tám tháng tuổi. Trông em lúc nào cũng thật là đáng yêu.
Bé Na là một cô bé khỏe mạnh. Cao chừng trên đầu gối em một chút, với nước da hồng hào, mềm mịn. Bàn tay, bàn chân của bé nhỏ xíu, có thể dễ dàng nắm vừa trong lòng bàn tay. Người của bé Na lúc nào cũng thơm mùi sữa. Em thích nhất là vùi vào bụng của em để trêu em cười khanh khách. Tóc của em chưa mọc dày và nhiều như người lớn, nhưng cũng đủ để mẹ buộc cho một cái nơ điệu đà. Đối với em, bé Na như là một thiên thần nhỏ. Lúc nào em cũng cười tươi tíu tít. Đôi mắt đen to tròn sẽ nheo lại, cái miệng nhỏ sẽ toe toét, để lộ mấy chiếc răng sữa con con.
Dạo này, bé Na bắt đầu tập nói, tập đi. Bé thường bập bẹ từng tiếng theo người lớn. Nghe bé gọi từng tiếng bố, mẹ, anh mà em vui mừng khôn xiết. Vui nhất, là lúc tập đi cho bé Na. Nhìn em lẫm chẫm từng bước một, cười toe toét chạy về phía mình, em cảm thấy trái tim mình như đang tan chảy ra vậy.
Nhìn bé Na lớn lên từng ngày, em lại càng thêm yêu quý em gái mình hơn. Em sẽ cố gắng trở thành một người anh trai tốt và là tấm gương sáng cho bé.
14
Bài văn tả em bé đang tập đi tập nói - mẫu 9

Cu Tí là em trai của em. Hiện đã gần bảy tháng tuổi, cái tuổi đang tập nói, tập đi. Tối nào, sau khi học bài em cũng chơi cùng cu Tí để dạy bé tập nói, tập đi.
Mới ngày nào, em còn bé xíu xiu, mà giờ đã cao đến phải bằng đầu gối em rồi. Làn da em trắng ngần, mềm mại như bánh pudding. Đặc biệt lúc nào trên người em cũng có mùi thơm ngọt ngào của sữa. Đôi bàn tay, bàn chân của em nhỏ và bụ bẫm như ngó sen. Em thích nhất là thơm vào má, lòng bàn tay của Tí, chọc em cười khanh khách. Khuôn mặt em tròn xoe, nổi bật lên đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu. Cái miệng hồng chúm chím với mấy cái răng sữa xinh xinh đến là đáng yêu. Hai cái mà thí phúng pha phúng phính, như lúc nào cũng đang ngậm kẹo.
Cu Tí vẫn chưa nói sõi. Chỉ mới ngâm nga được vài từ. Nhưng tiếng bố, mẹ và chị là nói giỏi lắm. Em rất thích ngồi tập nói chuyện với Tí bằng những từ đơn giản cho em bắt chước theo. Rồi cả tập đi cho em nữa. Cứ cầm một món đồ chơi nhỏ, rồi ngồi cách em một đoạn, vẫy tay ra hiệu là em chạy lại ngay. Thích vô cùng.
Em yêu quý cu Tí lắm. Em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để trở thành người chị mẫu mực, đáng cho Tí được tự hào.
15
Bài văn tả em bé đang tập đi tập nói - mẫu 10

Bé An là một bé gái còn nhỏ chỉ khoảng 1-2 tuổi, bé rất hiếu động nhưng lại vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Cô bé là một trong những người em rất thích chơi cùng.
Bé An tập đi mới dễ thương làm sao. Nhìn cái dáng của bé nhỏ nhắn, cao hơn lưng của em 1 chút, tay chân bé nhỏ nhắn và mặc bộ đồ đầm màu đỏ dài tới chân. Tóc bé hơi nhiều và quăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt tròn, cùng cái miệng cười nói líu lo làm ai cũng yêu mến bé. Da bé trắng nõn mịn màng như trứng gà bóc thật xinh làm em thích bẹo vào má của em.
Bé An còn nhỏ nên lúc vui lúc buồn nhanh lắm. Không vừa ý điều gì là bé khóc, có anh chị giỡn hoặc cho kẹo là bé lại cười ngay. Khoảng 11 tháng bé bắt đầu tập vịn tường và lò dò biết đi từng bước chập chững. Những bước đi đầu tiên của bé thật khó khăn. Bé đứng cũng khó, trông như muốn ngã, nhưng khi có người vẫy thì bé mạnh dạn bước đi vài bước, có lúc ngã lăn đùng ra nhưng bé lại ngồi dậy, đứng lên và bước tiếp trong sự dìu dắt của người lớn. Những ngày đầu em bé chỉ đi được vài bước lại được cả nhà reo vang làm bé thích thú. Thời gian trôi nhanh sau 2 tháng đầu biết đi giờ bé đã biết đi vững vàng, có lúc bé còn chạy khi em đưa kẹo, bây giờ đã lớn và đi chập chững được rồi.
Bé An rất dễ thương và đáng yêu, nhìn bé tập đi và những bước đi chập chững rất ngây ngô, đây là những bước đi đầu đời rất quan trọng vì vậy em luôn bên cạnh để chăm sóc và nâng đỡ mỗi khi bé vấp ngã.. Mong bé nhanh lớn để chơi cùng với em.
- top
- top 24
- văn
- đoạn văn
- bài văn
- văn hay
- đoạn văn hay
- bài văn hay
- đoạn văn hay nhất
- bài văn hay nhất
- văn hay nhất
- những đoạn văn hay nhất
- những bài văn hay nhất
- tả người
- đoạn văn tả người
- bài văn tả người
- đoạn văn tả em bé đang tập đi tập nói
- bài văn tả em bé đang tập đi tập nói
- văn tả người
- đoạn văn về em bé đang tập đi tập nói
- đoạn văn về em bé đang tập đi tập nói hay
- đoạn văn lớp 3
- bài văn về em bé đang tập đi tập nói hay
- đoạn văn tả người lớp 3
Phù hợp với bạn
23-07-2025 Roxana.Trần
07-07-2025 Chè
07-07-2025 Chè
07-07-2025 Chè
07-07-2025 Chè