Top 27 Đoạn Văn Miêu Tả Chú Gấu Bông Yêu Thích Của Em Mới Nhất Lớp 5 Nên Tham Khảo
- 1,119 views
Gấu bông luôn là món đồ chơi yêu thích của các bạn nhỏ bởi sự mềm mại và ngoại hình vô cùng đáng yêu với vô vàn màu sắc, kiểu dáng ngộ nghĩnh. Đối với nhiều em nhỏ, gấu bông không chỉ là đồ chơi giải trí đơn thuần mà nó còn là vật vô cùng ý nghĩa khi được người thân tặng cho và có thể là người bạn quấn quít chơi đùa chung. Dưới ngòi bút trong sáng của các bạn nhỏ, những chú gấu bông hiện lên mới tuyệt đẹp làm sao! Hãy cùng mình đến với: “Top 27 Đoạn Văn Miêu Tả Chú Gấu Bông Yêu Thích Của Em Lớp 5 Mới Nhất Bạn Nên Tham Khảo”
16
Đoạn Văn Tả Chú Gấu Bông - Mẫu 16

Khi chú gấu nhỏ này được em chăm chút, gìn giữ rất cẩn thận. Em cũng thường thường lấy khăn đỏ đã cũ quảng vào cổ con gấu và cũng lấy chiếc áo em mặc lúc còn đỏ hỏn mặc lên người chú gấu bông xinh xắn. Mẹ em cũng thật tâm lý mua còn mua cho em một chiếc cặp sách đồ chơi màu đỏ làm bằng nhựa, em cũng đeo lên vai con gấu này và cùng chú chơi trò đi học. Em để cho chú gấu là học trò, còn em làm cô giáo, đứng trên bục cầm thước dạy nó học bài. Nhưng mà người học trò gấu bông của em không biết trả lời, dù em có nói gì thì con gấu cũng chỉ em lặng, hướng đôi mắt trong veo về phía em và miệng lúc nào cũng như mỉm cười trìu mến dễ thương.
17
Đoạn Văn Tả Chú Gấu Bông - Mẫu 17

Con gấu bông là món quà của mẹ tôi khi tôi là học sinh giỏi năm lớp hai. Tôi gọi anh bằng cái tên thân thương, Lisa. Lisa có thân hình mũm mĩm, chỉ bằng một nửa chị gái. Bộ lông màu vàng được làm từ chất liệu vải cao cấp, mịn như nhung, sờ vào rất mềm và mát. Bụng to rất dễ thương, ở giữa có một cái túi nhỏ màu trắng. Đầu Lisa to, hai tai tròn trên đỉnh đầu dựng đứng như đang lắng nghe mọi thứ xung quanh. Bên tai trái là chiếc nơ màu hồng nhạt như một cô công chúa nhỏ. Đôi mắt của Lisa to và tròn, được làm từ nhựa, nhìn rất có hồn. Khi tôi nhìn vào mắt Lisa, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp. Chiếc mũi hơi nhô ra màu nâu nhạt và cái miệng nhỏ xinh luôn tươi cười khiến em cảm thấy thoải mái hơn sau những lúc học hành mệt mỏi hay buồn bã. Đặc biệt, Lisa khác với những chú gấu bông bình thường vì Lisa còn biết hát. Có một công tắc nhỏ phía sau Lisa, khi ở nhà một mình hay học bài, cô ấy bật nó lên để nghe Lisa hát. Những bài hát thiếu nhi mà tôi thích khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Khi đó, tôi đã ôm con gấu bông vào lòng và nói chuyện với nó như một người bạn.
18
Đoạn Văn Tả Chú Gấu Bông - Mẫu 18

Chú gấu bông có màu trắng tinh. Bộ lông của nó rất mềm mại, mượt mà. Bởi vậy, em thích ôm nó đi ngủ lắm. Gấu bông có đôi mắt tròn đen như hai viên bi. Cái tai tròn cụp xuống trông xinh xắn lắm! Cái mũi đen nho nhỏ được làm từ hạt nhựa. Cái miệng của gấu bông có màu đỏ chót. Gấu bông ngồi ôm một cái gối hình trái tim đỏ có chữ Love in đậm.Ba mẹ em nói rằng chữ love đó biểu hiện cho tình cảm của ba mẹ dành cho em nên em rất yêu thích chú gấu bông. Cứ ba ngày, gấu bông lại được mẹ và em mang ra tiệm hấp sấy sạch sẽ. Em thường ôm gấu bông đi ngủ, nói chuyện với gấu bông và cùng gấu bông chơi đồ hàng.
19
Đoạn Văn Tả Chú Gấu Bông - Mẫu 19

Mary là một chú gấu bông nhỏ, kích thước chỉ bằng con lợn đất mà chị em vẫn dùng để bỏ tiền tiết kiệm. Mấy người bạn của em tới nhà chơi vẫn thường chê bai Mary nhỏ quá, ôm không thích như những chú gấu bông to cao như người lớn ở nhà các bạn. Những lúc như vậy, em cảm thấy rất buồn, bởi với em, Mary không chỉ là món đồ chơi, mà nó còn là tình cảm của người bạn thân dành cho em.Đó là món quà mà Hòa, một người bạn thân thiết với em từ nhỏ đã tặng cho em trước khi bạn ý theo gia đình vào trong Nha Trang sinh sống. Em cũng không biết Nha Trang ở đâu, nhưng nghe nói là xa lắm và từ ngày bạn ý đi đến giờ em cũng không được gặp lại bạn.
20
Đoạn Văn Tả Chú Gấu Bông - Mẫu 20

Con gấu bông không quá to nhưng đủ để em ôm trọn vào lòng. Nó có bộ lông trắng muốt, mềm mại như những sợi tơ. Thân hình gấu mập mạp, dáng người tròn. Đó là gấu ngồi nên hai tay chắp thu lu trước bụng. Trên tay gấu cầm bông hoa trắng làm nó càng đáng yêu hơn. Đôi mắt của nó là hai hạt đen lấp lánh, cái màu đen trên nền bộ trắng ấy càng nổi rõ hơn. Cái bụng của nó to lắm, to như cái trống vậy, chân tay của nó được người ta nhồi bông vào tròn tròn trông rất ngộ nghĩnh. Cái miệng của nó bé xíu màu hồng. Đôi tai ngắn thật dễ thương. Trên ngực gấu bông gắn một chiếc nơ màu hồng xinh xắn.
Phù hợp với bạn
29-05-2025 Thông Còi
11-01-2024 Chanh
22-01-2024 Chanh
28-12-2023 Chanh
19-12-2023 Chanh