Top 30 câu thoại cảm động nhất trong bộ phim “Reply 1988” mà bạn nên đọc

  • 1,095 views
  • 1 likes
Top Share

30-08-2022 ATP

Reply 1988 là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng của đài tvN, bộ phim ra mắt khán giả vào năm 2015 và nhanh chóng lấy được cảm tình từ khán giả. Dù đã hơn 6 năm trôi qua nhưng Reply 1988 luôn được các thế hệ khán giả yêu mến và nằm trong top những bộ phim có rating cao nhất đài cap. Bộ phim lấy bối cảnh ở Hàn Quốc vào những năm tháng đầy bất ổn, bộ phim xoay quanh câu chuyện về những gia đình sống tại một khu phố ở Ssangmun-dong vào những năm cuối thập niên 1980. Những câu chuyện cảm động và ý nghĩa trong phim đã khiến khán giả phải cùng vui, cùng buồn, rồi xen lẫn những hạnh phúc và nuối tiếc cho câu chuyện của mỗi nhân vật. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn xem lại top những câu thoại hay nhất làm nên thành công của bộ phim nhé.

11

Reply 1988 - Câu thoại 11

Vote
0%
Reply 1988 - Câu thoại 11

“Có bao nhiêu dơ bẩn, khinh miệt khiến người khác ghê tởm, thế giới bi thương, đáng sợ khiến người ta mệt mỏi, trước mặt bố, chúng đều biến mất không dấu vết thì phải. Nhưng hiện giờ tôi mới ngộ ra rằng cho dù dơ bẩn, khinh miệt khiến người khác ghê tởm hay thế giới bi thương, đáng sợ khiến người ta mệt mỏi thì lý do để bố có thể kiên trì trụ vững là vì có người cần bố bảo vệ. Bởi vì có người thân, có tôi. Không phải đưa ra lý do nào khác mà chính là bố phải tiếp tục sống với danh nghĩa của người cha, chỉ thế thôi.”

Bo Ra - Reply 1988

 

12

Reply 1988 - Câu thoại 12

Vote
0%
Reply 1988 - Câu thoại 12

“Thứ phá đám không phải là đèn giao thông, không phải thời cơ mà là mình do dự không dứt khoát.”

 Jung Hwan – Reply 1988

13

Reply 1988 - Câu thoại 13

Vote
0%
Reply 1988 - Câu thoại 13

“Duk Sun à. Tớ vốn định tốt nghiệp sẽ tặng cho cậu, bây giờ tớ tặng cậu.
Tớ thích cậu.
Cậu có biết tớ vì cậu mà đã làm đến mức nào không.
Vì muốn đi học cùng cậu, ngày nào tớ cũng đợi cậu hơn một tiếng đồng hồ trước cổng. Trước khi cậu về từ phòng đọc sách, mình lo lắng đến không ngủ được. Sao mà cô ấy về muộn vậy, có phải lại ngủ quên rồi không.
Trái tim tớ vẫn luôn nghĩ về cậu, lúc ngẫu nhiên gặp được cậu trên xe bus, khi cùng nhau đi concert. Còn cả lúc cậu tặng áo sơ mi vào sinh nhật của tớ, tớ vui đến chết luôn. Một ngày sẽ nghĩ đến cậu mười lần. Có thể nhìn thấy cậu tớ thật sự vui lắm.
Từ lâu lắm rồi, tớ đã muốn nói, tớ thích cậu, tớ yêu cậu.”

 Jung Hwan – Reply 1988

14

Reply 1988 - Câu thoại 14

Vote
0%
Reply 1988 - Câu thoại 14

“Thời gian rồi sẽ mang lại sự ly biệt. Thời gian chắc chắn chỉ để lại cho con người ta sự hối tiếc. Vì vậy nếu yêu một người thì hãy nói ngay cho người ấy biết. Đừng để hối tiếc sau này. Ngay bây giờ phải nói ra.”

Duk Sun – Reply 1988

 

15

Reply 1988 - Câu thoại 15

Vote
100%
Reply 1988 - Câu thoại 15

“Mẹ chính là người mà chúng ta thường nhớ đến nhất, dù họ còn sống hay đã mất đi.”

Bố của Duk Sun -  Reply 1988