Top 29 đoạn văn kể về đêm hội Trung thu hay nhất lớp 3

  • 1,021 views
Top Share

27-07-2023 Chè

"Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng, rinh rinh..." - bạn có thấy quen thuộc khi nghe thấy câu hát này không? Câu hát quen thuộc này luôn xuất hiện trong những đêm hội Trung thu mà chúng ta hay đi rước đèn thuở nhỏ, hay xem múa lân và ông Tễu... Bây giờ, người lớn vẫn cố gắng dành những thời gian quý giá nhất cho trẻ em để những đứa trẻ ấy có thể được tận hưởng trọn vẹn một cái Tết trung thu gần gũi và quen thuộc nhất. Sau đây là top những đoạn văn kể về đêm hội Trung thu hay nhất cho học sinh lớp 3 mà các em có thể tham khảo.

26

Đoạn văn kể về đêm hội Trung thu - mẫu 26

Vote
0%
Đoạn văn kể về đêm hội Trung thu - mẫu 26

Mỗi năm một lần, hội rước đèn đêm Trung thu ở xã em diễn ra tại sân vận động của xã rất tưng bừng, náo nhiệt. Tối mười bốn tháng tám âm lịch, trên bãi sân rộng, thiếu nhi trong xã xếp hàng từng đội theo xóm. Tay bạn nào cũng cầm theo một cái lồng đèn được mua hoặc tự làm hay ống tre làm thành đuốc. Ban tổ chức gọi tổ trưởng lên bàn nhận bánh kẹo về cho tổ mình. Sau khi tổ trưởng phát xong kẹo bánh, có vài tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” diễn ra ở sân rộng, thiếu nhi đồng vỗ tay theo nhịp, ủng hộ những nghệ sĩ không chuyên nghiệp của xã nhà. Tiếp đó là lệnh đốt nến. Tất cả các lồng đèn, đuốc được thắp sáng. Lúc bấy giờ sân bãi đẹp lung linh, kỳ ảo với hàng trăm ánh nến xanh, vàng, đỏ và ánh hồng của cây đuốc làm bằng ống tre. Lễ rước đèn Trung thu bắt đầu bằng bài hát “Rước đèn Trung thu”. Thiếu nhi vừa cầm lồng đèn, vừa hát. Đoàn rước đèn đi một vòng quanh xã. Các cô chú đội sản xuất và các anh chị thanh niên xã đoàn đi kèm thiếu nhi đều giữ hàng ngũ ngay ngắn, trật tự. Dọc đường, có bạn cầm lồng đèn từ trong nhà chạy ra nhập vào đoàn thiếu nhi đang “rồng rắn” rước đèn. Trên đường về, bạn nào nhà gần đường đi rước đèn có thể tách hàng về nhà. Trăng lúc này đã lên cao, tròn vành vạnh soi ánh vàng trong trẻo xuống mặt đất. Đoàn thiếu nhi vừa đi, vừa hát trở lại chỗ xuất phát. Các anh chị xã đoàn bắt nhịp bài hát”Như có Bác trong ngày đại thắng”. Kết thúc ngày hội, chúng em chia tay nhau và ra về. Buổi lễ rước đèn là sinh hoạt rất vui của thiếu nhi xã em và đã trở thành thông lệ không thể thiếu trong ngày lễ Trung Thu. Em rất yêu quê và yêu ngày hội Trung thu ở quê hương mình.

27

Đoạn văn kể về đêm hội Trung thu - mẫu 27

Vote
0%
Đoạn văn kể về đêm hội Trung thu - mẫu 27

Đêm Trung thu, làng quê em trở nên thật đẹp đẽ. Màn đêm bao trùm khắp mọi vật. Trên bầu trời, ánh trăng chiếu sáng xuống mọi vật. Trẻ con trong xóm háo hức đi rước đèn. Bảy giờ tối, em cùng chị ra nhà văn hóa xem múa lân do các anh chị đoàn viên thanh niên biểu diễn. Những con lân với màu sắc rực rỡ múa lượn từng vòng theo nhịp trống đánh dồn dập. Mỗi bạn nhỏ đều có một chiếc đèn lồng ông sao, hoặc một chiếc mặt nạ. Không khí thật sôi nổi, vui vẻ. Tất cả chúng em đều thích nhất là phần phá cỗ. Nào hoa quả, bánh kẹo, đồ uống thật là hấp dẫn. Em cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc.

28

Đoạn văn kể về đêm hội Trung thu - mẫu 28

Vote
0%
Đoạn văn kể về đêm hội Trung thu - mẫu 28

Trung thu đang đến gần rồi, nhắc đến Trung thu không thể không nhắc đến những chiếc đèn ông sao. Chúng dường như là hình ảnh in sâu trong ký ức mỗi người gọi về tuổi thơ. Bởi mỗi mùa Rằm tháng 8 đến, là trẻ con ai cũng háo hức có được chiếc đèn để dạo chơi cùng bạn bè. Không ai biết chính xác nguồn gốc hay thời điểm ra đời của loại đèn này. Theo các già làng, đèn ông sao mô phỏng từ những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời xung quanh mặt trăng. Tết Trung thu là Tết “mặt trăng”, trăng bước vào giai đoạn to tròn đẹp nhất trong năm. Do đó, các phụ huynh thường làm đèn dạng hình ngôi sao cho các cháu bé để đêm rằm sẽ “tùng rinh” khắp làng. Việc này cũng gần giống như một hình thức lễ rước mặt trăng. Đèn ông sao là một loại đèn lồng làm thủ công rất quen thuộc đối với mỗi người Việt Nam.

29

Đoạn văn kể về đêm hội Trung thu - mẫu 29

Vote
100%
Đoạn văn kể về đêm hội Trung thu - mẫu 29

Chao ôi! Chưa đến tối mà ở đâu cũng rộn lên tiếng trẻ em cười nói, gọi nhau í ới cùng với tiếng múa lân dồn dập. Vì hôm nay chính là Tết trung thu. Tại sân làng ở chỗ em ở, các cô chú đã dựng sân khấu từ rất sớm. Chương trình bắt đầu từ 18h tối. Các em hát múa, vỗ tay trông vui nhộn làm sao! Nổi bật nhất là lúc tất cả chúng em cùng hát vang: “Tình bằng có cái trống cơm…” Bạn nào cũng vui vẻ, hào hứng vì sắp được phá cỗ trung thu. Còn rất nhiều tiết mục kể chuyện chị Hằng Nga, hài kịch chú Cuội,... Cuối cùng là phần phá cố, có rất nhiều đồ ăn ngon được bày trên bàn, chúng em tha hồ ăn uống và còn được mang về nữa. Đêm Trung thu đem lại cho chúng em biết bao niềm vui. Em thầm mong Trung thu năm sau lại được tổ chức vui và hấp dẫn như vậy nữa.

Trên đây là top những đoạn văn kể về đêm hội Trung thu hay nhất cho học sinh lớp 3 mà các em có thể tham khảo. Mỗi năm, chúng ta lại luôn muốn trở về nhà bên cha mẹ, cùng nhau mở những hộp bánh trung thu nhân thập cẩm và đậu xanh, cùng quây quần uống trà và thưởng thức những miếng bánh đậm chất tuổi thơ ấy. Chúc các em học tốt và đạt nhiều điểm cao trong môn Tiếng Việt nhé.